VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
hammerduc90
TVKC
TVKC
Bài viết: 507
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:15

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by hammerduc90 »

anh Tùng ơi, em yêu anh nhiều lắm.
Hình đại diện của thành viên
daghug
TVKC
TVKC
Bài viết: 420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:26

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by daghug »

biét là bị nói xấu mà vẫn phải thanks là sao..lại còn tiếc k thanks quá tay thêm dc phát nữa cho cảm hứng văn chương của ông anh....
Hình đại diện của thành viên
daghug
TVKC
TVKC
Bài viết: 420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:26

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by daghug »

k ngờ tungbeo..còn văn vẻ hơn cả của chí Định...thanks thằng bạn 1 phát..no cười
Hình đại diện của thành viên
valentino
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 377
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:25

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by valentino »

Một đêm lạnh...một đêm không ngủ...một đêm không buồn

"Xin được viết cho một người em"

Em ah,em có còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ở đâu k?nhớ lần đầu tiên anh em mình nói với nhau câu gì không?Chắc em không nhớ phải không?

Cũng đúng thôi hai người lần đầu tiên gặp nhau thì làm sao mà có thể nhớ được ...Anh nhớ ngày hôm đó em mặc chiếc áo Ý màu trắng và cái quần lửng màu xám.A nhớ câu đầu tiên a nói với em"nhớ tham gia cùng mọi người cho vui nhé em" và ở bệnh viện 108

Chắc bất ngờ lắm phải không em?Có những điều khó lí giải lắm,a cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chú ý đến em như vậy...A chỉ biết a gặp em mà như gặp người thân vậy,mọi hành động,mọi cử chỉ của em anh đểu để ý.Và để rồi đến ngày hôm nay,đến thời điểm này a đã có câu trả lời

Em ah,những câu nói buổi tối hôm nay ae mình nói với nhau là những câu nói mà cả đời anh cũng sẽ không quên được."Em không nói cả đêm nay em không ngủ được" yên tâm và ngủ ngon đi nhé.A mà?A dù gì cũng hơn tuổi em.A mà lại giận em được hả?mà cũng giận sao được khi có thằng em vừa ngoan lại vừa học giỏi lại quan tâm đến thằng anh như vậy được cơ chứ.Quan tâm đến mức đi đâu cũng rủ anh kể cẩ đi tán gái( a mày k ế được đâu,mà có ế đi nhận con nuôi là cùng chứ gi).Đúng là đêm nay a mất ngủ nhưng a mất ngủ vì có một thằng em

Noel đến,noel dành cho những người đi đạo.Năm nay a sẽ đi,đi để cầu mong Chúa mang đến cho em nhiều niếm vui và may mắn trong cuộc sống.Còn rất nhiều điều,rất nhiều điếu a muốn nói với em nhưng lại không thể nói ra được,chỉ biết rằng a quý đứa em trai này nhiều nhiều lắm.Noel vui vẻ nhé em
Hình đại diện của thành viên
daghug
TVKC
TVKC
Bài viết: 420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:26

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by daghug »

áo ý,quần xám là Janny đúng k béo
Hình đại diện của thành viên
daghug
TVKC
TVKC
Bài viết: 420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:26

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by daghug »

