'' THU VỀ B16 ''
Điều hành viên: huongowen
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
'' THU VỀ B16 ''
'' Thu về bóng đá bỏ đi đâu
B16 buồn nhớ u sầu
Bóng hồng ngơ ngẩn qua lối cũ
Kỉ niệm nỗi nhớ còn đậm sâu ''
****
( Lời bóng hồng B16 .
Trích dẫn thơ '' Vu Thuy '' ... mục... trang ... Hội CĐV Hải Phòng ... )
B16 buồn nhớ u sầu
Bóng hồng ngơ ngẩn qua lối cũ
Kỉ niệm nỗi nhớ còn đậm sâu ''
****
( Lời bóng hồng B16 .
Trích dẫn thơ '' Vu Thuy '' ... mục... trang ... Hội CĐV Hải Phòng ... )
-
- HP-FC member
- Bài viết: 434
- Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2013, 07:41
Re: '' THU VỀ B16 ''
thu về bóng đến với U 21
lối cũ vẫn đây đợi bóng hồng
buồn nhớ u sầu chi sớm thế
tạm nghỉ vài hôm lại được điên
26 tháng 9 xem giải mới
xem cẳng, xem giò. dự mùa sau
******** không bít làm thơ, đua dòi tý các bác đừng cười ****
lối cũ vẫn đây đợi bóng hồng
buồn nhớ u sầu chi sớm thế
tạm nghỉ vài hôm lại được điên
26 tháng 9 xem giải mới
xem cẳng, xem giò. dự mùa sau
******** không bít làm thơ, đua dòi tý các bác đừng cười ****
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
Re: '' THU VỀ B16 ''
Ý mjku nhắn nhủ , có phải :
U 21 đá bóng thu về
Phố cũ đợi bóng hồng , '' A Tê ''
Buồn sầu dần mất tan đi nhé
'' Điên '' cùng giải trẻ , '' điện '' mạnh đê
Chú thích : Đọc ngược lại , '' A Tê '' là '' Tê A '' , ngõ , phố tên cũ gọi '' Tê A '' . Bây giờ là Chu Văn An , chạy dọc sau B16 . Cũng hiếu thêm ... anh sướng tê , mê ... đợi em . '' Điên '' , '' điện '' ... cách dùng từ ý nói fan hâm mộ bóng đá đất Cảng ... máu nóng ... sướng thích ... bốc mạnh , cao như điện 3fa . Cầu thủ trẻ cũng hăng , chơi mạnh lên ...
U 21 đá bóng thu về
Phố cũ đợi bóng hồng , '' A Tê ''
Buồn sầu dần mất tan đi nhé
'' Điên '' cùng giải trẻ , '' điện '' mạnh đê
Chú thích : Đọc ngược lại , '' A Tê '' là '' Tê A '' , ngõ , phố tên cũ gọi '' Tê A '' . Bây giờ là Chu Văn An , chạy dọc sau B16 . Cũng hiếu thêm ... anh sướng tê , mê ... đợi em . '' Điên '' , '' điện '' ... cách dùng từ ý nói fan hâm mộ bóng đá đất Cảng ... máu nóng ... sướng thích ... bốc mạnh , cao như điện 3fa . Cầu thủ trẻ cũng hăng , chơi mạnh lên ...
