Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
Các điều hành viên: dungtrinh407, kiencangcon
- antonio
- TVKC
- Bài viết: 3038
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34
Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
Viết kiếm tiền mà viết thế này thì khác gì mấy bà bán rau ngoài chợ buôn 3 phút với nhau. Chán mấy ông làm báo rẻ tiền quá
-
- Newbie
- Bài viết: 35
- Ngày tham gia: 25 Tháng 9 2012, 21:35
- Đến từ: Vĩnh Bảo - Hải Phòng
Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
Đừng so vs nước ốc HP. nuóc ốc HP tớ còn muốn uống, chứ cái thể lạoi văn này tớ không thể nào đọc đến nội dung thứ 2xuan anh đã viết:Một bài viết nhạt như...nước ốc HP.
- xmhp6666
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1991
- Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2010, 21:59
Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
Nếu dân HN mà ý thức chấp hành giao thông tốt thì chẳng sinh ra cái Ô 141 làm gì ,để mà suốt ngày cãi chửi nhau với CA và chống đối người thi hành nhiệm vụ
HN đọc sách nhiều ,nhiều trường đại học nhiều giáo sư bác sỹ thế nên mới có biểu tình,chống đối,kiện cáo ....đâm chém,cướp ,giết...hiếp.
......
Sơ qua như vậy là đã có câu trả lời rồi
HN đọc sách nhiều ,nhiều trường đại học nhiều giáo sư bác sỹ thế nên mới có biểu tình,chống đối,kiện cáo ....đâm chém,cướp ,giết...hiếp.
......
Sơ qua như vậy là đã có câu trả lời rồi
- SALEM
- HP-FC member
- Bài viết: 504
- Ngày tham gia: 20 Tháng 1 2010, 16:17
- Đến từ: Maritime Bank
Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
Một điều nữa tôi cũng cho là thuộc về văn hóa ấy là cách bán hàng hay rộng hơn là văn hóa bán hàng. Dù là những trung tâm lớn hay những cửa hàng nhỏ khách hàng luôn không phải là thượng đế. Nói chung là người ta sẽ tử tế với bạn trong vài câu đầu, còn nếu hỏi nhiều, hỏi dai, hỏi lằng nhằng thì...biến. Ở đây, văn hóa chửi, văn hóa đe dọa hình như đã là một văn hóa đi liền với văn hóa bán hàng.
Về ăn uống. Hầu hết những món ở đây đều nấu mặn. Người ta không cho tất cả thức ăn vào một cái đĩa mà cho vào mỗi đĩa một loại thức ăn. Một người ăn cũng phải tới 4,5 cái bát, cái đĩa. Nói chung là rất kềnh càng chứ không đơn giản như ở Hà Nội. Họ cho rằng thức ăn mà cho cả vào một cái đĩa thì trông như... cám lợn.
===================================================
luyên thuyên nhất quả đất, Đồng chí nào ăn ở Hải Phòng xong ăn ở Hà Nội, chắc đập tan quán rồi đi về ,văn hóa bán hàng chửi khách ở Hà Nội rất nổi tiếng đấy
Về ăn uống. Hầu hết những món ở đây đều nấu mặn. Người ta không cho tất cả thức ăn vào một cái đĩa mà cho vào mỗi đĩa một loại thức ăn. Một người ăn cũng phải tới 4,5 cái bát, cái đĩa. Nói chung là rất kềnh càng chứ không đơn giản như ở Hà Nội. Họ cho rằng thức ăn mà cho cả vào một cái đĩa thì trông như... cám lợn.
