Em không về Hải phòng với anh đâu

Nơi gửi gắm những cảm xúc, hiểu biết của bạn về thành phố, con người đất Cảng quê hương.

Điều hành viên: zuki

tung_tit
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 143
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 19:05

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by tung_tit »

Toàn thánh thơ @.@
shixuka
TVKC
TVKC
Bài viết: 1295
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
Đến từ: Haiphong

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by shixuka »

datcangshock đã viết:
Tung_Alonso đã viết:Hình ảnh
Hình vui ghê.hình như của thành viên kinh vô sắc thì phải.cứ tưởng của đồng chí này.

Của Kinh vô sắc,nhưng Tùng đóng dấu Haiphong fc vào anh ạ.
Hình đại diện của thành viên
zuki
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 958
Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
Đến từ: An Lão - Hải Phòng

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by zuki »

Xin lỗi A Kinh Vô Sắc nhé, e chưa xin ý kiến mà đã vội đóng dấu page e để độc quyền trên facebook :P
Nhưng khi đăng bài e có ghi rõ nguồn tranh từ a ạ :D
Mình Chân Ngắn, Đi Chậm Nhưng Không Thụt Lùi :)
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by Kinh vô sắc »

zuki đã viết:Xin lỗi A Kinh Vô Sắc nhé, e chưa xin ý kiến mà đã vội đóng dấu page e để độc quyền trên facebook :P
Nhưng khi đăng bài e có ghi rõ nguồn tranh từ a ạ :D
Trời,tưởng gì! Bức tranh đó đâu có bán được,anh vẽ chơi thôi. Mọi người ai thích thì cứ dùng. Thế nhé!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
zuki
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 958
Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
Đến từ: An Lão - Hải Phòng

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by zuki »

Kinh vô sắc đã viết:
zuki đã viết:Xin lỗi A Kinh Vô Sắc nhé, e chưa xin ý kiến mà đã vội đóng dấu page e để độc quyền trên facebook :P
Nhưng khi đăng bài e có ghi rõ nguồn tranh từ a ạ :D
Trời,tưởng gì! Bức tranh đó đâu có bán được,anh vẽ chơi thôi. Mọi người ai thích thì cứ dùng. Thế nhé!

A ui, e vẽ thêm nữa đi :D Mọi người thích tranh của anh lắm. Share ầm ầm :D
Mình Chân Ngắn, Đi Chậm Nhưng Không Thụt Lùi :)
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by pham van nghia »

HẢI PHÒNG QUÊ TÔI NHỮNG MÙA NẮNG LỬA
SÓNG DẠT DÀO CHÍNH LÀ SÓNG QUÊ TÔI
HẢI PHÒNG ƠI VỚI BAO THƯƠNG NHỚ
VỚI HOA PHƯỢNG TRÀN ĐẦY QUÊ ĐỎ
ĐI BÊN EM TRONG SÓNG BIỂN HIỀN HOÀ
SÓNG HẢI PHÒNG CHÍNH LÀ SÓNG QUÊ TÔI
Hình đại diện của thành viên
czary_dragon
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 195
Ngày tham gia: 22 Tháng 2 2013, 12:55
Đến từ: Thiên đường của những giấc mơ

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by czary_dragon »

shixuka đã viết:
Ruồi Trâu đã viết:
shixuka đã viết:Em không về Hải phòng với anh đâu,
Những tên phố ,tên cầu em chẳng biết.
Em sợ rằng rồi mình sẽ thua thiệt,
Gái Hải phòng đằm thắm lắm,phải không anh?

Em không về Hải phòng với anh đâu,
Cứ mối tối tiếng còi tầu làm em thức giấc,
Giật mình bồi hồi em sợ mất,
Anh về đó rồi,có còn nghĩ đến em?

Em không về Hải phòng với anh đâu,
Tiếng sóng biển cồn cào thêm nỗi nhớ
Tiếng ầu ơ bà ngồi bên cửa nhỏ,
Trông em về mỗi buổi sớm mai.

Em không về Hải phòng với anh đâu
Những dòng điện 3 pha không người đấu,
Em sợ rằng tim mình cũng bị nhiễm
Khi nặng rồi em khó thoát khỏi vòng yêu.

Em không về Hải phòng với anh đâu
Hoa phượng vĩ nặng tình anh yêu dấu,
Nhưng chỉ nở mỗi mùa hè rồi lụi tắt
Em tham lam bắt nở cả mùa đông.


