Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by Mr.BB »

Thật sự là tôi cũng chẳng nhớ được là lần đầu tiên tôi được chính thức chạm chân vào quả bóng trong 1 trận bóng đá đúng nghĩa là từ khi nào, có lẽ là tư cái ngày còn rất nhỏ, chỉ quen “đá đỉa” với bóng nhựa trong xóm, về quê thì chơi bóng “bưởi”, sang hơn tý nữa là bóng cao su chứ chưa bao giờ có được cái diễm phúc chạm vào quả bóng bằng da. Tuổi thơ của tôi những năm 86 – 87 hầu như chỉ quanh quanh khu Trại Chuối, cầu Quay mà thôi. Ngày đó quả bóng thực sự là 1 đồ vật xa xỉ với những đứa trẻ như tôi chứ không như bây giờ, bóng bán đầy đường, thích là có. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng hầu như đứa trẻ con nào khi đi tè phải…đứng cũng đều thích đá bóng, tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó cho dù khi lúc đó chỉ có mấy trò chơi bắn bi, đánh đáo là nhiều. Ngày đó, tôi rất thích được về quê, vì mỗi khi về quê thì chiều nào cũng được đá bóng “bưởi” với trẻ con trong làng ở sân HTX. Bóng bưởi thì méo, nặng, đá sái hết cả chân nhưng chưa có trận bóng nào mà lại thiếu quân, hầu như chiều nào cũng đông nghịt trẻ con ở sân HTX để tham gia trận bóng mà cầu thủ 2 đội có khi lên tới cả 30 người.

Ở Hải Phòng ngày xưa làm gì có nhiều sân bóng như bây giờ, để có chỗ tụ tập đá bóng với nhau, hầu như chỉ có sân cát và sân xi măng là chủ yếu. Hồi học lóp 8, đối diện trường PTCS Lê Lợi ở Cát Bi lúc đó cũng có 1 sân bóng, gọi là sân bóng cho oai chứ thực chất đó là 1 bãi đất trống khá lớn, cỏ có chỗ mọc chỗ không, mưa một cái thì ôi thôi toàn bùn với hố nước. Thế mà nó lại trở thành 1 sân bóng khá hot với chúng tôi vì 2 đầu cũng có khung thành được dựng bằng cây gỗ. Nói chung lúc đó đối với chúng tôi đó là thiên đường vì có chỗ rộng rãi để đá bóng mà không phải mất tiền thuê sân, không phải vừa đá vừa lo tránh xe như ở trên đường. Và tôi bắt đầu thực sự yêu thích bóng đá từ đó. Nhưng cái ngày ấy thì tôi chỉ thích đá bóng thôi, chư chưa hề thích xem đá bóng, chưa hề lấy cho mình một đội bóng nào làm thần tượng cho mình. Ngày đó, trong tôi không hề có một ý niệm gì về bóng đá Hải Phòng hết, có lẽ do còn nhỏ và ngày đó phong trào bóng đá trong nước cũng không đạt tới level như bây giờ. Việc trốn học đi đá bóng đối với tôi là chuyện thường ngày, tôi không nhớ là mình đã phải viết bao nhiêu bản kiểm điểm vì cài tội này. Gia đình biết chuyện, bố tôi bắt tôi đứng nghiêm rồi cứ thế cầm cái roi mây phang thật lực vào chân, chỉ cần tôi nói một câu: “Con xin hứa từ giờ sẽ không bao giờ đi đá bóng nữa”. Ấy thế mà cho tới khi đau chịu không nổi phải quỵ xuống nền thì tôi vẫn cứ im thin thít chứ dứt quyết không nói câu này, trẻ con mà, cứ nghĩ là lỡ hứa rồi sẽ không bao giờ được đá bóng thì thà què còn hơn.

1 kỷ niệm cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in trong đầu là cái ngày tôi còn học lớp 7 ở trường PTCS Ngô Quyền, có 1 ngày bị cô giáo chủ nhiệm bắt phải mời phụ huynh tới gặp thì mới cho vào lớp vì cái tội đánh nhau trong trường. Thế là tôi nhân cơ hội ấy bỏ học luôn 1 tháng trời, cứ sáng cắp cặp đạp xe đi học, trưa cắp cặp về nhà như đúng rồi, nhưng sáng tôi lại đạp xe thẳng tới sân Máy Tơ ngồi xem đá bóng chứ không đi đâu hết. Ngày đó sân Máy Tơ chỉ là một bãi bóng đầy cát mà thôi, xung quanh xây bờ tưởng thấp tè chứ không có khán đài hoành tráng như bây giờ. Ngày ấy, tuy chỉ là sân cát thôi nhưng nhiều cầu thủ đá hay lắm, lâu quá rồi nên tôi không thể nhớ được những gương mặt đã làm cho tôi ấn tượng và hâm mộ. Mài đít ở bãi Máy Tơ suốt nên tôi bắt đầu đen như củ súng, thế là bị nghi ngờ, bị theo dõi và bị bắt quả tang trốn học, và đương nhiên hậu quả là một trận đòn nhớ đời tới nỗi cái mông của tôi 1 tuần sau mặc quần hơi chật tý vẫn còn thấy đau. Sau này, kể cả khi đi học trên Hà Nội, vậy mà mỗi khi về nhà, cho dù xung quanh xóm đầy chỗ cắt tóc, thế mà tôi vẫn phải lóc cóc đạp xe từ tận dưới Cát Bi lên cắt tóc vỉa hè ở Vườn Hoa Kim Đồng, sau đó lại ra bãi Máy Tơ để tận hưởng lại cái cảm giác ngày xưa ấy…

to be continues...
nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by nup_gio.org »