chờ đợi dòng cảm hứng của ông Định này trong 2 chữ " còn tiếp ..." , cứ đợi, cứ hồi hộp mãi mà chả thấy viết cho eck gì cả. Không biết có phải tối Noel cảm hứng nó mới dâng lên đỉnh rồi trào fun không >:) ..không hiểu lão này sẽ chọn giải pháp nào để viết về bà vợ thân yêu của mình đây. Nếu cứ viết như cho anh em thế kia phải chăng là cả 1 sự liều lĩnh, nhận được 1 nút thanks của eck đêm nằm ôm cái lạnh của mùa Đông :)) ..còn cứ cuồn cuộn như bình nước sôi, viết không có sự " bôi xấu " hóm hỉnh kia thì còn gì là hay. ở cái diễn đàn này người mà để lại ấn tượng đầu tiên chẳng là ai khác ngoài bà chị eck này , đọc kĩ là "đầu tiên " thôi nhé dần dần ấn tượng cả. ;)) Cái hôm đầu gặp sao mà con mụ này hơn có 1 tuổi mà "nó" lại đanh quánh đanh đá thế, nói câu nào là giọng chua ngoa câu đấy, được bổ trợ bở cái mắt lừ lừ cái mặt lúc nào cũng chênh 1 góc 30* với phương mặt đất. Lại còn đi cùng cái thằng cha nào người gầy gầy, mũ bh thời trang, quần ngố bó sát, áo loang màu, mặt cứ phừng phừng ...nhìn tưởng đôi dân chơi này nghịch ngợm phá phách lắm đây. Rồi cái cảm nhận ấy tan dần như cục đá trong cốc cafe mỗi lần ae đi " họp tổ" và từng tối buôn dưa lê chat chit. Hóa ra cái vẻ bề ngoài hơi hơi khó ưa này lại là cái uy không thể thiếu của 1 thủ quỹ cho đến bây giờ - người luôn năng động, nhiệt tình, sẵn sàng lên tiếng và gánh công việc vì anh em... Xa hội 1 ngày mà các anh chị lại hỏi " cái eck đâu" , vắng cái là bọn em nhỏ này lại " bà chị em đâu rồi", thiếu là không được ấy chứ. còn cái lão Định chả cần bao lâu, đến cuộc gặp lần 2 đã vỡ ngay được hình ảnh ban đầu,áo sơ mi hiền làh tử tế, ngồi cứ gần gật cười cười trông...( 3 chấm)....chúc đôi này thêm 1 Giáng sinh vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên nhau, tình cảm thể hiện hơn ngàn lời văn dâng trào :>
lan man sang hammer và tungbeo, 2 cái thằng cứ gặp ng yêu mình ở đâu là "Chém k tha" : chào em yêu, kệ bố tớ, cả cái biệt danh kia nữa, không 2 ông này đặt cho thì chẳng ai.v.v.đủ kiểu rồi thay nhau cười rú lên. Đểu cái là thấy bọn này chém chỉ buồn cười không bao giờ giận nổi 1kb bao giờ.. :) Chúc 2 ông bạn Noel này vẫn toe và toét hơn cả mọi khi nhé.
tiện đây Lời chúc cho cả hội
Hội nào có đông member quá cũng đều lo mỗi người 1 tính, hình thành nhiều quan điểm, dễ bất hòa; nhưng cái lo ấy chưa hề xuất hiện ở ae mình, ngược lại là sự phát triển vững chắc. Mỗi thành viên như 1 cột chống ,càng nhiều cột mái càng vươn xa, từng nụ cười- tay khoác bờ vai, là cái giầm níu kết ae 1 cách lạ thường, xa là nhớ, ốm là thương,.... mong sẽ không bao giờ có vết rạn, vết nứt nào để giữ lại mãi mãi những kỉ niệm đẹp bên nhau...như bây giờ..và vẫn "anh em mình là 1 gia đình" thay cho 1 lời muốn nói nhiều điều như mọi cuộc vui
Hình đại diện của thành viên
hammerduc90
TVKC
TVKC
Bài viết: 507
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:15

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by hammerduc90 »

đọc những dòng tâm sự của các anh chị , em thật sự súc động, tuy là 1 thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng em biết mình nhận đc nhiều tình cảm của các anh chị, chẳng biết viết gì nữa,em chỉ muốn nói 1 điều:"em yêu mọi người lắm, mọi người như anh chị em trong gia đình, em luôn coi đây như là ngôi nhà thứ 2 của mình " , trải qua quãng thời gian 0 phải là dài nhưng 0 ít kỉ niệm ,vui có , buồn có .monng rằng fchn mãi là 1 tập thể đoàn kết những người hp tại hà nội
Hình đại diện của thành viên
Zu_[Li]_1910
TVKC
TVKC
Bài viết: 439
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:25
Đến từ: Những trang thơ ^^

