Nghệ an 2008

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
memcui
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 310
Ngày tham gia: 13 Tháng 6 2012, 13:56

Nghệ an 2008

Gửi bài by memcui »

Câu chuyện mình đã lưu giữ đc 5 năm, cũng có thể có người đã đọc, cũng có người chưa đọc. Mình up lại với một mục đích chia sẻ bài viết hay và ôn lại kỷ niệm. Mình không muốn có bất cứ tranh luận hay chửi bới trong 2 pic này. Vì thế mod hãy xóa những bài chia rẻ hay hiểm khích. Còn mod cảm thấy bài viết của tôi gây hiềm khích thì có thể xóa. Nếu để bài viết này thì cố gắng sát sao vì nó cũng khá nhạy cảm..

Quote : Blog Tí Phèo !!!

...1 ngày sau khi trở về từ mảnh đất dữ....thực sự đó là một ngày chủ nhật dài nhất mà tôi được trải qua,một ngày chủ nhật không thể nào quên.suốt từ chiều hôm qua từ lúc thức dậy ra khỏi nhà thì gặp ai cũng hỏi ,ai cũng bắt kể lại chuyện ở Nghệ An...kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần cái câu chuyện này.

Cũng không định viết cái entry này,nhưng cho đến giây phút này nhớ lại cảnh tượng lúc đó chắc chắn rằng không ai trong tổng số hơn 300 con người Hải Phòng chúng tôi chứ ko phải là 700,800 hay 1500 người như các báo đã nói là không bức xúc và có phần phẫn uất cả.Từ 5h sáng mọi ngưòi đã tập trung trên sân Lạch Tray để chuẩn bị 6h15 bắt đầu xuất phát vào Vinh. Chỉ vỏn vẹn có 15 chiếc xe ca thôi và vài chiếc xe con thôi chứ lấy đâu ra cái số lượng 30 xe như các ông bà nhà báo tưởng tượng ra. Vì chuyến đi này rất xa lên rất nhiều người đã bỏ cuộc,mỗi xe trung bình khoảng hơn 20 người một xe chứ xe nào cũng chật kín như lên Hà Nội thì cái ngày chủ nhật kinh hoàng đó chúng tôi đâu bị chèn ép đến như thế. Chính xác là 3h5' chúng tôi mới đến được sân Vinh và mới bắt đầu phát vé để vào sân. Nhưng trớ trêu thay cái nghịch cảnh, muốn vào sân thì để hết nước ở ngoài chai nước nhỏ xíu cũng phải bỏ lại, thử hỏi giữa cái nắng nóng của xứ Nghệ và ngồi ở cái khán đài C tồi tàn không có mái che thì hành động không cho mang nước vào sân là có ý gì, chúng tôi là những người vượt hàng trăm cây số đường suốt khoảng thời gian gần 9h đồng hồ chưa đủ khổ cực hay sao? cách hành xử đó của chủ nhà đối với khách gọi là gì? Không cho mang cán cờ vào sân thì chúng tôi còn chấp nhận được vì chúng tôi biết mọi ngừoi cần tránh bạo động và chúng tôi cũng vui vẻ để lại cán cờ ở ngoài đó thôi, chúng tôi còn hô hào nhau xếp hàng để vào cho trật tự đó thôi.Tất cả như thế chưa đủ để bày tỏ thiện chí hay sao?


