Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Điều hành viên: zuki

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by vtkiem »

Ai yêu phải em này cần quái 1 chút nếu không sẽ đau đầu dức sủ đấy.....
@Yuna: Thank em vì bài viết hay, lâu rồi a mới đọc hết 1 bài dai dài
ComBien
TVKC
TVKC
Bài viết: 1340
Ngày tham gia: 12 Tháng 12 2009, 12:11
Đến từ: Phố Vẫy

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by ComBien »

Yuna-xjnh đã viết:
ComBien đã viết:Nếu yêu,hãy yêu hết mình.Nếu ghét,hãy ghét cho nhiệt tình,ghét đến cực đoan,yêu đến cháy bỏng,đó là chất Hải Phòng :D.A thấy Thu ko lập lờ,cũng chả hững hờ chút nào cả,cũng cháy bỏng,cũng ồn ào và náo nhiệt giữa cái biển " đỏ" Lạch Tray đó thôi.Chẳng qua,có những phút tĩnh lặng là do mình đang thu mình trong cái vỏ ốc để né đi cái nhiệt trong mình.Chẳng qua,không hô hào,không gào thét nhưng đôi mắt luôn rực lửa khi nhìn trái bóng lăn,khi nhìn thấy bàn thắng của Bớt chân gỗ,khi nhìn thấy cầu thủ mình dắt bóng qua một,hai hậu vệ đối phương.Biết là em yêu bóng đá :D không yêu ít đâu,nhiều đấy,nhưng cách thể hiện của mỗi người khác nhau thôi.Phải chăng tại ngồi cạnh cái thằng mồm to như cái loa,gào thét như điên dại giống như a chưa đủ lửa để làm cháy sự khát khao trong em?Vậy thì còn rất rất nhiều ngọn lửa trong FC này sẵn sàng tiếp lửa cho em đấy.Hãy thử và cảm nhận đi nhé :D
hì, không phải đâu anh ạ, tất nhiên ngồi với một người như anh thì em rất là vui thôi, hì, nhưng em không có thích "Bớt" đâu, lên đôi mắt đôi khi không chỉ chú ý đến Bớt, mà phải là tât cả các cầu thủ, dù đội bạn hay đội mình anh ạ! h :)
:)) ý a là em cũng say khi nhìn thấy Bớt ghi bàn :))
Hình đại diện của thành viên
Yuna-xjnh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 66
Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by Yuna-xjnh »

vtkiem đã viết:Ai yêu phải em này cần quái 1 chút nếu không sẽ đau đầu dức sủ đấy.....
@Yuna: Thank em vì bài viết hay, lâu rồi a mới đọc hết 1 bài dai dài
ủa, sao lại thế hả a? sao ai yêu em mà đau đầu!
Hình đại diện của thành viên
Yuna-xjnh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 66
Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by Yuna-xjnh »

ComBien đã viết:
Yuna-xjnh đã viết:
ComBien đã viết:Nếu yêu,hãy yêu hết mình.Nếu ghét,hãy ghét cho nhiệt tình,ghét đến cực đoan,yêu đến cháy bỏng,đó là chất Hải Phòng :D.A thấy Thu ko lập lờ,cũng chả hững hờ chút nào cả,cũng cháy bỏng,cũng ồn ào và náo nhiệt giữa cái biển " đỏ" Lạch Tray đó thôi.Chẳng qua,có những phút tĩnh lặng là do mình đang thu mình trong cái vỏ ốc để né đi cái nhiệt trong mình.Chẳng qua,không hô hào,không gào thét nhưng đôi mắt luôn rực lửa khi nhìn trái bóng lăn,khi nhìn thấy bàn thắng của Bớt chân gỗ,khi nhìn thấy cầu thủ mình dắt bóng qua một,hai hậu vệ đối phương.Biết là em yêu bóng đá :D không yêu ít đâu,nhiều đấy,nhưng cách thể hiện của mỗi người khác nhau thôi.Phải chăng tại ngồi cạnh cái thằng mồm to như cái loa,gào thét như điên dại giống như a chưa đủ lửa để làm cháy sự khát khao trong em?Vậy thì còn rất rất nhiều ngọn lửa trong FC này sẵn sàng tiếp lửa cho em đấy.Hãy thử và cảm nhận đi nhé :D
hì, không phải đâu anh ạ, tất nhiên ngồi với một người như anh thì em rất là vui thôi, hì, nhưng em không có thích "Bớt" đâu, lên đôi mắt đôi khi không chỉ chú ý đến Bớt, mà phải là tât cả các cầu thủ, dù đội bạn hay đội mình anh ạ! h :)
:)) ý a là em cũng say khi nhìn thấy Bớt ghi bàn :))
Uía zoi...Bớt không làm em say nắng được đâu nha!!!!hì : :-S
Hình đại diện của thành viên
Yuna-xjnh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 66
Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by Yuna-xjnh »

