Dũng Ngố có khi Nặng.
Điều hành viên: knv
-
- HP-FC member
- Bài viết: 297
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2013, 20:42
Dũng Ngố có khi Nặng.
Vụ cầu thủ Ninh Bình cá độ: Thay đổi chủ mưu
Cầu thủ V.Ninh Bình đã thay đổi lời khai với cơ quan điều tra. Theo đó, chủ mưu vụ cá độ không phải tiền vệ Trần Mạnh Dũng mà là thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng.
Ngày 30/3. Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ có đơn trình báo, đề nghị công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ vụ việc một loạt cầu thủ đội nhà cá độ tại AFC Cup. Những ngày sau đó, học trò của HLV Văn Sỹ liên tục bị phòng PC45 gọi lên thẩm vấn. Các cầu thủ của đội bóng đất cố đô nhanh chóng thừa nhận có đánh 1 tỷ 20 triệu đồng kèo "tài 3 hòa" (trận đấu có trên 3 bàn thắng) trong trận đấu giữa V.Ninh Bình và Kelantan (Malaysia) diễn ra vào ngày 18/3. Tổng số tiền mà cầu thủ V.Ninh Bình thu về để chia nhau là 800 triệu đồng.
Trong lời khai tại phòng PC45, các cầu thủ V.Ninh Bình đều khẳng định chủ mưu vụ việc là tiền vệ Trần Mạnh Dũng. Bản thân cầu thủ quê Nam Định cũng thừa nhận mình chính là người đứng ra rủ rê đồng đội. Theo đó, ngày 15/3 cầu thủ có biệt danh Dũng "con" gặp gỡ thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cùng 2 hậu vệ là Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt để bàn về cá độ trong trận đấu giữa Kelantan và V.Ninh Bình. Sau đó, bộ tứ cầu thủ trên tiếp tục dụ dỗ các đồng đội khác cùng tham gia chơi kèo "tài 3 hòa".
Tuy nhiên, theo tin từ phía cơ quan điều tra, sáng 13/4, bộ ba cầu thủ của V.Ninh Bình là Trần Mạnh Dũng, Lê Văn Duyệt và Lê Quang Hùng đã lên phòng PC45 để xin thay đổi lời khai. Theo đó, người chủ mưu trong vụ cá độ không phải tiền vệ Trần Mạnh Dũng mà là thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng - "người gác đền" sinh năm 1981 đầu quân cho V.Ninh Bình từ Thanh Hóa với số tiền lót tay lên đến 12 tỷ đồng năm 2011. Chiều 13/4, thủ môn có biệt danh Dũng "ngố" cũng đã được cơ quan điều tra triệu tập để lấy lại lời khai.
Một cầu thủ V.Ninh Bình có "dính chàm" (xin giấu tên) cũng đã lên tiếng xác nhận việc thay đổi lời khai: "Chúng tôi đã lên PC45 để khai lại. Theo đó, người chủ mưu thực thụ trong vụ cá độ là thủ thành Nguyễn Mạnh Dũng chứ không phải tiền vệ Trần Mạnh Dũng".
Cũng trong chiều 13/4, bầu Trường đã lên tiếng khẳng định V.Ninh Bình sẽ bỏ V.League 2014 nhưng tiếp tục đá tiếp AFC Cup. Sáng 14/4 các cầu thủ không "dính chàm" của đội bóng đất cố đô chính thức hội quân trở lại để tập luyện.
http://news.zing.vn/Vu-cau-thu-Ninh-Bin ... 07970.html
Cầu thủ V.Ninh Bình đã thay đổi lời khai với cơ quan điều tra. Theo đó, chủ mưu vụ cá độ không phải tiền vệ Trần Mạnh Dũng mà là thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng.
Ngày 30/3. Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ có đơn trình báo, đề nghị công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ vụ việc một loạt cầu thủ đội nhà cá độ tại AFC Cup. Những ngày sau đó, học trò của HLV Văn Sỹ liên tục bị phòng PC45 gọi lên thẩm vấn. Các cầu thủ của đội bóng đất cố đô nhanh chóng thừa nhận có đánh 1 tỷ 20 triệu đồng kèo "tài 3 hòa" (trận đấu có trên 3 bàn thắng) trong trận đấu giữa V.Ninh Bình và Kelantan (Malaysia) diễn ra vào ngày 18/3. Tổng số tiền mà cầu thủ V.Ninh Bình thu về để chia nhau là 800 triệu đồng.
