MÀU CỜ TÔI YÊU
Điều hành viên: zuki
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
MÀU CỜ TÔI YÊU
Vẫn nghe:
Vũ trụ không hai vùng trời đất
Lạch Tray chỉ đỏ một sắc cờ.
Bốn mặt mây sầu,mưa mù mịt
Đầy trời sương lạnh,khói giăng giăng
Trống nện rầm rầm.pháo cháy ran
Kèn vang khí thế,đuốc huy hoàng
Cờ phất như sương mù giăng núi
Tiếng hô tựa sấm dậy vang trời.
Tự sự:
Bao năm mới lại về Tray
Tần ngần tự hỏi nơi này chùa nao?
Còn đâu một thuở tự hào
Bừng lên sắc đỏ dâng trào nơi tim
Vấn vương quá khứ đi tìm
Giương Nam,vẫy Bắc chẳng im phút nào
Hiên ngang cuồn cuộn bay cao
Vinh quang,tủi nhục chứng bao nỗi niềm
Đắng cay phủ tấm ván thiên
Chiến địa nhuốm máu tô thêm cờ này
Giành Cup kiêu hãnh tung bay
Rực trong nước mắt,rơi ngày đăng quang.
Hỡi ôi!
Chói đỏ một khúc khải ca
Thêm vàng,xoay dọc thành ra trò hề
Tìm nơi cửa Phật đi,về
Chà lên bản sắc,tái tê lòng người
Tinh hoa mất bởi các ngươi
Nhẫn tâm đem đổi,rước cười thế gian.
Diễu qua ngỡ một lũ gàn
Thiên hạ ngơ ngác tưởng dàn cầu siêu.
Ngây ngô cộng với làm liều
Thành ra phá hoại,khó tiêu sự này.
Bao năm hà cớ đổi thay?
Quẳng đi truyền thống đắm say bao người.
Nên thay!
Màu cờ kia hồn cốt đã thành
Lạch Tray tên chảo lửa nức danh
Tạo nên bởi niềm tin đỏ rực
Vạn con tim đòi trả cho nhanh.
Vũ trụ không hai vùng trời đất
Lạch Tray chỉ đỏ một sắc cờ.
Bốn mặt mây sầu,mưa mù mịt
Đầy trời sương lạnh,khói giăng giăng
Trống nện rầm rầm.pháo cháy ran
Kèn vang khí thế,đuốc huy hoàng
Cờ phất như sương mù giăng núi
Tiếng hô tựa sấm dậy vang trời.
Tự sự:
Bao năm mới lại về Tray
Tần ngần tự hỏi nơi này chùa nao?
Còn đâu một thuở tự hào
Bừng lên sắc đỏ dâng trào nơi tim
Vấn vương quá khứ đi tìm
Giương Nam,vẫy Bắc chẳng im phút nào
Hiên ngang cuồn cuộn bay cao
Vinh quang,tủi nhục chứng bao nỗi niềm
Đắng cay phủ tấm ván thiên
Chiến địa nhuốm máu tô thêm cờ này
Giành Cup kiêu hãnh tung bay
Rực trong nước mắt,rơi ngày đăng quang.
Hỡi ôi!
Chói đỏ một khúc khải ca
Thêm vàng,xoay dọc thành ra trò hề
Tìm nơi cửa Phật đi,về
Chà lên bản sắc,tái tê lòng người
Tinh hoa mất bởi các ngươi
Nhẫn tâm đem đổi,rước cười thế gian.
Diễu qua ngỡ một lũ gàn
Thiên hạ ngơ ngác tưởng dàn cầu siêu.
Ngây ngô cộng với làm liều
Thành ra phá hoại,khó tiêu sự này.
Bao năm hà cớ đổi thay?
Quẳng đi truyền thống đắm say bao người.
Nên thay!
Màu cờ kia hồn cốt đã thành
Lạch Tray tên chảo lửa nức danh
Tạo nên bởi niềm tin đỏ rực
Vạn con tim đòi trả cho nhanh.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Kinh vô sắc với 17 lần sửa trong tổng số.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- tran van phong
- HP-FC member
- Bài viết: 328
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2013, 02:58
- Đến từ: Lê Chân, Hải Phong
Re: MÀU CỜ TÔI YÊU
Hay quá đi
Hãy phát động anh em giữ Nguyên màu cờ truyền thống đi nhà mình ơi
Hãy phát động anh em giữ Nguyên màu cờ truyền thống đi nhà mình ơi
-
- HP-FC member
- Bài viết: 267
- Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 21:02
Re: MÀU CỜ TÔI YÊU
Chuẩn đấy, màu cờ sắc áo, logo là những giá trị truyền thống được xây dựng không chỉ ngày 1 ngày 2. Không lẽ những giá trị đó lại bị 1 nhóm người ko có sự hiểu biết làm hoen ố hay sao? Cá nhân tôi thề ko bao giờ mặc áo mà có 3 màu, chỉ 2 màu đỏ+trắng là xoong.
- dirtybjrd
- Điều hành viên
- Bài viết: 1818
- Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2010, 00:51
- Đến từ: Ngã ba huyền thoại ^_^
Re: MÀU CỜ TÔI YÊU
Lão đại lúc nào cũng đc làm hình ảnh minh hoạ
-
- Newbie
- Bài viết: 34
- Ngày tham gia: 28 Tháng 10 2014, 11:43
Re: MÀU CỜ TÔI YÊU
không biết thằng ngu nào sáng tác ra cái logo và cái cờ 3 màu mới ấy nhỉ?đừng để mọi người tìm ra mày nhé...cả họ nhà mày sống không yên đâu.đi ngược với lịch sử và truyền thống đúng là trình độ không bằng học sinh cấp 1.....
-
- Newbie
- Bài viết: 12
- Ngày tham gia: 29 Tháng 10 2014, 21:04
Re: MÀU CỜ TÔI YÊU
vay thang naola thang ngu duyet cai co moi nay vay nhjjjj thang sang tac ra cai co moi nay ngu da danh thi thang chap nhan cho cai co nay doi co cu thii lai ngu hon rat nhieu ...sao chang lam dc cai gi nh he so va lam cai gj la ngu cai do ... trai mat wua rui ko biet gio la cai gj nua ...
- Hoa thanh quế
- HP-FC member
- Bài viết: 125
- Ngày tham gia: 20 Tháng 8 2012, 00:08
- theocean
- Newbie
- Bài viết: 4
- Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2010, 20:32
Re: MÀU CỜ TÔI YÊU
Dám hỏi bác Kinh Vô Sắc phải tên Hiếu k?
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: MÀU CỜ TÔI YÊU
No no!theocean đã viết:Dám hỏi bác Kinh Vô Sắc phải tên Hiếu k?
Họ Đặng tên Kính đầu hơi điên
Tuổi ba mươi sáu rượu lại ghiền
Vốn nghề thi hoạ xưa nay tỏ
Độc thân một kiếp sướng như tiên.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- mimosa
- HP-FC member
- Bài viết: 159
- Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2013, 19:06