===================================================
luyên thuyên nhất quả đất, Đồng chí nào ăn ở Hải Phòng xong ăn ở Hà Nội, chắc đập tan quán rồi đi về ,văn hóa bán hàng chửi khách ở Hà Nội rất nổi tiếng đấy
- antonio
- TVKC
- Bài viết: 3038
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34
Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
Sống lâu nên lão làng roàiSALEM đã viết:Một điều nữa tôi cũng cho là thuộc về văn hóa ấy là cách bán hàng hay rộng hơn là văn hóa bán hàng. Dù là những trung tâm lớn hay những cửa hàng nhỏ khách hàng luôn không phải là thượng đế. Nói chung là người ta sẽ tử tế với bạn trong vài câu đầu, còn nếu hỏi nhiều, hỏi dai, hỏi lằng nhằng thì...biến. Ở đây, văn hóa chửi, văn hóa đe dọa hình như đã là một văn hóa đi liền với văn hóa bán hàng.
Về ăn uống. Hầu hết những món ở đây đều nấu mặn. Người ta không cho tất cả thức ăn vào một cái đĩa mà cho vào mỗi đĩa một loại thức ăn. Một người ăn cũng phải tới 4,5 cái bát, cái đĩa. Nói chung là rất kềnh càng chứ không đơn giản như ở Hà Nội. Họ cho rằng thức ăn mà cho cả vào một cái đĩa thì trông như... cám lợn.
===================================================
luyên thuyên nhất quả đất, Đồng chí nào ăn ở Hải Phòng xong ăn ở Hà Nội, chắc đập tan quán rồi đi về ,văn hóa bán hàng chửi khách ở Hà Nội rất nổi tiếng đấy
-
- HP-FC member
- Bài viết: 506
- Ngày tham gia: 17 Tháng 3 2012, 14:24
- Đến từ: Núi Thiên Văn
Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
Tác giả bài viết chắc bị chứng teo não .Ăn nói phiến diện ,chắc uống nhiều nước sông Kim Ngưu .
-
- HP-FC member
- Bài viết: 272
- Ngày tham gia: 25 Tháng 7 2010, 22:47
Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
nghe đã ngứa tai rồi , toàn ngồi 1 chỗ bu ba bu bơ kiếm mấy bài phân tích trên mạng rồi viết bài này
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1119
- Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
Mình thì mình sống ở giữa.giữa 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.thích rẽ phải về HP.rẽ trái lên HN.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 232
- Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2010, 10:12
Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
Thực sự những ai không phải gốc Hải Phòng thì mình khuyên thật lòng ---> không nên sông ở Hải Phòng bởi vì :
1 ) Người Hải Phòng hay nóng tính và cương trực thì bị xã hội coi là quá khích ( holigan )
2 ) Nếu đánh nhau với TQ mang hộ khẩu HP rất thiẹt thòi --> mang HK hải phòng là bị nó giết đàu tiên ( vì người HP luôn có 1 quan niệm " Chết xanh cỏ cho đất nước , Sống thì đỏ ngực huy chương "
1 ) Người Hải Phòng hay nóng tính và cương trực thì bị xã hội coi là quá khích ( holigan )
2 ) Nếu đánh nhau với TQ mang hộ khẩu HP rất thiẹt thòi --> mang HK hải phòng là bị nó giết đàu tiên ( vì người HP luôn có 1 quan niệm " Chết xanh cỏ cho đất nước , Sống thì đỏ ngực huy chương "
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Hải Phòng - Hà Nội: Sống ở đâu thích hơn?
Giả sử tôi là lính TQ,khi đối trận với VN,gặp một đối phương tôi sẽ hỏi:Mày mang hộ khẩu tỉnh nào?Nói mau để tao còn bắn!
Ôi thôi!Thế là tôi đỏ ngực luôn trước khi hỏi xong rồi. Bạn này chắc chưa đi lính bao giờ. Giữa lúc tên đạn bời bời thế mà vẫn có thời gian hỏi thăm quê với chả quán.
Ôi thôi!Thế là tôi đỏ ngực luôn trước khi hỏi xong rồi. Bạn này chắc chưa đi lính bao giờ. Giữa lúc tên đạn bời bời thế mà vẫn có thời gian hỏi thăm quê với chả quán.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!