Em không về Hải phòng với anh đâu
Điều hành viên: zuki
-
- TVKC
- Bài viết: 357
- Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28
Re: Em không về Hải phòng với anh đâu
Ha ha ha! Ha ha ha! Cứ gọi là quá phê. Quá phê. Những bài thơ bất hủ về Hải Phòng sẽ bắt đầu từ đây, chứ từ đâu nữa
Quá đỉnh chị Xu và anh Kiến ạ
Quá đỉnh chị Xu và anh Kiến ạ
-
- TVKC
- Bài viết: 1295
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
- Đến từ: Haiphong
Re: Em không về Hải phòng với anh đâu
Em vẫn không về Hải phòng với anh đâu,
Để ra Tray cùng nhuộm màu phượng đỏ,
Em mải mê bỏ nhà , mặc con nhỏ.
Anh có còn yêu em như cô gái năm nào?
Em vẫn không về Hải phòng với anh đâu,
Để gặp những anh với cái đầu đầy điện
Để suốt ngày nghe tình yêu bóng đá?
Em ra rìa,ai vá hộ tình em?
Muốn ăn kem anh bảo em đợi chút,
Đi diễu hành,một phút rồi ăn sau
Nhưng cổ em đâu phải là đâu phải là cổ ngỗng,
Đợi cả buổi dài mà chẳng thấy anh đâu?
Vậy nên em sẽ không về Hải phòng với anh
Để ra Tray cùng nhuộm màu phượng đỏ,
Em mải mê bỏ nhà , mặc con nhỏ.
Anh có còn yêu em như cô gái năm nào?
Em vẫn không về Hải phòng với anh đâu,
Để gặp những anh với cái đầu đầy điện
Để suốt ngày nghe tình yêu bóng đá?
Em ra rìa,ai vá hộ tình em?
Muốn ăn kem anh bảo em đợi chút,
Đi diễu hành,một phút rồi ăn sau
Nhưng cổ em đâu phải là đâu phải là cổ ngỗng,
Đợi cả buổi dài mà chẳng thấy anh đâu?
Vậy nên em sẽ không về Hải phòng với anh
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày shixuka với 12 lần sửa trong tổng số.
- zuki
- Điều hành viên
- Bài viết: 958
- Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
- Đến từ: An Lão - Hải Phòng
Re: Em không về Hải phòng với anh đâu
Bài thơ của chị Xuka hay quá, tiêu đề dường như là một lời từ chối không chút đắn đo làm em hơi sock, nhưng đọc xong thì... cô gái đã ưng ý lắm khi được làm dâu xứ cảng. Hí hí. Đúng là toàn bậc đàn anh, chị đỉnh về thơ văn, ghen tị quá
Mình Chân Ngắn, Đi Chậm Nhưng Không Thụt Lùi
-
- TVKC
- Bài viết: 1295
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
- Đến từ: Haiphong
Re: Em không về Hải phòng với anh đâu
zuki đã viết:Bài thơ của chị Xuka hay quá, tiêu đề dường như là một lời từ chối không chút đắn đo làm em hơi sock, nhưng đọc xong thì... cô gái đã ưng ý lắm khi được làm dâu xứ cảng. Hí hí. Đúng là toàn bậc đàn anh, chị đỉnh về thơ văn, ghen tị quá
Nếu cô gái ko yêu thì làm sao mà hiểu đc ng Hp như thế,phải ko e? nhưng là con gái nên phải kiêu 1 chút,xem khả năng thuyết phục của ng mình yêu đến đâu.
- zuki
- Điều hành viên
- Bài viết: 958
- Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
- Đến từ: An Lão - Hải Phòng
Re: Em không về Hải phòng với anh đâu
shixuka đã viết:zuki đã viết:Bài thơ của chị Xuka hay quá, tiêu đề dường như là một lời từ chối không chút đắn đo làm em hơi sock, nhưng đọc xong thì... cô gái đã ưng ý lắm khi được làm dâu xứ cảng. Hí hí. Đúng là toàn bậc đàn anh, chị đỉnh về thơ văn, ghen tị quá
Nếu cô gái ko yêu thì làm sao mà hiểu đc ng Hp như thế,phải ko e? nhưng là con gái nên phải kiêu 1 chút,xem khả năng thuyết phục của ng mình yêu đến đâu.
Đúng là tình trong như đã, bên ngoài còn e
Mình Chân Ngắn, Đi Chậm Nhưng Không Thụt Lùi
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Em không về Hải phòng với anh đâu
Trong thơ có hoạ,như thế mới hoàn hảo. Xin minh hoạ cho bài thơ của chị bằng bức tranh vẽ vội
Ô hay! Đã Ứ rồi sao lại còn... Ừ?
Ô hay! Đã Ứ rồi sao lại còn... Ừ?
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Kinh vô sắc với 13 lần sửa trong tổng số.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- TVKC
- Bài viết: 357
- Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28
Re: Em không về Hải phòng với anh đâu
Ha ha ha! Trong thơ ắt phảỉ có họa, trong họa ắt phải có thơ. Hoan hô, hoan hô Kinh vô sắc. Cứ gọi là phê tít phê tít
- Hải Nam Phát
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2422
- Ngày tham gia: 13 Tháng 8 2011, 13:55
Re: Em không về Hải phòng với anh đâu
Ơ sao dưng lại có thơ hay thế nhảy.
-
- TVKC
- Bài viết: 1295
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
- Đến từ: Haiphong
Re: Em không về Hải phòng với anh đâu
Hải Nam Phát đã viết:Ơ sao dưng lại có thơ hay thế nhảy.
Sinh nhật Lão Nhừ đã tiếp thêm điện cho e đấy ạ.Cả năm làm việc nên tjan hè là tjan tìm lại mình,anh ui.
- xmhp6666
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1991
- Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2010, 21:59
Re: Em không về Hải phòng với anh đâu
Hay quá chị xu ơi,cô gái bảo em không về với A đâu nhưng chân thì cứ bước cùng anh...