.....Tôi xin hỏi những ông nào bà nào đã nói là Hải Phòng chúng tôi vào Vinh là để gây bạo loạn và có ý định từ trước. Các ông các bà dù gì cũng là những người có chút địa vị trong xã hội, cũng được xã hội thừa nhận là ông này bà nọ mà sao cái chỉ số IQ của ông bà nó thấp vậy? Chỉ một vài logic đơn giản thôi mà ông bà cũng không lập luận ra được à? Xin nói thẳng đấy gọi là "Ngu". Không biết là ông bà " giả vờ" ngu hay "cố tình" ngu thì tôi không biết.Tôi hỏi ông bà nhá:có ai điên rồ đến cái mức độ tổ chức có vài trăm con người vượt hàng trăm cây số để đến sân Vinh gây bạo loạn với hàng ngàn người bản địa trong tình trạng thể lực ai lấy đều quá mệt mỏi sau chuyến đi xa không? Huống chăng điên như vậy thì chắc là có ông bà nghĩ ra thôi. Còn một lập luận này nữa,trong cái tình thế đội nhà bị gỡ hoà ở phút cuối thì thử hỏi có cđv viên nào mà không muốn ngồi lại xem hết trận rồi về không? ông bà thử tính xem cái khoảng thời gian cho một người nhấc mông đứng dậy rời khỏi khán đài A hay B gì thì không biết để đi vòng sang khán đài C và ném gạch đá vào là bao nhiêu lâu và khoảng thời gian sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu được bao lâu thì chúng tôi phải hứng chịu những cơn mưa gạch đá. Cái này có hỏi một đứa học sinh, cứ hỏi hẳn học sinh cấp 2 đi là chúng nó tính đựoc ngay là khán giả Nghệ An đã rời sân trước hay sau sau trận đấu, cái này có lẽ học sinh cấp 1 cũng tính được hỏi cấp 2 hơi quá đáng với chúng nó. Còn ông bà đang ở trình độ nào rồi? đại học,thạc sĩ hay tiến sĩ?


Chính những ngưòi Nghệ An đã có ý đồ trứoc và sự chuẩn bị chu đáo, ông bà nào có trách nhiệm điều tra thử ra sau khán đài C mà xem xem ở đó có sẵn gạch đá đủ để tạo thành những cơn mưa gạch đá dội lên đầu chúng tôi không. Xin thưa với các vị không có sự chuẩn bị trứoc thì chỉ còn nứoc là dân Nghệ An có khả năng đặc biệt là tự biến ra gạch đá thì mới nhiều đến vậy? Còn quả pháo sáng thì ông bà đừng đổ tại nó,nó đơn jản chỉ là 1 quả pháo sáng thôi chứ không đau hại đến mức độ đủ gây lên sự thù hằn giữa hai bên đâu.Ông bà có biết chính những cđv Nghệ An cũng được hải phòng chúng tôi hôm đó cho pháo sáng không? Hành động đó của chúng tôi không đẹp sao? muốn cho cả hai bên cùng đốt để tăng thêm động lực cho cầu thủ cả hai bên, Nghệ An vì lí do j` mà ko đốt thì tôi không biết. Còn hành động chụp mũ cho những quả pháo sáng là nguyên nhân gây ra mọi chuyện là không đươc, không những nó không gây ra chuyện j` mà còn là vật nối tình cảm giữa hai bên cơ mà.Trên sân Mỹ Đình đấy các ông xem khi chúng tôi và cđv viên Thể Công cùng đốt những quả pháo sáng của ngừoi đất Cảng nó thế nào? có tình cảm không? có hoà bình và thân thiện không? Nói đến đây ông bà nào "ngu" quá không hiểu được thì hãy cố mà hiểu hay nhờ ai đó hiểu hộ nhá? Tất cả những thiện chí đó của chúng tôi không được coi là gì cả và kết quả là vẫn bị những con ngưòi ..cho tôi nói thẳng là mang tiếng là ngưòi quê Bác nhưng nhận thức và văn hoá không qua nổi ngọn tre như rất nhiều dân Nghệ An hôm đó đã vứt phăng đi tất cả và hành động một cách ngu ngốc không có tính người.

