Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Giải đấu đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

Đăng trả lời
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Gửi bài by huongowen »

Gạt sang một bên những chuyện ngoài sân cỏ, tình thế khó khăn của Liverpool hiện tại là cơ hội tốt để MU xóa dớp không thắng tại Anfield suốt năm năm qua.

Có nhiều cuộc đối đầu được nhắc tới bằng cụm từ "trận derby lớn nhất của bóng đá Anh", nhưng chỉ một trong số này, dù không đúng nghĩa một trận derby thật sự giữa hai đội bóng cùng thành phố, xứng đáng với danh xưng trận cầu lớn nhất bóng đá Anh, Liverpool - MU.

Một số ý kiến cho rằng sự đối địch giữa hai bên khởi nguồn từ việc thi công một kênh đào từ Liverpool tới Manchester, kéo theo hàng loạt bất đồng từ kinh tế, tới âm nhạc. Nhưng lý do lớn nhất thì phải là bóng đá, và mỗi khi MU đối đầu Liverpool, đó luôn là trận kinh điển của bóng đá Anh.

Hình ảnh
Liverpool rất cần một chiến thắng để khởi động lại mùa giải, trong khi MU khao khát chấm dứt mạch không thắng tại Anfield suốt năm năm qua.

Trận cầu này, với bầu không khí sặc mùi thù nghịch, thường không phải là nơi để các CĐV thưởng thức, tận hưởng bóng đá. Thay vào đó, họ đến Anfield, Old Trafford hoặc bất kỳ nơi nào khác mà hai đội chạm trán, chỉ để chờ dịp chế diễu, dèm pha và khoét sâu nỗi đau của đội thua cuộc.

Trận cầu tại Anfield hôm nay có lẽ cũng không là ngoại lệ, dù mức độ thù nghịch có thể giảm đi chút ít vào đầu trận nhờ lời kêu gọi của các nhân vật cấp cao nhất ở cả hai bên chiến tuyến. Như HLV Ferguson viết trong bức tâm thư gửi các fan MU, tất cả chờ đợi một thái độ hòa nhã, biết chia sẻ hơn và không châm chọc khi Liverpool tưởng niệm các CĐV nhà xấu số thiệt mạng trong thảm họa Hillsborough trước trận đấu.

Tuy nhiên, khi trái bóng bắt đầu lăn, trận đấu sẽ không có chỗ cho những cảm xúc yếu mềm nữa. MU chưa khi nào khao khát đánh bại Liverpool ngay tại Anfield như bây giờ, vì họ đã không làm được điều đó tại kể từ năm 2007. Trên thực tế, đội bóng của HLV Ferguson thua tới bốn và chỉ một lần hòa trong năm trận gần nhất trên mọi đấu trường làm khách trên sân Liverpool, kể từ lần Tevez ghi bàn duy nhất giúp họ thắng 1-0 hôm 16/12/2007.

Hình ảnh
MU, năm năm qua, ngay cả lúc rất mạnh, vẫn không thể thắng tại Anfield.
Liverpool, trong khi đó, đang khởi đầu tệ nhất ở hạng đấu cao nhất bóng đá Anh trong 101 năm qua khi không thể thắng được lấy một trận trong bốn trận đầu. Một chiến thắng trước MU có thể là bước ngoặt lớn, tích cực cho sự nghiệp của HLV Brendan Rogers tại Liverpool. Nhưng ngược lại, một trận thua nữa có thể hủy hoại tương lai của nhà cầm quân trẻ này tại Anfield khi sức ép từ mạch khởi đầu tồi tệ tăng lên bội phần.

Khác với hình ảnh tăm tối của thầy trò Rodgers, MU khởi đầu rất vững vàng. Đoàn binh dưới trướng Ferguson thắng mọi trận cầu mà họ được dự báo sẽ thắng, dù đôi lần, mức độ thuyết phục trong những trận thắng ấy là không cao. Trừ khả năng tận dụng cơ hội từ chấm phạt đền đang có vấn đề (đá hỏng ba quả 11 mét trong ba trận gần nhất trên mọi giải đấu), MU, với những mắt xích mới như Van Persie, Kagawa, Buttner, Powell, đã vận hành như một cỗ máy trơn tru.

