‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

dhung
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 253
Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 11:52

Re: ‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Gửi bài by dhung »

Dân Hà Nội "xơi" 2 tấn gà thải mỗi ngày!
Thứ Tư, 17/04/2013 --- cập nhật 09:44 PM, GMT+7


Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, mỗi ngày vẫn có 2-3 tấn gà thải loại từ Trung Quốc được tuồn về chợ gà đầu mối Hà Vỹ (Hà Nội).
Ảnh minh họa

Trong khi diễn biến dịch H7N9 ngày càng phức tạp, tại Trung Quốc, thì hàng ngày gia cầm lậu từ Trung Quốc vẫn đang được tuồn về chợ gia cầm đầu mối Hà Vỹ rồi phân phối ra thị trường Hà Nội và các tỉnh, bất chấp nguy cơ lây lan dịch H7N9.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 16/4/2013, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN-PTNT cho hay, chợ gà Hà Vỹ mỗi ngày có 2 đến 3 tấn gà thải loại về. Ông Trọng nói: “Hình thức rất xảo quyệt bởi buôn lậu gà hiện là siêu lợi nhuận, không cấm triệt để được”.

Theo ông Trọng, những chủ buôn lậu gà tập kết rồi xé lẻ gà lậu ra đưa vào chợ, bằng mọi hình thức và không đi theo quy luật để trốn tránh kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Ông Trọng cho biết, chợ giống gia cầm Phú Xuyên, Hà Nội, gà giống, vịt giống không về định kỳ thứ 3 và thứ 6 hàng tuần như mọi khi. Chợ giống này có loại gà choai, ngỗng choai và vịt là của Trung Quốc. Tinh vi hơn là vận chuyển trứng chuẩn bị nở, chủ yếu là trứng của Trung Quốc. Các hộ này mua về, đưa vào máy ấp, 2 ngày sau là nở, chủ yếu là trứng ngan.

Trước nguy cơ rất lớn lây lan dịch cúm H7N9 từ gà, trứng, con giống được nhập lậu từ Trung Quốc, ông Đàm Xuân Thành, Cục phó Cục Thú y, Bộ NN-PTNT cho biết, đơn vị này đang gấp rút triển khai việc giám sát vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm, đặc biệt là gia cầm nhập lậu.

Cuối tháng này, dự kiến, Cục Thú y sẽ lấy 7.200 mẫu gia cầm cầm ở 60 chợ, điểm thu gom gia cầm giáp biên giới với Trung Quốc.

Ngoài ra, Cục Thú y đã chỉ đạo Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương rà soát lại toàn bộ 500 mẫu gia cầm nhập lậu và các mẫu gia cầm tại các chợ đã được lấy từ tháng 9/2012 đến nay để tiến hành xét nghiệm bổ sung tìm virus cúm A H7N9.

Hiện đã xét nghiệm được 151 mẫu lấy từ Lạng Sơn, Hưng Yên, Tuyên Quang, Cao Bằng. Kết quả cho thấy, 100% mẫu này âm tính với virus cúm A/H7N9 và cúm A/H5N1.

Ở vào thời điểm này, Việt Nam chưa phát hiện có H7N9 trên người và trên gia cầm nhưng theo ông Đàm Xuân Thành, nghiên cứu trước đây cho thấy H7N9 có ở chim hoàng Mông Cổ và Hàn Quốc mang mầm bệnh nhưng không chết. Chúng có thể di cư, khi lây sang người có biến đổi thành bệnh nặng và gây tử vong cao.

Theo VnMedia.vn
Vàng Anh
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2458
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
Đến từ: Từ

Re: ‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Gửi bài by Vàng Anh »

storm137 đã viết:

Ngọc ngạn và Kỳ duyên là người Hà tây :-S

Ngọc Ngạn là người Sơn Tây còn Kỳ Duyên quê gốc cũng ở Sơn Tây nhưng sinh ra và lớn lên ở SG.
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Re: ‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Gửi bài by Tung_Alonso »

Vàng Anh đã viết:
storm137 đã viết:

Ngọc ngạn và Kỳ duyên là người Hà tây :-S

Ngọc Ngạn là người Sơn Tây còn Kỳ Duyên quê gốc cũng ở Sơn Tây nhưng sinh ra và lớn lên ở SG.
biết nhiều dễ bị thủ tiêu đấy
Hình đại diện của thành viên
dangminhtrung.pvc
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 577
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 13:47

Re: ‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Gửi bài by dangminhtrung.pvc »

HN là sứ tạp nham. Còn gốc HN ăn chơi cũng rất bình thường, nửa mùa, tinh quái.
Vàng Anh
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2458
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
Đến từ: Từ

Re: ‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Gửi bài by Vàng Anh »

Tung_Alonso đã viết: biết nhiều dễ bị thủ tiêu đấy
Lo gì, chơi với ông anh Nguyễn Văn Tùng làm to ở trên thủ đô, có biến bảo bố anh ấy là Nguyễn Văn Hưởng cắt nguời bảo vệ ngay hí hí
khanhkenz
Newbie
Newbie
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 19 Tháng 4 2013, 11:11

