V-League mòn mỏi tìm những 'King Lean'

Những thông tin bên lề sân cỏ và các thông tin chuyển nhượng chưa được xác thực...

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Đăng trả lời
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

V-League mòn mỏi tìm những 'King Lean'

Gửi bài by knv »

3 năm gắn bó với Xi măng Hải Phòng tại V-League (2008-2010), Leandro de Oliveira được CĐV đất Cảng tôn vinh là “King Lean”, nhiều CĐV trung lập coi anh là “nghệ sĩ” sân cỏ. Leandro được đánh giá là một trong những ngoại binh chất lượng nhất được giới thiệu thông qua giải bóng đá truyền hình Bình Dương (BTV Cup).

Từng được gọi vào đội tuyển U23 Brazil và có thời gian thi đấu tại Nga nhưng cái tên Leandro vẫn rất xa lạ với những người làm bóng đá Việt Nam khi tham dự BTV Cup 2007 trong màu áo Matsubara (đội bóng của Brazil tập hợp các cầu thủ được “cò” Mauro đưa sang Việt Nam chào hàng). Màn trình diễn của Leandro lọt vào mắt xanh của cựu HLV Vương Tiến Dũng cùng sự khôn khéo của “cò” Mauro đã giúp anh gia nhập XM.HP ở tuổi 25.

Leandro về đất Cảng đúng thời điểm bóng đá Hải Phòng trở lại sân chơi số 1 V-League (năm 2008). Cầu thủ người Brazil để lại dấu ấn đậm nét ngay từ những vòng đầu của V-League 2008 khi giúp XM.HP thăng hoa với 4 chiến thắng liên tiếp ở 4 vòng đấu đầu tiên. Người hâm mộ đất Cảng sẽ không thể quên được tuyệt phẩm mở tỉ số từ cự li hơn 40m của Leandro trong chiến thắng 6-0 trước TMN Cảng Sài Gòn ở vòng 4. Lạch Tray hôm ấy biến thành ngày hội của riêng người Hải Phòng, nhiều CĐV đất Cảng còn đùa nhau với giai thoại “Lần đầu tiên CĐV Hải Phòng không còn pháo sáng đem về. Có 6 bàn thì đến bàn thứ 5 đã không còn pháo sáng mà đốt”.

Kết thúc mùa giải, Leandro ghi được 7 bàn thắng, cùng XM.HP về thứ 3 chung cuộc ở ngay mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi V-League. 3 mùa giải gắn bó với đội bóng thành phố hoa phượng đỏ, Leandro ghi tổng cộng 30 bàn thắng, có hàng chục đường kiến tạo.

Cầu thủ sở hữu cái chân trái rất dị này là hạt nhân trong lối chơi của cựu HLV Vương Tiến Dũng. Sở hữu phẩm chất kĩ thuật rất cao so với mặt bằng chung V-League khi ấy, Leandro là nhạc trưởng của XM.HP, chọc khe, chuyền dài, đi bóng lắt léo, sút xa, sút phạt đều làm rất tốt.

Leandro được coi là viên gạch đầu tiên làm nền móng cho bóng đá Hải Phòng từ ngày trở lại V-League, và biệt hiệu “King Lean” được người hâm mộ Hải Phòng đặc biệt dành tặng nhằm tôn vinh những cống hiến của anh cho CLB.

Sau 3 năm ở XM.HP, Leaandro chuyển sang B.Bình Dương nhưng thi đấu không thành công dù ghi 10 bàn/23 trận đấu ở mùa giải 2011. Năm 2012, anh trở về quê nhà thi đấu cho CLB Matsubara, sang Thái Lan đá cho Singhtarua (ghi 26 bàn/32 trận)mùa giải 2013-2014 và giờ đang thi đấu ở giải hạng Nhất Thái Lan.

Thế nhưng, 3 năm ở Hải Phòng có thể coi là đỉnh cao cuối cùng của Leandro khi anh không thể tái hiện được phong độ ở các đội bóng sau đó. Lối sống buông thả, cơ thể phát tướng và tuổi tác khiến những bước chạy của Leandro đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Leandro có thể coi là đại diện tiêu biểu cho “phiên chợ” BTV Cup trong hơn 10 năm qua. Nhiều cầu thủ chất lượng cũng được các đội bóng Việt Nam phát hiện tại đây như Huỳnh Kesley Alves, De Jesus, Olaya Moses,… Nhưng chất lượng ngày càng giảm sút cùng việc V-League hạn chế ngoại binh khiến cho chuyện tuyển lựa những ngoại binh chất lượng còn khó hơn “đãi cát tìm vàng”.


[align=center]Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh[/align]

http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/vl ... 016045.htm
Đăng trả lời

Quay về