Hai tháng GIÁP TUẤT trôi qua chả có việc, một hôm đi qua hàng thịt chó thấy mọi người rì rầm treo đầu dê bán thịt chó thì thịt chó dễ tiêu thụ hơn, nghe thế ông thủ lĩnh mừng quá về quê của mình mở cửa hàng thịt dê, nhưng thực ra là rèn luyện binh khí và quân lực...sau này ông trở thành THÁI TỔ VÕ HOÀNG ĐẾ.
Anh chị em diễn đàn của mình cũng vậy, mùa bóng sắp lăn rồi nên chú ý tập trung vào đội bóngcon cưng duy nhất còn lại của THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ, rèn tập mồm loa còi...và động viên tất cả những người yêu hải phòng và đội bóng của hải phòng....... theo tôi thì hay hơn là các chủ đề lan man để vào các dịp lễ tết và gặp mặt.....
Nhớ Hải Phòng da diết, nhớ những lần ra Đồ Sơn, Cát Bà Cát Hải, cả Đảo Bạch Long Vĩ nữa chứ...
Ôi tha thiết Hải Phòng quê hương, đất tổ mấy năm rồi chưa được neo đậu ở bến cảng quê hương tôi và chúng ta
nghe lời các anh các chị không để các icon nữa, nhưng khi sút vào bọn hai tí hay hải phòng bước lên ngôi vương chả nhẽ không vui
chưa biết chừng các anh chị em còn cho thêm pháo hoa trong các icons, hì hì
buồn quá viết mấy dòng tâm sự gửi gắm tâm tình đến anh chị em tham gia diễn đàn thân yêu, gửi lời chào anh Kinh Vô Sắc, Mimôsa và các bác giúp đỡ sửcaau chữ câu văn trong lúc vội vàng không kịp giờ soát lại
TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ
Điều hành viên: zuki
-
- HP-FC member
- Bài viết: 451
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45