Chỉ còn lại tình yêu chân phương

Những thông tin bên lề sân cỏ và các thông tin chuyển nhượng chưa được xác thực...

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Đăng trả lời
Fan-B16
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 267
Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 21:02

Chỉ còn lại tình yêu chân phương

Gửi bài by Fan-B16 »

Hải Phòng là đội bóng lọt Top 10 đội có khán giả đến xem nhiều nhất khu vực ĐNA, thống kê này, lẽ ra phải là niềm vui, là động lực để các cầu thủ cống hiến hết mình hơn, cổ động viên yêu, cổ vũ mãnh liệt hơn, và trên hết là BLĐ đội bóng, Lãnh đạo thành phố chăm chút đến đội bóng, CĐV hơn. Nhưng hỡi ôi, BLĐ đội bóng và lực lượng CĐV giờ như 2 thái cực, mà nguyên nhân thì phải nói là quá funny: màu cờ sắc áo.

Thiết nghĩ, bản thân những người lãnh đạo đội bóng chắc cũng muốn có sự thay đổi, thể hiện dấu ấn cá nhân, đóng góp vào đội bóng. Tuy nhiên, sự thay đổi đã và đang đem lại những hậu quả tệ hơn cả sự mong đợi:

Đầu tiên là cái Logo: Bất kỳ ai là người có chút hiểu biết về thiết kế, hoạt động truyền thông, Marketing đều có thể thấy rằng Logo của đội bóng Hải phòng là quá tệ, quá cẩu thả, cẩu thả từ việc lên ý tưởng, đến người thiết kế và sau cùng là người kiểm duyệt. Ai chẳng biết Logo, biểu trưng của 1 CLB là mang tinh thần, cảm hứng nhưng liệu có nhất thiết phải quăng quả bóng to đùng vào giữa hay không? trông nó thật vô duyên, kém tinh tế mà cụ thể là hơi buồn cười. Thế nhưng cuối cùng thì nó cũng được duyệt, bởi đơn giản là có 1 vài người thích, quyết là được, còn bọn CĐV, cho nó sang 1 bên.

Thứ 2 là về màu cờ. Màu cờ sắc áo là giá trị luôn đi cùng lịch sử bất kỳ 1 CLB nào trên thế giới. Tôi dám cá rằng cỡ Chủ tịch của Barcelona mà đổi màu cờ truyền thống của bội bóng thành màu trắng thì khó mà tại vị, hoặc tệ hơn là có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Hoặc giả như MU, hay Liverpool mà ko phải màu đỏ nữa thì lấy đâu ra tranh cãi: ai mới là quỷ đỏ thực sự. Trở lại với Hải Phòng, về 2 màu trắng đỏ đã song hành giữa đội bóng và CĐV đã biết bao năm nay, là biểu trưng của Hoa phượng, của màu lửa từ trong tim.....Đáng lẽ ra, những người lớn, cụ thể là BLĐ không lên thay đổi nó, có thể thay đổi thiết kế, nhưng màu sắc phải được giữ nguyên, phải giữ cho được giá trị truyền thống. Tôi không hiểu màu vàng được lấy cảm hứng như thế nào? nhưng với CĐV HP, họ không hề thích màu này 1 chút nào, vì nó đã là màu truyền thống của nhiều đội khác, hoặc vì đơn giản hơn rất nhiều: là tình yêu dành cho 2 màu đỏ, trắng.

Thứ 3 là về việc bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội CĐV. Ai cũng biết anh Định là người nhiệt huyết với vai trò hoạt náo viên, nhưng để trở thành 1 người đứng đầu, lo toan, điều hành 1 tổ chức hùng hậu và phức tạp như CĐV Hải Phòng thì không hề dễ dàng chút nào. Cá nhân tôi nhận thấy trên diễn đàn này, có vài cá nhân về năng lực tổ chức sự kiện, kết nối mọi người, ngoại giao, tư cách cá nhân.... đều rất tốt nhưng chưa bao giờ được BLĐ đội bóng tin tưởng, đưa vào tầm ngắm để trở thành mối liên kết chặt chẽ giữa đội bóng và lực lượng CĐV. Mùa giải này, lần đầu tiên chúng ta được nghe tiếng cổ động phát ra từ mấy cái loa thùng trên khán đài, phản cảm và hết sức rẻ tiền, lần đầu tiên chúng ta thấy con dấu đóng vào mảnh giấy bé bằng 2 ngón tay được gọi tên là Ticke, là vé thông hành. Và cũng là lần đầu tiên, chúng ta mới thấy rằng lực lượng CĐV đang bị chia rẽ nghiêm trọng đến thế nào, đau xót thay.

