Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Nơi các chú các bác và các anh em Trà đá FC thể hiện tình yêu bất tận của mình đối với nền bóng đá thành phố.
Hình đại diện của thành viên
Luoilaodong
Lý trưởng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 1140
Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2009, 22:00

Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by Luoilaodong »

Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc, tặng anh Hòa thượng, anh Vinh, anh Sỹ, anh Mõm nhôm, em Kend và mọi người..... Đọc có thấy gì quá đừng ai tự ái nhé, vui là chính..

Lom dom ở dưới khán đài
Một bàn với cái ghế dài thò ra
Tháng ngày túm năm tụm ba
Chuyện đi, chuyện ở_đội ta, đội mình
Ông thì nghe ngóng tình hình
Ông thì chém Gió đến “trình” giáo sư
Có ông gù-gật, lắc lư
Không nói, không cãi_ cười trừ cho xong
Có anh Béo chạy long nhong
Đếm cờ đếm trống trong phòng Thủ kho
Có ông nằm ngáy khò khò
Đã tống vừa khít một vò rượu ngâm
Có ông mặt mũi hầm hầm
Cơ quan, sếp chửi ầm ầm _ về luôn.
Có em mặt cứ buồn buồn
Hỏi ra thì mới “toi” luôn con đề!
Có chị mặt mũi hả hê
Vừa quen một cháu hành nghề “phi công”.

Bà con nghe có quen không
Ép-xê Trà Đá bên hông sân mình.


Em xin hết ạ!!! :))
Hình đại diện của thành viên
kent_sad
Newbie
Newbie
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 13 Tháng 2 2010, 11:43

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by kent_sad »

hay quá anh [cuoi1] [cuoi1] [cuoi1] [cuoi1] [cuoi1]
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Anh em Trà đá vào cám ơn tác giả bài thơ con ếch này cái nhỉ? :))
anhquanpham
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2059
Ngày tham gia: 05 Tháng 2 2010, 19:55
Đến từ: ĐẠI HỌC LÔ ĐỀ QUỐC GIA TPHCM

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by anhquanpham »

Hay! =D>
phuong linh hon
Newbie
Newbie
Bài viết: 23
Ngày tham gia: 09 Tháng 3 2010, 22:25

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by phuong linh hon »

ko hay
nguyễn anh khôi
TVKC
TVKC
Bài viết: 2871
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:37

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by nguyễn anh khôi »

cho cái này nên tí cho xôm :-bd
lstung
Newbie
Newbie
Bài viết: 19
Ngày tham gia: 04 Tháng 2 2010, 09:55

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by lstung »

ok men
Nhoc_ka_hpfc
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 878
Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2009, 10:25
Đến từ: htpp://kienantoday.info

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by Nhoc_ka_hpfc »

không biết nói gì hơn . thank cụ cái !
minhon-hp
Newbie
Newbie
Bài viết: 6
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 21:24

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by minhon-hp »

Tình hình là rất tình hình
Thơ anh hay quá biết làm gì đây?
Thôi thì nhấn cái thank u.
Vài dòng đáp lễ Lý Cai Sài Gòn.

Còn về Trà Đá FC
Lòng đam mê ấy, ai chê được nào?
Xa như Đồng Tháp cũng vào.
Gần thì khỏi nói, trận nào cũng đi.

Đường dài, nào có xá chi.
Rượu vào, đi mãi, hóa ra thành gần.
Quấn túm, đủ mọi thành phần.
Khai sinh tên gọi Cởi Trần Fc.
Ban đầu cũng khối lời chê
Kêu rằng quá khích, gớm ghê đủ trò.
Sau rồi thêm chút tò mò
Trông thì ghê thế, vậy mà hay hay
Đầu tiên kể đến Min Thu
Chồng chẳng chịu lấy, cứ vô tư hoài.
Một mình em ấy, lạc loài.
Cô gái duy nhất " Mặc " Trần FC.
Nói về bền bỉ say mê
Chú Hoành là nhất, Chú Vinh về nhì.
Còn về Lão Đại Đức thì....
Nước Nga Hoành tráng, ị rồi quá ghê.
Nói về nhiệt huyết đam mê
Anh còn băng đạn, nằm nguyên trong đầu
Nghĩ đến anh Sỹ mà sầu
Rượu ngày không uống, cứ cày về đêm.
Cũng cần phải nhắc nhở thêm.
Tội uống rượu trộm, vang danh một thời.
Quanh năm chẳng biết sự đời
Ngất nga, ngất ngưởng, hắn là Cường say.
Đôi lúc hắn cũng rất hay
Cứ vài ly rượu, nhìn Thu ra mồi.
Cường say đã nhắc đến rồi
Quên sao chàng Dũng, hiệu là Mõm Nhôm
Rất hay phát biểu lôm côm
Chọc ngang chọc ngửa, chẳng tha phương nào
Về phần phát động phong trào
Thì anh Dũng Béo, nhạc nào cũng chơi.
Đã chơi, chẳng sợ mưa rơi
Một mình xe khách Seagame sang Lào.
Nói đến cái khoản hét gào
Nhất đồng chí Tú, hiệu là Thổ Công.
Còn về cái thú lông bông
Anh Toàn đi với Khấu đuôi một bè.
Nhắc đến cái khoản lè nhè
Nhà bên Kiến Thụy, tự Phương Linh Hồn.
Tiếng tăm nổi tựa sóng cồn
Là anh Tấn ấy, tự De Jesus
Còn về cái khoản chỉn chu
Thì Hoàng " Sơn " vốn được nhiều người khen
Giờ đây mới đến chú Kent
Trông kute thế mà sao hay buồn?
Ra sân ngồi bắt chuồn chuồn
Là anh Dương sứt, mới vừa thay răng
Còn về cái khoản nói năng
Thì Dũng cao vốn tài hoa khác người
Chuyên trách đánh bóng mặt đường
Ledly King đó, ai đen hơn nào?
Vài dòng thay cái cúi chào
Fc Trà đá đến toàn Forum......
cuong say
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 133
Ngày tham gia: 05 Tháng 2 2010, 13:11

Re: Mến tặng anh em Trà Đá bài thơ con cóc

Gửi bài by cuong say »

minhon-hp đã viết: Đầu tiên kể đến Min Thu
Cưòng say sắp lấy, vẫn vô tư hoài.
Một mình em ấy, lạc loài.
Cô gái duy nhất " Mặc " Trần FC.
=D> =D> =D>
Được đấy, chỉ sửa có tý là đăng báo
Đăng trả lời

Quay về