VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Dinh_HPVN »

-Hôm nay lại có hứng rồi.Quyết tâm viết tiếp thui. :-*
Trong cuộc sống bộn bề công việc,rất ít khi chúng ta tự ngồi lại để suy nghĩ những gì đã diễn ra,đó là những kỉ niệm,những giây phút mà mỗi khi nhớ đến chúng ta thấy vui,thấy xao xuyến.Ai ai cũng có gia đình,có bạn bè nhưng để có được một gia đình hạnh phúc và những người bạn tốt thật ko dễ >:D< .Và tôi cũng vậy,tôi luôn coi hp-fc.com là ngôi nhà thứ 2 của mình =D> ,muốn làm một cái gì đó để góp phần làm cho ngôi nhà đó khang trang hơn,chắc hẳn các bạn cũng vậy đúng ko? >:D< >:D<
Thôi ko lan man dài dòng nữa,tiếp tục điểm danh nói xấu tiếp thui.... <:-P
[center]-Xin mời ca sỹ Huy tèo-Idol Music lên sàn:[/center]
--Đầu tiên nhắc đến anh này là nhớ đến ngay cái biệt danh khá xì teen "tèo" =)) -gặp anh lần đầu tiên là lần cùng về xem trận HAGL-hôm đó trông mặt "đần đần" cứ tưởng trẻ cơ hóa ra anh sinh năm 83-tý nữa gọi bằng em.hehe. :)) Tuy tham gia vào hội khá muộn nhưng anh rất nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của hội,đặc biệt là khoản bia-rượu-hát rong ah nhầm hát karake ;)) .Vẫn nhớ cái hôm liên hoan để chia tay anh về HP,hôm đó trông mặt mà thương thế,cứ ngẩn tò te ra-vì nào có muốn về đúng ko anh? :P
--Noel sắp đến rùi,già rồi mà chưa có người yêu nên em chúc anh sớm tìm được em nào teo teo mà yêu nha,chúc anh sớm ổn định công việc,luôn hạnh phúc và măy mắn trong cuộc sống.Mãi là thành viên tích cực của HPFC-HN nha anh. :-bd [kiss]]
-HP gái đẹp như hoa
Nhưng mà đẹp nhất có phải Văn Cao?........Xin mời em gái Văn Cao lên sân khấu:

