Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Điều hành viên: zuki

cu_tit
Newbie
Newbie
Bài viết: 17
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2010, 22:26
Đến từ: HP

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by cu_tit »

chuẩn bị mùng 8-3 tặng mẹ bài mama angel của shil mới ý nghĩa. hay lắm nghe thử đi các bạn.
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by Dinh_HPVN »

cu_tit đã viết:chuẩn bị mùng 8-3 tặng mẹ bài mama angel của shil mới ý nghĩa. hay lắm nghe thử đi các bạn.
[align=center][BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=bfkQouS_gvs[/BBvideo][/align]
Bài này đúng không bạn.
Tình cảm dành cho những người bà,người mẹ luôn là những tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. :x
Hình đại diện của thành viên
valentino
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 377
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:25

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by valentino »

Đã gặp bác một lần và chém gió với bác một câu,bác cười tít cả mắt :)) .Bác thật hiền hậu chả như Định "hâm" gì cả :))

Nhân ngày mùng 8-3 ,cháu chúc bác mạnh khỏe.bác chỉ khỏe thôi là đủ lắm rồi.Bác yên tâm cháu quản lý anh ấy cho ,thằng nào rủ anh ấy đi đá Ps cháu chửi chết trừ cháu :)>-

thanks a vì bài viết ý nghĩa lắm anh à [kiss]]
Hình đại diện của thành viên
duongtommy
Newbie
Newbie
Bài viết: 19
Ngày tham gia: 16 Tháng 12 2009, 18:24

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by duongtommy »

TRÍCH TỪ TOPIC
Re: Theo ban, trên đời này cái gì là quý giá nhất...!

http://hp-fc.com/viewtopic.php?f=40&t=615 <-CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ HIỂU RÕ HƠN ĐOẠN VĂN DƯỚI
hpfc đã viết:CHẲNG BIẾT MỌI NGƯỜI TỰ CHO MÌNH CÁI GÌ LÀ QUÝ GIÁ NHẤT NHƯNG ĐỐI VỚI TÔI, BỐ-MẸ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ QUÝ GIÁ NHẤT TRÊN ĐỜI,NHIỀU LÚC TÔI TỰ TRÁCH MÌNH VÌ NHỮNG LỖI LẦM ĐÃ GÂY RA KHIẾN BỐ MẸ PHẢI SUY NGHĨ,BUỒN PHIỀN MÀ ĐẾN BÂY GIỜ KHI CHƯA LÀM ĐƯỢC GÌ ĐỂ BÁO HIẾU,LÀM CHO BỐ MẸ ĐƯỢC VUI THÌ TÔI LẠI ....KHI BẠN CÒN BỐ MẸ TRÊN ĐỜI ĐÓ LÀ THỨ QUÝ GIÁ NHẤT MÀ BẠN CÓ....HÃY CỨ SUY NGHĨ ĐI...NGHĨ RỘNG RA CHỨ ĐỪNG ĐẶT BẢN THÂN MÌNH LÊN SỐ 1 TRƯỚC...
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by Dinh_HPVN »

@Heocon_hp:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.Có thể bây giờ Mẹ đang rất buồn về bạn nhưng bạn hãy tin rằng "chẳng người Mẹ nào bỏ được con mình cả",chỉ có điều vào thời điểm hiện tại nó không được thể hiện mà thôi.Chúc bạn sớm tìm được niềm tin nơi Mẹ.

@Anh Tuấn béo:
Mẹ chú hiền quá Định ạ, ngày xưa một lần anh bị công an bắt về tội "tổ chức đánh con trai thầy hiệu trưởng", lúc mẹ anh bị mời lên CA phường mẹ anh nói" "Phải có lí do gì đó con tôi mới làm thế, các anh cần phải tìm hiểu cho rõ rồi mới nên kết luận".
Quả thực em rất phục bác đấy.Nhưng nói đi thì cũng nói lại.Ai ai cũng một lần mắc lỗi,dù Mẹ có tin vào mình thật nhưng không có nghĩa lúc nào cũng bênh mình đúng ko anh?Chủ yếu là bản thân mình thôi. :)
P/s:Mà mẹ em không hiền như bác nghĩ đâu nhá. :>