Từ những ngưòi già đã đứng tuổi chỉ dừng lại để dịt vết thương cho một ngưòi đang vỡ đầu cho đến đứa trẻ con 8 tuổi mà họ cũng không tha. Họ đánh hết ,ném hết không trừ một ai miễn là dân Hải Phòng là đều phải "tiêu diệt"..từ này tôi nghe rõ mồn một từ miệng những ngưòi đang khua những thanh kiếm qua khe cánh cổng C6 nhằm lấy máu những ngưòi đang tránh những cơn mưa đá trong đó như tôi.Thử hỏi những hành động đó có phải là hành động của con ngưòi không? Còn con số 200 cảnh sát trong trận đấu và 200 nữa được điều động ngay sau trận đấu lấy đâu ra mà nhiều thế sao các ông bà tưởng tượng giỏi thế ,"ngu" thế 400 cảnh sát với vũ khí trên tay và đầy đủ nghiệp vụ mà không bảo vệ được hơn 300 con người a`, để đến nỗi nhiều máu phải đổ đến vậy.Tôi còn chưa thèm nhắc đến con sỗ 200 nữa mà ông bà nói là tiếp tục điều động đấy. Nói thẳng một sự thật vô cùng trớ trêu và khó tin là chúng tôi cùng cảnh với cđv Thể Công là bị cảnh sát vào hùa với dân chúng để hành sát chúng tôi. Những nhà báo nào trên sân lúc đó chắc đều biết cảnh tượng cảnh sát vào hùa cùng với dân Nghệ An thẳng tay đánh cđv Hải Phòng chúng tôi,các vị đó đang làm nhiệm vụ là dẹp bạo động hay tăng thêm bạo động? trả lời hộ tôi cái? mà sao những nhà báo trên sân lúc đó không ai lên tiếng cả.

Họ không hề có biện pháp mạnh nào với những cđv Nghệ An cả, cái dùi cui trên tay họ chỉ là để đánh vào nguời dân Hải Phòng chúng tôi thôi còn với cđv Nghệ An chỉ là những cái kéo tay hoặc lôi ra cho lấy lệ. Chúng tôi thừa nhận là cũng có lỗi khi ngăn cản cảnh sát không cho chúng tôi đốt pháo, nhưng hiện tại lúc đó là họ đang phải làm nhiệm vụ cơ mà họ đang phải ngăn cản hành động ảnh hưởng đến hàng trăm tính mạng con nguời cơ mà. Sao không có nhà báo nào post ảnh lúc chúng tôi phải chịu trận khi cả hai khán đài Avà B lao xuống thoả thích ném gạch đá lên khán đài C nơi chúng tôi lại phải rút lên làm nơi tránh đạn, chúng tôi không khác j` những tấm bia.Tiếng đứa trẻ con khóc ngay bên cạnh vì bị đá ném vào chân trong khi người bố của nó cũng bị vỡ đầu mà sao cay đắng đến thế, phía dưới kia gạch đá vẫn ném lên vẫn chỉ là những cái kéo tay lôi lại của cảnh sát với cđv Nghệ An...tôi xin hỏi..như vậy là sao? Hoá ra hơn 300 người Hải Phòng chúng tôi trong đó có cả ngưòi già ,trẻ em và phụ nữ phải chống trả lại với hàng nghìn cđv và cả cảnh sát thành phố Vinh nữa à. Một sự bất công quá rõ ràng, quá nhiều người biết mà không nói,ngay cả cái ông gián sát trận đấu _tôi hỏi ông bị mù à mà không nhìn thấy. Ông không mù ông chỉ cố tình cho mình mù đi lúc đấy vì sao thì không biết và bản báo cáo của ông thì chỉ là vài chục cđv Nghệ An tham gia tấn công chúng tôi thôi,cũng không biết nhà báo nào đã phẫn nộ ngay trong buổi họp báo và đưa ra con số chính xác hơn rất nhiều lần con số mà một thằng cố tình mù như ông đưa ra là hàng nghìn người _không biết đó là ai nhưng tôi xin cảm ơn anh hay chị rất rất nhiều vì đã nói lên sự thật. Còn một lí do nữa mà không biết là một đứa nào IQ thấp nữa đưa ra là cuộc bạo động xẩy ra lớn đến vậy là vì cđv Hải Phòng cũng chống trả lại cđv Nghệ An.Tôi xin hỏi là trên đời này có ai bị đánh một cách vô cớ như vậy mà không đánh lại không? Có ai nhìn thấy anh chị em,bạn bè,bố,chú nói chung là người thân hay rộng hơn là đồng hương của mình đổ máu mà lại ngồi yên được không? có lẽ chỉ có lũ hèn nhát như các vị mới làm vậy được.


