Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Nơi bạn có thể "chém gió", gửi truyện cười, clip hài hước.
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
vuminhngoc
TVKC
TVKC
Bài viết: 2180
Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2010, 20:35

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by vuminhngoc »

chaien_hpfcmn đã viết:.........................
Vốn là nhà toán học giỏi, anh HQH ra một đòn rất hiểm ' Ước gì mình mất đi một ..............................hột'. Thế là gã hàng xóm, hàng kong gì kia hai hột mất sạch, gái đẹp như tiên cũng vứt, cong mấy, xoáy mấy cũng vứt.. :D :D :D !
Anh HQH rung đùi khoái chí và đến lúc này mới dở chiêu ứng dụng toán học ra đòn quyết định 'Ước gì số hột của ta được nhân với 2'.
Lập tức anh ta toại nguyện trở về như cũ, lại có xe có nhà, có gái đẹp. Còn tay hàng xóm THK thì :(( :(( :(( .... các bạn tự hiểu =))
Chaien nó chơi anh Tuyến kìa :))
Hình đại diện của thành viên
LX-BETSTAR
HP-FC BET
HP-FC BET
Bài viết: 516
Ngày tham gia: 18 Tháng 5 2010, 06:43

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by LX-BETSTAR »

Hải Phòng mấy hôm nay đang nóng, bác [tag]vuminhngoc[/tag] tắm tiên trong hồ nước vắng vẻ, định lên bờ thì phát hiện ra bên cạnh đống quần áo của mình là em [tag]huongowen[/tag] xinh đẹp. Bí quá, bác [tag]vuminhngoc[/tag] lặn xuống đáy hồ tìm được một cái xô mà ai đó đã vứt bỏ, úp ra đằng trước và hùng dũng đi lên. Đến gần [tag]huongowen[/tag], bác đánh tiếng:
- [tag]huongowen[/tag] ơi, em đang đọc gì thế?
[tag]huongowen[/tag] hoảng hốt nhìn cái xô:
- À... không... em nghĩ rằng...
- Thế em có đoán được tôi đang nghĩ gì không?
Nói đoạn bác [tag]vuminhngoc[/tag] liếc đầy ngụ ý vào đống quần áo. Mặt chị [tag]huongowen[/tag] tiếp tục đỏ dần lên, sau vài giây lưỡng lự, chị trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Anh nghĩ rằng chiếc xô có đáy phải không?


P/s: Em ko có ý gì khác ngoài mang lại cho mọi người tiếng cười, mong các bác đừng trách! :D
Hình đại diện của thành viên
Linh xì ke
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 50
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2012, 12:34

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem (T 1,2,4,5,6

Gửi bài by Linh xì ke »

Luoilaodong đã viết:hoàng quang huy đi học cao học môn tiếng anh. để lấy bằng thạc sỹ.
cô giáo giới thiệu hôm nay có 2 thầy trên sở dự giờ.
cô giáo hỏi:
EVERYBODY HAD A DREAM.
HOW DO YOU THING?
Quang huy giơ tay phát biểu:
Vú to thế kia làm giáo viên hơi phí.
Cô giáo đuổi Quang huy ra ngoài.
Thằng bé tức quá vừa thu sách vở vừa quay xuống 2 thằng dự giờ:
"Đ C M chúng mày lần sau không biết gì thì đừng có nhắc bài nhá!"
=))
Hay quá :))
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

