Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

Long xi măng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 652
Ngày tham gia: 10 Tháng 7 2012, 08:15

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by Long xi măng »

"Thánh địa" Lạch Tray:
Hình ảnh
phangiangson
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 57
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 21:14

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by phangiangson »

http://www.upanh.com/42_upanh/v/erg32ccc4oz.htm
http://www.upanh.com/dsc00653_upanh/v/crgbacec4sf.htm
Hai ảnh này là cùng chụp 1 tòa nhà chính của UBND-TP Hải Phòng. Tòa nhà này lưng quay về đường Đinh Tiên Hoàng, mặt chính quay hướng Đông. Như vậy là hướng của tòa nhà này vuông góc với hướng của tòa nhà Ngân hàng nhà nước, không phải là quay lưng lại phía bờ sông. Tòa nhà này qua nhiều năm tháng cho đến hôm này vẫn giữ nguyên hình dáng kiến trúc gốc, như hình trong ảnh thứ 2. Tòa nhà này không quay mặt ra đường Hoàng Diệu lên người dân Hải Phòng đi ngoài đưòng nếu không chú ý sẽ không thấy được.
http://www.upanh.com/dsc00652_upanh/v/5rgfcc1cazm.htm
Bức ảnh này là chụp tòa nhà nằm bên tay phải của tòa nhà UBND. Tòa nhà này trước kia chỉ có 1 tầng. Cách đây khoảng 5 năm thì được cải tạo nâng thêm 1 tầng nữa. Tòa nhà này quay mặt ra đường Hoàng Diệu, trước mặt tòa nhà này trước là công viên nhỏ hình tam giác. Sau này do lượng xe ô tô tăng cao cần chỗ đỗ lên công viên này đã bị san phẳng làm bãi đỗ xe. Hiện nay nhân dân đến làm việc với UBND TP-HP phải đi vào cửa của tòa nhà này làm thủ tục.
Tóm lại là 2 bức ảnh thứ 1 và 2 là chụp cùng 1 tòa nhà chính của UBND TP Hải Phòng. Kiến trúc tòa nhà chính sau nhiều lần tu sửa vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Tòa nhà trong bức ảnh thứ 3 là tòa nhà phụ của UBND TP Hải Phòng, không phải là tòa nhà trong ảnh 1 và 2.
phangiangson
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 57
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 21:14

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by phangiangson »

Về tòa nhà Ngân hàng nhà nước Hải Phòng hiện nay, số 4 Hoàng Diệu.

Tòa nhà này ngay từ thiết kế và sau này đều sử dụng vào 1 mục đích duy nhất là Ngân hàng.
Thời Pháp thuộc gọi là ngân hàng Đông Dương.
Tòa nhà này có kiến trúc đặc trưng của tòa nhà ngân hàng xây thời Pháp thuộc: Vật liệu ốp ngoài bằng đá hoặc giả đá, có sảnh chính hoành tráng với đường dẫn cho ôtô lên tới cửa sảnh. Có tầng hầm chứa tiền và vàng bạc. Có cửa sau cho ô tô ra vào kho chứa tiền. Trước mặt tòa nhà là công viên.
Có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây, đoạn dưới cùng có nói đến tòa nhà này


Tòa nhà trụ sở NHNN Việt Nam - di sản kiến trúc Pháp (11/10/2010)

