TÁO QUÂN VÀ THI BÓNG ĐÁ

Những thảo luận, chia sẻ, tin tức về nghệ thuật và văn hoá bạn hãy gửi tại đây.
Đăng trả lời
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

TÁO QUÂN VÀ THI BÓNG ĐÁ

Gửi bài by pham van nghia »

TẾT ÁT MÙI hết kịch bản nhố nhăng, các táo nhà ta mở cuộc thi bóng đá vì biết mọi người đều mê bóng đá, oái ăm thay vị trí thủ môn và trọng tài đều do Ngọc Hoàng đảm nhiệm đâm ra nhiều lúc khung thành bỏ trống, thế mà sao đá mãi không vào? Hoá ra chuyện cái còi của Trọng tài, cứ vào đến vòng cấm địa là Trọng tài lại thổi phạt ngược...?
Hết mấy giờ 30 tết mà vẫn chưa xong trận đấu các nhà đài để không còn chuẩn bị đón Giao thừa mặc cho các camera bay tự lo tự automatic flying cameraing...khi trận đấu trở nên buồn tẻ Ngọc Hoàng sực nhớ ra sắp phải thay Thái tuế chí đức Tôn thần mới cho hạ giới bèn thổi còi tạm ngừng trận đấu chưa ngã ngũ vì các Táo đang xung xông vào đánh cãi nhau, trong khi tỷ số vẫn là...chưa đá!
Mà cái ông Trọng tài vừa chạy khắp sân vừa để ngỏ khung thành thì trận đấu giống như không cần khung thành và thủ môn?
Thái tuế Chí Đức Tôn Thần vừa được thay băn khoăn không hiểu bóng đá kiểu gì mà bóng chả ra bóng có khi còn bị xịt, cầu thủ đôi khi dùng những miếng hiểm chơi chặt chém khiến trận đấu tạm dừng rất lâu. Ông này bèn mượn mấy cái camera khác ghi riêng để rút kinh nghiệm cho Tết Bình Thân, à quên Tết Bính Thân

Nói láo chơi anh chị em đọc cho vui, gọi là góp ý về kịch bản Tao và bóng đá
Đăng trả lời

Quay về