[Mùa giải 2011/12] T.hợp Champions League: Đi tìm tân vương

Chuyên mục tổng hợp.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

[Mùa giải 2011/12] T.hợp Champions League: Đi tìm tân vương

Gửi bài by knv »

[align=center]Hình ảnh[/align]

Tuần này, trên khắp các sân cỏ châu Âu lại tiếp tục sôi động với loạt trận đầu tiên tại vòng bảng. 32 đội bóng được chia thành 8 bảng đấu sẽ so tài cùng nhau để chọn ra 16 đội lọt vào vòng knock-out và cuối cùng là tìm ra nhà vô địch mới của giải đấu hấp dẫn nhất “lục địa già”.

Phận “kẻ lót đường”

Champions League 2011 – 2012, ngoài những đội bóng đã “nhẵn mặt” như: Man Utd, Barca, Bayern Munich, Inter Milan, Real Madrid… thì năm nay đã xuất hiện những “tân binh” lần đầu tiên tham dự đấu trường danh giá này: Man City, Otelu, Trabzonspon, Genk, Plzen…

[align=center]Hình ảnh
Man City được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ tại Champions League năm nay.[/align]

Trong những “tân binh” ở mùa giải năm nay, Man “xanh” được đánh giá là đội bóng có khả năng trở thành “ngựa ô” tại Champions League. Đoàn quân HLV Mancini đang có phong độ rất ấn tượng tại giải Ngoại hạng Anh và cạnh tranh quyết liệt ngôi đầu bảng với Man Utd sau 4 vòng đấu.

Năm ngoái, Tottenham – đội bóng đến từ nước Anh đã gây ngạc nhiên tại vòng bảng khi đánh bại cả ĐKVĐ Inter Milan. Dù là lần đầu tiên tham dự đấu trường danh giá Champions League nhưng Tottenham đã chơi đầy hưng phấn và gặt hái thành công nhất định.

So với Tottenham, Man City có thực lực hơn nhiều bởi họ đang sở hữu nhiều ngôi sao lớn trong đội hình như: Aguero, Tevez, Dzenko, David Silva, Gareth Barry… và quan trọng hơn, Man City đang có “thuyền trưởng” Mancini – vị HLV có nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu châu Âu.

Thực lực và phong độ đang là ưu điểm của Man City ở thời điểm này nhưng không vì thế mà đại diện nước Anh có thể dễ dàng vượt qua vòng bảng. Nhiều người nói không có sự công bằng cho Man City khi lần đầu tiên tham dự Champions League đã rơi vào bảng đấu “tử thần” cùng Bayern Munich, Napoli và Villarreal. Liệu Man City có chịu an phận trở thành “kẻ lót đường” giống như các đội bóng lần đầu tham dự Champions League hay họ sẽ viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại?

Những “tân binh” khác như: Genk, Otelu, Trabzonspon, Plzen… thì có lẽ mục tiêu cao nhất của các đội bóng này sẽ chỉ là cố gắng lọt vào vòng knock-out. Họ có thể giữ vị trí cao tại giải đấu quốc nội nhưng Champions League khác hẳn bởi đây là giải đấu không giành cho những đội bóng nhỏ, thực lực trung bình và rất ít câu chuyện cổ tích được viết tại đấu trường danh giá nhất “lục địa già”.

Cuộc chơi của những “đại gia”

Nói chẳng ngoa khi Champions League luôn là nơi để những CLB lớn tại châu Âu so tài. Đã bao trận chung kết trải qua với những cái tên quá quen thuộc: Real Madrid, Man Utd, Barca, AC Milan, Inter Milan. Có chăng, việc FC Porto đăng quang tại Champions League vài năm trước chỉ là chuyện hãn hữu bởi khi đó, Porto đang là đội bóng có lối chơi tập thể được phát huy tối đa và vị HLV nổi tiếng – Jose Mourinho.

[align=center]Hình ảnh
Champions League sân đấu của những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới![/align]

Năm nay, người hâm mộ lại tiếp tục đoán già đoán non với những cái tên sẽ lọt vào bán kết là Man Utd, Barca, Real Madrid, Bayner Munich, Chelsea. Biết đâu trận chung kết lại là ‘chuyện riêng” của bóng đá Anh hay Tây Ban Nha như những mùa giải trước?

