Hồ sơ X-File(kỳ I)

Các hoạt động của anh em miền Nam thương mến sẽ được post ở đây để tạo ra cảm giác chúng mình luôn ở gần nhau ...

Các điều hành viên: lukas, DiegoNguyen, chaien_hpfcmn

Carick
Newbie
Newbie
Bài viết: 12
Ngày tham gia: 12 Tháng 3 2010, 20:34

Hồ sơ X-File(kỳ I)

Gửi bài by Carick »

Sài Gòn mới chớm vào tháng 3 mà thời tiết vô cùng nóng nực, người dân thành phố lo lắng rằng năm nay có lẽ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hè đén sớm, TP sẽ nóng hơn mọi năm.. Ấy vậy mà giới mộ điệu túc cầu giáo SG lại chẳng mảy may bận tâm đến vấn đề mang tính thời sự đó, bởi họ còn đang lên cơn sốt vì 1 cái nóng khác, sức nóng tỏa ra từ trận cầu siêu kinh điển sẽ diễn ra vào thứ 7 cuối tuần này giữa 2 đội bóng đến từ thành phố Cảng HP: 7x - 8x trong khuôn khổ giải ngoại hạng HP South-Leage 2010.
Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, từ sáng tinh mơ đến khi chiều tối, trong những quán cafe cỏ dọc 2 bên đại lộ Nguyễn Văn Cừ- Q5 hay các quán nhậu ven theo bờ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè.. bạn cũng có thể nghe thấy người ta đang bàn luận rôm rả như thế nào về trận cầu tâm điểm này. Dân cá độ thì hả hê, phen này sẽ lấy được tiền trong túi nhà cái đem về để xây nhà chống nóng.
Báo chí, truyền hình địa phương cũng được dịp ăn theo sự kiện này, thi nhau vào cuộc cho đăng những dòng tít giật gân quanh trận đấu và bên lề sân cỏ để thu hút người xem. Các hãng truyền thông uy tín quốc tế đã cử hàng ngàn phóng viên đến TP. HCM để đưa tin về trận đấu khiến cho phi trường Tân Sơn Nhất dường như tái hiện lại hình ảnh quá tải như trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.
Phóng viên, nhà báo, quay phim.. đã được lệnh, chỉ chờ đến giờ G là sẵn sàng tác nghiệp.
Để cho các bạn có 1 cái nhìn đa chiều về 2 đội trước trận cầu đinh này, vốn là 1 người đã theo sát từng bước đi chập chững của đội 7x và 8x từ những ngày đầu cho đến nay, bắt đầu từ số này tôi xin đăng tải những thông tin còn chưa biết về từng đội bóng, tạm gọi là Hồ sơ X-file. Mời các bạn theo dõi.
Hồ sơ X-File đội 7x: Một tập hợp của các ngôi sao đã hết thời, Bolton thứ 2 với những cầu thủ già hết đát giá rẻ như bèo trên TTCN. Một vài cái tên tiêu biểu nhất của 7x:
Diogo-Nguyen: Nhắc đến anh người ta hay dùng các mỹ từ như: "nhạc trưởng", "linh hồn của đội bóng" hay "người dẫn dắt lối chơi"..vv..Quả thực mặc dù đã sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng Diogo vẫn còn sở hữu những kỹ năng chơi bóng thiên bẩm mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng phải mơ ước.
Tóm lại, nói về Diogo có thể nhắc đến 4 từ: nhanh nhẹn, khéo léo, tinh quái và lỳ lợm.
Nhược điểm: Chân hơi vòng kiềng, nếu đứng nghiêm chó có thể chạy vù phát qua!
Ngọcnhựatienphong- Chàng kiến trúc sư mê đá bóng:Tôi đang nói đến người đội trưởng lãng tử bậc nhất của đội 7x, trái với vẻ ngoài của anh là 1 tâm hồn cực kỳ phong phú. Xem a chơi bóng người ta có cảm giác như được xem 1 vũ công ba lê đang múa trên sân khấu, từng bước di chạy uyển chuyển như lướt trên mặt cỏ, những pha giật gót, bật nhả cho đồng đôi..tất cả đều toát lên 1 sự tinh tế thượng thừa.
Nhược điểm: Thể hình mảnh mai, lối đá mong manh dễ vỡ. Dường như 1 chút thô lỗ cũng có thể làm anh đau. Tâm lý dễ bị tổn thương, nhất là khi đội nhà bị dẫn bàn trước.
HuyHP- sản phẩm thất bại của tạo hóa: Sở hữu 1 hình thể với số đo 3 vòng rất chuẩn, anh được ví giống như gã "bò mộng" Vieri - trung phong lừng lẫy một thời của đội tuyển Italia và câu lạc bộ ACMilan. Nhưng khả năng săn bàn của anh thì không được như người đồng nghiệp ấy. Cũng chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, biết chơi tiểu xảo, tì đè tốt..nhưng khả năng ghi bàn của anh là con số 0 tròn chĩnh!
Gợi ý cho anh: Quên bóng đá đi và hãy nghĩ tới 1 vị trí security tại vũ trường 1A, tại sao không??
Sơnhomeless:Anh là cầu thủ nổi bật nhất trên sân với cặp kính trắng lóa và 1 dáng chạy lom khom của 1 gã phu xe . Anh được biết đến như là 1 cầu thủ có lối chơi nhiệt tình, máu lửa nhất bên phía 7x. Tốc độ và những cú tắc bóng chính xác là điểm mạnh của anh. Ngoài ra a còn có khả năng ghi bàn vào lưới nhà nếu cần và là nỗi ám ảnh của p.cezch./.
Bốn cái tên đó, mỗi người mỗi vẻ, không hẹn mà gặp, cùng tề tựu trong màu áo của đội 7x, tạo thành 1 thế lực bất khả xâm phạm. Tuần này họ đưa 8x đến 1 địa điểm thi đấu mới và dụ dỗ đó là 1 sân bóng hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Sau đó họ đặt trước 1 chầu vịt cỏ con nào con nấy đã được cắt tiết chờ sẵn..Tất cả có vẻ giống như 1 kịch bản đã được xếp đặt và 7x là những nhà đạo diễn cừ khôi.
Hỡi các chàng trai 8x! Các bạn giống như 1 bầy cừu non đang hăm hở lao đến 1 đồng cỏ xanh tươi mà không biết là mình đang tự dẫn xác dấn thân vào 1 cạm bẫy, vào hang hùm miệng sói.
Hi vọng là các bạn viết tiếp được câu chuyện vào hang bắt cọp của người xưa.
Các cụ bảo: "Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già". Vì vậy sau cuộc họp kín của đội 7x vừa rồi, chứng kiến cái nhếch mép cười đầy bí hiểm của cụ Lý với cụ Chánh, tôi chỉ có thể thốt lên: Amen! Có trời mà hiểu được!



Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Carick với 12 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
mrd_hp
TVKC
TVKC
Bài viết: 1790
Ngày tham gia: 30 Tháng 11 2009, 21:02
Đến từ: HPC

Re: Hồ sơ X-File(kỳ I)

Gửi bài by mrd_hp »

Vâng "Không vào hang cọp sao bắt đc cọp già". Đợi X-File kì II :D
Hình đại diện của thành viên
Luoilaodong
Lý trưởng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 1140
Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2009, 22:00

Re: Hồ sơ X-File(kỳ I)

Gửi bài by Luoilaodong »

mặc dù anh có đổi tên thành carick nhưng chúng ta vẫn dễ dàng nhận ra văn của hacuda. Vâng cảm ơn anh. Bố khỉ. Xoáy thôi rồi.
Hình đại diện của thành viên
Luoilaodong
Lý trưởng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 1140
Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2009, 22:00

Re: Hồ sơ X-File(kỳ I)

Gửi bài by Luoilaodong »

Câu chuyện đã tạm khép lại, một lần nữa up lên để mọi người tiện theo dõi.
Xin cảm ơn Carick.!
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: Hồ sơ X-File(kỳ I)

Gửi bài by Mr.BB »

Đào mộ topic này lên biết đâu lại tìm được Carick là ai. Ngày ấy và cho đến bây giờ, Carick vẫn là một ẩn số chưa bao giờ lộ diện. Bao nhiêu lần hội làng, riệu chảy thành sông, bia tuôn như thác, ấy thế mà vẫn chả tìm được. Ôi làng Vũ Đại ngày ấy, nhớ quá cơ
trangmobile90
TVKC
TVKC
Bài viết: 4698
Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2009, 09:08

Re: Hồ sơ X-File(kỳ I)

Gửi bài by trangmobile90 »

Mr.BB đã viết:Đào mộ topic này lên biết đâu lại tìm được Carick là ai. Ngày ấy và cho đến bây giờ, Carick vẫn là một ẩn số chưa bao giờ lộ diện. Bao nhiêu lần hội làng, riệu chảy thành sông, bia tuôn như thác, ấy thế mà vẫn chả tìm được. Ôi làng Vũ Đại ngày ấy, nhớ quá cơ
có nên chăng 1 buổi húp rượu đầu đình,anh nhỉ :-B
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: Hồ sơ X-File(kỳ I)

Gửi bài by Mr.BB »

Hehe, để gọi hồn Chánh, Lý, Hương. Gì chứ lúc Thị Mầu làng Vũ Đại mà đi lấy chồng thì hội làng chắc to khiếp luôn ấy chứ.
trangmobile90
TVKC
TVKC
Bài viết: 4698
Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2009, 09:08

Re: Hồ sơ X-File(kỳ I)

Gửi bài by trangmobile90 »

Thế chị màu sắp chống lầy chưa ạ
DiegoNguyen
Chánh tổng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 3794
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 20:53

Re: Hồ sơ X-File(kỳ I)

Gửi bài by DiegoNguyen »

Chó nó lấy. Cứ bú thôi ko phải đợi.
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Hồ sơ X-File(kỳ I)

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

chốt lại là cụ cứ bú, trang cứ húp, còn kệ Mầu muốn bao giờ lấy thì lấy anh Hải ợ! :P
Đăng trả lời

Quay về