Hay quá,hồi đấy bác có gặp em ko,trưa cứa 12h30 là có mặt rồi,Máy tơ,rồi lên sân Cảng đá ké mà,đến chiều tối mới về.Em trốn học giỏi hơn bác,2 tháng cơ,vì chạy dây được với bọn lãnh đạo "lớp''.Kiểm điểm thì viết nhanh và đẹp hơn bài kiểm tra,bây giờ đi xem bóng đá cứ mỗi lần hát quốc ca em lại xúc động,vì em toàn một mình lên trước cờ,tự hát,hic.
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by vtkiem »

Đã up bài của chú "lên đỉnh" rồi đó, thêm cái tranh nữa cho sống động, lần này ko lấy ảnh của KT làm minh hoạ nữa (vì lần trước hắn thấy thế vội vàng xoá đi :)) )

À còn cái title a đổi ngược lại 1 chút giống với bài hát "quê hương tuổi thơ tôi" khi lái đi thành "bóng đá...tuổi thơ tôi" OK ;)
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by Mr.BB »

nup_gio.org đã viết:Hay quá,hồi đấy bác có gặp em ko,trưa cứa 12h30 là có mặt rồi,Máy tơ,rồi lên sân Cảng đá ké mà,đến chiều tối mới về.Em trốn học giỏi hơn bác,2 tháng cơ,vì chạy dây được với bọn lãnh đạo "lớp''.Kiểm điểm thì viết nhanh và đẹp hơn bài kiểm tra,bây giờ đi xem bóng đá cứ mỗi lần hát quốc ca em lại xúc động,vì em toàn một mình lên trước cờ,tự hát,hic.
Hồi đấy còn nhỏ tý, tớ chạy con xe đạp Liên Xô, cái loại phanh chân, mỗi khi muốn phanh thì đạp ngược pedan lại rất hay. Lúc đấy ra sân Máy Tơ thì cũng chỉ ngồi bờ tường 1 mình xem thôi chứ cũng chẳng la liếm bà 8 với ai hết, hầu như toàn kiếm chỗ nào kín kín ngồi vì sợ có ai quen chạy ngang phát hiện ra mình trốn học về mách bu thì có mà chết. Còn nhớ ngày đấy ân tượng với mình nhất là có 1 chú thủ môn bắt rất hay nhưng tính cũng tưng tưng, hay làm trò kiểu Hughita ấy, bắt gôn nhiều lúc buồn cười với ổng đau cả lòng, lâu quá rồi nên cũng quên mất tên.
DiegoNguyen
Chánh tổng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 3794
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 20:53

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by DiegoNguyen »

Mr.BB đã viết:Còn nhớ ngày đấy ân tượng với mình nhất là có 1 chú thủ môn bắt rất hay nhưng tính cũng tưng tưng, hay làm trò kiểu Hughita ấy, bắt gôn nhiều lúc buồn cười với ổng đau cả lòng, lâu quá rồi nên cũng quên mất tên.
=> Hùng "điên" đá ở điện thì phải !!!
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by van_sw »

Em ko tin nổi đây là anh BB bụng không bự ạ :) Con ti nu ét nhanh lên Anh ui!!!
Hình đại diện của thành viên
citizen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 903
Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2009, 14:06

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by citizen »

Đá bóng ở chỗ vườn hoa Nguyễn Du, công an phương phóng Sít đờ ca ra đuổi, mình là thằng dũng cảm nhất dám chạy lại nhặt quả bóng chạy ! Hồi đó đá bóng ngoài đường, trận nào trận nấy về chân bật hết cả móng, đầu ngón chân rớm máu...thế mà chả bao h bỏ đc !
Hình đại diện của thành viên
pipapipo
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 472
Ngày tham gia: 13 Tháng 12 2009, 21:57

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by pipapipo »

chân thật, cô đọng và í nghĩa anh ơi. thanks Mr B** Bự ;)
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

bóng đá tuổi thơ đúng là rất nhiều kỷ niệm.nhà mình ở ngõ gạo 1 cái ngõ theo mình nghĩ là to gần như cái thành phố mình ngày đó.vì thế tôi và các bạn cùng trang lứa tha hồ mà đá bóng.
nghĩ lại nhiều lúc cũng buồn cười làm gì có đấu như bây giờ.chúng tôi nghi ra là lấy cái áo may ô rồi lấy lá nhựa nhồi in số đứa nào chọn số nào thì tự in vào.ấy thế mà khi đi đá mắc với các đội phố khác nhìn cũng hoành tá tráng phết.
vì có chút năng khiếu. năm 14 tuổi tôi dc hlv của phường gọi tôi vào đổi tuyển đi đá giải toàn quận.nhà tôi nằm trên địa bàn phường quang trung.quận hồng bàng ngày đó chỉ có quang trung và hoang văn thụ là có nhiều thành tích nhất.năm đấy chúng tôi vô địch.năm đó mình còn là hàng dự bị.còn năm sau thì dc mỳ chính thay thế các bậc đàn anh.tôi đá tiền đạo.đội lại vô địch chúng tôi dc đại diện cho quận để đá giải toàn thành.giải dc tổ chức ở sân hồ sen.chúng tội lại vô địch khi đánh bại đội bóng của chú công khèo tức là đội quận lê chân với tỷ số 4-3 khi bị thua trước 3 quả mà vẫn lội ngược dòng thắng ngước thế mới ghê ko chứ.nói thật là trận đấy hình như có mùi.
đang viết rở thì lại có người gọi đi ăn.hứa sẽ viết tiếp
DiegoNguyen
Chánh tổng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 3794
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 20:53

Re: Tuổi thơ tôi...và bóng đá

Gửi bài by DiegoNguyen »

nguyễn anh khôi đã viết: đang viết rở thì lại có người gọi đi nhậu coca.hứa sẽ viết tiếp
=))
Đăng trả lời

Quay về