Bạn đang xem trang 14 / 15 trang

Re: Chém bão, nói "Đẹp" đàn bà đê.ê.ê

Đã gửi: 02 Tháng 4 2014, 21:42
by Kinh vô sắc
huongowen đã viết:
Kinh vô sắc đã viết:Hồi xưa nhìn thấy huongowen trên sân Hàng Đẫy,hình như bế cả con theo?
Đúng rồi bạn ạ. Thằng bé hồi đó hơn 2 tuổi, giờ cháu gần 4 t rồi. Còn đứa bé gần 1 năm nên phải 1 năm nữa mới đi xem đc.
Đây,có cái ảnh hồi xưa ngồi cùng với đủ các sếp tai to mặt nhớn,nhưng hồi đó chửa vào diễn đàn nên chả ai biết mình :))
Lúc đó ấn tượng khi trời nắng chang chang,có hai mẹ con vẫn bồng bế nhau đi xem.

Hình ảnh

Re: Chém bão, nói "Đẹp" đàn bà đê.ê.ê

Đã gửi: 02 Tháng 4 2014, 21:51
by t2260
Người lạ ngồi cạnh H 5F

Re: Chém bão, nói "Đẹp" đàn bà đê.ê.ê

Đã gửi: 03 Tháng 4 2014, 00:57
by ĐộcBước_hp
Nhìn chị mặt đăm chiêu lắm chị ạ.Ảnh này nhìn đệp :)

Re: Chém bão, nói "Đẹp" đàn bà đê.ê.ê

Đã gửi: 03 Tháng 4 2014, 21:46
by datcangshock
ĐộcBước_hp đã viết:Nhìn chị mặt đăm chiêu lắm chị ạ.Ảnh này nhìn đệp :)
Đeo quả kính to thế mà em vẫn nhìn thấy nét mặt đăm chiêu...kkkkkkk

Re: Chém bão, nói "Đẹp" đàn bà đê.ê.ê

Đã gửi: 07 Tháng 4 2014, 11:00
by huongowen
datcangshock đã viết:
ĐộcBước_hp đã viết:Nhìn chị mặt đăm chiêu lắm chị ạ.Ảnh này nhìn đệp :)
Đeo quả kính to thế mà em vẫn nhìn thấy nét mặt đăm chiêu...kkkkkkk
Ko phải gáy đểu. Nắng ko nhìn thấy gì phải đeo kính thôi. Trời thì nắng to mà bế con lên chỗ mát nó ko thích, nó cứ thích chỗ đông người. Đầy nắng cả chiều mà nó ko ốm. Thật là đáng là cổ động viên nhí. Giờ vẫn nhớ và nhắc lần lên Hn xem bóng đá đấy, hồi đó chadu hơn 2 t giờ cháu 4 t rồi.

Re: Chém bão, nói "Đẹp" đàn bà đê.ê.ê

Đã gửi: 07 Tháng 4 2014, 11:10
by huongowen
Kinh vô sắc đã viết:
huongowen đã viết:
Kinh vô sắc đã viết:Hồi xưa nhìn thấy huongowen trên sân Hàng Đẫy,hình như bế cả con theo?
Đúng rồi bạn ạ. Thằng bé hồi đó hơn 2 tuổi, giờ cháu gần 4 t rồi. Còn đứa bé gần 1 năm nên phải 1 năm nữa mới đi xem đc.
Đây,có cái ảnh hồi xưa ngồi cùng với đủ các sếp tai to mặt nhớn,nhưng hồi đó chửa vào diễn đàn nên chả ai biết mình :))
Lúc đó ấn tượng khi trời nắng chang chang,có hai mẹ con vẫn bồng bế nhau đi xem.

Hình ảnh
thế anh bạn ngồi chỗ nào

Re: Chém bão, nói "Đẹp" đàn bà đê.ê.ê

Đã gửi: 07 Tháng 4 2014, 11:33
by Kinh vô sắc
Đố biết đấy! Mà gọi em là em thôi,em còn trẻ mà. Hic.

Re: Chém bão, nói "Đẹp" đàn bà đê.ê.ê

Đã gửi: 07 Tháng 4 2014, 13:20
by Tuyến Hàng Kênh
huongowen đã viết:
Kinh vô sắc đã viết:
huongowen đã viết:
Kinh vô sắc đã viết:Hồi xưa nhìn thấy huongowen trên sân Hàng Đẫy,hình như bế cả con theo?
Đúng rồi bạn ạ. Thằng bé hồi đó hơn 2 tuổi, giờ cháu gần 4 t rồi. Còn đứa bé gần 1 năm nên phải 1 năm nữa mới đi xem đc.
Đây,có cái ảnh hồi xưa ngồi cùng với đủ các sếp tai to mặt nhớn,nhưng hồi đó chửa vào diễn đàn nên chả ai biết mình :))
Lúc đó ấn tượng khi trời nắng chang chang,có hai mẹ con vẫn bồng bế nhau đi xem.

Hình ảnh
thế anh bạn ngồi chỗ nào
thì ra anh Hải Năm Phát có hẹn Kính ra ngồi với nhau tâm sự từ bao giở bao giờ roài kìa :)) :)) :))

Hai "con đĩ" này có tình ý với nhao nhá ;))

Re: Chém bão, nói "Đẹp" đàn bà đê.ê.ê

Đã gửi: 07 Tháng 4 2014, 15:03
by Kinh vô sắc
Hôm ấy em bị móc hết tiền và giấy tờ. Giá mà quen lão Hải sớm thì...

Re: Chém bão, nói "Đẹp" đàn bà đê.ê.ê

Đã gửi: 07 Tháng 4 2014, 17:02
by Tuyến Hàng Kênh
Kinh vô sắc đã viết:Hôm ấy em bị móc hết tiền và giấy tờ. Giá mà quen lão Hải sớm thì...
anh Hải làm giám đốc công ty 2 ngón , ý văn học thế phải ko hề ;))