Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Janny
TVKC
TVKC
Bài viết: 1734
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:33
Đến từ: Loading....

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by Janny »

@queen: cảm ơn, bài thơ này rất hay :-bd
Hình đại diện của thành viên
AnhSaoXanh
Newbie
Newbie
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 25 Tháng 3 2010, 16:51

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by AnhSaoXanh »

Một bài thơ cũng rất hay

LÁ VÀNG RỤNG

Chiếc lá vàng đã rụng

Một sự sống chuyển mình

Dòng sông đời gãy nhịp

Thời gian trôi ngỡ ngàng!

Giọt đời đã cạn

Dầu hao đã tàn!

Ðó là Mẹ!.

Mẹ

Là một đời nhọc nhằn vất vả.

Mẹ

Là một đời khốn khó.

Cho tất cả

Vẫn thấy còn chưa đủ.

Ðó là bà

Bà đã ra đi

Bà đã đi xa.

Ðó là con đường trở về nguồn cội.

Từ một điểm khởi đầu vô cùng bé nhỏ

Bà đã qua một hành trình dài ,

Bà hành trình không dễ dàng,

Một hành trình 3`không hề lựa chọn.

Một hành trình chạy theo số phận nghiệt ngã,

Một hành trình chạy theo tháng năm vật vã.

Những năm tháng chạy trong khói lửa ở chiến trường Quảng Trị,

Những năm lội bùn ở chiến trường Liên khu V,

Những năm chạy nuôi con ở nhà tù Côn Ðảo,

Ở trại giam Tổng Nha

Trại giam Biên Hòa.

Bàn chân 3` đã lăn dài theo sỏi đá.

Bàn tay 3` làm

Không hề ngơi nghỉ
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by hoang quang huy »

Đọc bài viết của Zolie mà thấy nhớ bà mình quá
Mình chỉ biết mặt bà ngoại vì bà nội mất từ khi bố mình còn rất nhỏ, mình khi còn nhỏ hay sang quấy quả bà ngoại, có bà mới thấy vế sau câu nói "Con cái thường bạc với mẹ cha, nhưng Ông bà nào mà chả thương cháu" trong tiểu thuyết "Khao" của nhà văn Đồ Phồn thật sự có lý...

Tôi nhớ khi em gái tôi được gửi nhà trẻ, 1 lần nó quấy khóc đúng lúc 2 cô giáo đang cãi nhau, 1 cô giáo ko kiềm chế được đã tát nó lằn cả 5 ngón tay lên má. bà ngoại tôi đón em tôi về, ôm nó mà khóc, rồi bà vác đòn gánh đến trường mẫu giáo để "dạy cho cái con giáo nặc nô kia 1 trận", may mà mọi người can được...

Nghe tin bà hấp hối vào 7h tối thứ 7 ngày 28/4/2002 khi tôi đang ở công trường, cách HP xấp xỉ 1500km. Vơ vội ít quần áo nhét vào ba lô rồi phi ra sân bay, chỉ sợ ko kịp gặp bà trước khi bà đi, 2h chiều hôm sau đã ngồi bên cạnh bà, bà yếu lắm, ko nói được gì, hôm sau thì bà mất

Sau này nghe bài hát "Bà tôi" của Nguyễn Vĩnh Tiến, chợt thấy là tuổi thơ sẽ ko trọn vẹn nếu thiếu 1 người bà hay kể chuyện cổ tích, dắt cháu đi chơi
queen_2k
Newbie
Newbie
Bài viết: 19
Ngày tham gia: 16 Tháng 3 2010, 13:23

Re: Viết cho một nửa thế giới-Có chiếc lá nào bay về trời!

Gửi bài by queen_2k »

Cám ơn anh Huy đã có những chia sẽ rất sâu sắc đối với thế hệ trẻ bọn em . Anh Huy đã nhắc tới bài hát "Bà tôi" của Nguyễn Vĩnh Tiến. Em xin post lời ra cho mọi người cùng biết - một bài hát rất hay vs xúc động.

Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô
Nhớ làng tôi từng dòng mương xanh bay bay bay bay
Nhớ bà tôi một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời
Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta
Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà
Có mùa hoa cà tự nhiên tím tái
Bà ví lông gà vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời như lời mối lái
Ai ví tình yêu như trò nghịch dại
Bà lên Kẻ chợ có buồn được đâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to
Đăng trả lời

Quay về