Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

dungnhn
Newbie
Newbie
Bài viết: 7
Ngày tham gia: 02 Tháng 6 2010, 18:35

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by dungnhn »

* Chào các bác. Rất vui vì 4r ta lại có nhiều người yêu kiến trúc, đặc biệt là di sản kiến trúc Pháp tại HP. Về cơ bản, có thể chia các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp ở HP theo 3 phong cách:
- Phong cách kiến trúc Tân cổ điển, kinh viện: Nhà hát lớn, UBNDTP, CATP, Bảo tàng, Ngân hàng ...
- Phong cách kiến trúc Art Deco: Sở ngoại vụ
- Phong cách kiến trúc Đông Dương: Quán hoa, Trụ sở ngân hàng Vietinbank hiện nay đối diện SVĐ Cảng (Chưa rõ công trình cũ có tên gọi là gì), và một công trình đối diện với cty Sơn HP trên phố Lạch Tray
* Nếu có thời gian em sẽ đi chụp ảnh và tóm tắt lại
* Em đang sưu tầm các tài liệu liên quan tới các công trình ktrc Pháp ở HP, nên rất mong được giao lưu với các bác. Nếu có dịp ae ta offline làm quen và trao đổi kiến thức ạ. Em tên là Dũng
binhluan
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 210
Ngày tham gia: 23 Tháng 8 2010, 16:22

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by binhluan »

Ở đường Tô Hiệu vẫn còn một số nhà giữ nét kiến trúc của Pháp ở phần mái. Trường học gần trường THCS Ngô Quyền không biết hồi xưa là cái gì nhỉ ? Thấy trên mái toàn tiếng Pháp.
dungnhn
Newbie
Newbie
Bài viết: 7
Ngày tham gia: 02 Tháng 6 2010, 18:35

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by dungnhn »

- Trường THPT Ngô Quyền mang phong cách KT địa phương Pháp
- Có thể nói các công trình kiến trúc Pháp ở HP đã tạo nên 1 di sản cho thành phố; nếu không biết trân trọng và gìn giữ thì sẽ phải trả giá đắt; đó là 1 bộ mặt lai căng, xấu xí của 1 TP lớn. Mong là những nhà kiến trúc và quy hoạch ở HP sẽ nhìn nhận lại và sớm lên kế hoạch bảo tồn các công trình này
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày dungnhn với 21 lần sửa trong tổng số.
dungnhn
Newbie
Newbie
Bài viết: 7
Ngày tham gia: 02 Tháng 6 2010, 18:35

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by dungnhn »

binhluan đã viết:Ở đường Tô Hiệu vẫn còn một số nhà giữ nét kiến trúc của Pháp ở phần mái. Trường học gần trường THCS Ngô Quyền không biết hồi xưa là cái gì nhỉ ? Thấy trên mái toàn tiếng Pháp.
Cạnh trường THCS NQ là trung tâm đào tạo thường xuyên 33 Nguyễn Đức Cảnh, trước là trường dòng St. ... (trường dành cho con em công giáo)
phangiangson
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 57
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 21:14

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by phangiangson »

Chào cả nhà! Tôi cũng rất thích các bức ảnh về Hải Phòng xưa và cũng đã sưu tầm được khá nhiều ảnh và tư liệu.
Tôi đang có dự định là sẽ đi chụp lại các công trình kiến trúc Pháp còn lại tại Hải Phòng, theo góc máy của các kiểu ảnh xưa. Anh em nào có cùng sở thích liên lạc với tôi theo địa chỉ mail phangiangson@gmail.com hoặc Facebook http://www.facebook.com/phangiangson
boybmw
Newbie
Newbie
Bài viết: 6
Ngày tham gia: 26 Tháng 7 2010, 09:59

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by boybmw »

quán hoa thành phố rơi vào tay người thiếu hiểu biết và trách nhiệm thành ra bi phá hoại sau trận bão vừa rồi... buồn thay
Long xi măng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 652
Ngày tham gia: 10 Tháng 7 2012, 08:15

