Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

Cùng góp mặt trên đường Piste lúc này, là một đội ngũ trẻ trung khác. Một đội ngũ mang trên mình một nhiệm vụ vô cùng cao cả khi trận đầu diễn ra : Quay mông về sân cỏ! Hay nói một cách bình dân hơn là Chổng mông vào Bóng đá. Vâng họ những chiến sỹ CSCD và các chiến sỹ PCCC. Trong số họ, có lẽ sẽ không ít người đam mê bóng đá và tất nhiên là máu cũng sôi lên sùng sục mỗi khi đội nhà ghi bàn, cũng như khi những quả pháo sáng được giơ cao. Vậy mà, hôm nay, trong giờ phút này, họ đang quay mông vào bóng đá và ngăn chặn những quả pháo sáng. Phụp một quả pháo sáng được giật lên sau màn solo hoàn hảo nhưng không thành bàn của Đức Dương. Đó là lúc các anh chàng lính cứu hỏa thể hiện cho nhân dân thấy, lý do mà chúng ta phải đóng thuế và những loại lệ phí khác. Một anh lính trẻ, có thể nói là rất trẻ, đứng cạnh một vị chỉ huy đã khá cứng tuổi, chợt tủm tỉm cười, trong khi vị chỉ huy lại có chút gì đó suy tư. Đúng là tuổi trẻ có khác, kệ, vui thì cứ phải cười thôi, mà làm sao phải trì hoãn sự sung sướng lại trong cái bầu không khí đầy màu sắc và âm thanh thế này chứ. Chẳng biết cái cau mày của vị chỉ huy kia là khó chịu hay lo âu nữa. Thằng con trai độc nhất của ông cũng yêu bóng đá kinh khủng, nó là hình ảnh của ông thời trai trẻ. Chết thật, nó cũng đang ngồi đâu đó trên kia, ở B16, mà thằng này, dễ nó dám đốt pháo sáng lắm, con sếp mà, lại đầu có đạn nữa. Nếu làm thế thì đúng là ê mặt thật. Chàng lính trẻ và vị chỉ huy già kia, hôm nay đến đây để quay mông vào niềm đam mê của mình. Nhưng chưa hẳn họ đã có những suy nghĩ giống nhau trong lúc này. Anh lính trẻ, chắc hẳn là điên tiết lắm, máu bóng đá mà phải chổng mông vào nó trong lúc này thì còn gì cay bằng. Vị chỉ huy già thì khác, cũng máu bóng đá lắm, tim cũng đánh lô tô ầm ầm ấy. Nhưng trong lúc này, có lẽ ông thấy cần thiết phải nhìn lên khán đài hơn, chẳng phải vì cái nhiệm vụ ông được giao là giữ trật tự, việc đó đã có lính nó làm. Mà là vì cái thằng con yêu quý của mình, nó giống ông thời trẻ máu lửa và điên lắm. Thế đấy, khi người ta trẻ người ta thường làm vì những cái mình thích, những cái mình muốn. Còn khi người ta già đi, có cho mình một gia đình nhỏ, người ta lại thường hành động theo lý trí và trách nhiệm. Nhưng dù gì đi chăng nữa, thì một lúc nào đó, không phải lúc này, 2 người họ chắc hẳn sẽ có cùng một ước mơ, được một lần ko phải xem bóng đá bằng tư thế trớ trêu kia, để anh lính trẻ được cháy hết mình, và để người chỉ huy già được ngồi bên cậu con trai nhỏ dại, để ko phải lo nữa, để quẳng gánh lo đi mà vui sống. Lại mơ thôi!
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Trada_Thuoclao với 8 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by vtkiem »

Cảm hứng nó lên phọt cứ gọi là thôi rồi........tiếp đi em.... /:)
Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

vtkiem đã viết:Cảm hứng nó lên phọt cứ gọi là thôi rồi........tiếp đi em.... /:)
Anh ơi! Cái hay em nghĩ sẽ là những phần sau. Cỗ vũ em nhé! Mặc dù ko thể oke bằng bài trước được, nhưng em nghĩ sẽ lột tả được gần như toàn bộ những cái gì thuộc về Lạch Tray.
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by vtkiem »

Trada_Thuoclao đã viết:
vtkiem đã viết:Cảm hứng nó lên phọt cứ gọi là thôi rồi........tiếp đi em.... /:)
Anh ơi! Cái hay em nghĩ sẽ là những phần sau. Cỗ vũ em nhé! Mặc dù ko thể oke bằng bài trước được, nhưng em nghĩ sẽ lột tả được gần như toàn bộ những cái gì thuộc về Lạch Tray.
Tiêu đề bài là "LT, Nơi khởi đầu của những giấc mơ" vậy thì "giấc mơ" là "giấc mơ" gì ? giấc mơ ấy khởi đầu thế nào và tiếp theo thế nào ? tóm lại em cần bám sát ý chính của tiêu đề để tổng kết tóm gọn lại như vậy sẽ cô đọng được toàn bộ những bài viết trước của em chứ không bị rời rạc thành từng mảng. Bây giờ nhường sân khấu lại cho chú phóng bút...... =D> =D> =D> =D> =D> =D> làm tràng pháo tay cổ vũ ;)
cscd_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13 Tháng 12 2009, 19:56