Em không về Hải Phòng với anh sao?
Biết rồi nha, e thẹn phải không nào?
Cứ về đi, về theo anh em ạ
Để được thật lòng mình như tính cách quê anh

Em vẫn là em như một ngọn gió lành
Nhưng sẽ thêm vị mặn mòi, biển quê anh vào gió
Em thấy không, con gái quê anh đó
Đắm thắm là vì luôn có sóng trong tim

Em thấy không em, giang rộng những cánh chim
Cùng tiếng còi tàu, gọi bình minh tỉnh giấc
Em sẽ thấy yêu hơn, mỗi sớm mai thức dậy
Một vòng tay anh, cùng em thấy ngày mai

Về đi nhé, hai ta cùng về nhé
Hãy khẽ gật đầu, cho anh hãnh diện đi
Sóng xô bờ, rồi sóng lại biệt ly
Nhưng sóng lại trở về, vì bờ luôn ở đó

Tiếng ầu ơ, bà ngồi bên cửa nhỏ
Ai cũng nhớ mà, đâu chỉ có riêng ai
Hãy cất vào tim, dành cho những ngày mai
Ta ùa về, gục đầu vào vai áo

Về quê anh đi, đừng e thẹn nữa nào
Cho điện 3 pha, tan tràn vào tâm khảm
Chẳng sợ đâu em, thử một lần can đảm
Khi nhiễm nặng rồi, em sẽ muốn nặng thêm :D

Về em nhé, Hải phòng quê anh nhé
Hoa phượng nở rồi, và hè cũng vừa sang
Ta cứ yêu đi, ta hãy cứ rộn ràng
Phượng sẽ luôn cháy bừng, ở trong tim em ạ :D

Ruồi Trâu


Hải phòng quê anh có gì vui không nhỉ?
Hay chỉ là Cầu Bính với Đồ Sơn,
Hải đăng nhỏ thức chong chong chờ sóng,
Bến mệt nhoài,còn sóng mãi chơi vơi?

Em chẳng muốn anh là cánh chim trời,
Bay mải miết,biết nơi đâu là tổ,
Khi mỏi rồi anh vội tìm bến đỗ,
Ngóng trông hoài em thức suốt đêm nay.

Em cũng đã từng đắm mình uống men say,
Cùng hét vang Hải phòng chiến thắng.
Nhưng rồi em lại gặp nhiều quả đắng,
Liệu tình anh có thăng trầm- như đội bóng quê anh?

Những Cầu Rào,Tam Bạc với Hồ Sen,
Bạch Đằng giang cọc chông đuổi Nam Hán,
Và chợ Hàng mỗi tuần lại đến hẹn,
Cùng hải đường -chợ An Hải em đã quen

Anh cứ bảo em có nước da đen,
Ngăm ngăm giống gái biển- Hải phòng quê anh lắm.
Lời anh nói làm lòng em trĩu nặng,
So sánh ở trong lòng- ai lại nói ra anh?

Em cũng muốn thử vị tanh của biển,
Cát mặn mòi- có thấm đủ tình anh?
Nhưng không muốn lâu đài xanh vừa cất,
Sóng xô rồi, sóng có trả lại em không?




Hải Phòng quê anh có gì vui em về rồi sẽ hiểu
Đâu chỉ là càu bính với đồ sơn
Đặc biệt lắm ân tình người đất cảng
Luôn chào em đến với đất quê anh

Đường Hoàng Diệu vẫn mênh mông nỗi nhớ
Mỗi độ thu về gió vẫn cuốn lá rơi
Hàng phượng đỏ nghiêng mình trên nước bạc
Đẹp dịu dàng như thiếu nữ làm duyên

Cho dù anh có là cánh chim trời
Bay mỏi cánh vẫn tìm về nơi tổ
Như con tàu khi rời xa đất mẹ
Luôn khắc khoải nhớ bến cảng thân yêu

Đội bóng quê anh có lúc thăng, lúc trầm
Nhưng tình yêu người Hải Phòng chỉ có một
Khi đã yêu sẽ không thay đổi bao giờ
Cũng như em luôn cháy hết mình vì tình yêu đó

Nói với em anh nào đâu so sánh
Anh biết rằng mỗi người luôn mỗi vẻ
Anh nói thế chỉ mong rằng em hiểu
Trong trái tim anh, em hòa cùng Hải Phòng thành một

Cũng mặn mà như gió biển quê anh
Cũng nồng cháy như màu phượng đỏ
Sáng lung linh như sóng trước bình minh
Đẹp như câu chuyện cổ tích, Hải Phòng, em và anh
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Ruồi Trâu đã viết:Ha ha ha! Trong thơ ắt phảỉ có họa, trong họa ắt phải có thơ. Hoan hô, hoan hô Kinh vô sắc. Cứ gọi là phê tít phê tít
Trong thơ có hoạ
Trong hoạ có thơ
Tôi vốn dĩ tâm hồn khô cặn
Hoạ là hoạ,thơ chỉ là thơ
Đối với tôi hoàn toàn tách biệt
Có hoạ rồi cũng chẳng viết nên thơ.
Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày Kinh vô sắc với 15 lần sửa trong tổng số.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by van_sw »

@Zuki: Em lưu ý việc đóng dấu phải ghi là là http://haiphongfc.vn/ chứ ko phải là yêu hải phòng được em nhé!
Hotel
Newbie
Newbie
Bài viết: 27
Ngày tham gia: 26 Tháng 1 2013, 14:32

Re: Em không về Hải phòng với anh đâu

Gửi bài by Hotel »

mình chỉ iêu gái hp mới đau k có cơ hội này r :))
Đăng trả lời

Quay về