Trà Đá-An Đạt: 2-3. Trận cầu oan nghiệt! ( Đề về 23 )
-
- TVKC
- Bài viết: 357
- Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28
Trà Đá-An Đạt: 2-3. Trận cầu oan nghiệt! ( Đề về 23 )
Cup Bia Sài Gòn. Bãi Cảng. 7h sáng. Ban Tổ chức giải đấu đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, một sai lầm chắc hẳn sẽ khiến cho họ phải nuối tiếc đến đầu bạc răng nong. Ấy là họ đã vô tình đẩy trận cầu Siêu Kinh Điển giữa Trà Đá All Star Pro Football Club gặp đội An Đạt vào lúc mà thậm chí các hàng ăn sáng ở Hải Phòng vẫn còn chưa rục rịch dọn hàng. Sự thiếu chuyên nghiệp và ngu muội của Btc đã dẫn đến một trong những sự nuối tiếc lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Việc đẩy trận đấu được mong chờ nhất mọi thời đại này lên múi giờ ẩm ương là 7h sáng, tất nhiên được hiểu là BTC sân đang muốn hướng tới thị trường rộng lớn là Bắc Mỹ, thay vì thị trường Châu Âu vốn đã, đang và sẽ lún sâu vào cơn khủng hoảng kinh tế. Theo một nguồn đáng tin cậy, thì bản hợp đồng bản quyền truyền hình vốn được bảo mật đến mức tối đa mà Btc ký với đối tác là tập đoàn truyền thông toàn cầu của ông trùm Rupert Murdoch, ước tính có thể đạt tới ngưỡng chi phí để người ta tổ chức cả một trận đấu bóng đá ở trên mặt trăng trong tương lai. Tất nhiên, dù giá trị của bản hợp đồng không được tiết lộ nhưng tất cả mọi người đều hiểu, nó ít nhất cũng phải gấp không dưới 1 triệu lần giá trị bản hợp đồng mà K+ bỏ ra để độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh.
Việc BTC sân quá chú trọng vào chuyên môn "làm tiền" mà bỏ qua quyền lợi của người hâm mộ, những người trực tiếp đến sân với tình yêu sánh ngang với Núi Thái Sơn và Everest cộng lại củng chỉ bằng phân nửa, là một hành động cực kỳ ngu. Ngu đến Level Tuyệt Vời chứ chẳng phải bàn cãi gì nữa. Để có thể tận mắt chứng kiến những bước chạy, những giọt mồ hôi, những pha bóng đẹp... và kể cả những tiếng chửi thề có vần có điệu rất đáng yêu của các cầu thủ con cưng, hàng vạn khán giả đã phải đặt đồng hồ báo thức dậy từ 5h sáng. Thậm chí, có những ông bố trẻ, hôm qua thức đến tận 3h sáng, để trông con cho vợ yêu được ngủ ngon, cũng phải vội vàng chẳng kịp đánh răng, lập cập ra sân cổ vũ, dù chỉ là xem bóng đá bằng 1 mắt, còn mắt kia vẫn tranh thủ ngủ bù.
Nhưng không sao cả. Tất cả vẫn rộn rạng, tất cả vẫn sung sướng, tất cả vẫn hò reo, kèn vẫn được thổi, trống vẫn nổi lên, pháo sáng vẫn cháy và...tất cả vẫn hát cho trọng tài nghe bài ca truyền thống. Đấy. Yêu bóng đá thế với gọi là yêu chứ. Đã yêu thì kể cả có đá vào lúc 2h sáng vẫn cứ yêu.
Và......