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by cscd_hp »

Trada_Thuoclao đã viết:Cùng góp mặt trên đường Piste lúc này, là một đội ngũ trẻ trung khác. Một đội ngũ mang trên mình một nhiệm vụ vô cùng cao cả khi trận đầu diễn ra : Quay mông về sân cỏ! Hay nói một cách bình dân hơn là Chổng mông vào Bóng đá. Vâng họ những chiến sỹ CSCD và các chiến sỹ PCCC. Trong số họ, có lẽ sẽ không ít người đam mê bóng đá và tất nhiên là máu cũng sôi lên sùng sục mỗi khi đội nhà ghi bàn, cũng như khi những quả pháo sáng được giơ cao. Vậy mà, hôm nay, trong giờ phút này, họ đang quay mông vào bóng đá và ngăn chặn những quả pháo sáng. Phụp một quả pháo sáng được giật lên sau màn solo hoàn hảo nhưng không thành bàn của Đức Dương. Đó là lúc các anh chàng lính cứu hỏa thể hiện cho nhân dân thấy, lý do mà chúng ta phải đóng thuế và những loại lệ phí khác. Một anh lính trẻ, có thể nói là rất trẻ, đứng cạnh một vị chỉ huy đã khá cứng tuổi, chợt tủm tỉm cười, trong khi vị chỉ huy lại có chút gì đó suy tư. Đúng là tuổi trẻ có khác, kệ, vui thì cứ phải cười thôi, mà làm sao phải trì hoãn sự sung sướng lại trong cái bầu không khí đầy màu sắc và âm thanh thế này chứ. Chẳng biết cái cau mày của vị chỉ huy kia là khó chịu hay lo âu nữa. Thằng con trai độc nhất của ông cũng yêu bóng đá kinh khủng, nó là hình ảnh của ông thời trai trẻ. Chết thật, nó cũng đang ngồi đâu đó trên kia, ở B16, mà thằng này, dễ nó dám đốt pháo sáng lắm, con sếp mà, lại đầu có đạn nữa. Nếu làm thế thì đúng là ê mặt thật. Chàng lính trẻ và vị chỉ huy già kia, hôm nay đến đây để quay mông vào niềm đam mê của mình. Nhưng chưa hẳn họ đã có những suy nghĩ giống nhau trong lúc này. Anh lính trẻ, chắc hẳn là điên tiết lắm, máu bóng đá mà phải chổng mông vào nó trong lúc này thì còn gì cay bằng. Vị chỉ huy già thì khác, cũng máu bóng đá lắm, tim cũng đánh lô tô ầm ầm ấy. Nhưng trong lúc này, có lẽ ông thấy cần thiết phải nhìn lên khán đài hơn, chẳng phải vì cái nhiệm vụ ông được giao là giữ trật tự, việc đó đã có lính nó làm. Mà là vì cái thằng con yêu quý của mình, nó giống ông thời trẻ máu lửa và điên lắm. Thế đấy, khi người ta trẻ người ta thường làm vì những cái mình thích, những cái mình muốn. Còn khi người ta già đi, có cho mình một gia đình nhỏ, người ta lại thường hành động theo lý trí và trách nhiệm. Nhưng dù gì đi chăng nữa, thì một lúc nào đó, không phải lúc này, 2 người họ chắc hẳn sẽ có cùng một ước mơ, được một lần ko phải xem bóng đá bằng tư thế trớ trêu kia, để anh lính trẻ được cháy hết mình, và để người chỉ huy già được ngồi bên cậu con trai nhỏ dại, để ko phải lo nữa, để quẳng gánh lo đi mà vui sống. Lại mơ thôi!
thích nhất là đoạn này,lúc nào đi làm bóng đá mà bị phân công làm dưới đuơng pist là mình cảm thấy rất bị ức chế thế nào ấy,vì không dược xem hải phòng đá,toàn phải quay lưng lại :((
Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

vtkiem đã viết:
Trada_Thuoclao đã viết:
vtkiem đã viết:Cảm hứng nó lên phọt cứ gọi là thôi rồi........tiếp đi em.... /:)
Anh ơi! Cái hay em nghĩ sẽ là những phần sau. Cỗ vũ em nhé! Mặc dù ko thể oke bằng bài trước được, nhưng em nghĩ sẽ lột tả được gần như toàn bộ những cái gì thuộc về Lạch Tray.
Tiêu đề bài là "LT, Nơi khởi đầu của những giấc mơ" vậy thì "giấc mơ" là "giấc mơ" gì ? giấc mơ ấy khởi đầu thế nào và tiếp theo thế nào ? tóm lại em cần bám sát ý chính của tiêu đề để tổng kết tóm gọn lại như vậy sẽ cô đọng được toàn bộ những bài viết trước của em chứ không bị rời rạc thành từng mảng. Bây giờ nhường sân khấu lại cho chú phóng bút...... =D> =D> =D> =D> =D> =D> làm tràng pháo tay cổ vũ ;)
Anh ơi! Anh cứ yên tâm, sẽ có một giấc mơ thật bất ngờ dành tặng cho mọi người và đặc biệt là một số người!
Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