Sự trơn tru ấy là điều mà Liverpool chưa thể hương tới, hay nói cách khác, đang cố gắng hướng tới. Rodgers lên thay Dalglish và áp dụng thứ bóng mang hơi hướng tiqui-tacca mà ông từng thành công ở Swansea, nhưng ở một đội bóng vốn được định hình và quá quen với thứ bóng đá lật cánh đánh đầu kiểu Anh truyền thống dưới thời Dalglish, thay đổi tư duy của các cầu thủ rõ ràng là điều không dễ làm trong ngày một ngày hai.

Hình ảnh
Thích nghi với lối chơi mới của HLV Rodgers đang là thách thức lớn cho Gerrard và đồng đội.

Liverpool, trên thực tế, cũng đã một lần chơi tiqui-tacca gần trơn tru như mong đợi của Rodgers và chiến thắng. Nhưng đó chỉ là trận thắng chủ nhà Young Boys Berne 5-3 ở Europa League, nơi Rodgers thay toàn bộ đội hình xuất phát, tung vào sân toàn bộ những cầu thủ dự bị và vài gương mặt lạ hoắc được đôn lên từ đội trẻ. Gặp MU hôm nay, chắc chắn sẽ không có chuyện ông làm liều sử dụng toàn bộ, hay thậm chí một phần đội hình hai ấy.

Nhưng khi những cái tên quen thuộc như Gerrard, Suarez, Johnson, Agger, Reina trở lại, câu hỏi về việc liệu họ đã thích nghi, thấm nhuần tư tưởng bóng đá của ông thầy để gặt hái kết quả tích cực trên sân bóng lại được đặt ra. Câu trả lời sẽ có khi trọng tài Mark Hasley cắt còi tan trận trên sân Anfield hôm nay

Hình ảnh

http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/gi ... 52374.html
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Gửi bài by TranThai »

Chắc lại hoà thôi
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
Vàng Anh
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2458
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
Đến từ: Từ

Re: Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Gửi bài by Vàng Anh »

Còn 10' nữa nhưng chắc là Liver thua thôi. Mất người còn bị dẫn trước. Mịa cái thằng rùa tai đỏ đỏ vãi ra. H1 bị ép đái dầm ra quần, Liver đá pressing, ban bật + tốc độ cao đang hay. Cảm tưởng bàn thắng sẽ đến bất cứ lúc nào thì thằng cu em Shelvey tỏ ra quá non khi nhận chiếc thẻ đỏ quá vô duyên. Đúng là mặt mũi ko thể tỷ lệ thuận với tuổi đời, nhưng dù sao ko trách em nó đc vì mới đôi mươi. Đêm buồn phố Cảng ...
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Vàng Anh với 23 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
littleboy402
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 704
Ngày tham gia: 04 Tháng 2 2010, 19:35
Đến từ: PT chùa Bộc

Re: Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Gửi bài by littleboy402 »

Trọng tài 2 - 1 Liverpool
quả thẻ đỏ thì còn bảo là bồng bột đc chứ quả Penenty đứng ngay đấy mà vẫn thổi thì ko còn gì để biện hộ cho em trọng tài :))
về sau chúng nó bem nhau chỉ dám rút thẻ vàng:))
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Re: Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Gửi bài by Tung_Alonso »

tưởng cho 1 thằng trọng tài 51t nhiều kinh nghiệm bắt chính ai ngờ tự tay làm hỏng trận đấu,cho về hưu thôi
Vàng Anh
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2458
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
Đến từ: Từ

Re: Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Gửi bài by Vàng Anh »

