Tại bố, con đã trót yêu!

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
Mr_l0n3ly_y3u_hpfc
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 285
Ngày tham gia: 23 Tháng 12 2010, 16:07

Re: Tại bố, con đã trót yêu!

Gửi bài by Mr_l0n3ly_y3u_hpfc »

Ước gì bố mình giống bố chị cả nhà có mỗi mình thích đá bóng thui à :(( :(( :(( :(( :(( Cứ đến chiều Chủ nhật mà Hải Phòng đá ở LT thì mình xin bố mẹ đi nhưng toàn lấy những cái cớ vớ vẩn ko cho mình đi.Thí dụ chiêu hum đó mà phải đi học thì k đi cũng đc nhưng kể cả ở nhà chỉ có việc ôm lấy cái máy tính thui mà cũng ko cho mình lên sân xem chán nản chỉ muốn đi khỏi nhà thui à :(( :(( :(( :((
Hình đại diện của thành viên
imé
TVKC
TVKC
Bài viết: 873
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:50

Re: Tại bố, con đã trót yêu!

Gửi bài by imé »

Vàng Anh đã viết:
í mỳ đã viết:bố vẫn luôn đùa rằng bố có hai thằng con trai
Quan trọng gì đâu em. Ko có 2 thằng con trai thì kiểu gì cũng có ít nhất 1 trong 2 thằng con rể đam mê như bố ;))
Vâng, chắc chắn thế a ạ, nếu ko thì nhất định e sẽ là người đầu độc, a yên tâm :>
@ A knv, a ad1088, Mr. BB, c Vân: E luôn cảm ơn bố vì đã đưa e đến vs bóng đá, đã truyền lửa cho e từ khi còn bé xíu. Ngoài ra, niềm đam mê ấy chắc chắn sẽ chẳng đc lớn dậy như ngày hnay nếu ko có đại gđ này. Cũng nhờ c kiwi tham gia 4r nên e mới vào theo, e nhớ, hè cách đây hình như 2 năm, e lên HN chơi, rồi đi off xem bóng đá cùng mọi người, sao mà vui thế. Về nhà, ngày ngày vào hp-fc chém gió, chia sẻ như một thói quen khó bỏ. Đến khi ra sân thì đc đón nhận bởi những nụ cười thân thiện, yêu thương... Những lý do ấy, những điều ủng hộ ấy, hỏi làm sao mà e ko yêu? :)
@ Mr_l0n3ly_y3u_hpfc: C cũng thế thôi e, giờ cũng đâu đc bố mẹ cho đi xem bóng đá đâu. C toàn phải xin phép đi học, cũng sợ lắm, ăn năn, tội lỗi lắm, nhg biết thế nào đc, "trót yêu" rồi :P. Mong e thuyết phục, chứng minh đc t.y bóng đá vs bố mẹ để nhận đc sự cho phép, con trai chắc cũng dễ hơn. Ở nhà e ko có ai thích bóng đá, nhưng trong "nhà" này, thì có ai là ko? Đi xem cùng mọi người đi e ;)
Vàng Anh
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2458
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
Đến từ: Từ

Re: Tại bố, con đã trót yêu!

Gửi bài by Vàng Anh »

imé đã viết:
Vàng Anh đã viết:
Quan trọng gì đâu em. Ko có 2 thằng con trai thì kiểu gì cũng có ít nhất 1 trong 2 thằng con rể đam mê như bố ;))
Vâng, chắc chắn thế a ạ, nếu ko thì nhất định e sẽ là người đầu độc, a yên tâm :>
Anh cũng thừa tình yêu như em rùi ko phải đầu độc đâu :">
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Tại bố, con đã trót yêu!

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

chưa thấy có bài của chị zuly
Hình đại diện của thành viên
samba
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 215
Ngày tham gia: 17 Tháng 3 2010, 23:29
Đến từ: hanh tinh na mec

Re: Tại bố, con đã trót yêu!

Gửi bài by samba »

tôi lại rất khác với bạn thường rủ bố đi xem bóng đá cùng vào cuối tuần từ đợt HP đá hạng nhất và lập kỷ lục 9 trận thắng lien tiếp từ đầu mùa...., mà lần đầu tiên đến LT vào năm 2003 đợt bóng đá nữ SEA GAME ấy cả lớp cấp 2 ngồi co ro góc khán đài C hjhj thấm thoát đc gần chục năm rồi ......
Hình đại diện của thành viên
kunkonmatseo
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 225
Ngày tham gia: 10 Tháng 4 2011, 20:27
Đến từ: MT1501 Đại học dân lập Hải Phòng

Re: Tại bố, con đã trót yêu!

Gửi bài by kunkonmatseo »

bài viết thật hay
Nam Phong
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 160
Ngày tham gia: 06 Tháng 4 2011, 10:29

Re: Tại bố, con đã trót yêu!

Gửi bài by Nam Phong »

Ôi ước gì bố em đọc được bài viết này của em,chắc bố em sẽ hiểu và ko cấm em ra sân nữa. cảm ơn em bài viết rất hay rất xúc động :-bd
nguyễn thành luân
Newbie
Newbie
Bài viết: 23
Ngày tham gia: 06 Tháng 8 2010, 15:01

Re: Tại bố, con đã trót yêu!

Gửi bài by nguyễn thành luân »

Bài viết hay quá
Hình đại diện của thành viên
ma_lai_hp91
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 799
Ngày tham gia: 14 Tháng 8 2010, 19:06
Đến từ: THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ

Re: Tại bố, con đã trót yêu!

Gửi bài by ma_lai_hp91 »

like..like..like..thanks. ..thanks..thanks nhiều nhiều lắm..Chị và Lov3_HPFC thuộc hạng bậc nhất cảm xúc về HPFC.1lần nữa cảm ơn về bài viết of Chị..
Hải Phòng vip
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 691
Ngày tham gia: 10 Tháng 9 2011, 10:28

Re: Tại bố, con đã trót yêu!

Gửi bài by Hải Phòng vip »

hí hí, bài viết của c hay quá :)
e cũg tkíc đi sem bbóg đá :)
Hồi trc e ckỉ sem qua tivi tkôi nkưg ông a họ e ông ế đầu độc cko e ra tận lơi sem, tkế là e ngkiện luôn ,kaka :))
Bố e cũg hay cấm e đi lắm, b? đi liên tục ,trận lào trên sân LT cũg đi, xog b? đi ít tkôi, tkỉnh tkoảg đi tkôi :) e kứ ckém là mấy trận sân nkà con có đi đâu nkưg bố e biết tkừa vì ngồi trog nkà e tkì có tkể ngke tkấy tiếg ồn ào , ầm ầm ở svđ,kaka :))
Đăng trả lời

Quay về