Trong các “đại gia” tham dự Champions Leaue năm nay, ĐKVĐ Barca vẫn được đánh giá cao nhất bởi dàn cầu thủ đang độ “chin”. Hai năm trở lại đây, đoàn quân HLV Pep Guardiola là đội bóng làm mưa làm gió tại Champions League với những ngôi sao đắt giá như Messi, Villa, Xavi, Iniesta, Puyol… Và dường như trong mùa giải năm nay, điều đó sẽ vẫn không thay đổi khi Barca vẫn đang thể hiện phong độ, thành tích thi đấu đáng nể.

Đại diện thứ 2 của Tây Ban Nha là Real Madrid với “người đặc biệt” Jose Mourinho cũng tỏ ra đầy quyết tâm chinh phục Champions League năm nay – đấu trường mà họ đã từng 9 lần bước lên bục cao nhất. Năm nay, Real Madrid cũng đang khởi động rất nhanh tại La Liga và chiếm giữ ngôi đầu bảng để “rảnh tay” tập trung vào đấu trường Champions League.

Á quân Champions League mùa giải trước là Man Utd cũng đang gấp rút chuẩn bị tập trung cho mùa giải năm nay. Người hâm mộ đang được chứng kiến lối chơi bùng nổ, sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ trẻ như: Welbeck, Tom Cleverley, Phil Jones, Ashley Young... thi đấu tại Champions League. "Quỷ đỏ" Man Utd đang sẵn sàng thực hiện màn lật đổ sự thống trị của Barca ở mùa giải năm nay.

Hai đại diện còn lại của “xứ sở sương mù” là Chelsea và Arsenal cũng đang cố gắng cải thiện thành tích thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh để chinh chiến ở Champions League. Tuy nhiên với những gì thể hiện trong thời gian vừa qua thì Arsenal xem ra không có nhiều cơ hội ở Champions League. Khủng hoảng lực lượng, mất nhiều trụ cột và phong độ kém cỏi tại giải quốc nội khiến cơ hội tiến sâu tại Champions League của những “đứa trẻ nhà Wenger” không còn nhiều.

Chelsea với những tăng cường lực lượng trong mùa hè vừa qua cũng chưa làm nên sự nổi bật tại giải Ngoại hạng Anh. Chelsea bây giờ không còn “lỳ lợm” tiến vào chung kết Champions League như những mùa giải trước bởi lối chơi của họ chẳng còn nhiều “đặc biệt” như dưới thời Mourinho hay Ancelotti.

Champions League 2011 – 2012 đang đón chờ những điều bất ngờ từ các “tân binh” và cũng sẵn sàng chấp nhận cả những điều… bình thường bởi trận chung kết của những gương mặt quen thuộc. Năm nay, ai sẽ là “tân vương” để bước lên bục cao nhất tại đấu trường hấp dẫn của “lục địa già”?

[align=center]Hình ảnh[/align]
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

01h45, 14/09, Barca – AC Milan: Điểm nóng Nou Camp

Gửi bài by knv »

[align=center]01h45, 14/09, Barca – AC Milan: Điểm nóng Nou Camp[/align]

Cả Barcelona và AC Milan đều không có được sự chuẩn bị về tinh thần tốt nhất cho trận đấu đầu tiên của Champions League khi đều có kết quả hòa 2-2 trước những đối thủ đánh giá yếu hơn tại giải quốc nội. Vào đêm nay, đội bóng nào sẽ mỉm cười chiến thắng sau 90 phút diễn ra tại sân Nou Camp.

Thật trùng hợp khi cả Barcelona và AC Milan đều có kết quả hòa 2-2 trong trận đấu cuối tuần qua trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng trong ngày khai mạc Champions League. Nếu trận hòa của AC Milan trước Lazio là do hàng thủ yếu kém của đội bóng áo sọng đen đỏ thì trận hòa của Barcelona trước Real Sociedad là sự chủ quan trong việc sắp xếp đội hình ra quân.

Barcelona đã có “bài học” cho đêm nay

[align=center]Hình ảnh
Barcelona sẽ có được 3 điểm trong ngày khai mạc Champions League?[/align]

Nếu chiến thắng 5-0 trước Villareal ở vòng 2 La Liga được tán dương bao nhiêu với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 thì trận hòa 2-2 trước Real Sociedad với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 lại bị báo chí Tây Ban Nha “phanh phui” bấy nhiêu. Đội hình ra sân của HLV Guardiola không có Messi, Villa và Iniesta – Barca đã phải trả giá cho sự chủ quan của mình.

Những trụ cột của Barca đã có thời gian để nghỉ ngơi vào cuối tuần trước và họ sẽ bung hết sức cho trận đấu với AC Milan vào đêm nay. Thầy trò HLV Guardiola bước vào trận đấu đêm nay với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Chỉ có duy nhất AC Milan làm được điều này là năm 1989 và 1990.