Trụ sở chính của NHNN Việt Nam tại Hà Nội và trụ sở một số chi nhánh NHNN hiện nay được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX để làm trụ sở chi nhánh của Ngân hàng Đông Dương. Đây là những công trình kiến trúc rất có giá trị, mang đậm phong cách kiến trúc Pháp.
Ngân hàng Đông Dương (Banque d’ Indochine) được thành lập vào năm 1875. Ngân hàng này có đặc quyền phát hành tiền thay thế các đồng tiền cũ được sử dụng tại Đông Dương cho đến lúc bấy giờ. Vào những năm 20 của thế kỷ XIX, Ngân hàng này trở thành đối tác ngân hàng gần như duy nhất ở Đông Dương đối với Chính phủ Pháp, các tập đoàn tại Pháp và các nước thuộc địa của Pháp. Các dự án đầu tư của Ngân hàng rất lớn. Giống như các Ngân hàng của Pháp thành lập tại các thuộc địa khác, Ngân hàng Đông Dương tham gia tài trợ cho việc trồng và chế biến lúa, trồng và chế biến cao su (dạng nguyên liệu thô), phát triển giao thông vận tải (nhất là đường thủy), khai thác dầu tại Vịnh Bắc Bộ… hỗ trợ tích cực cho công cuộc khai thác thuộc địa của chính quyền và các tập đoàn lớn của Pháp mà không mấy quan tâm đến những dự án do người Việt Nam hoặc chính quyền các địa phương của Việt Nam đề xuất. Theo tài liệu của kho lưu trữ Pháp: “Sự hiện diện của Ngân hàng Đông Dương tại Bắc kỳ đánh dấu cuộc chinh phục. Ngân hàng tọa lạc tại Bắc kỳ giàu có là khởi nguồn cho sự mở rộng quan trọng trong hoạt động của mình. Nó cũng thúc đẩy việc sáp nhập Bắc kỳ: nó tài trợ cho đội quân viễn chinh và hỗ trợ những khoản tín dụng to lớn cho bộ máy chính quyền dân sự, nhất là cho bộ máy của Paul Doumer năm 1898”. Do không có sự cạnh tranh nên những dự án của Ngân hàng Đông Dương đều mang lại lợi nhuận rất lớn.

Để khẳng định vị thế quan trọng của mình và mở rộng mạng lưới hoạt động, những năm đầu thế kỷ XIX, người Pháp đã bàn tính đến việc xây dựng các tòa nhà đồ sộ làm trụ sở cho Ngân hàng Đông Dương. Kiến trúc sư Félix Dumail (1983-1955) được Ngân hàng Đông Dương giao phó thiết kế chi nhánh Ngân hàng tại Sài Gòn và Hà Nội, ông đã thực hiện các công việc này trong khoảng thời gian từ năm 1923 đến 1929.

Trụ sở chi nhánh ngân hàng Đông Dương đầu tiên được xây dựng tại Sài Gòn (nay là TP HCM). Để xây dựng, kiến trúc sư đã đưa ra nhiều dự án. Dự án đầu tiên đưa ra đã rất qui mô hoành tráng với những hàng cột rất cao so với các tòa nhà trúc thời bấy giờ tại Sài Gòn. Phong cách theo kiểu các cung điện của vùng Trung Đông với mái bằng. Tuy nhiên khi dự án được hình thành, dù rất đẹp nhưng tòa nhà cũng không tránh khỏi những phê bình từ công chúng và giới kiến trúc sư. Dưới đây là một trong những lời phê phán đó: “ Tổng thể mặt ngoài là được, nhưng đáng tiếc là mặt tiền không có một khoảng trống nào. Chỉ có mỗi khoảng rộng của một con đường. Chi tiết các phần điêu khắc không được đẹp lắm. Phần phủ ngoài hơi thô, đặc biệt buồn tẻ nhất là cái màu người ta chọn cho lớp phủ ngoài. Màu sắc quá xám xịt, quá nhiều ciment và việc làm giả đá không thành công. Các góc tròn thì đẹp nhưng mặt sau tòa nhà hơi phức tạp”. Hiện nay, toà nhà có địa chỉ là 17, Bến Chương Dương, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và là trụ sở làm việc của Văn phòng đại diện NHNN, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố và một số đơn vị sự nghiệp khác của NHNN.