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
Re: '' THU VỀ B16 ''
Ai chờ ai với áo VICEM
Màu đỏ viền cổ trắng đẹp rèm
B16 những chiều vui thú
Cùng bóng đá anh ở bên em
Màu đỏ viền cổ trắng đẹp rèm
B16 những chiều vui thú
Cùng bóng đá anh ở bên em
-
- HP-FC member
- Bài viết: 62
- Ngày tham gia: 26 Tháng 5 2013, 12:06
Re: '' THU VỀ B16 ''
cũng hay đấy chứ anh ơimjcku đã viết:thu về bóng đến với U 21
lối cũ vẫn đây đợi bóng hồng
buồn nhớ u sầu chi sớm thế
tạm nghỉ vài hôm lại được điên
26 tháng 9 xem giải mới
xem cẳng, xem giò. dự mùa sau
******** không bít làm thơ, đua dòi tý các bác đừng cười ****
-
- HP-FC member
- Bài viết: 434
- Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2013, 07:41
Re: '' THU VỀ B16 ''
thật là tinh tuý, tinh tuý. bấm ths rồi vẫn phải phọt ra cảm ơn bácn536 đã viết:Ý mjku nhắn nhủ , có phải :
U 21 đá bóng thu về
Phố cũ đợi bóng hồng , '' A Tê ''
Buồn sầu dần mất tan đi nhé
'' Điên '' cùng giải trẻ , '' điện '' mạnh đê
Chú thích : Đọc ngược lại , '' A Tê '' là '' Tê A '' , ngõ , phố tên cũ gọi '' Tê A '' . Bây giờ là Chu Văn An , chạy dọc sau B16 . Cũng hiếu thêm ... anh sướng tê , mê ... đợi em . '' Điên '' , '' điện '' ... cách dùng từ ý nói fan hâm mộ bóng đá đất Cảng ... máu nóng ... sướng thích ... bốc mạnh , cao như điện 3fa . Cầu thủ trẻ cũng hăng , chơi mạnh lên ...
các hạ đã vỡ ra nhiều điều
- vietkyo
- Newbie
- Bài viết: 6
- Ngày tham gia: 04 Tháng 9 2013, 19:57
Re: '' THU VỀ B16 ''
hay zồi.Vâng! tôi HP
-
- TVKC
- Bài viết: 1736
- Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55
Re: '' THU VỀ B16 ''
Mùa thu là mùa đẹp nhất
Gió heo may ...
Gió heo may ...
- damquangson
- HP-FC member
- Bài viết: 361
- Ngày tham gia: 10 Tháng 12 2009, 20:43
Re: '' THU VỀ B16 ''
MÙA THU XƯA
Anh còn nhớ khung trời xưa man mác
Tóc em bay lãng đãng áng mây trôi
Vạt áo em tha thướt trắng lưng đồi
Anh muốn níu đề vần thơ tuyệt tác.
Anh còn nhớ núi rừng xưa xao xác
Bước em đi tan tác lá vàng thu
Dáng em ngoan thấp thoáng bóng sương mù
Suối róc rách như lời em vàng ngọc.
Truyện chúng mình ngày xưa em có đọc?
Anh viết bằng bút lệ thấm máu tim
Bao tháng năm ấp ủ cõi im lìm
Tình chan chứa nỗi buồn thương da diết.
Em yêu dấu, trả lời cho anh biết
Áng mây qua vương vấn cố nhân xưa
Giọt mưa mau thổn thức mấy cho vừa
Ta vẫn nhớ mùa thu xưa tích cũ.
Ngọn thông xanh chẳng bao giờ ủ rũ
Dù muôn năm vẫn chọn kiếp cô đơn
Ánh trăng thu vằng vặc nét thanh sơn
Trong vũ trụ có đôi ta bất diệt.
Anh còn nhớ khung trời xưa man mác
Tóc em bay lãng đãng áng mây trôi
Vạt áo em tha thướt trắng lưng đồi
Anh muốn níu đề vần thơ tuyệt tác.
Anh còn nhớ núi rừng xưa xao xác
Bước em đi tan tác lá vàng thu
Dáng em ngoan thấp thoáng bóng sương mù
Suối róc rách như lời em vàng ngọc.
Truyện chúng mình ngày xưa em có đọc?
Anh viết bằng bút lệ thấm máu tim
Bao tháng năm ấp ủ cõi im lìm
Tình chan chứa nỗi buồn thương da diết.
Em yêu dấu, trả lời cho anh biết
Áng mây qua vương vấn cố nhân xưa
Giọt mưa mau thổn thức mấy cho vừa
Ta vẫn nhớ mùa thu xưa tích cũ.
Ngọn thông xanh chẳng bao giờ ủ rũ
Dù muôn năm vẫn chọn kiếp cô đơn
Ánh trăng thu vằng vặc nét thanh sơn
Trong vũ trụ có đôi ta bất diệt.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 662
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38
Re: '' THU VỀ B16 ''
Đang bão về gần ĐS đấy e gái ơi!huongowen đã viết:Mùa thu là mùa đẹp nhất
Gió heo may ...