Tổn thất lớn cho Barca ở trận đấu đêm nay đó là chấn thương của Alexis Sanchez sẽ khiến cho tiền đạo Chile không thể ra sân ít nhất trong 2 tháng tới nhưng hàng thủ của đội chủ nhà sẽ được củng cố rất nhiều với sự trở lại của Puyol, Alves và Adriano. Busquets và Puyol chắc chắn sẽ giúp CĐV Barca an tâm hơn là cặp Busquets và Fontas ở tuyến trung vệ vào đêm nay. Nếu Puyol vẫn chưa thể ra sân thì nhiều khả năng Abidal sẽ được chọn đá cặp trung vệ với Busquets.

Trên hàng công, Messi, Pedro và Villa sẽ tạo nên 3 mũi nhọn cho Barca. Trận đấu này Villa sẽ phải thể hiện rất nhiều bởi chính anh là “tội đồ” trong trận hòa 2-2 với Real Sociedad khi tung ra đường chuyền về khó hiểu từ giữa sân mà trong tình huống đó, Villa hoàn toàn có thể dẫn bóng lên hoặc chuyền ngang cho đồng đội. Barca sẽ gặp một thách thức không nhỏ khi đối đầu với Milan trong ngày khai mạc bởi đội bóng đến từ Italia luôn có kết quả từ hòa đến thắng trong 10 trận mở màn ở Champions League. Tuy nhiên, Barca có niềm tin để đánh bại AC Milan bởi Barca đã vượt qua vòng bảng trong cả 16 lần dự Champions League trước đó. Họ chỉ thua duy nhất 1 lần trong các trận mở màn, thất bại 2-3 trước Newcastle United mùa 1997-1998.

AC Milan: Bình mới rượu cũ

[align=center]Hình ảnh
AC Milan quyết tâm có điểm để rời sân Nou Camp[/align]


“Rượu cũ” ở đây chính là những cố nhân xưa của Barcelona là những Ibrahimovic, Zambrotta và Van Bommel. Tuy nhiên, theo tin tức mới nhất, Ibrahimovic đã dính phải chấn thương trong buổi tập của Milan và nhiều khả năng anh sẽ không thể cùng các đồng đội góp mặt tại Nou Camp đêm nay.

Cầu thủ có thâm niên khoác áo Barca lâu nhất trong đội hình của Milan hiện tại là Zambrotta, anh đã có hai mùa chơi bóng ở Nou Camp (2006-2008). Trước đó, Zambrotta đã có thời gian gắn bó với Juventus. Hậu vệ người Italia sẽ là chốt chặn quan trọng của AC Milan trong việc ngăn chặn những mũi nhọn tấn công của Barca.

HLV Max Allegri đã xác định được trong đầu đội hình sẽ ra sân với Barca đêm nay với bộ tứ hậu vệ là Abate, Nesta, Thiago Silva, và Zambrotta. Ở khu vực giữa sân sẽ là Ambrosini, Van Bommel, Seedorf, Boateng và cặp tiền đạo nhiều khả năng sẽ là Cassano và Pato khi mà Ibrahimovic sẽ không thể ra sân.

Đối đầu với Barcelona có lối chơi tấn công tiqui-taca đã được kiểm nghiệm sự nguy hiểm qua từng trận đấu, AC Milan cũng có phương án để đáp trả đó là lối chơi Pressing toàn diện truyền thống của mình. Tuy nhiên, một kết quả hòa cũng là một thành công ngoài mong đợi của thầy trò HLV Allegri vào đêm nay tại Nou Camp.

2 đội bóng còn lại của bảng H là Bate và Viktoria Plzen sẽ chỉ là những kẻ lót đường cho 2 ông lớn Barca và AC Milan bởi những đội bóng này còn quá non kinh nghiệm cho một đấu trường lớn như châu Âu.

Dự đoán: Barcelona 2-0 AC Milan

Đội hình dự kiến 2 đội:

Barcelona: V.Valdes, Busquets, Puyol, Alves, Adriano, Keita, Xavi, Fabregas, Iniesta, Messi, Villa.

AC Milan: Abbiati, Nesta, Thiago Silva, Antonini, Abate, van Bommel, Boateng, Pato, Ambrosini, Cassano, Pato.

