LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Điều hành viên: zuki

Dâu Tây.vb
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1252
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2011, 10:02
Đến từ: đến từ đâu còn lâu mới nói :)

LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Gửi bài by Dâu Tây.vb »

Tôi đến với Lạch Tray thật tình cơ và thật bất ngờ.Nó dường như là một điều tất nhiên chứ ko phải ngẫu nhiên bởi trong tôi có chất bóng đá,có lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ,có tinh thần thể thao cuồng nhiệt để rồi tới Lạch Tray.Lạch Tray chính là trái tim của Người hâm mộ bóng đá HP cũng như Trái tim của chính tôi và tôi thấy yêu lạch tray hơn,cảm giác yêu “Chảo Lửa” này đến thế. Ôi!Lạch Tray – Tình yêu của tôi.

Còn nhớ ngày đầu tiên tôi tới Lạch Tray, sau bao ngày háo hức cuối cùng tôi cũng được đặt chân vào Lạch Tray, đặt chân vào chảo lửa của Hải Phòng-nơi hội tụ của những con người yêu bóng đá. Đúng như cái tên của những CĐV đã gọi “Chảo Lửa”, bước vào B16 cả khán đài tràn ngập màu áo đỏ,màu áo của CĐV,màu áo gắn với con người và gắn với lòng yêu thể thao của mỗi CĐV Hải Phòng, rồi những băng zôn nối dài được giơ cao với niềm tự tin “Hải Phòng vô địch”.Lạch Tray chính là nơi tiếp lửa cho các CĐV Hải Phòng và các CĐV lại chính là người tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ thi đấu thăng hoa trên sân. Mọi người đến với Lạch Tray vì tình yêu , tất cả con tim nơi đây dường như đã hòa thành một, không còn khoảng cách ..!! Và trận nào cũng vậy , vào khán đài B16 sức nóng lại tăng lên, ai nấy đều có 1 niềm tin VICEM chiến thắng,những khuôn mặt phấn khởi cùng nhau chờ đợi VICEM vào cuộc.. Tôi hò hét, nhảy múa mà quên cả trời đất xung quanh, chỉ có ở đây, tại Lạch Tray tôi mới được sống với những cảm xúc như vậy, thấy sung sướng khi các anh cướp bóng từ đối thủ, phấn khích với những pha xử lí tốt ,cũng thấy buồn thất vọng rồi xuýt xoa tiếc nuối khi các anh sút ra ngoài và cũng thấy đau khi các anh ngã, thấy thót tim khi bóng suýt vào lưới nhà...rùi sau tất cả những cái nóng, sau tất cả sự chen lấn, sau tất cả những chiếc ghế bị vỡ, những câu chửi tục tĩu của 1 số CDV là những cảm xúc được cháy cùng đội bóng quê hương, được chảy theo guồng không khí nhiệt của CDV và được sống lên cùng tình yêu bóng đá.

Trải qua bao thăng trầm của bóng đá, Lạch Tray đã chứng kiến biết bao nhiêu trận bóng thật căng thẳng khi chúng ta chiến đấu, hay những trận bóng giao hữu thể hiện tinh thần tưởng trợ cho đồng bào miền trung, hay những trận hướng về Nhật Bản với tất cả mong muốn là cầu nguyện cho người Nhật Bản vượt qua cơn khủng hoảng này. Như vậy,các CĐV của chúng ta ko chỉ có lòng yêu bóng đá mà họ còn có tấm lòng thật cao cả và thật gần gũi. Và không đâu xa lại Lạch Tray lại là nơi tinh thần đó được phát huy..Mỗi khi có chiến thắng cả sân Lạch Tray như ngọn lửa bất ngờ bùng cháy,cả sân Lạch Tray nóng dần lên với những “vũ điệu chiến thắng”,với những tiếng hò hét vang lên “HẢI PHÒNG...HẢI PHÒNG...HẢI PHÒNG”, “ ồ lê ô lê ồ lế ô lề.........”và cảm giác lúc này trong tôi cũng nóng lên thật sự.. Nhưng khi có những bàn thua thì cái “chảo lửa” ấy lại trở lên im lìm và ẩn trong đó là những gương mặt thất vọng, không tránh khỏi tiếc nuối..Nhưng tình thần cổ vũ của mỗi CĐV vẫn ko bao giờ tắt,chúng ta vẫn luôn cháy hết mình vì đội bóng, vẫn theo từng bước chân, từng bước thăng trầm cùng đội bóng của chúng ta chỉ bởi đơn giản :tình yêu của chúng ta với đội bóng là bất diệt, là mãi mãi...chúng ta có niềm tin vào đội bóng, đội bóng cần chúng ta,chỉ có chúng ta mới tiếp thêm niềm tin cho đội bóng để các cầu thủ có thể chiến đấu hết mình vì màu áo VICEM mang trên người họ.