Một trận cầu Siêu kinh điển, một bữa tiệc bóng đá không thể nào thịnh soạn hơn đã được hai đội mang ra để đền đáp thịnh tình của khán giả. Màn rượt đuổi tỉ số đến nghẹt thở không hề dành cho những người yếu tim, cao huyết áp, phụ nữ đoan trang, đang mang thai và cho con bú, đã thực sự làm mãn nhãn, thậm chí mãn sạch cả dục của hàng vạn khán giả có mặt trên sân. Tất cả, mọi con mắt, mọi cặp kính đều trợn ngược lên. Các tế bào thần kinh căng phồng lên như trai 15 lần đầu tiên được xem phim người lớn. Mọi người gặm nhấm, thưởng thức từng đường bóng trên sân, từng bước chạy, từng động tác kéo áo, giẫm chân hay..."bóp cà" của cầu thủ 2 đội. Tuyệt vời. Chỉ có thể là như thế, hoặc cùng lắm là có cụm từ :" Trên cả tuyệt vời" mới có thể diễn tả được về trận cầu đã đi vào lịch sử của bóng đá nhân loại ngay khi nó đang diễn ra trên sân.
Ngay từ phút thứ 3 của trận đấu, lợi dụng thủ môn Giang Yasin của đội Trà Đá All Star Pro Fc còn chưa hết ngái ngủ và còn đang bận cậy rỉ mắt, An Đạt đã vượt lên dẫn trước bằng 1 cú nã đại bác găm thẳng vào góc cao khung thành của cầu thủ mang áo số 7. Cú sút mạnh đến nỗi làm dịch chuyển cả khung thành đến gần 1m và BTC sân đã phải mất ít phút để đại tu lại cầu môn. Bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng Trà Đá Fc vẫn thể hiện rõ đẳng cấp của mình, họ bình tĩnh triển khai lối chơi của mình rất có ý đồ. HLV Sir Giáo Sư Tiến Sĩ Bóng Đá Phủi học Quang "Cóc" đã có một quyết định rất dũng cảm và sáng suốt khi thay "Quyền lực đen" Hùng "Cong" ra ngoài ngày sau đó, để tung vào sân tiền đạo trẻ đầy triển vọng Thảo "Basten". Thế trận dần nghiêng về phía Trà Đá, khi ở tuyến trên Thảo "Basten" với khả năng tì đè, đập nhả rất tốt đã tạo ra rất nhiều khoảng trống cho tuyến 2 băng lên. Tuy nhiên, do chủ quan trong công tác chọn người bốc thăm, khi mà HLV Sir Quang "Cóc" đã không xem giờ, xem ngày và chọn tuổi, nên bố trí Hùng "Kèn" lãnh trọng trách bốc thăm. Vì thế mà hôm nay chỉ thể thốt lên một điều "Trời đã phụ lòng người". Quá đen. Phải nói là Quá đen cho Trà Đá. Khi mà cả hiệp một với hàng tá cơ hội ngon ăn mà không hiểu sao, vì bóng nhẹ hay giầy không quen mà bóng cứ bay lên trời hóng gió chứ nhất quyết không chịu bay vào khung thành An Đạt.
Tỉ số hiệp một là 0-1 nghiêng về An Đạt. Không biết trong giờ nghỉ, HLV Quang "Cóc" đã nói với các cầu thủ những gì, hay tiêm doping luôn thẳng vào đít mà Trà Đá bước vào hiệp 2 với một khí thế kinh hoàng, như thể mỗi người vừa bắn vài lạng tài mà vậy. 1-1. Tỷ số được san bằng ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu, bằng 1 cú ra chân rất nhanh của Thảo "Basten". Nhưng thực sự, hôm nay không phải là ngày đẹp của Trà Đá, khi mà niềm hy vọng vàng của đội, cầu thủ đang được cả Châu Âu, Châu Mỹ đến tận Châu Phi và Châu Đại Dương săn đón, Hoàng "Sơn" bỗng dưng mềm nhũn như vừa bị ngâm vào 1 bể Comfort vậy. An Đạt lại vươn lên dẫn trước 2-1 do sai lầm không kèm người mà quay ra khán đài ngắm gái của Hoàng "Sơn". Lại Đen.
Lúc này, không khí trên khán đài đã nóng đến độ bốc khói nghi ngút rồi. Những dòng điện chập pha, những chùm lựu đạn đã tự động bật chốt vì tiếng còi lệch lạc thiên vị An Đạt của tổ trọng tài. Những bài ca dành riêng cho trọng tài vang lên đầy giai điệu, đầy cảm xúc và đi thằng vào lòng người.
