HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Điều hành viên: zuki
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Ước gì mình ... ngủ rồi Đọc những dòng chữ này anh cảm nhận một tình yêu thật mãnh liệt của 2 em dành cho nhau. Chúc 2 em mãi mãi hạnh phúc.
Có thể đêm nay anh sẽ mất ngủ vì ... thèm
Có thể đêm nay anh sẽ mất ngủ vì ... thèm
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Ý em là 2 đứa chúng nó sẽ song ca bài "kìa chú là chú ẾCH CON" đấy hả ?westlife_manutd đã viết:Em chúc anh chị sớm có cháu bế. Càng sớm càng tốt. Nếu có thể chị Ếch hãy sinh 11 cháu bé để lập đội bóng. Em xung phong làm HLV . Em huấn luyện trẻ con giỏi lắm[/color][/b]
- westlife_mannschaft
- TVTB
- Bài viết: 2740
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
- Đến từ: Mannschaft's field
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
đấy là anh tự suy ra nhávtkiem đã viết:Ý em là 2 đứa chúng nó sẽ song ca bài "kìa chú là chú ẾCH CON" đấy hả ?westlife_manutd đã viết:Em chúc anh chị sớm có cháu bế. Càng sớm càng tốt. Nếu có thể chị Ếch hãy sinh 11 cháu bé để lập đội bóng. Em xung phong làm HLV . Em huấn luyện trẻ con giỏi lắm[/color][/b]
Em thích bài: trông kia đàn gà con lông vàng
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Thì Ếch ộp phải đẻ ra Ếch con chứ ! Ếch đẻ ra..... Gà thế nào được em
- Dinh_HPVN
- Điều hành viên
- Bài viết: 2338
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
[align=center]Tâm sự thật lòng:[/align]
-Để yêu nhau đến được ngày hôm nay ngoài tình yêu dành cho nhau cũng cần phải có một sự "gan lì" nhất định,đã có lúc thật sự tôi đã rất mệt mỏi về nhiều thứ,khó khăn có,thất vọng có,rùi đôi khi lại tự hỏi "yêu nhau như vậy nhưng liệu mai sau sẽ ra sao?".....nhiều nhiều lắm.Nhưng tôi hiểu rằng tất cả những thứ đó chỉ là những phút thoáng qua,hãy cứ sống đúng với ước mơ và hạnh phúc của mình.
-A cũng cảm ơn em nhiều vì tất cả những gì em đã dành tặng cho anh,con gái yêu nhiều khổ lắm,nhất là lại yêu đúng thằng "hâm" như anh,nhiều khi dỗi ko được dỗ dành mà mặt nó cứ câng câng đến ghét......nhiều lắm những tính xấu của anh mà em sẽ phải chịu...nhưng anh tin em ko xa anh đâu nhỉ?
-Để yêu nhau đến được ngày hôm nay ngoài tình yêu dành cho nhau cũng cần phải có một sự "gan lì" nhất định,đã có lúc thật sự tôi đã rất mệt mỏi về nhiều thứ,khó khăn có,thất vọng có,rùi đôi khi lại tự hỏi "yêu nhau như vậy nhưng liệu mai sau sẽ ra sao?".....nhiều nhiều lắm.Nhưng tôi hiểu rằng tất cả những thứ đó chỉ là những phút thoáng qua,hãy cứ sống đúng với ước mơ và hạnh phúc của mình.
-A cũng cảm ơn em nhiều vì tất cả những gì em đã dành tặng cho anh,con gái yêu nhiều khổ lắm,nhất là lại yêu đúng thằng "hâm" như anh,nhiều khi dỗi ko được dỗ dành mà mặt nó cứ câng câng đến ghét......nhiều lắm những tính xấu của anh mà em sẽ phải chịu...nhưng anh tin em ko xa anh đâu nhỉ?
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Đề nghị Admin vtkiem và Mod W_M hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn.
Mà hình như cũng đã quá muộn rồi, giờ đã hơn ... 23h đêm
Mà hình như cũng đã quá muộn rồi, giờ đã hơn ... 23h đêm
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
@Định: sang tháng có làm bài kỉ niệm:4 năm 5 tháng ko kưng?
-
- Newbie
- Bài viết: 25
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 23:13
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Càng đọc mà càng thấy ngưỡng mộ tình yêu của a c. Thần tượng a Định quá, rất chịu khó viết những tâm sự, những lời yêu thương dành tặng c eck, lại còn thừa nhận tật xấu của mình nữa.
Chúc a c ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn và sớm có 1 happy ending !
Chúc a c ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn và sớm có 1 happy ending !
