đồng ý với ý kiến này, Adam Khoo từng nói trước rất nhiều vị doanh nhân của VN khi các vị thắc mắc và muốn a ta giúp khi tình hình kinh tế đang khó khăn, họ không biết giải quyết thế nào ? các món nợ và các vấn đề cứ liên tục xuất hiện, Adam Khoo chỉ kể chính câu truyện của bản thân khi gặp khó khăn, vấn đề sẽ được gỡ bỏ khi a dám chịu 100% trách nhiệm về mình, chỉ khi a dám chịu 100% trách nhiệm về mình không oán trách thì lời giải nó mới xuất hiện.có cơ hội tôi sẽ vươn lên mạnh mẽ và lái mọi thứ theo ý mình đưa VN tiến lên rồi mọi thứ sẽ trở về trật tự của nó, người nào giỏi sẽ lương cao, sẽ có vị trí xứng đáng trong xã hội. Không nên đổ lỗi cho ai hết trước khi đổ lỗi hãy tự hỏi mình vươn lên chưa đạp những thằng không ra gì đi chỗ khác để tiến lên
Nói rằng xã hội chủ nghĩa của VN có vấn đề thì xã hội phương tây có vấn đề hay không ? có hết, nhưng chỉ những người thích nghi tốt thì người đó mới có thể tồn tại, tại sao có những quan tham ăn trên ngồi chốc, biết đấy mà chẳng làm gì được ? bởi gia thế không bằng người ? hay tại tài chưa đủ ? các bạn có biết hầu hết những doanh nhân nhà chính trị giỏi của VN sự học của ngưòi ta không hẳn hơn nhiều người khác ? nhưng điểm gì làm lên khác biệt giữa họ với ta bởi họ nghĩ khác và làm khác, bạn biết bợ đỡ đút lót hối lộ leo lên bằng tiền nhưng bạn biết bắt đầu từ đâu và làm ntn để giống họ ? tôi thì tôi xin học hỏi, bởi trước khi đút lót a phải có tiền, trước khi hối lộ a phải mở rộng quan hệ, kiếm tiền là 1 kỹ năng, và quan hệ giao lưu cũng là 1 kỹ năng, a không có những kỹ năng đó chẳng có gì mở ra với anh cả, và chỉ có thể ngồi 1 chỗ đố kị, ghen tức với đời.
Xin thưa với các bác có những a bộ đội họ về làng tự làm bằng chính bàn tay của mình nơi thôn quê mà thu nhập của họ e thực sự mơ ước, rồi lại có những cô sinh viên còn chưa tốt nghiệp làm kinh tế tốt rất đáng nể, họ đã đi lên bằng chính bàn tay khối óc của mình. Lại có những người làm con đường chính trị như bố bạn e, ông ấy thì khá nổi tiếng ở HP , nhưng lúc e biết bạn ấy (hồi c2) thì nhà bạn ấy còn rất nghèo nhưng chả biết cách nào và làm sao giờ nhà bạn ấy vượt xa gd e không biết bao nhiêu lần (tham nhũng cả, nhưng đó là quyền hành, là kinh tế, là tiền tươi thóc thật các bác ạ) những con người ấy phải chăng có sự trợ giúp nào ? e nghĩ tự thân vận động hết.
Có bạn lại cho rằng XH VN thối nát quá nếu không có quan hệ thì chẳng làm gì được, không có tiền cũng chẳng làm gì được, rút cục toàn vấn đề chứ chẳng thấy cơ hội, người khác cũng sống ở VN như mình nhưng họ sống sung túc hơn, hạnh phúc hơn có quyền và có tiền hơn tại sao ? tại vì sự nỗ lực của chính bản thân họ (1 đứa bạn khác của e nhà ở Quang Trung trước khi giàu sụ bố bạn ấy kéo xe ba gác) thế thì hãy ngưng đổ lỗi và dám nhận trách nhiệm về mình, muốn làm chính trị muốn thay đổi vận mệnh của cả dân tộc tạo ra nền dân chủ no ấm cho người dân là 1 ước mơ vĩ đại, bác nào có thể làm được việc đó e phục, ngưỡng mộ vô cùng, e thì chắc không làm được, bởi e tham lam, e thích có tiền, có quyền và có gái, còn vận mệnh dân tộc thì e lại không đủ bản lĩnh chính trị. Sự thật trần trụi là như thế.
Còn muôn vàn sự thật trần trụi khác nhưng có điều người ta có nói ra hay không thôi.