--Đây là một bà già rất xấu xí nhưng luôn nghĩ mình xinh đẹp,trước đây còn định họp fan club (nào đâu toàn ông đầu có điện) :)) .....lại hay ăn tham,nổi tiếng với thương hiệu cafe hàng hành =D> .Nói đến đây chắc hẳn mọi người đã biết được đó là ai rùi nhỉ?Không ai khác đó là "bà già Kiwi".Nói đến bà này cũng nhiều chuyện ra phết nhưng phải nhớ nhất là cái hội "Tôi yêu kiwi","tôi ăn kiwi",rồi "tôi ghét kiwi"....đủ cả......đã từng làm xôn xao dư luận trong cũng như ngoài nước,tốn biết bao giấy mực của các em ve chai.... <:-P :-bd
--Giáng sinh chúc bà chị luôn tươi trẻ,đỡ xấu hơn một tí,sớm chuẩn bị tiền để ra mắt người yêu đi nha.Em biết rồi đấy? =D>
[center]-Qua gái Văn Cao ta chuyển sang zai Hạ Lý-mời anh A lon ton mồm vỏ ron lên bàn nhậu:[/center]
--Đá bóng thì kém nhưng lý thuyết như ai,dáng đẹp là thế mà đá chẳng bao giờ ghi bàn.....đó là những nhận xét qua qua về nhân vật này :P .Vẫn nhớ cái hôm xem xong trận T&T rồi đi nhậu ở quán bia Cỏ đường Trần Đại Nghĩa,lần đầu gặp ông này thấy nói như đài,cứ tưởng nhà báo hóa ra là cây bút của báo lá cải.Hehe. =)) Công nhận một điều em gái anh xinh thật,hôm gặp ở viện về Janny nó cứ nói mãi:thằng anh thì xấu mà có đứa em xinh thế?Cho hỏi em ý có người yêu chưa nhỉ?Trai đất cảng đang có nhu cầu tìm người yêu anh ạ. [-( :)>-
--Noel chúc anh mạnh khỏe,công tác tốt (bao giờ đi về có quà nhá),về nhanh nhanh đá bóng cùng anh e. :-*
[center]-Tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn dành cho anh một tràng pháo tay thật to và thật máu nào----Oh yeah come on let's go to the hotel.....xin mời Dacing Idol lên sân khấu ngoáy cháo nào....[/center] <:-P
--Nhắc đến ông này ai ai cũng nhớ ngay đến những điệu nhảy mê hồn của anh :)>- .Ngoài đời rất đẹp trai,nhỏ nhẹ, ;) ít nói nhưng khi lên "sân khấu" nhất là khi anh đã phê pha thì việc ngoáy cháo đối với anh là bình thường,hai tay hai muôi anh ngoáy như thể chưa bao giờ được ngoáy,rất nhiều các điệu nhảy mới là đã được anh biểu diễn trong các buổi offline của HPFC-HN.Nói đùa vậy thôi chứ thật sự rất quý anh Tiến-rất mong ông anh tham gia với hội nhiều hơn nữa trong cả ol lẫn offline. :-bd :-bd
--Noel chú anh luôn mạnh khỏe,hát hay,nhảy đẹp,lắc tài....chúc anh thành công trong công việc và mong được xem nhiều điệu nhảy của anh hơn.Let's go. :)>- :-bd
[center]-Đã nhắc đến anh Tiến chúng ta ko thể nhắc đến Lê Thanh Huệ-một trong những cái tên đã đi vào lịch sử của HPFC-HN.[/center]
--Tên của anh đã làm cho chúng ta liên tưởng đến một cái gì đó hay hay và lý thú :-S .Cái tên "Huệ" như một thương hiệu của riêng anh,trước lúc anh tham gia vào hội,danh hiệu "cảm tử quân" do traidatcang chiếm giữ :-S ,nhưng kể từ khi anh xuất hiện,danh hiệu đó chẳng thể thoát khỏ tay anh =D> .Luôn là trung tâm của quỹ đạo tại mỗi bữa nhậu,đã rất nhiều lần anh làm các em nhân viên phải khiếp đảm.. [kiss]] ..khiến lần sau anh đến quán nó ko dám hỏi anh uống gì =D> .Nói thể thôi chứ thật sự anh Hòa là một mem tích cực và rất có trách nhiệm với hội,tính cứ thủ thỉ thù thì nhưng "có chuyện" là cũng máu chiến ra phết đấy. >:D< O:-)
--Giáng sinh chúc ông anh thi cử tốt (đá lại tầm 50% thôi),luôn mạnh khỏe để có sức uống rượu.....luôn măy mắn nha anh. L-) L-)
