HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Gửi bài by Dinh_HPVN »

--Vậy là một mùa noel đang đến mang theo bao niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.Và với tôi thật sự hạnh phúc khi bên tôi có em. :x
--Một ngày trời se lạnh,vẫn với cái bàn phím đấy nhưng hôm nay anh ko viết cho mái nhà chung mà sẽ dành tặng em-người con gái anh yêu thương những dòng tâm sự,chia sẻ chân thành nhất.Chắc hẳn mấy hôm nay cũng giận anh lắm đúng ko?Vì thắc mắc sao anh viết cho mọi người mà đến người yêu mình lại ko nhớ đến?Nhưng những cái đến muộn mới là cái ngấm sâu đấy em ạ. :x
--Thoáng một cái mà chúng ta đã yêu nhau được 4 năm-3 tháng-2 ngày rùi em nhỉ? :"> A cũng chẳng nhớ rằng chúng ta đã có với nhau bao kỉ niệm nữa vì nó là rất rất nhiều.Vui có buồn cũng ko ít nhưng đó là hương vị của tình yêu,nếu cứ mãi vui sẽ chẳng ai cảm nhận được mình yêu người đó thế nào?Đã có những lúc tưởng chừng 2 đứa sẽ ko còn ở bên nhau,những lúc đó sao mà buồn thế nhưng rất may là chúng ta đã vượt qua hết vì anh biết cả 2 đều hiểu được rằng "yêu là phải biết hi sinh và trao tặng" đúng ko em? :x
[center]:x :x :x Những kỉ niệm: :x :x :x[/center]
--Ngày đầu bước chân vào ngôi trường cấp 3 với bao ấp ủ và hoài bão,ngày đi nhận lớp cũng là ngày đầu tiên anh gặp và có ấn tượng về em.Vẫn nhớ y nguyên cái lúc cô giáo hỏi:"Lớp mình có bạn nào đã từng làm cán bộ lớp trong những năm cấp 2 chưa?".Thứ thực tính anh rất "lạnh lùng" với những người mới quen,dù cấp 2 làm tổ trưởng thật nhưng "ngồi im cho lành",bỗng ở cuối lớp có một ông bạn béo béo đứng lên,lúc đầu tưởng ông ấy nhận làm lớp trưởng nào ngờ ông ấy phát biểu "em thưa cô,em xin chỉ định bạn Dung làm lớp trưởng ạ,vì bạn ấy đã từng làm lớp trưởng ở cấp 2 rồi".Lúc đó nào biết bạn Dung là ai.Tiếp đó cô giáo hỏi:bạn Dung đâu em?Nhìn phía giữa lớp có một em bé người thấp thấp (hehe) mặc áo phông quần bò (chẳng biết lửng hay dài) đứng dậy.Lúc đó sao ghét cái mặt thế ko biết,cứ câng câng chỉ muốn oánh.Đó là những cảm nhận đầu tiên về em.Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng,dù bé bé con con nhưng lại rất có khả năng dọa nạt người khác,suốt những năm cấp 3 mình cũng thấy run run lớp trưởng (giờ thì đỡ rùi). :x :x
Đó là kỉ niệm đầu tiên của anh về em mà đến bây giờ vẫn thắc mắc tại sao hôm đó mình lại nhớ thế?
--Một kỉ niệm nữa mà anh ko bao giờ quên đó là hồi "mới tập tán gái".Thứ thực là hồi cấp 2 cho đến năm đầu cấp 3 nhát gái lắm,nào đã được cầm tay em nào.Hồi mới vào cấp 3 chỉ có học và học,được cái là thỉnh thoảng cũng đi hát karaoke với bạn bè cùng lớp trong những buổi sinh nhật.Nhưng sao cái năm lớp 11 mình lại "máu thế" nhỉ?Hồi đó rất ấn tượng với em,nó như có một cái gì đó làm thay đổi bản thân mình vậy.Việc đầu tiên trong "seri tán" phải kể đến là "phương pháp" gửi bài hát qua điện thoại,lúc đó nào đã được dùng di dộng,toàn phải dùng máy bàn,muốn ngày nào cũng gửi nhưng lại sợ lúc nhận hóa đơn điện thoại sẽ bị tra tố nên có lúc lại phải ra các kiot điện thoaị "gửi nhờ".Bài đầu tiên gửi tặng em là bài "Hãy về đây bên anh" của Duy Mạnh. :x Ko biết bài đó có phải cột mốc giúp anh thành công ko nhỉ?Keke.Rồi sau đó là những lá thư được gửi đều đều,cứ 2 ngày một lá (vì hôm nay mình viết,mai nhận thư trả lời),có những hôm ko nhận được thư là quay ra dỗi-->>buồn cười thật.Nhắc đến đây lại nhớ đến cái lần 2 đứa bị cô giáo nhắc nhở trước lớp vì tội "viết thư trong giờ học".Ôi sao mà xấu hổ thế,một lớp trưởng và một lớp phó học tập....huhu.Nhưng dù gì nó cũng đi vào lịch sử của lớp với danh hiệu "cặp đôi yêu nhau lâu nhất và viết thư nhiều nhất" em nhỉ? :x
--Vậy là 4 năm đã trôi qua,cái mơ ước 2 đứa cùng nhau học ĐH trên HN đã thành hiện thực.Nhưng nhắc đến đây anh lại thấy buồn buồn vì bỗng dưng nhớ lại năm đầu 2 đứa phải xa nhau.Năm đó thời gian trôi qua thật chậm,cái cảm giác xa nhau khi mà tình yêu đang lớn dần nó buồn lắm,nhưng biết làm sao được,giá như lúc đó anh ko chọn trường "HV Cảnh sát" để thi thì có lẽ chúng ta đã ko phải xa nhau 1 năm em nhỉ?Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại,đó cũng chính là một cơ hội để thử thách tình yêu và cả bây giờ đây nhìn lại,a thấy vui và tự hào rằng chúng ta đã vượt qua được những lúc khó khăn nhất. :x
--Và rất thiếu sót nếu như anh ko nói về "hành trình" mang em đến với bóng đá của anh.Chắc hẳn trước khi yêu anh em chẳng biết bóng đá là cái gì đâu nhỉ?Nhớ những năm cấp 3,mỗi khi lớp đi đá giải,em đi cùng tự nhiên đá sung thế,tiếc là lớp mình ít người đá được nên chưa bao giờ được giải.Nhưng cái đó nào đâu quan trọng,miễn là em iu được xem anh đá bóng là vui rùi đúng ko?Và em đã đến với HPFC cũng từ a đúng ko?chính sân Lạch Tray đã làm em thấy mê cái môn này nhỉ?Mỗi cuối tuần cho đi xem về là khản cổ...keke thấy tội lỗi quá. :x
--Quãng thời gian hơn 4 năm đã qua ko phải là ngắn đúng ko em?nhất là so với thế hệ 9x bây giờ luôn "yêu sớm,bỏ nhanh" vì vậy mà hãy tiếp tục cùng nhau làm mới và gìn giữ em nhé.Một lá thư,một bài hát hay những dòng tâm sự trên đây ko thể nào nói hết được tình yêu của 2 ta dành cho nhau nhưng a hiểu tình yêu đó lớn như nào. :x
--Noel năm nay anh chúc em thi cử thật tốt,anh sẽ luôn bên cạnh động viên và chi sẻ những lúc em buồn,chúc bố mẹ và ku Huy béo mạnh khỏe,chúc cho tình yêu của chúng ta mãi mãi đẹp nha em. :x
[center]:"> :"> :"> A yêu em nhiều lắm. :x :x :x[/center]
[center]Hình ảnh
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=N4V3O5lx4mQ[/BBvideo][/center]
Hình đại diện của thành viên
valentino
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 377
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:25

Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Gửi bài by valentino »

rất chi là nhắng nhá,yêu đương gì phải đóng của bảo nhau thôi,ai cư mơi mơi ra cho mọi người đều biết hả kưng,trêu tức nhau hả? X( .

Chúc cho anh chị luôn luôn yêu nhau như những ngày đấu,sớm cưới nhau để e được ăn cỗ :)) .Có chút yêu cầu với tác giả...sao tác giả k nói thêm là mỗi lần viết thư sau chính tả,bị gạch chân bút đỏ...và cả lần đánh bạc bị lớp trưởng thân yêu ra chỉ điểm
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Gửi bài by Dinh_HPVN »

@Tungbeo:Cái vụ viết thư,hôm sau nhận lại với những cái khoanh tròn màu đỏ anh kể lần trước rùi mà.
Còn vụ oánh bạc kia thì do lớp trưởng lo cho nên lớp trưởng với mách cô giáo thui.Hehe.
>:) >:)
fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Gửi bài by fanvinhbao »

Cảm ơn em về bài viết. So với những bài viết về mọi người thì bài viết này của chú ít hoa mĩ hơn tuy nhiên vẫn giữ được vẻ hài hước dí dỏm thông minh tuy đôi chỗ còn thô ráp nhưng quả thực đã đem lại cho người đọc sự ngưỡng mộ về một tình yêu hiếm giữa cái trời đất này. Chú đã đạt được gần như là tất cả vậy thì hãy cố gắng gìn giữ nó cho bền vững. Tình yêu của hai đứa là hình mẫu cho rất nhiều cặp đôi noi theo đấy...Chúc hai đứa Hp..Thân!
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Gửi bài by Dinh_HPVN »