Rất may và vô cùng tự hào vì hôm đó chỉ hơn 300 con người thôi nhưng chúng tôi những con ngưòi thành phố Cảng đã biết đoàn kết bao bọc và che chở cho nhau vượt qua hoạn nạn,chúng tôi không như vậy thì có lẽ kết quả đã đau thương hơn rất nhiều.Các vị không nhớ câu Bác nói đấy à "chúng ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới..." không,chúng tôi nhớ và chúng tôi là người Hải Phòng chúng tôi không chấp nhận cho mình được nhu nhược như thế.

Tôi là một trong những người ngồi trong 3 chiếc xe đầu tiên ra khỏi svđ Vinh ,tưởng rằng mình sẽ phải đứng mũi chịu sào hứng chịu những cơn thịnh nộ đầu tiên của dân Nghệ An. Hai bên đường chật kín dân Nghệ An trên tay họ nào là gạch là đá hay bất cứ thứ j` có thể ném được và có cả giáo và kiếm nữa khiến cho một số người trên xe quá sợ hãi. Nhưng rất may 3 xe đầu tiên lại là những xe an toàn nhất, tất cả những xe còn lại đều chịu đủ những cơn mưa gạch đá hai bên đương và từ cả những chiếc xe máy phóng theo lao tới, kính xe vỡ rồi thì thủ hỏi những viên gạch đá không hề nhỏ mà còn rất lớn khi ném thẳng vào xe thì hàng chục con ngưòi bên trong sẽ chống đỡ thế nào, nhất là khi đi qua đoạn đường tầu thì những cơn mưa đó đã chuyển thành bão đá lao tới xe với tốc độ của một con người lấy hết sức bình sinh mà ném một viên đá vào một chiếc xe ở khoảng cách chỉ 5,7 met thì như thế nào, gần như tất cả mọi người trong xe không ai may mắn đựoc lành lặn cả?một cảnh tượng quá hãi hùng.Vậy nên ko còn cách nào khác là phải dừng xe lại và xuống chống trả thôi,nếu không có lẽ sẽ có người chết trên xe.

Còn có cái nghịch cảnh trớ trêu là cảnh sát đi theo bảo vệ chỉ bảo vệ một bên xe sau khi có mấy chiếc xe máy kẹp 3 đi lên ném chán chê hết gạch vào xe ở phía bên kia rồi thì mới có cảnh sát đi lên ngăn lại ? lạ chưa?họ không biết bảo vệ hay họ cố tình? Ai đó cho tôi câu trả lời được không? Cái kiểu bảo vệ hời hợt đem con bỏ chợ, chưa ra khỏi thành phố Vinh đã không thấy bóng dáng cảnh sát đâu nữa, rồi dân hai bên đường cứ gọi là mặc sức trổ tài ném xa và ném chuẩn của mình, cũng nể dân Nghệ An cái khoản này, họ ném rất xa rất chuẩn và lực thì thôi rồi rất mạnh. Phải công nhận dân Nghệ An là những người dai như đỉa đói, chúng tôi những xe đi trước ít phải hứng chịu những cơn mưa đá như những xe sau nhưng luôn luôn rất lo lắng cho các xe sau, vừa đi chúng tôi vừa đợi và dừng lại rất nhiều lần cho đến khi gần như đã đủ các xe và cách thành phố Vinh mấy chục km hình như là sắp đến Thanh Hoá rồi mà lại nghe tin mấy xe còn lại tiếp tục bị đuổi theo và tiếp tục bị ăn đá, quá nể họ luôn họ phi hàng chục cây số theo quyết "tiêu diệt "cho bằng được chúng tôi. Chúng tôi về dến Hải Phòng khi đồng hồ điểm đúng 7h sáng mọi người ai nấy đều mệt mỏi nhưng vẫn sang các xe khác hỏi thăm nhau đợi xe về đông đủ mới chịu về nhà. Đến ngày hôm nay chắc mọi người cũng lấy lại sức khoẻ hết rồi chúc cho những người bị nặng sớm bình phục.Tôi yêu Hải Phòng.