Re: ‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Gửi bài by khanhkenz »

kô thể so sánh Hải Phòng hay Hà Nội ăn chơi có chất hay đua đòi nhưng là 1 nguời HP tôi yêu mảnh đất và con người nơi đây.. :)
tuyenhaily
Newbie
Newbie
Bài viết: 28
Ngày tham gia: 21 Tháng 6 2011, 11:08

Re: ‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Gửi bài by tuyenhaily »

Kinh vô sắc đã viết:Có anh em nào sống trên HN không? Tìm thằng Nguyễn Vương đánh bỏ mẹ nó đê!
Chuẩn :) thế mới là chất Hải Phòng, bàn luận phản biện nhiều làm gì, bạn nào bức xúc thì cho nó viên gạch vào mõm là hơn vạn lời nói :))
onlineac
Newbie
Newbie
Bài viết: 18
Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2012, 12:57

Re: ‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Gửi bài by onlineac »

sau 1 đêm e đã thành người nổi tiếng Vương à.
Hình đại diện của thành viên
thenamhp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 458
Ngày tham gia: 30 Tháng 8 2010, 00:30

Re: ‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Gửi bài by thenamhp »

Nói chuẩn nhất dân mọi nơi làm ra để một phần cho dân Hà Nội hưởng thụ bởi ở HN có câu nhà mặt phố bố làm to đúng không?
Hình đại diện của thành viên
Quỷ Lệ
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 236
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 12:09

Re: ‘Hải Phòng ăn chơi có chất, không đua đòi như Hà Nội’

Gửi bài by Quỷ Lệ »

Lâu lắm rồi không post bài trên 4r, đợt này thấy vụ so sánh HP-HN ghê quá, nên góp vài ý kiến chém gió cùng mọi người chút.
1/ So sánh làm gì? Sinh ra làm con người, thích sống ở đâu thì sống, cuộc sống muôn vàn màu sắc và thi vị, cứ mở rộng tâm hồn ra là thấy cái gì cũng đẹp hết, chả cứ phải là ở đâu hay hơn.
2/ Thực lòng mà nói, về góc độ chiều sâu văn hóa, HP không thể bằng HN, :( vì xuất phát điểm của HP hiện đại là một thành phố công nghiệp, những góc độ văn hóa kiểu Phố Cổ thì HP thậm chí không cần phải đem ra so sánh. Đà Nẵng có phố Cổ không? mà người ta vẫn thích sống ở Đà Nẵng đấy thôi.
3/ Độc giả Nguyễn Vương đó là ai tôi không biết, nhưng đó là ý kiến phiến diện, không đáng quan tâm. Ai chẳng có cái Tôi, nhìn nhận thế giới bằng cái nhìn khách quan là quá khó, thế mà dám lên mặt báo nói xấu con người ở một thành phố mà bản thân Nguyễn Vương cũng cho là "hổ báo", kể cũng có tý gan đấy Vương ạ.
4/ Giật tít câu view, một căn bệnh chung thôi, tránh xa nó ra cho nhanh.
5/ Tôi kể 1 câu chuyện tôi gặp ở HN như sau:
Đi xe máy với thằng bạn ở Nguyễn Lương Bằng, hỏi 1 ông xe ôm đường ra vườn hoa Thái Hà, tôi nhận được lời chỉ bảo mà nếu đi theo thì sẽ làm quả ra thẳng Nội Bài. Tôi chỉ biết là phải cẩn thận, nhưng tôi không trách ông ta, vì ông ta đã quá mệt mỏi vì phải bon chen kiếm sống, trêu đùa người khác để xả giận thì chỉ chứng tỏ một điều: ông ta hay ai cũng là một con người thuần túy mà thôi.
Khi đến vườn hoa Thái Hà, ngồi cafe, tôi cứ đinh ninh ở chỗ này phải có cái gì đó "căng căng", nhưng trái ngược hoàn toàn, người lớn, trẻ con vui đùa, thật nhẹ nhàng trong một buổi sáng chủ nhật thật dịu dàng. Lúc đó tôi chẳng nhìn thấy cái gì là bon chen, là nhỏ nhen cả. Người HN hay người sống ở HN cũng thế thôi, cũng có lúc họ thư thái đến như thế. Suy nghĩ về 1 HN bon chen của tôi đã không còn.
Và tôi hiểu rằng, ở đâu cũng thế, con người ở đâu cũng thế, có người nọ người kia, thích nhìn mặt tiêu cực thì không thiếu, có muốn nhìn thấy cái đẹp cái hay hay không thôi.

P/S: chủ đề kiểu này đã có rất nhiều diễn đàn, mạng xã hội nói từ bao nhiêu năm nay rồi, muốn giật tít câu view thì kiếm chủ đề khác đi mấy ông nhà báo ạ. =)
Đăng trả lời

Quay về