Ngoài trụ sở chi nhánh của Ngân hàng Đông Dương tại Sài Gòn, Kiến trúc sư Félix Dumail còn thiết kế xây dựng trụ sở chi nhánh của Ngân hàng Đông Dương tại Hà Nội (hiện là trụ sở chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 47,49 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Chi nhánh Ngân hàng Đông Dương tại Hà Nội có từ năm 1887, phố Brodeurs (trước đó phố này có tên gọi là phố Hàng Thêu, nay là phố Lý Thái Tổ). Felix Dumail đã cho xây dựng trụ sở mới cho chi nhánh Hà Nội vào khoảng 1923 đến 1928. Nhìn lại thời đó, người Pháp cho rằng tòa nhà này có thể nói là “biểu tượng về sự huy hoàng của nền kinh tế Đông Dương”, với qui mô hoành tráng được đặc biệt làm nổi bật. Bề mặt được phủ một lớp vật liệu xám dịu, sau trở thành một điểm chung cho các trụ sở ngân hàng tại Đông Dương. Sảnh trung tâm thật đáng chiêm ngưỡng đặc biệt nhờ lối ánh sáng đi qua mái vòm 2 tầng có các vách được xếp phù hợp với hướng chiếu của mặt trời.

Khác với trụ sở tại Sài gòn, trụ sở chi nhánh Ngân hàng Đông Dương tại Hà Nội nhận được nhiều lời khen ngợi, như theo một bức thư mà kiến trúc sư của Thống đốc Ngân hàng Đông Dương nhận được: “Tôi gửi tới ngài loạt ảnh của tòa nhà mới tại Hà Nội mà chắc chắn ngài sẽ quan tâm vì ngài chính là tác giả. Chúng tôi thật sự hài lòng với cách lấy sáng nhờ vòm mái, nó tỏa sáng một cách đầy ngưỡng vọng nhưng không cho tia sáng lọt thẳng vào. Điều đó hiển nhiên là cách thiết kế phù hợp với những nước nhiệt đới. Đồng thời, nó đảm bảo thông khí rất tốt. Mọi người khi thấy tòa nhà được xây dựng đều rất hài lòng và thống nhất về thành công và tiện lợi của nó”.

Cho đến ngày hôm nay, về cơ bản toàn bộ cấu trúc bên ngoài và sảnh chính của trụ sở chi nhánh Ngân hàng Đông Dương tại Hà Nội vẫn giữ nguyên sự huy hoàng lộng lẫy nguyên bản của nó. Bất cứ du khách nào lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại NHNN Việt Nam cũng tỏ ra ngỡ ngàng và ngưỡng mộ toà nhà này. Nhiều người bầy tỏ mong muốn toà nhà trở thành điểm tham quan cho du khách khi đến Hà Nội. Dự kiến, một phần gian sảnh chính của tòa nhà trụ sở NHNN Việt Nam sẽ được sử dụng để trưng bầy những tư liệu, hình ảnh liên quan đến lịch sử ngành Ngân hàng trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành sắp tới (6/5/2011).


Ngoài hai chi nhánh trên, Ngân hàng Đông Dương còn có các trụ sở chi nhánh tại Hải Phòng (địa chỉ hiện nay là số 4, phố Nguyễn Tri Phương, TP Hải Phòng), Nam Định (địa chỉ hiện nay; số 91, phố Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Cần Thơ (địa chỉ hiện nay: số 2, đường Ngô Gia Tự, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Các tòa nhà này quy mô nhỏ hơn so với trụ sở tại Sài Gòn và Hà Nội nhưng cùng phong cách thiết kế và cũng rất đẹp. Hiện nay, các tòa nhà này là trụ sở làm việc của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trên.
Hình đại diện của thành viên
PoteyTau
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 546
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2009, 08:47

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by PoteyTau »

Về tòa nhà UBND HP, có lẽ ý kiến của Phangiangson là chuẩn, bây giờ mình nghiêng về giả thiết này , có cơ hội vào được UB thì sẽ chụp lại ảnh. ( tên Rồng nếu có on thì cho ý kiến, vì suốt ngày chú họp trên UB chắc biết )
Còn về tòa nhà Ngân Hàng NN thì đúng là có nhiều tư liệu rằng đây là NH Đông Dương tchi nhánh HP ( có cả ảnh chụp mà dòng chữ tiếng Pháp là banque de Indochine), nhưng theo tư liệu của viện bảo tàng, nó là nhà hàng của Pháp cũ. Tấm ảnh đó là lấy ở trong hồ sơ của Bảo tàng HP khi 1 anh bạn làm luận văn thạc sỹ về kiến trúc Pháp ở HP, hiện giờ nó vẫn được trưng bày trong đó.
Hình đại diện của thành viên
PoteyTau
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 546
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2009, 08:47