Vậy là đã có 1 ngưòi chết, tôi một cđv viên của Hải Phòng một người trong chuyến đi đầy gian nan hôm đó thực lòng chia buồn cùng tang quyến anh Thành. Đây là một kết cục quá đau thương, thử hỏi bây giờ vợ và đứa con 1 tuổi của anh sẽ sông ra sao, những hành động của người dân Nghệ An là gián tiếp, chiếc xe gây tai nạn là trực tiếp và cả hành động đứng trước mũi xe nhằm ném gạch vào cđv Hải Phòng của anh Thành để rồi dẫn đến cái chết đau thương này nó có đáng chút nào không? Không đáng đúng không? Giá như giờ đó anh vui vầy ở nhà cùng gia đình thì đâu có chuyện đau thương này.Thật đáng tiếc.

(p/s: Đúng ra tôi sẽ không viết cái entry này đâu,nhưng suốt hai ngày qua tôi đã đọc gần như tất cả các trang báo mạng và cả báo giấy về sự việc này,tôi rất bất bình với cách đưa tin không chính xác của một số báo và cách báo cáo xử lí sự việc của nhiều cán bộ và tổ chức có thẩm quyền. Họ đã làm biến tướng sự việc đi rất nhiều và không còn chính xác nữa. Làm sao phải điều tra mà hãy hỏi những ngưòi trong cuộc những người trực tiếp chứng kiến thì rõ.Tôi vô cùng bức xúc khi tất cả những cảm xúc những lời nói thật của chúng tôi bị những người có thẩm quyền ngăn chặn ,sáng nay thì IP của tôi bị cấm vào diễn đàn haiphong-fc đến chiều nay thì forum này bị khoá. Họ đang bịt miệng chúng tôi đúng không? Tất cả những topic đề cập đến vấn đề này đều bị xoá sạch.H ọ làm vậy để làm gì? Chỉ còn cách này là cách cuối cùng mà tôi có thế nói lên được sự thật, những ai là bạn trong cái LF ít ỏi của tôi hay những ai chỉ vô tình lướt qua đây và kiên nhẫn đọc đến dòng này thì hãy copy lại và truyền đi giúp tôi để sự thật không bị bóp méo nữa, muốn hay không tuỳ lương tâm các bạn .. Tôi Tí_Phèo xin hết)

Đó là toàn cảnh bài viết của 1 thành viên có mặt trong chuyến đi nghệ an 2008. Hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn khách quan cho sự việc này. Lời cuối xin tôn trọng những gì tôi đã viết ở trên. Không comments hiềm khích, chửi bới.
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: Nghệ an 2008

Gửi bài by van_sw »

Nếu người viết cũng có khả năng xóa cmt thì vui lòng theo dõi và xử lý ạ. hí hí
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: Nghệ an 2008

Gửi bài by gauhpvn12 »

đừng để thù hận quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại.
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Nghệ an 2008

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Bọn công an nghệ an khắm thôi rồi,cdv nó đánh mình đáp gạch mình thì ko sao mình mà đáp gạch hay đuổi đánh dân nó là chúng nó xúm vào bắt mình ngay,với khi xe ra đường quốc lộ gần đường tàu có bọn chó đi xe máy nhặt gạch ở đường tàu đuổi theo xe đáp đến khi dừng ô tô lại mấy con chó lại phi mất tí lên ô tô nó lại đuổi theo đáp tiếp,nhưng cuối cùng cũng bắt đc 4 con chó chạy 2 xe máy và kết quả là 2 con xe 1jupiter 1 nouvo thành đống sắt vụn.Mà em thấy đánh giÁp lá cà với cdv hp bọn nghệ toàn chạy chờ đông hơn mới dám đuổi
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Nghệ an 2008