daiduong_hp đã viết:giờ thì đã hiểu tại sao e lại im lặng thế :)
hix, giờ em cũng nhận ra anh là ai rùi!!! hì <:-P
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by vtkiem »

Yuna-xjnh đã viết:
vtkiem đã viết:Ai yêu phải em này cần quái 1 chút nếu không sẽ đau đầu dức sủ đấy.....
@Yuna: Thank em vì bài viết hay, lâu rồi a mới đọc hết 1 bài dai dài
ủa, sao lại thế hả a? sao ai yêu em mà đau đầu!
Kha kha, em chẳng cần phải hỏi ngược lại anh đâu, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy lời anh nói hôm nay. Anh không biết hiện tại em đã có người yêu chưa, nhưng dù có hay không thì cái cậu người yêu của em (nếu có) cũng khá mệt mỏi khi yêu em bởi chính tính cách của em, nhưng hãy giữ tính cách đó, tuy nhiên vừa phải thôi.
Hình đại diện của thành viên
Yuna-xjnh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 66
Ngày tham gia: 13 Tháng 11 2010, 16:29

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by Yuna-xjnh »

vtkiem đã viết:
Yuna-xjnh đã viết:
vtkiem đã viết:Ai yêu phải em này cần quái 1 chút nếu không sẽ đau đầu dức sủ đấy.....
@Yuna: Thank em vì bài viết hay, lâu rồi a mới đọc hết 1 bài dai dài
ủa, sao lại thế hả a? sao ai yêu em mà đau đầu!
Kha kha, em chẳng cần phải hỏi ngược lại anh đâu, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy lời anh nói hôm nay. Anh không biết hiện tại em đã có người yêu chưa, nhưng dù có hay không thì cái cậu người yêu của em (nếu có) cũng khá mệt mỏi khi yêu em bởi chính tính cách của em, nhưng hãy giữ tính cách đó, tuy nhiên vừa phải thôi.
Eo. cũng may là e không có người yêu, chứ người yêu em mà nghe a nói thế này chắc bỏ e mất thôi, hì,
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by vtkiem »

Yuna-xjnh đã viết: Eo. cũng may là e không có người yêu, chứ người yêu em mà nghe a nói thế này chắc bỏ e mất thôi, hì,
sai, nó có nghe anh nói thì nó cũng dek hiểu j đâu, còn bỏ ah ? ngược lại đấy. :))
Hình đại diện của thành viên
hpvnn
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 373
Ngày tham gia: 25 Tháng 9 2010, 16:59

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by hpvnn »

Yuna-xjnh đã viết: Eo. cũng may là e không có người yêu, chứ người yêu em mà nghe a nói thế này chắc bỏ e mất thôi, hì,
Em không có người yêu hay là em không yêu ai? Ý nghĩa của hai câu trả lời này khác nhau hoàn toàn đấy em à, anh nghĩ ai mà chẳng có người chỉ sợ mình ko nhận ra hoặc nhận ra nhưng k yêu mà thôi.
ghost13579
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 177
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2010, 07:35

Re: Hải Phòng-một cô gái-một trái tim-một tinh yêu với bóng đá!

Gửi bài by ghost13579 »

Đọc đi đọc lại 3 lần.........vắn tắt và ngắn gọn là đàn bà thật khó hiểu :)
Đăng trả lời

Quay về