LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Các hoạt động sự kiện Offline của HAIPHONGFC.VN
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Thích diệu Đế
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 137
Ngày tham gia: 03 Tháng 8 2013, 21:15

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Thích diệu Đế »

Up!
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by hoang quang huy »

Trận hàng Đẫy Sấm vang chớp giật
Đường Hùng Vương trúc chẻ tro bay

Giờ G đã điểm.

Đội tượng binh jeep giật pháo sang làm hiệu, cả chục thớt voi jeep lừng lững xông lên, kèn trống vang trời, khói lửa rực rỡ, cờ Lạch Tray bay phấp phới, theo sau là đội kỵ binh 2 bánh, dân thành Hàng Đẫy dạt ra 2 bên, quân lính Hàng Đẫy trốn biệt, tiếng hò reo dậy đất, khí thế hừng hực, quân Lạch Tray xông thẳng đến cổng thành Hàng Đẫy, ở đây quân bộ đã ém sẵn, không gặp 1 kháng cự nào đáng kể, cổng thành Hàng Đẫy mở toang cho quân Lạch Tray tràn vào

Quân Lạch Tray chiếm khan đài B của thành Hàng Đẫy và 1 phần khan đài A, tiếng trống lại thúc dồn, bóng bay được chuyển đến, cờ Lạch Tray giăng kín thành, 1 dúm quân Hàng Đẫy lộn xộn bên khán đài A, cờ quạt lìu tìu, Quân Hàng Đẫy gặp đối thủ đến từ Lạch Tray thì như gà gặp cáo.

Cổng thành Hàng Đẫy lại mở toang, lần này là từng tốp Cảnh binh hổ dực xếp hàng đôi tiến vào, nai nịt gọn gang, giáp trụ chắc chắn, khí giới sang lòa

Quân Lạch Tray cậy đông và sĩ khí đang hăng nên chủ quan trước sự xuất hiện của Cảnh binh hổ dực. Pháo sang lại được giật lên trong thành Hàng Đẫy. Bỗng đâu có tiếng hô “quân Lạch Tray nổi lửa đốt thành, lạm sát dân lành”

Chỉ chờ có thế, quân cảnh binh hổ dực nhất tề xông thẳng vào trung quân Lạch Tray, giơ thượng phương bảo kiếm lấy danh nghĩa thay trời hành đạo. Quân Lạch Tray cứ tưởng có thể nuốt tươi Cảnh binh hổ dực như những lần chạm trán trước, tiền quân hô vang 1 tiếng, hậu quân tức tốc chia làm 2 cánh, phối hợp với trung quân và tiền quân làm thành thế trận ruồi bâu vây kín quân Cảnh binh

Bỗng đâu hàng loạt tiếng voi gầm ngựa hí, tiếng loa cất lên xung quanh thành, tiếng bước chân rầm rập của từng toán Cảnh binh hổ dực chi viện tiếp tục xông thẳng vào trong thành Hàng Đẫy, khí độc được phóng ra, quân Lạch Tray đổ rạp, mắt mũi cay xè, những tiếng “Sát … Sát” vang lên kèm theo tiếng nổ của gậy tầm sét. Quân Lạch Tray lúc này mới hiểu rằng bị rơi vào thế trận bày sẵn của Cảnh binh hổ dực thì đã quá muộn.

Quân Lạch Tray đã chính thức vỡ trận trước binh lực quá mạnh của Cảnh binh hổ dực, sức người đông không thể chọi lại với khí độc và gậy tầm sét, Cảnh binh xông vào đến đâu, quân Lạch Tray ngã đến đấy, nhiều tên quân Lạch Tray vẫn liều mạng xông vào giáp chiến, dùng cán cờ, dùi trống đánh trả dữ dội khiến vài tốp Cảnh binh chựng lại, loa của Cảnh binh lại vang lên, tiếp viện quân Cảnh binh lại đến. Quân Lạch Tray biết mình hoàn toàn yếu thế, mở đường máu tháo chạy khỏi thành Hàng Đẫy

Với bản chất không dễ bị khuất phục, vừa thoát khỏi cổng thành, ngay lập tức quân Lạch Tray lại tập hợp bày trận phản công. Nhưng đâu ngờ Cảnh binh dực hổ đã bắt hết nước sót. Từ phía Hàng Cháo lộ, 1 tốp Cảnh binh đợi sẵn xông vào tập hậu đánh quân Lạch Tray từ sau lưng. Lúc đó Cảnh binh trong thành cũng kết hợp truy kích, thế trận quân Lạch Tray tan nát lần thứ 2. Từng tốp xe thồ chờ sẵn, Cảnh binh trói nghiến tù binh bắt được, ném vào thùng xe.