@A.Fan:Hihi thanks anh về nhận xét và lời khuyên.Em cũng chẳng dám nhận tình yêu của mình là hình mẫu hay cái gì gì cả (vì nhiều lúc 2 đứa cũng hay giận nhau lắm-dù gì vẫn trẻ con mà),như hôm qua còn bị kết luận:buồn,chán,thất vọng....kia kìa.
Thú thực em định đêm nay mới gửi bài viết này cơ nhưng tình thế nó bắt buộc phải "đánh nhanh rút gọn" nên đành gửi trước giờ vậy.Hehe.Không biết tý đi thi về có tươi cười với mình ko nữa?
Hình đại diện của thành viên
kiwimt
TVKC
TVKC
Bài viết: 1466
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:24

Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Gửi bài by kiwimt »

Ngưỡng mộ tình yêu của 2 em quá cơ. Đọc xong bài viết này có chút ghen tỵ với eck... Hehe, "ước gì mình được như cô ấy". Chúc 2 em một mùa giáng sinh an lành và ngập tràn hạnh phúc. Chúc cho tình yêu của em đứa luôn là màu hồng và sớm có 1 happy wedding nha.
Hình đại diện của thành viên
Hoa Cải Vàng
TVKC
TVKC
Bài viết: 652
Ngày tham gia: 10 Tháng 12 2009, 22:32
Đến từ: Trái tim anh

Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Gửi bài by Hoa Cải Vàng »

Bố khỉ, đang lầm bầm vì nó bắt mình vào đọc để câu thank! Dưng mờ đọc rồi thấy rơm rớm.... cũng văn vở ra phết! Chắc lúc nào có cảm xúc mí viết hay được em nhỉ? mà viết hay vậy chẳng qua muốn nịnh vợ thôi,em nhở! Nhưng thật sự rất ngưỡng mộ ty của 2 đứa, chúc 2 đứa luôn giữ được hp hiện tại, noel ấm áp bên nhau nhé
Janny
TVKC
TVKC
Bài viết: 1734
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:33
Đến từ: Loading....

Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Gửi bài by Janny »

Dinh_HPVN đã viết:@A.Fan:Hihi thanks anh về nhận xét và lời khuyên.Em cũng chẳng dám nhận tình yêu của mình là hình mẫu hay cái gì gì cả (vì nhiều lúc 2 đứa cũng hay giận nhau lắm-dù gì vẫn trẻ con mà),như hôm qua còn bị kết luân:buồn,chán,thất vọng....kia kìa.
Thứ thực em định đêm nay mới gửi bài viết này cơ nhưng tình thế nó bắt buộc phải "đánh nhanh rút gọn" nên đành gửi trước giờ vậy.Hehe.Khong biết tý đi thi về có tươi cười với mình ko nữa?
Mình biết ngay mà,tối qua thấy bà Eck mặt hình sự thế còn j,anh yên tâm,đọc xong bài này lại vui như thường ấy mà.
Noel sang,năm mới đến,chúc cho tình cảm 2 anh chị mãi bền lâu nhé, :) chơi với 2 anh chị,thấy nhiều lúc 2 anh chị(nhất là Định hâm)còn trẻ con quá,thảo nào cứ cãi nhau suốt ;)) ;)) ;)) Phải người lớn một tý đi,không để giới trẻ như em nó cười cho ;)) ;)) .Một buổi tối giáng sinh ấm áp,tràn đầy tình cảm nhá anh chị :-bd :-bd
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Gửi bài by Dinh_HPVN »

Noel năm nay chắc chắn sẽ vui hơn mọi năm vì năm nay chúng ta được đón noel cùng mọi người.Thật khó có thể nói hết được những tình cảm của bản thân em dành cho HPFC-HN.Vui lằm vì ở đây em được bày tỏ,được viết những gì mà từ lâu nay rất ít người biết.
Cái vui của cuộc sống là được chia sẻ và em cảm ơn mọi người vì điều đó.
Tối nay cả nhà cùng đi đón giáng sinh nhá.Bận gì thì bận cũng phải cố gắng tham gia.Vui lắm đó.
@Chị Kiwi:Cảm ơn chi nhiều và cũng chúc chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống
@Chị Chuối:Hihi,em ko câu thank đâu nhá,em chỉ bảo chị là "chị iu vào xem em nịnh vợ thế nào thui" hihi.
<:-P
@Janny:A tiếp thu.Nhưng quả thực anh vẫn thích cười mỗi khi chị eck dỗi.Haha.Tính nó vậy rồi. ;))
Hình đại diện của thành viên
daghug
TVKC
TVKC
Bài viết: 420
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:26

Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY

Gửi bài by daghug »

biết ngay là không dám chọn giải pháp như viết với ae mà,, k thì có mà ngồi chân giường ôm cây thông :)) :)) :)) chúc anh chị cứ hạnh phúc mãi như thế này nhé, mọi giận dỗi sẽ nhanh qua...ra trường bánh kẹo mít dừa luôn là vừa cho mấy thằng em còn học.
Ông này bề ngoài vs cái mồm thế chứ nhiều cái "lớn" lắm chứ chẳng trẻ con đâu >:) >:) >:) chọc cho dỗi để vui cửa vui nhà ấy mà =))
Đăng trả lời

Quay về