Theo VnMedia
Hình đại diện của thành viên
Summer
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2641
Ngày tham gia: 01 Tháng 6 2011, 12:53

Re: [Mùa giải 2011/12] T.hợp Champions League: Đi tìm tân vư

Gửi bài by Summer »

A knv: xem hộ TV nhưng kênh nao THTT hộ E cái
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: [Mùa giải 2011/12] T.hợp Champions League: Đi tìm tân vư

Gửi bài by knv »

Summer đã viết:A knv: xem hộ TV nhưng kênh nao THTT hộ E cái
VTV3 tường thuật trực tiếp trận Barca - AC Milan.
Hình đại diện của thành viên
truonghai
TVKC
TVKC
Bài viết: 787
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:11
Đến từ: Thủy nguyên- HP

Re: [Mùa giải 2011/12] T.hợp Champions League: Đi tìm tân vư

Gửi bài by truonghai »

Summer đã viết:A knv: xem hộ TV nhưng kênh nao THTT hộ E cái
C1 thì chú VTV3 TTTT thôi em à, híc lại bị mấy cái thằng đểu nó tra tấn màng nhĩ. Hoặc nhà có cáp thì xem kênh BDTV
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: [Mùa giải 2011/12] T.hợp Champions League: Đi tìm tân vư

Gửi bài by knv »

truonghai đã viết:
Summer đã viết:A knv: xem hộ TV nhưng kênh nao THTT hộ E cái
C1 thì chú VTV3 TTTT thôi em à, híc lại bị mấy cái thằng đểu nó tra tấn màng nhĩ. Hoặc nhà có cáp thì xem kênh BDTV
Em xem lịch thì thấy bóng đá TV tường thuật giải ngoại hạng Nga mà. có tường thuật C1 đâu.
Hình đại diện của thành viên
truonghai
TVKC
TVKC
Bài viết: 787
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:11
Đến từ: Thủy nguyên- HP

Re: [Mùa giải 2011/12] T.hợp Champions League: Đi tìm tân vư

Gửi bài by truonghai »

Vẫn có đấy chứ, mùa trước xem được thì mùa này cũng vậy thôi, của DTHVN thì chúng nó sẽ chia sẻ cho nhau thôi
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: [Mùa giải 2011/12] T.hợp Champions League: Đi tìm tân vư

Gửi bài by knv »

[align=center]1h45, 14/09, Dortmund - Arsenal: Người khốn gặp kẻ khó[/align]


Khởi đầu tồi tệ tại giải VĐQG đang đẩy cả Dortmund lẫn Arsenal vào vòng xoáy của những nghi ngờ và chỉ trích. Đêm nay, hai “kẻ cùng khổ” này sẽ đọ sức với nhau trong lượt trận mở màn bảng F để tìm kiếm lợi thế cho tấm vé thông hành vào vòng knock-out.
Sở dĩ cả hai đội bóng tên tuổi này phải nỗ lực ngay từ loạt trận đầu tiên là bởi khi đã rơi vào một bảng đấu với sự hiện diện của những cái tên “cứng cựa” như Marseille hay Olympiakos, cơ hội để sửa sai sau khi vấp ngã sẽ không nhiều. Nên nhớ rằng cả Dortmund và Arsenal đều không dư dả về ngân sách trong khi Champions League luôn là “miếng bánh” béo bở cho mọi đội bóng.

[align=center]Hình ảnh
Arsenal sẽ phải nỗ lực ngay từ loạt trận đầu tiên ở bảng F “gai góc”[/align]

Bởi thế, hai đại diện ưu tú này sẽ phải ra sân với tinh thần quyết thắng trong cuộc đối đầu đêm nay tại Signal Iduna Park. Nhưng đó chưa phải là điểm chung duy nhất giữa nhà ĐKVĐ Bundesliga với các “pháo thủ” thành London.

Đáng buồn thay, nét tương đồng còn lại giữa họ lại là phong độ tệ hại tại đấu trường quốc nội. Nếu như Jurgen Klopp cùng các học trò đang đánh mất hình ảnh của một đoàn quân bách chiến bách thắng tại nước Đức mùa giải trước khi chỉ giành vẻn vẹn 7 điểm qua 5 trận đã đấu tại Bundesliga thì Arsenal cũng thảm hại không kém.

Khởi đầu với trận hòa thất vọng trước Newcastle nhưng đến cả những CĐV bi quan nhất của The Gunners cũng chẳng thể ngờ đội bóng con cưng lại có thể bị Liverpool và nhất là MU vùi dập đến như vậy. Thảm bại kinh hoàng 2-8 trước “Quỷ đỏ” chính là trận thua đáng xấu hổ nhất của Arsenal trong kỉ nguyên mà Arsene Wenger tại vị ở thành London.