Phía trước Hàng Cháo lộ là cảnh tượng vô cùng thê lương, quân Lạch Tray thương tích đầy mình, máu me bê bết nằm la liệt, những kẻ khỏe mạnh hơn lúc này chỉ còn biết chạy tháo than, vài tên quân Lạch Tray sôi máu quay lại quyết ăn thua đủ nhưng được chính đồng đội ngăn cản và kéo đi trốn chạy nhằm bảo toàn lực lượng

Lúc này trên đường Hùng Vương – đại lộ dẫn đến thành Hàng Đẫy, tràn ngập quân Lạch Tray mình mẩy đầy thương tích vừa tháo thân thoát ra từ trong thành.

Tiểu Lý Quảng Vàng Anh đứng nhìn quân Lạch Tray lúc này tơi bời thê thảm, hắn nhặt 1 thanh đoản côn xông vào đám Cảnh binh, nhưng 1 luồng hơi độc trong đám Cảnh binh phun ra. Tiểu Lý Quảng trúng độc xây xẩm mặt mày, đoản côn rơi xuống đất.

Cuối đường Hùng Vương, 1 tốp Cảnh binh nữa ào ạt xông ra, phối hợp với cánh quân từ Hàng Cháo lộ thành gọng kìm chực nghiền nát đám tàn quân Lạch Tray đang bơ phờ bối rối.

Thế trận nhiều lớp của Cảnh binh hổ dực đã phá tan quân Lạch Tray trong một ngày thê lương ảm đạm.

Cảnh binh hổ dực được tổ chức tốt, vũ khí mạnh, quân Lạch Tray tuy đông nhưng là tập hợp nhiều đạo quân riêng lẻ với những BWFC, Phượng cháy FC, Trà đá FC, Thủy nguyên FC … , khi xông trận với thế chẻ tre thì ào ào thác đổ, dễ dàng cùng nhau truy kích quân địch, lúc bị phục kích nhiều tầng lại mất liên lạc với nhau

Một số thớt voi ngựa của quân Lạch Tray thoát qua cầu Thăng Long, 1 lần nữa tập hợp lại, lấy dầu của trạm quán ven đường, tất cả đổ vào chai thủy tinh châm lửa, bảo nhau bày trận chờ Cảnh binh hổ dực xông vào, quyết làm trận hỏa công sống mái với Cảnh binh hổ dực … Tuy nhiên, đám cảnh binh đất Thăng Long đủ thông minh để không truy đuổi quân Lạch Tray đến chân tường, trận chiến chỉ diễn ra ở thành Hàng Đẫy cho đến lộ Hùng Vương.

Tàn quân Lạch Tray lủi thủi, lê lết vác thân về sào huyệt, một trăm dặm là quãng đường từ Lạch Tray lên Hàng Đẫy lần này xa quá, 2 bên đường lúc này đêm xuống và sáng đèn. Nhưng nghe tiếng vó ngựa tàn quân Lạch Tray đi đến đâu, dân bên đường đóng cửa tắt đèn đến đấy. Đã có 1 số tốp tàn quân trong lúc tan tác thiệt hại đã sà vào quán xá bên đường lấy lương thảo nhưng chẳng trả tiền, lấy dầu cho thiết kỵ nhưng không móc ví. Trận này, quân Lạch Tray mất người, thiệt của, bị mất cả tiếng tăm ngang tang nhưng hào sảng.
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Cầu Chương Dương chứ anh ơi!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by hoang quang huy »

Miek kiếp, mấy tháng trước máy tính chết ổ, mất hầu hết ảnh độc về 4r
Hôm nay mới nhớ ra cái Photobucket vẫn còn lưu 1 ít

Này thì trận Hàng Đẫy sấm vang chớp giật ( 2009 and 2010 ) :D


Hình ảnh



Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: LẠCH TRAY DIỄN NGHĨA

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Cu nằm cởi trần nhìn giống thằng Rùa gin nhỉ!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Đăng trả lời

Quay về