Cuối cùng tôi muốn nói với các bạn rằng,chúng ta những con người yêu bóng đá hãy cùng nhau sát cánh bên VICEM,cùng nhau làm cho Lạch Tray ngày càng có sức nóng hơn nữa. Để rùi đây chúng ta thật tự hào khi có sân Lach Tray,thật tự hào khi là CĐV HP.

LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG CĐV BÓNG ĐÁ HP. NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM
TÔI YÊU LẠCH TRAY
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Dâu Tây.vb với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
friendkute.vb
Newbie
Newbie
Bài viết: 43
Ngày tham gia: 17 Tháng 3 2011, 13:12

Re: LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Gửi bài by friendkute.vb »

hehe.Thạnks cho thằng e cái.Bài viết chất lượng thế.cố gắng phát huy nha.
Hình đại diện của thành viên
l0v3_HPFC
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1189
Ngày tham gia: 02 Tháng 11 2010, 13:41
Đến từ: B16_Chảo lửa Lạch Tray

Re: LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Gửi bài by l0v3_HPFC »

hi, cũng viết bài dự thi rồi hả anh? :)) Bài viết khá tốt đấy. :) Chúc anh thành công và có thêm nhiều bài viết nữa nhá!!! =D>
Hình đại diện của thành viên
Nina Trần
TVKC
TVKC
Bài viết: 926
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:10
Đến từ: Nơi có nhiều Đô la và zai đẹp

Re: LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Gửi bài by Nina Trần »

Dâu Tây.vb đã viết:Tất cả những cảm xúc, những phút giây thăng hoa ấy chỉ có ở Lạch Tray
Câu rồi đạo văn của chị nhé! gỡ xuống nhanh và ngay [-( [-(
Dâu Tây.vb
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1252
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2011, 10:02
Đến từ: đến từ đâu còn lâu mới nói :)

Re: LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Gửi bài by Dâu Tây.vb »

NinaTran đã viết:
Dâu Tây.vb đã viết:Tất cả những cảm xúc, những phút giây thăng hoa ấy chỉ có ở Lạch Tray
Câu rồi đạo văn của chị nhé! gỡ xuống nhanh và ngay [-( [-(
ếu.. mình có nhìn bài đâu nhỉ.. biết thế làm trước chị Nina .. hí hí
huangmingjun88.vb
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 927
Ngày tham gia: 29 Tháng 11 2009, 23:12
Đến từ: Hải Phòng

Re: LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Gửi bài by huangmingjun88.vb »

chuẩn...cố gắng phát huy nhé cưng :D
Hình đại diện của thành viên
Tieudinh
Newbie
Newbie
Bài viết: 40
Ngày tham gia: 27 Tháng 3 2011, 18:47

Re: LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Gửi bài by Tieudinh »

cố lên cậu nhé ;)
Hình đại diện của thành viên
Gattuso555
TVKC
TVKC
Bài viết: 4558
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2010, 08:35

Re: LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Gửi bài by Gattuso555 »

"...Mỗi khi có chiến thắng cả sân Lạch Tray như ngọn lửa bất ngờ bùng cháy,cả sân Lạch Tray nóng dần lên với những “vũ điệu chiến thắng”,với những tiếng hò hét vang lên “HẢI PHÒNG...HẢI PHÒNG...HẢI PHÒNG”, “ ồ lê ô lê ồ lế ô lề.........”và cảm giác lúc này trong tôi cũng nóng lên thật sự.....".
Cảm giác đó ở trong nhiều người khi ngồi trên B16 em ạ.Em viết được đấy.Cố lên thằng em nhé :-bd
sonwonder.vb
TVKC
TVKC
Bài viết: 433
Ngày tham gia: 02 Tháng 11 2010, 15:48
Đến từ: Vĩnh Bẩu

Re: LẠCH TRAY NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG TRÁI TIM

Gửi bài by sonwonder.vb »

chúc thằng em luôn thăng hoa cùng V.HP và Lạch Tray chảo lửa.Bài viết rất hay.cố lên nhé :)
Đăng trả lời

Quay về