Anh THK đi tàu vào Nam , vì nhà ko có ai trông hộ nên đành mang theo con Vẹt lên tầu . Người kiểm soát vé yêu cầu mọi người lưu ý phải trả thêm tiền cho gia súc mang theo...
-Nghe thấy vậy Anh THK vội nhét con Vẹt vào trong quần rồi lên toa có giường nằm , chẳng mấy chốc ngủ thiếp không hay với con vẹt ..bên trong.
Bến sau, có 1 cô gái trẻ lên Tàu ngồi cạnh giở báo ra đọc.. Chợt phát giác có tiếng động khẽ trong quần chàng trai .. Cô lắc đầu và nghĩ :
Anh này lại gặp ác mộng rồi !
Sau một lúc đọc báo vùng lồi lên chuyển động nhanh hơn từ trong phát ra tiếng kêu nhỏ :
Sao nóng thế !!
Chặc lưỡi cô gái nghĩ thầm :
lại còn mê ngủ nói linh tinh nữa !!
Quần Anh THK chuyển động mạnh hơn , tiếng nói ngèn nghẹt phát ra :
Trời ! Sao nóng thế này!!!
Cô gái bỏ tờ báo nhìn kĩ xem sao, cùng lúc khuy quần Anh THK mở phanh từ từ , 1 cánh rồi 2 cánh và cái đầu chú vẹt thò ra nhìn thẳng vào mặt cô gái: Chào! chào !
Tá hỏa tâm tinh , cô gái lay chàng THK tỉnh dậy miệng hét :
Dậy ngay !! Anh bị vỡ 1 trứng nở thành chim mât rôi..
Hình đại diện của thành viên
tjendat192
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 249
Ngày tham gia: 24 Tháng 1 2012, 11:59

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by tjendat192 »

chaien_hpfcmn đã viết:Anh THK đi tàu vào Nam , vì nhà ko có ai trông hộ nên đành mang theo con Vẹt lên tầu . Người kiểm soát vé yêu cầu mọi người lưu ý phải trả thêm tiền cho gia súc mang theo...
-Nghe thấy vậy Anh THK vội nhét con Vẹt vào trong quần rồi lên toa có giường nằm , chẳng mấy chốc ngủ thiếp không hay với con vẹt ..bên trong.
Bến sau, có 1 cô gái trẻ lên Tàu ngồi cạnh giở báo ra đọc.. Chợt phát giác có tiếng động khẽ trong quần chàng trai .. Cô lắc đầu và nghĩ :
Anh này lại gặp ác mộng rồi !
Sau một lúc đọc báo vùng lồi lên chuyển động nhanh hơn từ trong phát ra tiếng kêu nhỏ :
Sao nóng thế !!
Chặc lưỡi cô gái nghĩ thầm :
lại còn mê ngủ nói linh tinh nữa !!
Quần Anh THK chuyển động mạnh hơn , tiếng nói ngèn nghẹt phát ra :
Trời ! Sao nóng thế này!!!
Cô gái bỏ tờ báo nhìn kĩ xem sao, cùng lúc khuy quần Anh THK mở phanh từ từ , 1 cánh rồi 2 cánh và cái đầu chú vẹt thò ra nhìn thẳng vào mặt cô gái: Chào! chào !
Tá hỏa tâm tinh , cô gái lay chàng THK tỉnh dậy miệng hét :
Dậy ngay !! Anh bị vỡ 1 trứng nở thành chim mât rôi..
bá đạo đến từng hạt gạo =)) =)) :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

Anh THK vào tiệm thuốc tây muốn mua “cái áo mưa” mà không biết cỡ nào cho vừa với cái khổ của anh.
Cô bán thuốc mới nói:
“Đưa cho tui coi, rồi tui lấy đúng cỡ cho”
Cô ta cầm cái “nợ đời” của anh THK, coi tới coi lui rồi, quay vào trong nói lớn với người Dược tá khác:
“Lấy giùm 1 hộp áo mưa size large cho anh này nghen!”
Lát sau có anh HQH cao lớn bước vô, và cũng muốn mua “áo mưa”. Cô bán thuốc cũng làm y như hồi nãy vậy, xem qua xem lại và nói vào trong với cô Dược tá ( pharmacy assistant):
“Lấy size X-large cho anh này giùm luôn nghen”.
Khi anh HQH bước ra, thì [tag]dirtybjrd[/tag] đứng ngoài cửa kiếng nãy giờ trông thấy như vậy, khoái quá! Cậu liền bước vào ngay, và cũng muốn mua “áo mưa” để thử cho biết. Và lần này cũng như lần trước, cô bán thuốc cầm “của quý” lên, lật qua lật lại một lúc và quay vào nhà nói nhanh:
“Lấy giùm cái khăn lau lẹ lên, lẹ lên!!!”.