Mỏi tay quá,muốn viết nhiều nhiều lắm nhưng văn có hạn....thui phải cố thêm mấy phát nữa.
[center]-Bây giờ đến lượt em "Linh Hôi Nách" và chú em "Đang Húc" lên thớt nào:[/center]
--Một đôi trai tài-gái sắc của HPFC-HN,một chàng trai HP to cao đẹp trai và một cô gái Hà Nam thùy mị trắng trẻo :-S ;)) .Hai em là những người đầu tiên tham gia vào hội,đã từng có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của hội từ trước tới nay :-$ .Linh Hulis hay người ta vẫn gọi là Linh Hôi Nách luôn khiến mọi người khiếp sợ bởi mùi thơm tỏa ra từ nách em...đến ruồi muỗi còn chết nữa là....Còn ông em "Đang Húc" luôn có câu của miệng "đồ án vật" :P .Cám ơn 2 em vì những gì 2 em đã đóng góp co HPFC-HN và mong rằng 2 em sẽ tiếp tục là những thành viên ko thể thiếu của hội. [kiss]]
--Giáng sinh năm nay chúc 2 em thật hạnh phúc bên nhau,Linh bớt hôi nách và Hưng húc nhẹ nhẹ thôi nha.Luôn vui vẻ trong cuộc sống nha. :)>-
[center]-Điểm qua 2 bé 89 giờ lôi thằng em 90 lên thôi.[/center] :-bd
--Tên em nó là Phan Công Đức,anh chị em hay gọi nó là Hâm mơ,sở thích là đeo nơ..vớ vẩn lại đơ đơ. =))
Nhắc đến ông này thì có cả trăm câu chuyện để kể,nhìn cái mắt nó đã thấy buồn cười,mắt ti hí như kiểu chưa dậy thì,răng thì sứt lại thích cắn hạt dưa :-q .Buồn cười cái hôm đi uống trà đá.Mọi người đang ngồi nói chuyện bỗng nghe cái "cạch: kèm them tiếng kêu thảm thiết "răng của em đâu rồi các bác ơi" ;) .Khổ thân năm 3 tuổi đã đi tán gái lên bị nó đánh cho gãy hết răng,lại còn động đúng dây thần kinh nên hay đơ đơ =P~ .Thôi nói xấu em nó ít thôi ko nó lại "cáu bẩn" :P -ông này trêu người ta thì được nhưng hễ nhắc đến mình là cáu bẩn-ghét.Hehe,đùa vậy thôi chứ nói thật rất quý thằng em này ở cái tính nhiệt tình đôi khi trẻ con.Còn nhớ câu nói "học hay ko là tùy kưng" :-bd mà buồn cười.Hâm mơ cũng là một trong những thành viên đầu tiên của HPFC-HN và những đóng góp cũng ko phải là ít.Cảm ơn kưng. :)>- :)>- [kiss]]
--Noel năm nay vẫn chưa có người yêu nhỉ,gà nó bay rồi cố mà kiếm em trym quay nha.Chúc chú em luôn măy mắn trong cuộc sống và đạt kết quả cao trong học tập. <:-P
[center]-Thật là thiếu sót nếu trong live show này không nhắc đến anh trại Chuối.[/center]
--Từng là một thành viên tích cực của HPFC-HN nhưng nay do phải cày kéo kiếm tiền cưới vợ nên anh ít tham gia với mọi người hơn nhưng những gì mà anh đã làm luôn khiến cho chúng ta thấy nhớ và yêu quý anh #:-S .Cái bụng thì ưỡn ra,mong thì cong cùng đôi kính cận nhưng anh đã làm nản lòng biết bao chân sút của HPFC-HN <:-P .Từng là thủ môn cấp xóm anh đã dần dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong khung gỗ của đội (vì có thằng nào nhận bắt gôn đâu).Với khuôn mặt luôn luôn mỉm cười thực sự anh đã để lại những ấn tượng khó quên trong mỗi chúng ta. =D> >:D<
--Noel chúc anh và chị ấy hạnh phúc bên nhau,bao giờ cày kéo đủ tiền lại về sinh hoạt cùng mọi người nha anh.Lời chúc thay cho lời cảm ơn vì những gì anh đã đóng góp cho hội. :)>- :-bd [kiss]]
Còn tiếp.
Hình đại diện của thành viên
nhoclong
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 80
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:46
Đến từ: Nơi em tới

