VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
Điều hành viên: zuki
- valentino
- HP-FC member
- Bài viết: 377
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:25
Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
Chí "hâm",thị "eck"
Ngày xửa ,ngày xưa ở làng Vũ Đại có chí phèo,ở hp-fc ngày nay có Chí "hâm".Trong đời mình ,gặp không ít người hâm và cũng chả thiếu người đầu có điện nhưng hâm và đầu có điện 1000kV như "hắn" thì đây là duy nhất...và trên đời này ngừơi như "hắn" như hạt tuyết rơi giữa mùa hè ,như nước trên Sao Hỏa mà thôi(quý hiếm cần được bảo vệ )Chí Phèo nổi tiếng ở làng Vũ Đại với cách chửi rất hay khi uống vài tợp rượu,còn Chí "hâm" nổi tiếng cả fc với cách cười khi uống vài lon bò húc.Hắn lúc nào cũng cười,cứ mỗi khi nhìn thấy hắn là lại thấy hắn cười,hắn nghĩ là hắn cười rất đẹp nhưng hắn đâu có biết răng hắn vổ,mắt thì trố, cười là cả một rổ lố bịch(hắn mà biết đã k phải là Chí "hâm" ;) ;) ;) ).Niềm vui của mọi người khi đi học là biết thêm tri thức nhân loại,còn hắn niềm cảm hứng của hắn khi đi học là bà xôi xéo gần cổng trường .Có lần hắn tâm sự với tôi mặt mũi bà giáo chủ nhiệm như nào hắn k biết nhưng mặt bà bán xôi hắn biết rõ ràng đến từng cái mụn ruồi ,từng cái răng sâu Chí phèo có thị nở ,chí hâm tất nhiên là k chịu thua roài-thị eck.Hồi trước học tiêng anh có từ x kiu sì mi đọc lái đi nó là eck kêu trời mưa nhưng eck này đẳng cấp cao hơn nhiều eck này mờ mồm ra kêu tiền "cả nha ơi ,mỗi người cho em 30k ạ" câu nói ưa thích của thị .Cả fc này ai cũng sợ thị k phải nhờ chồng mà thị có khả năng ghê gớm trong khả năng nhớ những ai đóng tiền, một xu k cho thoát mà tên nào có ý định trốn vào nhà vệ sinh thì đó lại là sai lầm lớn nhất.Thị sẽ xông vào mà k có chút ngại ngần(vì thị xấu gái mà )Đúng là cặp trời sinh dành cho nhau
Nói vui thế thôi,em quý anh chị nhiều lắm ,không phải tai vì mỗi lần em hết tiền sang vay lúc nào anh chị cũng cho,cũng chẳng phải hôm nào sang ăn cơm k phải rưa bát đâu(đó là cũng lí do nhưng k phải lớn nhất )
Với mọi người như nào thì tất nhiên em cũng như thế,có thêm một số lí do em giữ ở trong lòng,anh chị em mình biết với nhau phải không.Giáng sinh năm nay em chúc anh chị luôn vui vẻ ,luôn ở bên nhau.Dù biết rằng tình yêu k thể nói trước được điều gi ,nhưng em cầu mong anh chi ở bên nhau. Em k muốn một ngày ở giữa anh Định rủ đi uống rượu vơi nỗi buồn(mà anh uống với em kiểu gì chả say) còn chị eck rủ đi ăn ,ăn cho bội thực để k phải nhớ đến thằng hâm(chị ăn bụng to lại k ai yêu).Đấy là em nói thế, hai anh chị lớn rồi có gì phải nhường nhau k trẻ con nó cười cho mà nhất là Định hâm mỗi lần eck giận đừng có cười nữa
Còn rất nhiều người em muốn nói nhưng Định "hâm" nói rồi dù văn Đinh hâm kiểu gì cũng dốt hơn em nhưng tấm lòng của em với Đinh giống nhau thôi.Đều yêu ngôi nhà này ,yêu mái nhà này.yêu những người anh người chị này với cả em mà viết ra thì kiểu gì mõi người cũng bẽ mặt vì em biết nhiều tật xấu của mọi người lắm ví dụ người lớn nhất là anh Tuấn với màn chửi bậy mà đến bây giờ chủ quán điện tử vẫn k quên được hay như đứa bé nhất là hammer với câu nói bất hủ"nhà em có thể bẩn nhưng nhà vệ sinh k thể bẩn