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by PoteyTau »

Có một công trình ở bên Kiến An cũng được người Pháp xây dựng năm 1902. Đó là Đài khí tượng thuỷ văn Phù Liễn
Hình ảnh


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
phoenix
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 268
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 11:14

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by phoenix »

kiến trúc của Pháp bao năm nhìn vẫn đẹp và ko bị lỗi mốt nhỉ
Hình đại diện của thành viên
PhanAnh
TVCT
TVCT
Bài viết: 397
Ngày tham gia: 29 Tháng 11 2011, 14:32

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by PhanAnh »

Cảm ơn khoai tây đã cung cấp một tư liệu rất hay
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by HoangQM »

PoteyTau đã viết:Về tòa nhà UBND HP, có lẽ ý kiến của Phangiangson là chuẩn, bây giờ mình nghiêng về giả thiết này , có cơ hội vào được UB thì sẽ chụp lại ảnh. ( tên Rồng nếu có on thì cho ý kiến, vì suốt ngày chú họp trên UB chắc biết )
Còn về tòa nhà Ngân Hàng NN thì đúng là có nhiều tư liệu rằng đây là NH Đông Dương tchi nhánh HP ( có cả ảnh chụp mà dòng chữ tiếng Pháp là banque de Indochine), nhưng theo tư liệu của viện bảo tàng, nó là nhà hàng của Pháp cũ. Tấm ảnh đó là lấy ở trong hồ sơ của Bảo tàng HP khi 1 anh bạn làm luận văn thạc sỹ về kiến trúc Pháp ở HP, hiện giờ nó vẫn được trưng bày trong đó.



Có thể có sự nhầm lẫn gì đây. Tôi trước làm ở đây (những năm 90) thì nội thất bên trong toà nhà này chưa hề thay đổi bất cứ một chi tiết nào, kể cả hệ thống đèn và được bố trí cực kỳ hợp lý để làm trụ sở Ngân hàng hoặc Kho Bạc.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
kiencangcon
HP-FC CASHIER
HP-FC CASHIER
Bài viết: 4188
Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by kiencangcon »

Tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ trước, mới phá bỏ mất rồi :((

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
PoteyTau
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 546
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2009, 08:47

Re: Kiến trúc HP. Xưa và nay!

Gửi bài by PoteyTau »

Một công trình tuyệt đẹp đã biến mất! Đó là khách sạn thương mại.
Đây là bản phối cảnh vẽ tay của KTS Pháp đầu những năm 20
Hình ảnh

Đây là hình ảnh công trình sau khi xây dựng
Hình ảnh
Hình ảnh

Vào tay người VN, lập tức bị "đè" dúi dụi bởi khôi nhà 11 tầng KS Hữu Nghị
Hình ảnh

Bị khoác đủ thứ linh tinh nhưgn không che nổi vẻ đẹp mỹ miều
Hình ảnh

Và cuối cùng là bị " giết ", cái xác còn lại là đây
Hình ảnh

Có một góc phố nhỏ bị bỏ quên, vì chính bị quên nên công trình đó vẫn còn tồn tại nguyên vẹn.
Hình ảnh
Chính là góc đường Cát Cụt - Cát Dài , trường Văn Tố!

Một bệnh viện của người Mỹ thời Pháp. Sau này ta gọi là bệnh viện Tò Vò, chính là ở cạnh trường Lạc Viên. Trong ký ức đến tận thời của mình vẫn ra đây tiêm và chữa bệnh ( khoảng năm 78-79 gì đó )
Hình ảnh
Đăng trả lời

Quay về