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Zu_[Li]_1910 »

:) Nhìn mọi người viết được những dòng thật dài về từng người,em đọc thấy rất hay và thú vị..E vào FC chưa lâu, nên dù muốn cũng không thể viết được như vậy, vì e còn chưa hiểu hết được tính cách của mọi người..E mong giờ này năm sau, e sẽ có thêm thật nhiều tình cảm và kỉ niểm để viết được những điều có ý nghĩa như vậy......
Dù ở HN hay HP e cũng thấy mình hạnh phúc vì luôn có bạn bè và ng` thân xung quanh, luôn được quan tâm và khuyên bảo rất nhiều, cảm ơn "gia đình thứ 2" của em, cảm ơn các anh chị đã cho em những giây phút tràn ngập tiếng cười O:-)
<:-P Chúc cả nhà 1 Noel ấn tượng-vui vẻ bên những ấm áp xung quanh-Chúc đại gia đình HPFC luôn đoàn kết và may mắn trên mọi con đường :)>- ;)
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Tôi thật sự thoải mái khi ở đây với các bạn. Cảm giác gần gũi và thân thiết. Điều làm tôi xúc động là tình cảm của những người con Hải phòng với nhau. Họ ko phải anh em ruột thịt, ko phải là những người bạn từ thuở ấu thơ. Chỉ gặp và quen nhau trên một 4rum dưới những cái nick ảo, vậy mà họ đã cư xử với nhau bằng cả sự chân thành. Tôi đã được chứng kiến những cậu thanh niên có khi còn chưa hôn bạn gái nhưng sẵn lòng xung phong ở lại viện cả đêm để trông một người chị bị ốm - người mà chỉ có mối liên hệ duy nhất với họ qua 2 tiếng Hải phòng. Đừng ai nói với tôi rằng điều đó là bình thường. Nó cũng ko nhẹ nhàng chút nào khi người ốm là người thân của ta chứ đừng nói đó là những người mới quen. Vậy mà những người bạn, người em của tôi trong 4rum này đã làm như vậy. Họ đã coi nhau như anh em, thật đơn giản và thật chân tình. Họ đã ở bên nhau ko chỉ trong các cuộc vui mà ngay cả trong lúc ốm đau, khó khăn.

Tôi ko muốn viết về một cá nhân nào cả mà chỉ muốn viết về điều đã gắn kết các bạn. Mong các bạn hãy giữ nó trong tim và trong máu của mình. Để nhiệt tình và sự yêu thương đất cảng luôn cháy, trong bạn và trong cả chính tôi.
khuongtunha
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1842
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:25
Đến từ: Đồ Sơn quận

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by khuongtunha »

Thực ra trước đây tôi chưa từng tham gia diễn đàn nào, mà tham gia thì 1 thời gian ngắn là bỏ. Vì những diễn đàn tôi tham gia đều không giống như ở đây! Từ ngày tham gia 4R (không biết khi nào) tôi cảm thấy thích thú, 1 điều đơn giản đó là vì ty bóng đá và ty quê hương và con người HP. Dù không có thời gian đi offline nhiều với anh em, nhưng qua 1 số lần đi off thì tôi hiểu một số anh em, dù không được gặp gỡ nhiều. Tôi thấy anh em rất thân thiện, cởi mở, và vui vẻ cứ như đang ở 1 ngôi nhà toàn anh em ruột thịt. Tôi hy vong sẽ được đi off cùng anh em nhiều hơn nữa, và mong 4R sẽ có thêm nhiều thành viên hơn. Chúc anh em có mùa giáng sinh vui vẻ. Thân. :((
Đăng trả lời

Quay về