Tung_Alonso đã viết:tưởng cho 1 thằng trọng tài 51t nhiều kinh nghiệm bắt chính ai ngờ tự tay làm hỏng trận đấu,cho về hưu thôi
Thật ra là thẻ vàng hay thẻ đỏ đều đc trong tình huống đó nhưng có trách thì trách thằng shelvey non thôi. Còn quả pen mười mươi thế còn j`.
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Re: Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Gửi bài by Tung_Alonso »

quả 11m đó xem lại từ phía sau thì tác động quá nhẹ,chưa đủ lực để ngã ra nếu so vs quả Suarez bị ngã sau đó trước đó thì có khi còn nhẹ hơn
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Gửi bài by knv »

Liverpool xứng đáng có được một kết quả tốt hơn. Manchester United đã không thể hiện được j trong một buổi tối nhạt nhòa của hầu hết các vị trí trên sân. Đáng khen nhất có lẽ chỉ có Rafael - Ferdinand và Lindergaard
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Gửi bài by knv »

[align=center]Dư âm trận Liverpool (1–2) Man Utd: Chỉ tiếc rằng…[/align]

Quá đáng khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Liverpool cũng như bầu nhiệt huyết mà HLV của họ, Brendan Rodgers đã phả lên cho cả đội bóng. Chỉ có điều, trái tim nóng không thôi là chưa đủ…


Tinh thần Hillsborough

Không một quốc gia nào chịu nhiều cay đắng như nước Anh bởi những thảm họa liên quan đến bóng đá. Cũng không một đội bóng nào cảm nhận nỗi đau ẩy rõ nét bằng Liverpool. Ngày hôm qua, thành phố cảng Liverpool đã thực sự trở thành kinh đô của bóng đá thế giới, với sự tỏa sáng của lương tri con người và lòng quả cảm để xoa dịu nỗi đau mất mát. Buổi lễ tưởng niệm và “minh oan” cho 96 nạn nhân trong thảm họa Hillsborough đã diễn ra cực kỳ xúc động, và dường như tinh thần Hillsborough bất diệt ấy đã lan truyền vào huyết quản của mọi chàng trai áo đỏ.

Vượt qua áp lực từ phong độ bết bát gần đây, Liverpool ngay lập tức lao lên chiếm lĩnh toàn bộ thế trận, dù cho đối thủ của họ ngày hôm đó là ai. Lần đầu tiên tại sân đấu huyền thoại này, người ta được chứng kiến một Liverpool không biết sợ hãi và chơi cực chuẩn theo ý đồ chiến thuật của HLV. Cái được của Brendan Rodgers trong trận đấu này không gì khác là sự gắn kết của các cầu thủ. Họ di chuyển và đập nhả đúng theo cái cách mà tên tuổi ông được tạo dựng nên, từ đó chia cắt toàn bộ sức mạnh của Man Utd.

[align=center]Hình ảnh[/align]

Không biết Rodgers đã có những bước chuẩn bị tâm lý gì, mà hôm qua, toàn bộ các học trò của ông đều chơi với trên 100% năng lực. Điển hình trong số ấy, đội trưởng Steven Gerrard đã lần đầu tiên trong mùa giải thể hiện trọn vẹn hình ảnh và tầm ảnh hưởng của một người đội trưởng vĩ đại. Sức chiến đấu của Gerrard lan tỏa cực nhanh lên đôi chân các đồng đội, tạo nên sức ép và sức ép. Có thời điểm gần như toàn bộ các cầu thủ áo đỏ đã tràn sang phần sân đối phương để vây hãm. Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội cũng khiến cho số lần uy hiếp khung thành tăng lên đến chóng mặt.