Trong khi đó, ở dưới sân, lần thứ 2 bị dẫn trước, như bị chạm vào tự ái, Trà Đá dâng cao đội hình, quyết tìm được bàn gỡ. Và cái gì đến cũng phải đến. Pha ghi bàn đẳng cấp của Hoàng "Sẹo", một cú sút chéo góc găm thẳng vào góc xa, có lẽ sẽ là Clip được Like nhiều nhất trong suốt quãng thời gian tồn tại của Youtobe. Ồ yeah. Khán đài nổ tung, rung chuyển ở mức độ 8 richte. Pháo sáng lại bùng lên. Và.... mấy phút sau lại xịt. Vì An Đạt lại ghi bàn vươn lên 3-2 do cú trượt chân của cả Tú "Thổ Công" và trung vệ thép Minh "Taxi". Bàn thắng ở phút cuối và trận thua nghiệt ngã của Trà Đá All Star Pro FC. Oan nghiệt. Chiến thắng đã không thuộc về đội chơi hay hơn.
Và...Quá đen...Tất cả là tại ông trời
Ghi nhanh: Ruồi Trâu.
Việc BTC sân quá chú trọng vào chuyên môn "làm tiền" mà bỏ qua quyền lợi của người hâm mộ, những người trực tiếp đến sân với tình yêu sánh ngang với Núi Thái Sơn và Everest cộng lại củng chỉ bằng phân nửa, là một hành động cực kỳ ngu. Ngu đến Level Tuyệt Vời chứ chẳng phải bàn cãi gì nữa. Để có thể tận mắt chứng kiến những bước chạy, những giọt mồ hôi, những pha bóng đẹp... và kể cả những tiếng chửi thề có vần có điệu rất đáng yêu của các cầu thủ con cưng, hàng vạn khán giả đã phải đặt đồng hồ báo thức dậy từ 5h sáng. Thậm chí, có những ông bố trẻ, hôm qua thức đến tận 3h sáng, để trông con cho vợ yêu được ngủ ngon, cũng phải vội vàng chẳng kịp đánh răng, lập cập ra sân cổ vũ, dù chỉ là xem bóng đá bằng 1 mắt, còn mắt kia vẫn tranh thủ ngủ bù.
Nhưng không sao cả. Tất cả vẫn rộn rạng, tất cả vẫn sung sướng, tất cả vẫn hò reo, kèn vẫn được thổi, trống vẫn nổi lên, pháo sáng vẫn cháy và...tất cả vẫn hát cho trọng tài nghe bài ca truyền thống. Đấy. Yêu bóng đá thế với gọi là yêu chứ. Đã yêu thì kể cả có đá vào lúc 2h sáng vẫn cứ yêu.
Và......
Một trận cầu Siêu kinh điển, một bữa tiệc bóng đá không thể nào thịnh soạn hơn đã được hai đội mang ra để đền đáp thịnh tình của khán giả. Màn rượt đuổi tỉ số đến nghẹt thở không hề dành cho những người yếu tim, cao huyết áp, phụ nữ đoan trang, đang mang thai và cho con bú, đã thực sự làm mãn nhãn, thậm chí mãn sạch cả dục của hàng vạn khán giả có mặt trên sân. Tất cả, mọi con mắt, mọi cặp kính đều trợn ngược lên. Các tế bào thần kinh căng phồng lên như trai 15 lần đầu tiên được xem phim người lớn. Mọi người gặm nhấm, thưởng thức từng đường bóng trên sân, từng bước chạy, từng động tác kéo áo, giẫm chân hay..."bóp cà" của cầu thủ 2 đội. Tuyệt vời. Chỉ có thể là như thế, hoặc cùng lắm là có cụm từ :" Trên cả tuyệt vời" mới có thể diễn tả được về trận cầu đã đi vào lịch sử của bóng đá nhân loại ngay khi nó đang diễn ra trên sân.