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by nhoclong »

Tiếp tục nào ủng hộ ku định phát
Hình đại diện của thành viên
kiwimt
TVKC
TVKC
Bài viết: 1466
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:24

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by kiwimt »

Định hâm giỏi lắm. Mình tưởng nó quên mình... thế mà nó còn lôi mình lên được. Trông mình ngon lành thế này mà nó dám bảo mình la bà già xấu xí mới cú chứ. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn ku em về bài viết hay và lời chúc giáng sinh dành cho bà chị già này... Còn vụ chuẩn bị tiền thì chị chuẩn bị xong rồi, cứ yên tâm nhé. Tks ku em phát nữa cho tình cảm. >:D<
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Không ngờ 2 thằng em mình viết lôi cuốn phết. Cố lên nhé 2 kưng =D> =D> =D>
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Tung_Alonso »

@Định:A cũng đang định viết 1 tí về cái hôm sau trận T&T ấy đây.Hôm ấy a đang lấy ghế ngồi cạnh Eck ở quán bia thì tự nhiên bị đuổi:'A đi ra cho người yêu e ngồi đây'.Rồi từ đâu ra có 1 thằng cởi trần,mặt đỏ đỏ ngồi cạnh mình.Lúc đấy nhìn 2 đứa sao mà ghét thế. :)) Sau hôm đấy chả hiểu sao ae mình lại có nik nhau nhỉ?Hi.Công nhận hôm đấy mình chém gió hay thật.Lại đi với cuongth nữa nên ai cũng nhìn =D>
Thôi,trở về với hiện tại.A đá bóng rất ít ghi bàn nhưng đã ghi là toàn bàn đẹp.Cái này hỏi lại Janny nhé :)) .Mà lần nào a đi về chẳng có quà cho ae.Lần trước ngô thì đã hết rồi,đợt vừa rồi còn 3 chai rượu đã giải quyết đc đâu.
Noel năm nay chúc 2 e vui vẻ,hạnh phúc.Chúc cho 4r của chúng ta ngày càng lớn mạnh
Hình đại diện của thành viên
valentino
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 377
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:25

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by valentino »

cứ khi Chí"hâm" post bài,thơ văn của mình lại nổi như "..."(tự hiểu).Đúng là trời đã sinh Du ,sao còn sinh Lượng :-bd

Hammer-người nổi tiếng

Những người nổi tiếng thừong hay có những câu nói nổi tiếng ví dụ như"bạn sẽ là anh hùng khi bạn tên là Hùng và có đứa em hay bạn sẽ là bác sĩ nếu bạn tên là Sĩ và có đứa cháu"Hammer dù không nổi tiếng trong đến nỗi mọi người trên thế giới đều biết nhưng với hp-fc nếu ai không biết thì đúng là hơi lạ.Câu nói nổi tiếng của chàng "nhà có thể bẩn ,có thể nhiều rác,có thể chó hay meo ... lên nhưng nhất quyết nhà vệ sinh k thể để bẩn" :))Qua câu nói có thể thấy chàng là một người vô cùng chu đáo cẩn thận(các bạn nữ cứ gọi là thích mê ).Nhờ ưu điểm có một k hai này mà rất nhiều mối tình,và đương nhiên trong khi yêu chàng cũng đã k quên để lại những câu nói bất hủ,một thí dụ"A phải công nhận trình độ la liếm trai của em nhanh thật(lại :)) )...Quá nể,ước gì mình được như anh ấy :-S.
Noel đến a mong em sẽ có một noel vui vẻ ,ấm áp bên người thân và anh mong nếu mai sau em có người yêu xin đừng có những câu nói nổi tiếng như thế nữa nha,a sợ chú lắm rồi

Style "Đông chõm"

Người nào cũng có style riêng cửa mình,người nào có style yêu nhiều người gọi là Đông giong,người nào chọn cho mình phong cách yêu một người gọi là Đông Ti Sốt và người có phong cách đặc biệt không yêu ai bao giờ gọi là Đông "chõm" =))(người nổi tiêng)Sỡ dĩ nói vậy vì một đêm trăng tròn hai người nổi tiếng là hammer và Đông chõm sau khi làm vài tợp rượu đã tâm sự với nhau,Hammer kể thiên tình sử của mình, Đông "chõm"thổ lộ"Lần trước có một đứa thích anh,a cũng thích nó nhưng nó tấn công anh ác quá ,a run sợ" (không biết nói thật hay không hay muốn lên mặt làm anh).Nhưng sau một số buổi đi chơi thấy anh cứ câm như hến trước con gai=>điều phải chứng minh
Noel năm nay a chưa có người yêu,nhưng a ơi em mong muôn và chúc a năm sau a sẽ có một noel ấm áp hơn với một người con gái nha anh(năm nay a cũng ấm vì có bọn em mà)