Trong lời khai tại phòng PC45, các cầu thủ V.Ninh Bình đều khẳng định chủ mưu vụ việc là tiền vệ Trần Mạnh Dũng. Bản thân cầu thủ quê Nam Định cũng thừa nhận mình chính là người đứng ra rủ rê đồng đội. Theo đó, ngày 15/3 cầu thủ có biệt danh Dũng "con" gặp gỡ thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cùng 2 hậu vệ là Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt để bàn về cá độ trong trận đấu giữa Kelantan và V.Ninh Bình. Sau đó, bộ tứ cầu thủ trên tiếp tục dụ dỗ các đồng đội khác cùng tham gia chơi kèo "tài 3 hòa".
Tuy nhiên, theo tin từ phía cơ quan điều tra, sáng 13/4, bộ ba cầu thủ của V.Ninh Bình là Trần Mạnh Dũng, Lê Văn Duyệt và Lê Quang Hùng đã lên phòng PC45 để xin thay đổi lời khai. Theo đó, người chủ mưu trong vụ cá độ không phải tiền vệ Trần Mạnh Dũng mà là thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng - "người gác đền" sinh năm 1981 đầu quân cho V.Ninh Bình từ Thanh Hóa với số tiền lót tay lên đến 12 tỷ đồng năm 2011. Chiều 13/4, thủ môn có biệt danh Dũng "ngố" cũng đã được cơ quan điều tra triệu tập để lấy lại lời khai.
Một cầu thủ V.Ninh Bình có "dính chàm" (xin giấu tên) cũng đã lên tiếng xác nhận việc thay đổi lời khai: "Chúng tôi đã lên PC45 để khai lại. Theo đó, người chủ mưu thực thụ trong vụ cá độ là thủ thành Nguyễn Mạnh Dũng chứ không phải tiền vệ Trần Mạnh Dũng".
Cũng trong chiều 13/4, bầu Trường đã lên tiếng khẳng định V.Ninh Bình sẽ bỏ V.League 2014 nhưng tiếp tục đá tiếp AFC Cup. Sáng 14/4 các cầu thủ không "dính chàm" của đội bóng đất cố đô chính thức hội quân trở lại để tập luyện.
http://news.zing.vn/Vu-cau-thu-Ninh-Bin ... 07970.html
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Thấy Dân trí viết nếu bị khởi tố,tội này có thể tù 2-10 năm.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 281
- Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2013, 22:45
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
ông nào chủ mưu hay không chủ mưu thì cũng chết .nhẹ thì cũng 2 năm .nghĩ tới vào tù hông biết mấy bác ấy sao chứ.em sợ lắm
- Tuyến Hàng Kênh
- TVKC
- Bài viết: 6196
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
- Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Nếu Dũng ngố là đầu vụ thì khả năng bóc lịch từ 3 đến 6 năm tuỳ theo việc bắn tiền nhiều hay ít.Kinh vô sắc đã viết:Thấy Dân trí viết nếu bị khởi tố,tội này có thể tù 2-10 năm.
Mạt vận rồi, tham thì thâm, nhà ku Dũng này khá giả chứ có phải thiếu tiền đâu.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 297
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2013, 20:42
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Thủ môn Mạnh Dũng: "Họ hùa nhau dựng kịch bản, vu tôi là chủ mưu làm độ"12:52 14/4/2014
Xem thêm: V-League, Vissai Ninh Bình, Nguyễn Mạnh Dũng, bán độ
Trao đổi với phóng viên sáng nay 14-4, thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng đang có một âm mưu từ nhóm cầu thủ Vissai Ninh Bình cùng quê Nam Định, cùng hùa nhau đổ tội cho anh là chủ mưu trong vụ cá độ, dàn xếp tỷ số đang gây xôn xao dư luận.
>> Bóng ma cá độ ám bóng đá Việt: “Nhúng chàm”ngày càng tinh vi
>> Cầu thủ lương ít, bán độ mới đủ sống?