Ngay từ phút thứ 3 của trận đấu, lợi dụng thủ môn Giang Yasin của đội Trà Đá All Star Pro Fc còn chưa hết ngái ngủ và còn đang bận cậy rỉ mắt, An Đạt đã vượt lên dẫn trước bằng 1 cú nã đại bác găm thẳng vào góc cao khung thành của cầu thủ mang áo số 7. Cú sút mạnh đến nỗi làm dịch chuyển cả khung thành đến gần 1m và BTC sân đã phải mất ít phút để đại tu lại cầu môn. Bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng Trà Đá Fc vẫn thể hiện rõ đẳng cấp của mình, họ bình tĩnh triển khai lối chơi của mình rất có ý đồ. HLV Sir Giáo Sư Tiến Sĩ Bóng Đá Phủi học Quang "Cóc" đã có một quyết định rất dũng cảm và sáng suốt khi thay "Quyền lực đen" Hùng "Cong" ra ngoài ngày sau đó, để tung vào sân tiền đạo trẻ đầy triển vọng Thảo "Basten". Thế trận dần nghiêng về phía Trà Đá, khi ở tuyến trên Thảo "Basten" với khả năng tì đè, đập nhả rất tốt đã tạo ra rất nhiều khoảng trống cho tuyến 2 băng lên. Tuy nhiên, do chủ quan trong công tác chọn người bốc thăm, khi mà HLV Sir Quang "Cóc" đã không xem giờ, xem ngày và chọn tuổi, nên bố trí Hùng "Kèn" lãnh trọng trách bốc thăm. Vì thế mà hôm nay chỉ thể thốt lên một điều "Trời đã phụ lòng người". Quá đen. Phải nói là Quá đen cho Trà Đá. Khi mà cả hiệp một với hàng tá cơ hội ngon ăn mà không hiểu sao, vì bóng nhẹ hay giầy không quen mà bóng cứ bay lên trời hóng gió chứ nhất quyết không chịu bay vào khung thành An Đạt.
Tỉ số hiệp một là 0-1 nghiêng về An Đạt. Không biết trong giờ nghỉ, HLV Quang "Cóc" đã nói với các cầu thủ những gì, hay tiêm doping luôn thẳng vào đít mà Trà Đá bước vào hiệp 2 với một khí thế kinh hoàng, như thể mỗi người vừa bắn vài lạng tài mà vậy. 1-1. Tỷ số được san bằng ngay khi hiệp 2 mới bắt đầu, bằng 1 cú ra chân rất nhanh của Thảo "Basten". Nhưng thực sự, hôm nay không phải là ngày đẹp của Trà Đá, khi mà niềm hy vọng vàng của đội, cầu thủ đang được cả Châu Âu, Châu Mỹ đến tận Châu Phi và Châu Đại Dương săn đón, Hoàng "Sơn" bỗng dưng mềm nhũn như vừa bị ngâm vào 1 bể Comfort vậy. An Đạt lại vươn lên dẫn trước 2-1 do sai lầm không kèm người mà quay ra khán đài ngắm gái của Hoàng "Sơn". Lại Đen.
Lúc này, không khí trên khán đài đã nóng đến độ bốc khói nghi ngút rồi. Những dòng điện chập pha, những chùm lựu đạn đã tự động bật chốt vì tiếng còi lệch lạc thiên vị An Đạt của tổ trọng tài. Những bài ca dành riêng cho trọng tài vang lên đầy giai điệu, đầy cảm xúc và đi thằng vào lòng người.
Trong khi đó, ở dưới sân, lần thứ 2 bị dẫn trước, như bị chạm vào tự ái, Trà Đá dâng cao đội hình, quyết tìm được bàn gỡ. Và cái gì đến cũng phải đến. Pha ghi bàn đẳng cấp của Hoàng "Sẹo", một cú sút chéo góc găm thẳng vào góc xa, có lẽ sẽ là Clip được Like nhiều nhất trong suốt quãng thời gian tồn tại của Youtobe. Ồ yeah. Khán đài nổ tung, rung chuyển ở mức độ 8 richte. Pháo sáng lại bùng lên. Và.... mấy phút sau lại xịt. Vì An Đạt lại ghi bàn vươn lên 3-2 do cú trượt chân của cả Tú "Thổ Công" và trung vệ thép Minh "Taxi". Bàn thắng ở phút cuối và trận thua nghiệt ngã của Trà Đá All Star Pro FC. Oan nghiệt. Chiến thắng đã không thuộc về đội chơi hay hơn.