Và ở Lạch Tray hôm nay, và trong nhiều trận đấu khác nữa, còn có những cú quay mông khác nữa. Những cú quay mông không vì một nhiệm vụ hay nỗi lo nào cả. Họ là những người truyền lửa và giữ lửa trên sân, để cho mỗi tiếng hô vang thêm kiêu hãnh và vang xa hơn, để cho mỗi bài hát cất lên từ hàng ngàn con tim được đồng đều và giàu sức truyền tải hơn. Chú Định rồng hôm nay vẫn vậy, vẫn cái đầu rồng đã trở thành thương hiệu, bộ quần áo sexy Bikini ngày nào giờ đã được thay bằng bộ đồ dân tộc bớt thách thức hơn, chỉ cái bụng to kềnh thì vẫn không hề nhỏ đi chút nào. Vậy mà, vẫn cầm cờ, vẫn chạy như không hề biết mệt. Vâng, người ta sẽ chẳng hề mệt khi mà những bước chân được nâng bước từ niềm say mê vô tận. Còn một người nữa trong haiphong-fc.com hôm nay cũng có mặt ở đây và cả Miss Couple nữa họ luôn trong tình trạng quay mông vào bóng đá, không phải vì không thích xem bóng đá và cũng chẳng phải nhiệm vụ của họ phải thế. Mà đơn giản, họ là những người tỉnh táo nhất trong khi mọi người đang đắm chìm trong giấc mơ ngập tràn cảm xúc của mình. Những giấc mơ có thật về hai chữ Hải phòng! Về những Bến Bính, Xi măng, Cầu Rào, Cầu đất, Lạc Viên, về những mái tóc bồng trong gió của cô gái lái xe trên Cảng, những người công nhân bốc xếp anh hùng. Và vẫn còn, còn có những cái quay mông bất chợt nữa, những cú quay mông lưu lại những tấm ảnh cho những người đi xa như được trở về nhà. Cho những giấc mơ được trở về thêm cháy bỏng khát khao hơn bao giờ hết. Họ là ai? Là Mai Phương Thúy, là Định_HPVN( một thành viên mới nhất của SVHP) và cả Mr_ binh nữa. Hôm nay, lúc này, hầu hết chúng ta đang đắm chìm trong giấc mơ của chính mình, nhưng thật hạnh phúc biết bao, khi ở một nơi nào đó, những người con Hải Phòng xa quê cũng được mơ, được cháy cùng trong những khoảnh khắc diệu kỳ được lưu giữ lại. Đôi khi chúng ta không mơ được giấc mơ của chính chúng ta, nhưng cũng hạnh phúc và mãn nguyện lắm chứ khi chúng ta được tỉnh táo để ngắm nhìn người khác đang mơ và tìm thấy đâu đó hình ảnh cho giấc mơ của chính mình.
Hình đại diện của thành viên
Trada_Thuoclao
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 108
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 18:52

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by Trada_Thuoclao »

Thực lòng xin lỗi mọi người. Đáng ra 2pic này sẽ phải là một giấc mơ rất dài mà ở đó, tôi muốn mơ một giấc mơ của gần như tất cả những con người làm nên một trận đấu. Nhưng thôi, tôi xin mạn phép giữ nó lại cho riêng mình vậy. Vì đôi khi, mọi người chẳng ai có những giấc mơ giống nhau cả. Xin lỗi mọi người nhé!
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Trada_Thuoclao đã viết:Thực lòng xin lỗi mọi người. Đáng ra 2pic này sẽ phải là một giấc mơ rất dài mà ở đó, tôi muốn mơ một giấc mơ của gần như tất cả những con người làm nên một trận đấu. Nhưng thôi, tôi xin mạn phép giữ nó lại cho riêng mình vậy. Vì đôi khi, mọi người chẳng ai có những giấc mơ giống nhau cả. Xin lỗi mọi người nhé!
Nếu kể giấc mơ của mình mà em thấy vui vẻ, thì tại sao lại ko kể tiếp hả em? Chị biết em đã hoàn thành nó rồi nhưng chưa post hết thôi. Điều gì đã làm em thay đổi suy nghĩ của mình? Đừng ngại nếu giấc mơ của em ko giống mọi người. Chỉ cần thành thật với chính mình em ạ, ai nói gì có sao đâu. :)
nghĩa_anduong
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 279
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2011, 10:47

Re: Lạch Tray! Nơi khởi đầu của những giấc mơ.

Gửi bài by nghĩa_anduong »

Phải mơ chứ
Đăng trả lời

Quay về