Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Điều hành viên: huongowen
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Diễn đàn trước gặp '' Thị Mầu ''
Giờ sao đâu thấy , cũng lâu lắm rồi
'' Thị Mầu '' sống ở xa xôi ?
Buồn vui lên tiếng cùng tôi , diễn đàn
... Nhớ cảnh hối hả quạt nan
Nhanh tay nướng chả , miên man cười đùa
Thời trang , dáng đẹp , các mùa
Sài Gòn ngơ ngẩn , người ùa nhìn theo
Áo đỏ ôm gọn thân eo
Nổi bật '' Thống nhất '' , hò reo '' Hải Phòng !!! ... ''
Giờ sao đâu thấy , cũng lâu lắm rồi
'' Thị Mầu '' sống ở xa xôi ?
Buồn vui lên tiếng cùng tôi , diễn đàn
... Nhớ cảnh hối hả quạt nan
Nhanh tay nướng chả , miên man cười đùa
Thời trang , dáng đẹp , các mùa
Sài Gòn ngơ ngẩn , người ùa nhìn theo
Áo đỏ ôm gọn thân eo
Nổi bật '' Thống nhất '' , hò reo '' Hải Phòng !!! ... ''
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Phong cách thơ của n536 không khác gì chú t2260,phải chăng là một?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
Re: Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Tuy 1 mà 2 ...Kinh vô sắc đã viết:Phong cách thơ của n536 không khác gì chú t2260,phải chăng là một?
-
- HP-FC member
- Bài viết: 662
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38
Re: Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Lâu lâu k thấy e Mầu
Chắc là e bận vào hầu các cu (các cụ Lang Vu Dài)
Chắc là e bận vào hầu các cu (các cụ Lang Vu Dài)
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Thơ anh mới đáng tự hao(tự hào)phamkhachop đã viết:Lâu lâu k thấy e Mầu
Chắc là e bận vào hầu các cu (các cụ Lang Vu Dài)
Viết xong,mở ngoặc khác nào Bút Tre
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
Re: Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Ở đời cứ thật , ảo ... xa xôi
Phải chăng chẳng có được thân tôi ?!
Hỏi mẹ cớ sao lại như vậy
Mẹ buồn , đời mất nó mất thôi !!!
( KVS đọc ? Đừng thủ tiêu n536 nhá ! )
Phải chăng chẳng có được thân tôi ?!
Hỏi mẹ cớ sao lại như vậy
Mẹ buồn , đời mất nó mất thôi !!!
( KVS đọc ? Đừng thủ tiêu n536 nhá ! )
Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày n536 với 18 lần sửa trong tổng số.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
Re: Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Con cháu '' Bút Tre '' ? Thâm thuý thế ...phamkhachop đã viết:Lâu lâu k thấy e Mầu
Chắc là e bận vào hầu các cu (các cụ Lang Vu Dài)
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Đúng là thâm thật!n536 đã viết:Con cháu '' Bút Tre '' ? Thâm thuý thế ...phamkhachop đã viết:Lâu lâu k thấy e Mầu
Chắc là e bận vào hầu các cu (các cụ Lang Vu Dài)
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 662
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38
Re: Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Chú Kinh chắc sắm...Mô kinh (BS51)Kinh vô sắc đã viết:Đúng là thâm thật!n536 đã viết:Con cháu '' Bút Tre '' ? Thâm thuý thế ...phamkhachop đã viết:Lâu lâu k thấy e Mầu
Chắc là e bận vào hầu các cu (các cụ Lang Vu Dài)
Thơ chú hay thế, gái xinh so dai ("sợ dài" đầy đủ nghĩa hẳn hoi chứ k phải trường phái Bút Tre nhá)
Thơ chú rất hay, rất tài
Bác 356 cũng hài hước ghê
E Mầu chắc cũng sắp...mê!!!
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Hỏi Thị Mầu nhé , nơi xa !
Dài thì em cũng chẳng dàiKinh vô sắc đã viết:Chú Kinh chắc sắm...Mô kinh (BS51)
Thơ chú hay thế, gái xinh so dai ("sợ dài" đầy đủ nghĩa hẳn hoi chứ k phải trường phái Bút Tre nhá)
Thơ chú rất hay, rất tài
Bác 356 cũng hài hước ghê
E Mầu chắc cũng sắp...mê!!!
Thơ tuy hơi ngắn đủ xài chị em
Bác rộng lượng nên quá khen
Văn thơ em kém,chỉ quen vẽ vời.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!