@Béo Kute:
Chú chém gió cái gì đấy?Nói tốt cho anh nhiều vào nhé.A thưởng. :x
Bác yên tâm cháu quản lý anh ấy cho ,thằng nào rủ anh ấy đi đá Ps cháu chửi chết trừ cháu :)>-
Thế này cũng đủ chết rồi. :))
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by Dinh_HPVN »

@E iu:
_Quả thực yêu nhau lâu rùi nhưng anh chưa nói với em điều này bao giờ.Đó là lời cảm ơn vì lúc đó em đã "tố cáo" việc anh làm với cô giáo.A không phải một thằng đàn ông thiếu bản lĩnh nhưng lúc đó quả thực anh ham hố cái trò đấy quá.Đang là một học sinh ngoan,học đứng trong "Top ten" của lớp ấy vậy mà.....(miễn nói đến vấn đề khách quan lúc bấy giờ nhé).

_Lúc biết em nói chuyện đó với cô,ban đầu cũng bực lắm (vì nghĩ bị mách lẻo mà) nhưng dần dần suy nghĩ lại mới thấy đó cũng là một điều may mắn cho mình,chứ nếu cứ để tình trạng đó kéo dài không biết mình sẽ đi về đâu.

P/s:Mẹ anh hiền thì hiền thật đó nhưng để làm được con dâu mẹ cũng khó lắm ấy nhá.Hihi.A bật mí 1 tí về tiêu chuẩn chọn con dâu của Mẹ đó là:"không cần xinh lắm,không cần cao lắm (sướng nha),không cần kiếm được nhiều tiền lắm.....mà chỉ cần con dâu coi Mẹ chồng như Mẹ đẻ của mình mà thôi".
Hình đại diện của thành viên
chutieu_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 689
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:25
Đến từ: 1 nơi rất xa mà ng thường ko thể đến đc ;;)

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by chutieu_hp »

@Định hâm: Bài viết của Định về người mẹ rất hay và có ý nghĩa.Thanks ông bạn phát. :-bd

Ai trên đời chẳng có mẹ,mà mẹ nào mà chẳng thương con!!!

_Quả thực trên thế gian này,ko có gì có đáng quý và đáng trân trọng như tình cảm của 1 người mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình.Ai mà chẳng có một người mẹ hiền và mãi mãi chỉ một mẹ mà thôi.Chúng ta ai cũng có lúc mắc lầm lỗi và có thể vì một lý do nào đó sẽ mang đến nỗi buồn cho người mẹ của mình.Nhưng tấm lòng của mẹ thật bao la và đầy ắp tình thương dành cho con.Mẹ có thể chịu những nỗi buồn,những vất vả lo toan cho cuộc sống để đem đến những điều tốt đẹp nhất,h/p nhất đến với con.

_Ngày bé thì mẹ ngày đếm vất vả lo cho con đến từng miếng kơm,từng ngụm canh....Vì con lười ăn nên mẹ tìm đủ biện pháp để giúp cho con ăn thật nhiều để mẹ đc yên tâm và giúp con khôn lớn bắng bạn bắng bè.Ngày đó,con hay bị ốm và có rất nhiều đêm mẹ đã thức trắng để lo cho con.Người mẹ nào cũng vậy,cũng làm tất cả để mong con mình khôn lớn trưởng thành và có tương lai tốt.Rồi đến khi đi học lớp 1,ko có mẹ dắt tay con vào lớp chắc con cũng ko dám bước vào và sẽ khóc thật nhiều để đòi về nhà.Mẹ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của con mẹ ạ!!!

_Ngày bé thì như vậy đấy,nhưng tưởng con lớn lên mẹ sẽ bớt vất vả và lo lắng đến con.Những con hiểu điều đó là ko bao h đúng.Càng lớn thì những lo lắng,quan tâm của mẹ dành cho con càng nhiều hơn.Vì con đã lớn hơn trc,cũng tiếp xúc với c/s bên ngoài nhiều hơn thì mẹ càng lo lắng cho con hơn.Mẹ lo cho con chưa đủ những kinh nghiệm ngoài cuộc sống,dễ mắc vào những thói hư tật xấu ngoài xã hội.Mẹ sợ con sẽ vấp ngã bởi những cám dỗ của c/s.Mẹ vẫn luôn nhắc con những điều tốt nhất,những điều thiết thực nhất và cách sống hợp lý nhất.