Lời cuối chúc cả nhà một giáng sinh an lành bên người thân yêu...noel này fc mình đi đâu bây giờ nhỉ
Ngày xửa ,ngày xưa ở làng Vũ Đại có chí phèo,ở hp-fc ngày nay có Chí "hâm".Trong đời mình ,gặp không ít người hâm và cũng chả thiếu người đầu có điện nhưng hâm và đầu có điện 1000kV như "hắn" thì đây là duy nhất...và trên đời này ngừơi như "hắn" như hạt tuyết rơi giữa mùa hè ,như nước trên Sao Hỏa mà thôi(quý hiếm cần được bảo vệ )Chí Phèo nổi tiếng ở làng Vũ Đại với cách chửi rất hay khi uống vài tợp rượu,còn Chí "hâm" nổi tiếng cả fc với cách cười khi uống vài lon bò húc.Hắn lúc nào cũng cười,cứ mỗi khi nhìn thấy hắn là lại thấy hắn cười,hắn nghĩ là hắn cười rất đẹp nhưng hắn đâu có biết răng hắn vổ,mắt thì trố, cười là cả một rổ lố bịch(hắn mà biết đã k phải là Chí "hâm" ;) ;) ;) ).Niềm vui của mọi người khi đi học là biết thêm tri thức nhân loại,còn hắn niềm cảm hứng của hắn khi đi học là bà xôi xéo gần cổng trường .Có lần hắn tâm sự với tôi mặt mũi bà giáo chủ nhiệm như nào hắn k biết nhưng mặt bà bán xôi hắn biết rõ ràng đến từng cái mụn ruồi ,từng cái răng sâu Chí phèo có thị nở ,chí hâm tất nhiên là k chịu thua roài-thị eck.Hồi trước học tiêng anh có từ x kiu sì mi đọc lái đi nó là eck kêu trời mưa nhưng eck này đẳng cấp cao hơn nhiều eck này mờ mồm ra kêu tiền "cả nha ơi ,mỗi người cho em 30k ạ" câu nói ưa thích của thị .Cả fc này ai cũng sợ thị k phải nhờ chồng mà thị có khả năng ghê gớm trong khả năng nhớ những ai đóng tiền, một xu k cho thoát mà tên nào có ý định trốn vào nhà vệ sinh thì đó lại là sai lầm lớn nhất.Thị sẽ xông vào mà k có chút ngại ngần(vì thị xấu gái mà )Đúng là cặp trời sinh dành cho nhau
Nói vui thế thôi,em quý anh chị nhiều lắm ,không phải tai vì mỗi lần em hết tiền sang vay lúc nào anh chị cũng cho,cũng chẳng phải hôm nào sang ăn cơm k phải rưa bát đâu(đó là cũng lí do nhưng k phải lớn nhất )
Với mọi người như nào thì tất nhiên em cũng như thế,có thêm một số lí do em giữ ở trong lòng,anh chị em mình biết với nhau phải không.Giáng sinh năm nay em chúc anh chị luôn vui vẻ ,luôn ở bên nhau.Dù biết rằng tình yêu k thể nói trước được điều gi ,nhưng em cầu mong anh chi ở bên nhau. Em k muốn một ngày ở giữa anh Định rủ đi uống rượu vơi nỗi buồn(mà anh uống với em kiểu gì chả say) còn chị eck rủ đi ăn ,ăn cho bội thực để k phải nhớ đến thằng hâm(chị ăn bụng to lại k ai yêu).Đấy là em nói thế, hai anh chị lớn rồi có gì phải nhường nhau k trẻ con nó cười cho mà nhất là Định hâm mỗi lần eck giận đừng có cười nữa
Còn rất nhiều người em muốn nói nhưng Định "hâm" nói rồi dù văn Đinh hâm kiểu gì cũng dốt hơn em nhưng tấm lòng của em với Đinh giống nhau thôi.Đều yêu ngôi nhà này ,yêu mái nhà này.yêu những người anh người chị này với cả em mà viết ra thì kiểu gì mõi người cũng bẽ mặt vì em biết nhiều tật xấu của mọi người lắm ví dụ người lớn nhất là anh Tuấn với màn chửi bậy mà đến bây giờ chủ quán điện tử vẫn k quên được hay như đứa bé nhất là hammer với câu nói bất hủ"nhà em có thể bẩn nhưng nhà vệ sinh k thể bẩn
Lời cuối chúc cả nhà một giáng sinh an lành bên người thân yêu...noel này fc mình đi đâu bây giờ nhỉ
Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày valentino với 23 lần sửa trong tổng số.