Và ngay cả khi Jonjo Shelvey phải nhận chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi, thì sức chiến đấu của The Kop cũng không hề suy giảm. Thậm chí, người ta có cảm giác trong mỗi bước chạy của 10 cầu thủ áo đỏ còn lại trên sân, có sự hiện diện của Shelvey, của Rodgers và cả của 96 con người đã khuất. Sức ép khủng khiếp của Liverpool được quán tính đẩy đi thêm một vài phút thi đấu nữa sau khi mất người. Bàn thắng của đội trưởng Steven Gerrard đến như một lẽ dĩ nhiên, như một sự tưởng thưởng xứng đáng cho sự quyết tâm và lòng quả cảm.

Chỉ tiếc rằng…

Trái tim nóng luôn cần phải song hành với cái đầu lạnh. Nhiều người sẽ đổ tội cho trọng tài Mark Halsey về quyết định quá nặng tay đối với Jonjo Shelvey. Nhưng ông có cái lý của ông, khi lỗi hành vi của cầu thủ trẻ là không thể chối cãi. Pha vào bóng quá thừa chân của anh sẽ khiến cho không chỉ một mình Mark Halsey, mà sẽ có rất nhiều trọng tài khác đưa ra quyết định tương tự. Có trách, hãy nên tự trách bản thân mình đã quá hứng khởi thả mình trọn vẹn vào cuộc chơi, mà không nghĩ rằng trái tim nóng không thôi là chưa đủ.

Sự tiếc nuổi của các CĐV cũng như thành viên Liverpool còn đến khi hàng loạt pha dứt điểm của Borini, Suarez hay Kelly đều đi ra ngoài hoặc bị Lindegaard xuất sắc cản phá. Giá như trong những pha dứt điểm ấy có thêm một chút đột biến kiểu của Rafael. Và giá như pha cản phá của trung vệ bên phía Man Utd trong vòng cấm không chấp chới giữa phạm lỗi và không phạm lỗi… thì có thể sự tiếc nuối không chuyển thành nỗi uất hận mà nhiều người đang đổ lên người cầm cân nảy mực.

Cũng phải nói rằng, ngày hôm qua Liverpool chơi với tinh thần cao đến bao nhiêu, thì Man Utd lại lạnh lùng và bản lĩnh đến bấy nhiêu. Đã rất rất lâu rồi người ta mới lại chứng kiến một Rio Ferdinand xuất sắc đến vậy. Một con đê chắn sóng thực thụ được tạo nên trước khung thành của thủ môn Lindegaard. Bất luận những pha uy hiếp đến từ khả năng xuyên phá của Suarez hay treo bóng của các tiền vệ biên, Rio bình tĩnh phán đoán và triệt tiêu gần như tất cả.

Cái dớp 1742 ngày không thắng tại Anfield bị xóa, cái dớp đá hỏng 6 quả penalty trong 2 tháng không còn, và cái dớp công làm thủ phá đã bị vượt qua. Những ngôi sao của Man Utd không tỏa sáng trong cả 90 phút của trận đấu, nhưng họ khác các đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến cơ bản ở chỗ biết tỏa sáng đúng thời điểm và vượt qua sức ép. Không ai nói Rafael đã chơi hoàn hảo trong trận đấu này. Trước khi băng lên như một cơn lốc bên cánh phải và mang về quả phạt 11m, Valencia đã ở đâu? Rồi đến Van Persie, mờ nhạt hoàn toàn trong 80 phút trước đó. Nhưng chiến thắng luôn vinh danh những con người bản lĩnh… và may mắn hơn!

Nguồn: Bóng Đá Số
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Liverpool - MU, chinh phục pháo đài

Gửi bài by huongowen »

Cuối cùng thì thua 1 - 2. Buồn ghê cơ. Liv chơi hay hơn, áp đảo hơn thế ,cơ hội cũng nhiều hơn. Bị thẻ đỏ ngay hiệp 1 thì lợi thế nghiêng về Mu rồi. Nói gì thì nói điều quan trọng vẫn là 3 điểm cả nhà ạ.
Liv là ông vua đấu cúp mà giải đấu đường dài thế này thì sao có thể đá đấu trường lớn được. Huhu
Đăng trả lời

Quay về