_Mẹ ạ,đôi khi con có thể khiến cho mẹ buồn thật nhiều.Và đã có lần con làm mẹ thức trắng cả đêm lo cho con và đã có những giọt nước mắt lăn trên má của mẹ(Lần đó mình quả thật rất liều và lần đó là lần đầu tiên mình đi qua đêm ko ngủ ở nhà và cũng ko báo trước với mẹ.Nhưng cũng chính ngày hôm đó mình đã tìm thấy 1 điều kỳ diệu)Con hiểu con đã sai,và con mong mẹ tha lỗi cho con.Mẹ thật hiền từ đối với con,có lẽ vì con là con duy nhất của mẹ nên mẹ đã dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất,tuyệt vời nhất mà mẹ có thể mang đến cho con.Cả đời này,con luôn biết ơn công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ.Con chỉ mong muốn và chúc mẹ luôn có sức khỏe để con luôn có mẹ trên từng bước đường đời của con sau này.Mẹ là niềm tin,niềm hạnh phúc và là chỗ dựa tinh thần duy nhất của con.Con luôn yêu mẹ và cầu chúc cho mẹ những điều tốt đẹp nhất. :)

Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến những người bà người mẹ của tất cả mọi người. :x Hãy là những người con ngoan những người cháu hiếu thảo nhé. >:D<


Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày chutieu_hp với 2 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
chutieu_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 689
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:25
Đến từ: 1 nơi rất xa mà ng thường ko thể đến đc ;;)

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by chutieu_hp »

@Người anh yêu:

_Em ak,vậy là t/y của chúng mình đã đc 5 tháng 12 ngày rồi đấy nhỉ.Khoảng thời gian này nó cũng ko phải là dài nhưng có biết bao nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn dành cho 2 đứa mình.A đâu có ngờ rằng người mà lúc đầu a chê này nọ lại trở thành người bạn gái tốt của a sau này chứ........ :-S Và cũng đâu có ngờ đc rằng 2 đứa lại có thể đến đc với nhau.Cho dù sẽ có những người nói này nói kia nhưng a cũng chẳng để ý đến,và e cũng như vậy.Chỉ cần quân tâm đến t/y của chúng mình thôi phải ko e.Hãy cố gắng vì những điều tốt đẹp dành cho cả a và e.
_Khi yêu e,có rất nhiều điều thú vị mà lần đầu tiên a đc cảm nhận.Và có những điều tuyệt vời chỉ có e mới mang lại cho anh.A cảm ơn e vì tất cả những điều thú vị đó.Trong mỗi chúng ta,ai cũng có những tật xấu khiến đối phương khó chịu nhưng khi yêu nhau thì nên biết thông cảm cho nhau e nhé.A biết mình chưa làm đc gì nhiều cho e,đôi khi còn khiến e phải buồn vì a và đã có lần e phải khóc nữa.Cho a xin lỗi nhé e yêu!!! :x
_Ngày mùng 8-3 sắp tới rồi,a chúc e yêu học hành luôn đạt đc kết quả như mong muốn.Cũng sắp ra trường rồi nên phải cố gắng thật nhiều lên e nhé,nhưng những trận đá bóng cuối tuần thì phải đi cùng với anh đấy nhé để cùng cổ vũ cho XMHP giành chiến thằng vì niềm tự hào quê hương mình e ạ. ;)) ;)) ;)) A chúc e sẽ có nhiều niềm vui,niềm h/p và luôn giữ đc "nhan sắc" như lần đầu tiên anh găp e nhé.Và a cũng chúc cho mẹ và chị gái của e sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất!!! >:D<

Aye nhiều..... :x :-* :x
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày chutieu_hp với 4 lần sửa trong tổng số.
nhoc_huyen_xinh
Newbie
Newbie
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 28 Tháng 2 2010, 21:42

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by nhoc_huyen_xinh »

chutieu_hp đã viết:@Người anh yêu:

_Em ak,vậy là t/y của chúng mình đã đc 5 tháng 12 ngày rồi đấy nhỉ.Khoảng thời gian này nó cũng ko phải là dài nhưng có biết bao nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn dành cho 2 đứa mình.A đâu có ngờ rằng người mà lúc đầu a chê này nọ lại trở thành người bạn gái tốt của a sau này chứ........ :-S Và cũng đâu có ngờ đc rằng 2 đứa lại có thể đến đc với nhau.Cho dù sẽ có những người nói này nói kia nhưng a cũng chẳng để ý đến,và e cũng như vậy.Chỉ cần quân tâm đến t/y của chúng mình thôi phải ko e.Hãy cố gắng vì những điều tốt đẹp dành cho cả a và e.
_Khi yêu e,có rất nhiều điều thú vị mà lần đầu tiên a đc cảm nhận.Và có những điều tuyệt vời chỉ có e mới mang lại cho anh.A cảm ơn e vì tất cả những điều thú vị đó.Trong mỗi chúng ta,ai cũng có những tật xấu khiến đối phương khó chịu nhưng khi yêu nhau thì nên biết thông cảm cho nhau e nhé.A biết mình chưa làm đc gì nhiều cho e,đôi khi còn khiến e phải buồn vì a và đã có lần e phải khóc nữa.Cho a xl nhé e yêu!!! :x
_Ngày mùng 8-3 sắp tới rồi,a chúc e yêu học hành luôn đạt đc kết quả như mong muốn.Cũng sắp ra trường rồi nên phải cố gắng thật nhiều lên e nhé,nhưng những trận đá bóng cuối tuần thì phải đi cùng với anh đấy nhé để cùng cổ vũ cho XMHP giành chiến thằng vì niềm tự hào quê hương mình e ạ. ;)) ;)) ;)) A chúc e sẽ có nhiều niềm vui,niềm h/p và luôn giữ đc "nhan sắc" như lần đầu tiên anh găp e nhé.Và a cũng chúc cho mẹ và chị gái của e sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất!!! >:D<

Aye nhiều..... :x :-* :x
ước gì mềnh được như sjs ếy.......... :)>- :)>- :)>-
Sunny
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:48

Re: Viết cho một nửa thế giới-Viết về Mẹ của Tôi......

Gửi bài by Sunny »

chutieu_hp đã viết:@Người anh yêu:

_Em ak,vậy là t/y của chúng mình đã đc 5 tháng 12 ngày rồi đấy nhỉ.Khoảng thời gian này nó cũng ko phải là dài nhưng có biết bao nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn dành cho 2 đứa mình.A đâu có ngờ rằng người mà lúc đầu a chê này nọ lại trở thành người bạn gái tốt của a sau này chứ........ :-S Và cũng đâu có ngờ đc rằng 2 đứa lại có thể đến đc với nhau.Cho dù sẽ có những người nói này nói kia nhưng a cũng chẳng để ý đến,và e cũng như vậy.Chỉ cần quân tâm đến t/y của chúng mình thôi phải ko e.Hãy cố gắng vì những điều tốt đẹp dành cho cả a và e.
_Khi yêu e,có rất nhiều điều thú vị mà lần đầu tiên a đc cảm nhận.Và có những điều tuyệt vời chỉ có e mới mang lại cho anh.A cảm ơn e vì tất cả những điều thú vị đó.Trong mỗi chúng ta,ai cũng có những tật xấu khiến đối phương khó chịu nhưng khi yêu nhau thì nên biết thông cảm cho nhau e nhé.A biết mình chưa làm đc gì nhiều cho e,đôi khi còn khiến e phải buồn vì a và đã có lần e phải khóc nữa.Cho a xl nhé e yêu!!! :x
_Ngày mùng 8-3 sắp tới rồi,a chúc e yêu học hành luôn đạt đc kết quả như mong muốn.Cũng sắp ra trường rồi nên phải cố gắng thật nhiều lên e nhé,nhưng những trận đá bóng cuối tuần thì phải đi cùng với anh đấy nhé để cùng cổ vũ cho XMHP giành chiến thằng vì niềm tự hào quê hương mình e ạ. ;)) ;)) ;)) A chúc e sẽ có nhiều niềm vui,niềm h/p và luôn giữ đc "nhan sắc" như lần đầu tiên anh găp e nhé.Và a cũng chúc cho mẹ và chị gái của e sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất!!! >:D<

Aye nhiều..... :x :-* :x
phải công nhận là giữa chúng mình quá đặc biệt, chưa bao h e dám nghĩ là mình có thể thik 1 người kém tuổi......ko thik và sợ người khác nói này nói nọ ......time đầu ya thì e sợ mọi người biết nhưng sau thì thấy chả sao nữa và cũng chả quan tâm đến nhiều lời nói trái chiều vì e biết e đang làm ji và có được những ji........Cám ơn a đã giúp e tìm lại được 1 ty đúng nghĩa
Đăng trả lời

Quay về