Và...Quá đen...Tất cả là tại ông trời
Ghi nhanh: Ruồi Trâu.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Ruồi Trâu với 26 lần sửa trong tổng số.
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: Trà Đá-An Đạt: 3-2. Trận cầu oan nghiệt!
tiêu đề Trà Đá thắng 3-2 mà trong bài An Đạt lại thắng 3-2, làm e cứ tưởng ...
-
- TVKC
- Bài viết: 357
- Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28
Re: Trà Đá-An Đạt: 3-2. Trận cầu oan nghiệt!
Ờ nhỉ? Chết dở. Sửa lại ngay. Sửa ngay. Hê hê.Tung_Alonso đã viết:tiêu đề Trà Đá thắng 3-2 mà trong bài An Đạt lại thắng 3-2, làm e cứ tưởng ...
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 1252
- Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2011, 10:02
- Đến từ: đến từ đâu còn lâu mới nói :)
Re: Trà Đá-An Đạt: 2-3. Trận cầu oan nghiệt! ( Đề về 23 )
tưởng trà đá thắng.. e đang định vào chúc mừng.hjc
đang phê pha lúc 2-2, tưởng phút cuối trà đá ăn chứ.hjx
đang phê pha lúc 2-2, tưởng phút cuối trà đá ăn chứ.hjx
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 1252
- Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2011, 10:02
- Đến từ: đến từ đâu còn lâu mới nói :)
Re: Trà Đá-An Đạt: 2-3. Trận cầu oan nghiệt! ( Đề về 23 )
đọc văn của a thì phê quá, chỉ tiếc là chiến thắng không thuộc về đội ta..haizz.
- boylanhlung
- TVKC
- Bài viết: 3439
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 19:38
Re: Trà Đá-An Đạt: 2-3. Trận cầu oan nghiệt! ( Đề về 23 )
Tiếc cho anh em trà đá...
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Trà Đá-An Đạt: 2-3. Trận cầu oan nghiệt! ( Đề về 23 )
trận chung kết là cuộc đọ sức giữa BWFC vs Trà Đá là "trận chung kết trong mơ"
Trà Đá cố lên
Trà Đá cố lên
-
- HP-FC member
- Bài viết: 491
- Ngày tham gia: 21 Tháng 3 2011, 14:21
Re: Trà Đá-An Đạt: 2-3. Trận cầu oan nghiệt! ( Đề về 23 )
Đối thủ đồng cân đồng lạng nhưng do quá trình tập tành chuẩn bị kém cũng là nguyên nhân.Tiếc cho đội bóng có CĐV khủng nhất giải. .
Cám ơn các chú,các anh,các bạn trên đuờng đi tập thể dục về đã ghé qua cổ vũ cho đội bóng.
Cám ơn các chú,các anh,các bạn trên đuờng đi tập thể dục về đã ghé qua cổ vũ cho đội bóng.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 143
- Ngày tham gia: 20 Tháng 5 2013, 09:42
Re: Trà Đá-An Đạt: 2-3. Trận cầu oan nghiệt! ( Đề về 23 )
Thôi thua thế là đẹp rồi.
toàn cựu chiến binh đánh mỹ đá sao nổi các cháu được.
toàn cựu chiến binh đánh mỹ đá sao nổi các cháu được.
- girl.xinh.yeuXMHP
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2726
- Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54
Re: Trà Đá-An Đạt: 2-3. Trận cầu oan nghiệt! ( Đề về 23 )
Bên An Đạt toàn thanh niên 90,91,92 bên trà đá trẻ nhất cũng 83,84 thì thua là đúng rồi