- Dinh_HPVN
- Điều hành viên
- Bài viết: 2338
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47
Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
@Tungbeo:Thế mới là văn của tungbeo chứ,có tý bựa nhưng vẫn thấy hay (hơn đứt văn của mình) .Nhận tiện 2pic này cũng rất mong tất cả mọi người sẽ cùng nhau viết một cái gì đó cho mái nhà chung của chúng ta,ai đó còn ngại (vì muốn nói xấu người khác) cũng cứ mạnh dạn tuôn hết.Chẳng gì dễ bằng chỗ ae,có gì đóng cửa bảo nhau.keke
Thanks trym méo nhiều nha.Hôm nào anh sẽ mời chú bữa xôi xéo của "cô giáo" vỉa hè mà anh nhớ mặt.
Thanks trym méo nhiều nha.Hôm nào anh sẽ mời chú bữa xôi xéo của "cô giáo" vỉa hè mà anh nhớ mặt.
- eckop_hp
- TVTB
- Bài viết: 426
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:45
- Đến từ: Từ nơi nào ...kệ tui.
Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
Thank em Valentino nhiều nhé, chị đọc đi đọc lại mà vẫn muốn đọc tiếp.Văn bựa, nhưng thật& vui.Thế mới đúng phong cách của em .Nôen chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc...mà tất nhiên là phải vui vẻ và hạnh phúc rùi.Vì hôm đó chị sẽ hô hào mọi người đi chơi tập thể, không ăn mảnh.Thế mới là một gia đình chứ.Hjhj...hôm đấy nhớ dẫn " bạn thân" đi nhé.Cho hâm mơ nó thèm.
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
Chuẩn đấy.Văn bựa mới là văn của Tùng béo nhưng đọc vẫn thấy hay.Thanks ông e cái nữa.
'Yêu lắm những người con đất Cảng
Yêu lắm những anh em của tôi'
'Yêu lắm những người con đất Cảng
Yêu lắm những anh em của tôi'
- Dinh_HPVN
- Điều hành viên
- Bài viết: 2338
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47
Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
Ông này cũng đang trong tầm ngắm,chuẩn bị lên thớt với mình.Tung_Alonso đã viết:Chuẩn đấy.Văn bựa mới là văn của Tùng béo nhưng đọc vẫn thấy hay.Thanks ông e cái nữa.
'Yêu lắm những người con đất Cảng
Yêu lắm những anh em của tôi'
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
Ơ.A có tội tình gì đâu nhỉ?.HicDinh_HPVN đã viết:Ông này cũng đang trong tầm ngắm,chuẩn bị lên thớt với mình.Tung_Alonso đã viết:Chuẩn đấy.Văn bựa mới là văn của Tùng béo nhưng đọc vẫn thấy hay.Thanks ông e cái nữa.
'Yêu lắm những người con đất Cảng
Yêu lắm những anh em của tôi'
- valentino
- HP-FC member
- Bài viết: 377
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:25
Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
yêu nhắm hả?rồi em cũng yêu anhTung_Alonso đã viết:Chuẩn đấy.Văn bựa mới là văn của Tùng béo nhưng đọc vẫn thấy hay.Thanks ông e cái nữa.
'Yêu lắm những người con đất Cảng
Yêu lắm những anh em của tôi'
- kiwimt
- TVKC
- Bài viết: 1466
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:24
Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
Đang giờ nghỉ trưa, đọc bài của ku em "Tùng tử tế" mà phì cười đến nỗi bị Sếp quay ra lườm mới ghét chứ. Văn có tý bực nhưng mang đúng thương hiệu Tùng béo. Cảm ơn ku em cái nữa
-
- TVKC
- Bài viết: 1573
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16
Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
ngồi nhìn
tiếp đe anh em
tiếp đe anh em
-
- TVKC
- Bài viết: 1734
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:33
- Đến từ: Loading....
Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG
Vừa đi học TA vơi tùng béo về,hắn cứ khoe,trưa nay anh rặn được tí văn,mà Thánh bảo từ bé đến giờ đấy là bài hay nhất của anh,tí mày về kiểu gì cũng phải bật máy,lao vào mà thanks cho anh,không giáng sinh này không còn răng mà đi tán gái.Uh thì cứ thanks trước,đọc sau,nhưng phải nói là đọc xong thấy hay thật,duyệt,văn tùng béo có tiếng thô,tục không lẫn đâu được,nhưng phải nói bài này công phu và tâm huyểt và tràn đầy tình cảm,đọc xong vẫn thấy phê phê,thanks ông anh phát nữa(chắc vận nội công rặn văn cả trưa nên chiều đá thua em bét nhè,anh nhỉ ).Tối về cố gắng vận nội công cho ra 1 đoạn văn gọi là góp công sức cho 2 pic của Định hâm,bà con hưởng ứng nào