=)) =)) =))
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

bác [tag]Hải Nam Phát[/tag] mang một con lợn, một cái đe, một cái xô và một con gà ra chợ bán. Sau một hồi loay hoay, bác quyết định xách cái xô, cho con lợn vào trong xô, đặt cái đe lên trên con lợn và tay kia cặp nách con gà. Đang đi, bác gặp chị [tag]mèo lười[/tag] xinh đẹp hỏi đường tới chợ.
- "Cứ đi theo tôi qua con đường mòn này là đến, tôi cũng đang đến đó đây", bác [tag]Hải Nam Phát[/tag] mỉm cười nói.
- "Nhưng nếu tôi đi cùng anh qua con đường mòn, anh sẽ cưỡng hiếp tôi mất thôi".
- "Làm sao tôi cưỡng hiếp cô được, tôi đang mang một con lợn, một cái đe, một cái xô và một con gà trên tay".
chị [tag]mèo lười[/tag] nhanh nhảu trả lời:
- "Thì anh cho con lợn xuống đất, úp cái xô vào rồi dằn đe lên. Còn con gà thì đưa tôi cầm hộ cho".
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

"Tao vừa trải qua 1 kỳ sinh nhật khủng khiếp mầy ạ" - anh [tag]Tuyến Hàng Kênh[/tag] bảo với anh [tag]Hải Nam Phát[/tag].
anh [tag]Hải Nam Phát[/tag] hỏi: "Như thế nào?".
anh [tag]Tuyến Hàng Kênh[/tag]: "Này nhé, con [tag]trangmobile90[/tag] thư ký nó mời tao về nhà nó để mừng sinh nhật tao, lúc đầu, nó bảo ta uống rượu, xong rồi lại cho tao ăn sò huyết, cuối cùng nó bảo: Em sẽ tặng anh 1 món quà ! Bi giờ, em vào trong buồng, 5 phút sau anh mới được vào đó, nhớ hông ?".
anh [tag]Hải Nam Phát[/tag] cười: "Sướng nhẩy !"
anh [tag]Tuyến Hàng Kênh[/tag]: "Sướng cái gì mà sướng ! Lúc vào trong đó, tao thấy ... đủ đủ mặt nhân viên trong văn phòng, tất cả đều hát bài Chúc mừng sinh nhật, chỉ có điều .... lúc đó tao chả còn mảnh vải nào trên người !"

bác anh [tag]Tuyến Hàng Kênh[/tag] đừng mắng em mà tội nghiệp, em lại cho truyện khác lên đới! =))
mèo lười
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 658
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:42

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by mèo lười »

Đọc truyện của @chaien mới hiểu vì sao thầy giáo chim bẩn luôn có khăn lau bảng :))
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Seri Truyện Cười về Admin-ĐHV-Mod & các Mem

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

Anh [tag]Tuyến Hàng Kênh[/tag] cứ đứng thập thò trước cửa phòng khám bác sỹ. ông bác sỹ thấy lạ mới đến bảo:

“Này anh, anh làm gì mà cứ thập thò mãi thế?”

“Tôi đến khám bệnh” – Anh [tag]Tuyến Hàng Kênh[/tag] đáp khẽ.

“Ơ hay cái nhà anh này, đến khám bệnh thì vào trong chứ, đứng đây thì tôi khám làm sao được” – Bác sỹ bảo.

Anh [tag]Tuyến Hàng Kênh[/tag] rụt rè bước vào trong.

“Thế anh bệnh gì? ” – bác sỹ hỏi

“Nhưng bác sỹ phải hứa không được cười thì tôi mới dám nói”

“Được rồi, tôi hứa” – bác sỹ trấn an.

Nói rồi anh [tag]Tuyến Hàng Kênh[/tag] tụt quần xuống, ông bác sỹ sửng sốt vì 40 năm trong nghề ông chưa từng thấy cái ấy của 1 người trưởng thành nào lại ..ỏ như thế, ..ỏ bằng ngón tay út của 1 đứa bé. Không nhịn được, ông bác sỹ cười to lên, anh [tag]Tuyến Hàng Kênh[/tag] đỏ mặt nói:

“Bác sỹ hứa không được cười rồi mà”

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cười nữa. Thế vấn đề của cậu là gì?”

“Dạ, cái đấy của tôi….bị sưng 3 ngày nay rồi”.

.....................
Truyện chỉ có tính chất minh họa!!! :D :D :D
Chúc cả nhà CN vui vẻ!
Đăng trả lời

Quay về