Dẫu sao, cuối cùng cũng đã có những tia hi vọng đầu tiên được thắp lên lại tại Emirates. 5 tân binh đã được đưa về chỉ trong vài ngày cuối của kì chuyển nhượng như những “hạt nắng” làm xua đi những đám mây mù đen tối đang bao phủ lên các “pháo thủ” lúc này.

[align=center]Hình ảnh
Mertesacker sẽ trở lại nước Đức, nhưng lần này là trong màu áo The Gunners[/align]

Mikel Arteta lẫn Petr Mertesacker đều đã gây được ấn tượng mạnh ngay trong lần đầu tiên khoác áo Arsenal. Chính họ đã tiếp thêm sức mạnh cho The Gunners vượt qua tân binh Swansea cuối tuần qua và ý nghĩa hơn, đó là chiến thắng đầu tiên của Arsenal tại Premier League mùa này.

Với Dortmund, sau lời chia tay của ngôi sao sáng nhất Nuri Sahin thực sự đã để lại một lỗ hổng lớn nơi khu trung tuyến của đội chủ sân Signal Iduna Park. Còn may cho họ khi Gotze đã kịp trở lại để xung trận tối nay. Cứ nhìn cách đội bóng vùng Ruhr gục ngã ngay trên sân nhà trước Hertha Berlin mới nhất được một Dortmund không có tiền vệ với biệt danh “Messi của nước Đức” bế tắc đến thế nào.

Trong quá khứ, Dortmund đã từng chạm trán với Arsenal ở vòng bảng Champions League 2002/2003. Ngày đó, màn trình diễn chói sáng của Freddie Ljungberg và Dennis Bergkamp đã mang về 3 điểm cho thầy trò Wenger trong trận lượt đi. Còn ở trận tái đấu, thắng lợi lại nghiêng về phía Dortmund với kết quả 2-1.

[align=center]Hình ảnh
Sự trở lại của Gotze là liều thuốc tinh thần cực mạnh cho Dortmund tối nay[/align]

Bất lợi không nhỏ cho các vị khách ở cuộc đọ sức này là việc “giáo sư” Wenger buộc phải đóng vai một khán giả thực sự sau án kỉ luật mà chiến lược gia người Pháp đang nhận. Dù vậy, với sự góp mặt của Gervinho và Alex Song, đại diện của xứ sương mù vẫn có lí do để tự tin dù phải rời xa sân nhà Emirates.

Cả Dortmund lẫn Arsenal đều đang gặp phải những vấn đề nhất định ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên, về mặt kinh nghiệm lẫn độ đồng đều của dàn cầu thủ thì đoàn quân của Arsene Wenger vẫn được đánh giá cao hơn thầy trò Jurgen Klopp vốn đã “vắng hơi” Champions League từ lâu. Tuy nhiên, sự trở lại quan trọng của Gotze cùng sức ép đến từ 8 vạn CĐV cuồng nhiệt tại Signal Idina Park sẽ là động lực to lớn để giúp các nhà ĐKVĐ nước Đức đứng vững trước thử thách mang tên Arsenal đêm nay.

Đội hình dự kiến:

Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer; S.Bender, Guendogan; M.Gotze, Kagawa, Perisic; Lewandowski.

Arsenal: Szczesny; Gibbs, Koscielny, Mertesacker, Sagna; Song, Rosicky, Arteta; Gervinho, Van Persie, Walcott.

Dự đoán: Hòa 1-1

Theo Dân Trí
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: [Mùa giải 2011/12] T.hợp Champions League: Đi tìm tân vư

Gửi bài by knv »

Nesta già rùi mà đá với Barca hay thế. Đúng là khi đá với đội bóng lớn thì đẳng cấp lên tiếng.
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Re: [Mùa giải 2011/12] T.hợp Champions League: Đi tìm tân vư

Gửi bài by Tung_Alonso »

knv đã viết:
truonghai đã viết:
Summer đã viết:A knv: xem hộ TV nhưng kênh nao THTT hộ E cái
C1 thì chú VTV3 TTTT thôi em à, híc lại bị mấy cái thằng đểu nó tra tấn màng nhĩ. Hoặc nhà có cáp thì xem kênh BDTV
Em xem lịch thì thấy bóng đá TV tường thuật giải ngoại hạng Nga mà. có tường thuật C1 đâu.
Vì BĐTV ko có bản quyền C1 e ah.
Đăng trả lời

Quay về