-
- HP-FC member
- Bài viết: 927
- Ngày tham gia: 29 Tháng 11 2009, 23:12
- Đến từ: Hải Phòng
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
chúc 2 người mãi hạnh phúc nhé,mãi là bạn tốt hê hê
- eckop_hp
- TVTB
- Bài viết: 426
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:45
- Đến từ: Từ nơi nào ...kệ tui.
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Hjxhjx...Ngại quá....Càng ngẫm càng thấy ngại....
Trước hết là E cám ơn tất cả mọi lời chúc của mọi người, của những người bạn, người em, người anh dễ thương.Lời chúc của mọi người là " gia vị" không thể thiếu trong ty của em. Rất cảm ơn mọi người luôn quan tâm và dành tình cảm cho em và Định.
Sau đó, em gửi lời cảm ơn tới bạn Định. Bạn luôn làm mình bất ngờ.Bất ngờ đến mức không biết phải nói j vào jo phút này.
Mới cách đây 30h, em biết cả hai chúng ta đều buồn, rất buồn.Vì lần đầu tiên sau hơn 4n yêu nhau, em nói ra ba từ mà chẳng bao jo anh muốn nghe.Em nhớ mãi câu hỏi của anh " em có bao jo nghĩ mình sẽ sống ra sao khi hai đứa ko còn yêu nhau?". Môt câu hỏi mà em k có câu trả lời, hay nói đúng hơn là em ko muốn nghĩ đến câu trả lời.
Em chợt giật mình mà nhận ra rằng, có lẽ em sẽ đau rất nhiều nếu ko có anh.Anh biết ko, em ko hi vọng vào một ty hoàn hảo.Vì em biết, chả có j là hoàn hảo cả.Nhưng đúng là cả hai chúng ta đang mắc nhiều sai lầm.Một lần nhìn nhận để thấy rằng, còn rất nhiều điều phải sửa đổi, phải cố gắng, anh nhỉ?
Và bây jo là em chờ đợi, chờ đợi những thay đổi mà anh đã hứa.Cũng như em đag cố gắng để sửa đổi mình.Em tin, em vẫn luôn tin rằng, anh sẽ làm tốt những j anh đã hứa.
Với mọi người, 22 cũng chỉ là 1 ngày bình thường trong tháng.NHưng với chúng mình, 22 lại có ý nghĩa rất nhiều.Và 22 này lại ý nghĩa hơn khi nó là mốc đánh dấu một sự thay đổi lớn.
Chúc cho 22 mãi luôn là một ngày ý nghĩa đối với em và đối với anh.
Trước hết là E cám ơn tất cả mọi lời chúc của mọi người, của những người bạn, người em, người anh dễ thương.Lời chúc của mọi người là " gia vị" không thể thiếu trong ty của em. Rất cảm ơn mọi người luôn quan tâm và dành tình cảm cho em và Định.
Sau đó, em gửi lời cảm ơn tới bạn Định. Bạn luôn làm mình bất ngờ.Bất ngờ đến mức không biết phải nói j vào jo phút này.
Mới cách đây 30h, em biết cả hai chúng ta đều buồn, rất buồn.Vì lần đầu tiên sau hơn 4n yêu nhau, em nói ra ba từ mà chẳng bao jo anh muốn nghe.Em nhớ mãi câu hỏi của anh " em có bao jo nghĩ mình sẽ sống ra sao khi hai đứa ko còn yêu nhau?". Môt câu hỏi mà em k có câu trả lời, hay nói đúng hơn là em ko muốn nghĩ đến câu trả lời.
Em chợt giật mình mà nhận ra rằng, có lẽ em sẽ đau rất nhiều nếu ko có anh.Anh biết ko, em ko hi vọng vào một ty hoàn hảo.Vì em biết, chả có j là hoàn hảo cả.Nhưng đúng là cả hai chúng ta đang mắc nhiều sai lầm.Một lần nhìn nhận để thấy rằng, còn rất nhiều điều phải sửa đổi, phải cố gắng, anh nhỉ?
Và bây jo là em chờ đợi, chờ đợi những thay đổi mà anh đã hứa.Cũng như em đag cố gắng để sửa đổi mình.Em tin, em vẫn luôn tin rằng, anh sẽ làm tốt những j anh đã hứa.
Với mọi người, 22 cũng chỉ là 1 ngày bình thường trong tháng.NHưng với chúng mình, 22 lại có ý nghĩa rất nhiều.Và 22 này lại ý nghĩa hơn khi nó là mốc đánh dấu một sự thay đổi lớn.
Chúc cho 22 mãi luôn là một ngày ý nghĩa đối với em và đối với anh.