>> 11 cầu thủ Vissai Ninh Bình làm độ: Làm liều hay nằm trong đường dây?
>> Nhóm cá độ Vissai Ninh Bình xin được làm lại lời khai
PV: Có thông tin nói Nguyễn Mạnh Dũng mới là người chủ mưu vụ cá độ, chứ không phải tiền vệ Trần Mạnh Dũng - như thông tin một số báo dẫn nguồn từ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an. Dũng nói sao về thông tin này?
Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng: Đây là một âm mưu. Theo tôi được biết, ngày thứ 7 tuần rồi (12-4), một nhóm 4 cầu thủ cùng quê Nam Định gặp nhau họp bàn, chủ động lên cơ quan công an khai lại. Nhóm cầu thủ này hùa nhau cùng đổ tội cho tôi là chủ mưu. Ngày chủ nhật (13-4), nhóm này đã lên khai lại với công an.
Anh có biết gì về lời khai của nhóm cầu thủ này không, tại sao lại khẳng định họ hùa nhau đổ tội cho mình?
Sáng nay tôi mới đọc báo và biết có thông tin nhóm cầu thủ khai lại, đổ cho tôi là chủ mưu. Tôi cũng không nắm được lời khai cụ thể của họ, nhưng tôi biết được họ hùa nhau đẩy tội cho tôi.
Trước đó, nhóm cầu thủ Nam Định kia trước đó có nói với tôi: "Thôi em (thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng) nhận em là chủ mưu đi. Em hãy khai là có gọi liên hệ đặt độ cho người nọ người kia (ý chỉ Đào Đức Lợi – đối tượng nhận cá độ từ nhóm cầu thủ)". Nhưng thực tế tôi không có gọi. Họ bảo bọn em khai thế rồi, anh khai thế đi, cứ nhận chủ mưu đi, cho khớp lời khai.
Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng
Phía cơ quan điều tra có triệu tập Dũng lên để khai lại không?
Công an đã gọi tôi lên khai lại vào chủ nhật vừa rồi.
Dũng đã khai gì trong lần khai lại này?
Tôi khai giống như lần trước. Nói hết sự thật và không nhận mình là chủ mưu. Vì bản thân tôi có làm đâu mà tôi nhận.
Dũng có chứng cơ nào khẳng định nhóm cầu thủ Nam Định kia đã thỏa thuận và "nhờ" Dũng nhận tội chủ mưu không?
Họ không ép. Nhưng tôi không tham gia vụ này nên nhất quyết không nhận.
Theo thông tin ban đầu, Dũng đã nhận 75 triệu đồng và trao trả số tiền này cho cơ quan công an. Sự thật ra sao?
Từ đầu đến giờ tôi không nhận tiền. Trong bản khai tôi cũng khai không nhận một đồng nào. Dù Trần Mạnh Dũng (tiền vệ) nhiều lần đề nghị sẽ đưa em tiền, nhưng tôi không nhận. Thông tin nói tôi nhận số tiền 75 triệu có thể do Mạnh Dũng khai (?).
Dũng muốn nói gì vào lúc này?
Nhóm cầu thủ kia họp bàn lại với nhau để dựng lên một kịch bản tôi là người chủ mưu làm độ. Tôi đã thành khẩn khai báo hết mọi chuyện mà tôi biết. Mong cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ.
Xem thêm: V-League, Vissai Ninh Bình, Nguyễn Mạnh Dũng, bán độ
Trao đổi với phóng viên sáng nay 14-4, thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng đang có một âm mưu từ nhóm cầu thủ Vissai Ninh Bình cùng quê Nam Định, cùng hùa nhau đổ tội cho anh là chủ mưu trong vụ cá độ, dàn xếp tỷ số đang gây xôn xao dư luận.
>> Bóng ma cá độ ám bóng đá Việt: “Nhúng chàm”ngày càng tinh vi
>> Cầu thủ lương ít, bán độ mới đủ sống?
>> 11 cầu thủ Vissai Ninh Bình làm độ: Làm liều hay nằm trong đường dây?
>> Nhóm cá độ Vissai Ninh Bình xin được làm lại lời khai
PV: Có thông tin nói Nguyễn Mạnh Dũng mới là người chủ mưu vụ cá độ, chứ không phải tiền vệ Trần Mạnh Dũng - như thông tin một số báo dẫn nguồn từ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an. Dũng nói sao về thông tin này?
Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng: Đây là một âm mưu. Theo tôi được biết, ngày thứ 7 tuần rồi (12-4), một nhóm 4 cầu thủ cùng quê Nam Định gặp nhau họp bàn, chủ động lên cơ quan công an khai lại. Nhóm cầu thủ này hùa nhau cùng đổ tội cho tôi là chủ mưu. Ngày chủ nhật (13-4), nhóm này đã lên khai lại với công an.
Anh có biết gì về lời khai của nhóm cầu thủ này không, tại sao lại khẳng định họ hùa nhau đổ tội cho mình?
Sáng nay tôi mới đọc báo và biết có thông tin nhóm cầu thủ khai lại, đổ cho tôi là chủ mưu. Tôi cũng không nắm được lời khai cụ thể của họ, nhưng tôi biết được họ hùa nhau đẩy tội cho tôi.
Trước đó, nhóm cầu thủ Nam Định kia trước đó có nói với tôi: "Thôi em (thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng) nhận em là chủ mưu đi. Em hãy khai là có gọi liên hệ đặt độ cho người nọ người kia (ý chỉ Đào Đức Lợi – đối tượng nhận cá độ từ nhóm cầu thủ)". Nhưng thực tế tôi không có gọi. Họ bảo bọn em khai thế rồi, anh khai thế đi, cứ nhận chủ mưu đi, cho khớp lời khai.
Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng
Phía cơ quan điều tra có triệu tập Dũng lên để khai lại không?
Công an đã gọi tôi lên khai lại vào chủ nhật vừa rồi.
Dũng đã khai gì trong lần khai lại này?
Tôi khai giống như lần trước. Nói hết sự thật và không nhận mình là chủ mưu. Vì bản thân tôi có làm đâu mà tôi nhận.
Dũng có chứng cơ nào khẳng định nhóm cầu thủ Nam Định kia đã thỏa thuận và "nhờ" Dũng nhận tội chủ mưu không?
Họ không ép. Nhưng tôi không tham gia vụ này nên nhất quyết không nhận.
Theo thông tin ban đầu, Dũng đã nhận 75 triệu đồng và trao trả số tiền này cho cơ quan công an. Sự thật ra sao?
Từ đầu đến giờ tôi không nhận tiền. Trong bản khai tôi cũng khai không nhận một đồng nào. Dù Trần Mạnh Dũng (tiền vệ) nhiều lần đề nghị sẽ đưa em tiền, nhưng tôi không nhận. Thông tin nói tôi nhận số tiền 75 triệu có thể do Mạnh Dũng khai (?).
Dũng muốn nói gì vào lúc này?
Nhóm cầu thủ kia họp bàn lại với nhau để dựng lên một kịch bản tôi là người chủ mưu làm độ. Tôi đã thành khẩn khai báo hết mọi chuyện mà tôi biết. Mong cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ.
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1041
- Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:35
- Đến từ: Hà Nội
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Tình hình là vẫn chưa rõ ràng lắm.
- Cafe Q.
- HP-FC member
- Bài viết: 197
- Ngày tham gia: 29 Tháng 1 2012, 16:27
- Đến từ: Công ty cafe Trần Quang.
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Nhiều tiền nó mới quay.Tuyến Hàng Kênh đã viết:Nếu Dũng ngố là đầu vụ thì khả năng bóc lịch từ 3 đến 6 năm tuỳ theo việc bắn tiền nhiều hay ít.Kinh vô sắc đã viết:Thấy Dân trí viết nếu bị khởi tố,tội này có thể tù 2-10 năm.
Mạt vận rồi, tham thì thâm, nhà ku Dũng này khá giả chứ có phải thiếu tiền đâu.
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
mấy ông này giờ gia đình chắc đang đi khấn bái xì xụp
-
- HP-FC member
- Bài viết: 117
- Ngày tham gia: 28 Tháng 2 2013, 22:34
Re: Dũng Ngố có khi Nặng.
Nhà dột từ nóc
Cứ đày ải ra sân cung đá phủi thời gian cho biết khổ
Cứ đày ải ra sân cung đá phủi thời gian cho biết khổ
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45