Sẽ còn rất nhiều điều để nói, e rằng không hết, chỉ mong sao thời gian tới, Ban lãnh đạo đội bóng, lãnh đạo thành phố quan tâm hơn, yêu đội bóng và yêu CĐV hơn. Từ giai đoạn đỉnh cao 2008-2010, chúng ta đã mất quá nhiều rồi, giờ chỉ còn lại tình yêu chân phương thôi, sao không cố mà gìn giữ, vun đắp mà phải luôn luôn khẳng định giá trị, dấu ấn cá nhân làm cái gì. Mong rằng 1 ngày không xa, có sự thay đổi nào chăng???
Hình đại diện của thành viên
Thoòng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 75
Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2010, 19:34

Re: Chỉ còn lại tình yêu chân phương

Gửi bài by Thoòng »

Bài viết hay quá,đúng quá.Éo hiểu có tay chân của bọn BLD vào đây đọc mà mở mắt ra hay không?
Hình đại diện của thành viên
sheva304
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3732
Ngày tham gia: 03 Tháng 6 2010, 11:03
Đến từ: Haiphongfc

Re: Chỉ còn lại tình yêu chân phương

Gửi bài by sheva304 »

Đầu tiên cần 1 ông Thành Thạc Sỉn ver 2.0
Fan-B16
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 267
Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 21:02

Re: Chỉ còn lại tình yêu chân phương

Gửi bài by Fan-B16 »

Ô la la, trên Face của Hội thấy có thông tin mới rồi, 4R vẫn im ắng thế các Mod?
Blue-Ocean
Newbie
Newbie
Bài viết: 15
Ngày tham gia: 19 Tháng 5 2011, 23:16

Re: Chỉ còn lại tình yêu chân phương

Gửi bài by Blue-Ocean »

Vấn đề chính là mấy thằng được gọi là lãnh đạo CLB k có thứ cảm xúc của một CĐV chân chính, k có tầm nhìn. Nhìn logo như của một CLB cấp xã đá giải chui háng thời trẻ trâu. Định đầu rồng xấu trai, nói ngọng, k có kỹ năng giao tiếp có sức lan toả với xung quanh chưa nói đến giao tiếp với báo chí, truyền thông. Tóm lại hai hình ảnh trên nói lên tất cả sự vĩ đại và hoành tráng xứng đáng với truyền thống của bóng đá Hải Phòng chúng ta,
phamkhachop
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 662
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38

Re: Chỉ còn lại tình yêu chân phương

Gửi bài by phamkhachop »

Mình thì k quan tâm đến thằng éo nào làm chủ tịt hoặc quan chức gì gì đó.

Chỉ cần biết đội bóng HP nhà mình, nhìn ảnh mọi ngưởi đi quẩy trước mỗi trận đấu khoái rồi.

Thằng éo nào làm thì cũng đến lúc phải nghỉ thôi,

Nhưng người HP mình thì luôn vẫn có Màu cờ, sắc áo!
Blue-Ocean
Newbie
Newbie
Bài viết: 15
Ngày tham gia: 19 Tháng 5 2011, 23:16

Re: Chỉ còn lại tình yêu chân phương

Gửi bài by Blue-Ocean »

Có thể kết luận rằng:" toàn những thằng ngu điều khiển vũ trụ" Đó thực sự là nỗi hổ thẹn, sự tủi nhục lớn nhất cho bóng đá nói riêng và tp HP của chúng ta nói chung, chúng nó muốn khoác áo màu gì thì về khoác cho bố mẹ nó, màu đỏ của HP là màu đỏ của máu, của hoa phượng, màu của ty bất diệt, lũ ăn hại chúng mày chết hết đi
Đăng trả lời

Quay về