Hamilton"fanvinhbao"

Hamilton trong 10m cũng chỉ có thể bó vỉa được 1 phát,nhưng với daik fanvinhbao thì thường quá ,3 phát mới là đẳng cấp.Nói thì mọi người có thể không tin nhưng hãy thử một lần ngồi lên xe anh mọi người sẽ thấy thế nào là niềm vui đích thực của cuộc sống,và thấy thế nào là nụ cười thiên thần của tử thần :)) Vinh dự được ngồi xe anh một lần đã thấy được sự ngỡ ngàng của những người dân ở đường,và kịp nghe mọi người lẩm bẩm với nhau sao hamilton lại ở đây nhỉ.Tôi là người yếu tim nên trọng bụng nghĩ"anh ơi 20 năm bố mẹ em nuôi em,em mới sv năm đầu" và nói ra ở mồm em thật sung sướng khi đã được một phen sống chết với anh
Nói vui thế thôi,chứ anh ơi lần sau đã hợi phê phê tí đừng có lái xe nhá,mà a cũng ướng ít đi dạo này trông anh xuống sắc lắm ,phương nó k yêu lại khổ.Em biết giáng sinh năm nay a rất vui có người yêu ở bên cạnh và đương nhiên có bọn em nhưng em k chúc sợ a dỗi ...Giáng sinh vui vẻ nha anh =D> =D>
Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày valentino với 23 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Dinh_HPVN »

Bên lề một chút:
Nói thật với cả nhà em đầu tư vào những bài viết này nhiều phết đấy.Trước đây viết thư cho người yêu còn bị trả lại để kiểm tra chính tả chứ sao dám viết văn dài cho người khác đọc.Nhưng lần này thề,hứa,đảm bảo là ko nhờ ai duyệt chính tả cả (ko biết còn sai bnh chỗ nhỉ) nhưng dù sao đó cũng là một cách để bản thân em thể hiện tình cảm của mình với mọi người trong ngôi nhà này.Có thể có những người em chưa hoặc ko nhắc đến tên nhưng ko có nghĩa rằng 4r này ko cần đến mọi người.Nếu đã yêu thì chúng ta phải làm một cái gì đó để chứng minh tình yêu đó,tất cả chúng ta đều có quyền được bày tỏ cảm xúc của mình trong ngôi nhà chung này..Để viết bài em đã phải chắt lọc khá nhiều vì mỗi người có hàng trăm chuyện để nói nhưng phải tìm cho được những cái gì là nổi bật nhất để nhắc đến.
Có thể bài viết của em có đôi ba chữ "ko hay lắm" nhưng cũng là một chút mà chúng ta thoải mái với chính bản thân mình thôi.
Trước khi có bài cuối để hoàn thiện "công trình" của mình xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một noel thật ấm áp bên người mà mình yêu thương.Chúc cho ai đó chưa có [kiss]] sẽ sớm có.Chúc cho ai đó có [kiss]] thì cố gắng gìn giữ và làm mới nó.
Cảm ơn mọi người.
Hình đại diện của thành viên
valentino
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 377
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:25

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by valentino »

Định hâm dạo này rất chi là tiến bộ nhá,thanks Định hâm phát nữa
Hình đại diện của thành viên
eckop_hp
TVTB
TVTB
Bài viết: 426
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:45
Đến từ: Từ nơi nào ...kệ tui.

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by eckop_hp »

Nể hai anh em nhà này quá.Nhưng vẫn thích Valentino hơn.Vì dù sao còn nhớ đến mình.Hjxhjx.
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Dinh_HPVN »

@V iu:Kưng ko phải ghen tỵ.Kưng có phần riêng mừ.Iu iu. :-* :x :">
Đăng trả lời

Quay về