Gửi bài by Kinh vô sắc »

girl.xinh.yeuXMHP đã viết:Bọn công an nghệ an khắm thôi rồi,cdv nó đánh mình đáp gạch mình thì ko sao mình mà đáp gạch hay đuổi đánh dân nó là chúng nó xúm vào bắt mình ngay,với khi xe ra đường quốc lộ gần đường tàu có bọn chó đi xe máy nhặt gạch ở đường tàu đuổi theo xe đáp đến khi dừng ô tô lại mấy con chó lại phi mất tí lên ô tô nó lại đuổi theo đáp tiếp,nhưng cuối cùng cũng bắt đc 4 con chó chạy 2 xe máy và kết quả là 2 con xe 1jupiter 1 nouvo thành đống sắt vụn.Mà em thấy đánh giÁp lá cà với cdv hp bọn nghệ toàn chạy chờ đông hơn mới dám đuổi
Nỗi kinh hoàng của anh! Dạo này em khám điền thổ ở chốn nao mà mất hút thế? Trận đó em cũng đi à? Đàn bà con gái thế có gớm không! Thế hôm đó em có chẻ xác,lôi mỡ được thằng nào không?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
daitruongphu_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 403
Ngày tham gia: 15 Tháng 4 2011, 09:24
Đến từ: SVĐ Lạch Tray

Re: Nghệ an 2008

Gửi bài by daitruongphu_hp »

Kinh vô sắc đã viết:
girl.xinh.yeuXMHP đã viết:Bọn công an nghệ an khắm thôi rồi,cdv nó đánh mình đáp gạch mình thì ko sao mình mà đáp gạch hay đuổi đánh dân nó là chúng nó xúm vào bắt mình ngay,với khi xe ra đường quốc lộ gần đường tàu có bọn chó đi xe máy nhặt gạch ở đường tàu đuổi theo xe đáp đến khi dừng ô tô lại mấy con chó lại phi mất tí lên ô tô nó lại đuổi theo đáp tiếp,nhưng cuối cùng cũng bắt đc 4 con chó chạy 2 xe máy và kết quả là 2 con xe 1jupiter 1 nouvo thành đống sắt vụn.Mà em thấy đánh giÁp lá cà với cdv hp bọn nghệ toàn chạy chờ đông hơn mới dám đuổi
Nỗi kinh hoàng của anh! Dạo này em khám điền thổ ở chốn nao mà mất hút thế? Trận đó em cũng đi à? Đàn bà con gái thế có gớm không! Thế hôm đó em có chẻ xác,lôi mỡ được thằng nào không?
lại có ông bạn sắp bị lừa tình giờ mà vẫn chưa biết girl.xinh.yeuXMHP là ai à
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Nghệ an 2008

Gửi bài by TranThai »

daitruongphu_hp đã viết:
Kinh vô sắc đã viết:
girl.xinh.yeuXMHP đã viết:Bọn công an nghệ an khắm thôi rồi,cdv nó đánh mình đáp gạch mình thì ko sao mình mà đáp gạch hay đuổi đánh dân nó là chúng nó xúm vào bắt mình ngay,với khi xe ra đường quốc lộ gần đường tàu có bọn chó đi xe máy nhặt gạch ở đường tàu đuổi theo xe đáp đến khi dừng ô tô lại mấy con chó lại phi mất tí lên ô tô nó lại đuổi theo đáp tiếp,nhưng cuối cùng cũng bắt đc 4 con chó chạy 2 xe máy và kết quả là 2 con xe 1jupiter 1 nouvo thành đống sắt vụn.Mà em thấy đánh giÁp lá cà với cdv hp bọn nghệ toàn chạy chờ đông hơn mới dám đuổi
Nỗi kinh hoàng của anh! Dạo này em khám điền thổ ở chốn nao mà mất hút thế? Trận đó em cũng đi à? Đàn bà con gái thế có gớm không! Thế hôm đó em có chẻ xác,lôi mỡ được thằng nào không?
lại có ông bạn sắp bị lừa tình giờ mà vẫn chưa biết girl.xinh.yeuXMHP là ai à
Thế thì bạn mới là người chưa biết đấy, lừa từ bao giở bao giờ rồi, bây giờ chạy mất dép rồi còn lừa giề nữa :))
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Nghệ an 2008

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Ae tập chung vào chủ đề chính đê sao cứ lôi em vào làm chủ đề chính thế nhở
Đăng trả lời

Quay về