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by Long xi măng »

boybmw đã viết:quán hoa thành phố rơi vào tay người thiếu hiểu biết và trách nhiệm thành ra bi phá hoại sau trận bão vừa rồi... buồn thay
nói cụ thể 1 chút đi bạn,theo bạn là phá ở chỗ nào? :-/
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by HoangQM »

Xem những bức ảnh HP ngày xưa, lòng lại thấy nao nao nhớ lại những buổi chiều hè đá bóng lòng đường Hồ Xuân Hương, đọc truyện tại Thư viện (đồng hồ 3 chuông), ăn mực khô tại rạp Lê Văn Tám, hái quả xà cừ tại Nhà hát nhân dân làm vũ khí chơi lại bọn con nít ngõ Lý Tiêm, tắm chuổng cời tại hồ đào sau Cung thiếu nhi....................
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
chungtaychomaisau
Newbie
Newbie
Bài viết: 20
Ngày tham gia: 28 Tháng 4 2013, 11:42

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by chungtaychomaisau »

HoangQM đã viết:Xem những bức ảnh HP ngày xưa, lòng lại thấy nao nao nhớ lại những buổi chiều hè đá bóng lòng đường Hồ Xuân Hương, đọc truyện tại Thư viện (đồng hồ 3 chuông), ăn mực khô tại rạp Lê Văn Tám, hái quả xà cừ tại Nhà hát nhân dân làm vũ khí chơi lại bọn con nít ngõ Lý Tiêm, tắm chuổng cời tại hồ đào sau Cung thiếu nhi....................
Chào bạn. Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ này xưa, tôi cũng hay đá bóng dưới lòng đường ở đây (đường Hồ Xuân Hương - Hải Phòng). Hồi đó ở đây vắng lắm, chỉ có khu tập thể số 7 là đông người. Tôi nhớ ngay cổng vào có khối sắt hình cầu to đùng, bọn trẻ chúng tôi thích trèo lên ngồi, bây giờ quả cầu sắt mất rồi. Đá bóng ở đây thích, vì có mùi thơm của nhà máy làm thuốc ở bên cạnh, he he, rất thơm. :)
Hình ảnh.
chungtaychomaisau
Newbie
Newbie
Bài viết: 20
Ngày tham gia: 28 Tháng 4 2013, 11:42

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by chungtaychomaisau »

dungnhn đã viết:* Chào các bác. Rất vui vì 4r ta lại có nhiều người yêu kiến trúc, đặc biệt là di sản kiến trúc Pháp tại HP. Về cơ bản, có thể chia các công trình kiến trúc thuộc địa Pháp ở HP theo 3 phong cách:
- Phong cách kiến trúc Tân cổ điển, kinh viện: Nhà hát lớn, UBNDTP, CATP, Bảo tàng, Ngân hàng ...
- Phong cách kiến trúc Art Deco: Sở ngoại vụ
- Phong cách kiến trúc Đông Dương: Quán hoa, Trụ sở ngân hàng Vietinbank hiện nay đối diện SVĐ Cảng (Chưa rõ công trình cũ có tên gọi là gì), và một công trình đối diện với cty Sơn HP trên phố Lạch Tray
* Nếu có thời gian em sẽ đi chụp ảnh và tóm tắt lại
* Em đang sưu tầm các tài liệu liên quan tới các công trình ktrc Pháp ở HP, nên rất mong được giao lưu với các bác. Nếu có dịp ae ta offline làm quen và trao đổi kiến thức ạ. Em tên là Dũng
Chào bạn Dũng. Rất vui được làm quen và sau này giao lưu về chủ đề kiến trúc (Hải Phòng). Tôi rất thích kiểu cách của những công trình ngày xưa, nhưng tôi không hiểu sâu về chúng. Trong số các công trình mà Dũng đề cập bên trên, tôi không thấy công trình mà tôi đặc biệt yêu thích, đó là đồng hồ 3 chuông. Tôi không biết nó thuộc phong cách kiến trúc nào. Có lẽ nó khá đặc biệt, chắc nó đẹp hơn nếu có không gian để ngắm nhìn. Cảm ơn bạn.
Hình ảnh
Đăng trả lời

Quay về