Tự sự của một CĐV HP: “Âm thầm lặng lẽ thiết tha mặn nồng"

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Hình đại diện của thành viên
sheva304
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3732
Ngày tham gia: 03 Tháng 6 2010, 11:03
Đến từ: Haiphongfc

Re: Tự sự của một CĐV HP: “Âm thầm lặng lẽ thiết tha mặn nồn

Gửi bài by sheva304 »

a kết e rồi đấy Trang ah!!!!!:D
ngo van truong
Newbie
Newbie
Bài viết: 48
Ngày tham gia: 02 Tháng 2 2010, 14:06

Re: Tự sự của một CĐV HP: “Âm thầm lặng lẽ thiết tha mặn nồn

Gửi bài by ngo van truong »

trangmobile90 đã viết:
ngo van truong đã viết:Một bài mềm mại, thanh thoát và sâu lắng khác hẳn với vẻ bề ngoài "nữ tính kiểu Hải Phòng"
Thank em, chúc em sớm có một gia đình nhỏ! Hãy lưu tâm tới các bạn độc thân trong diễn đàn nhé!
anh gặp em rồi anh sẽ thấy em k hề nữ tính chút nào đâu :P
Anh đều thấy em mỗi khi đi xem. Em có nụ cười rất dễ nhớ và gây ấn tượng mặc dù trước đó anh không biết em là ai!
Hình đại diện của thành viên
manhtien93_tb
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 221
Ngày tham gia: 05 Tháng 7 2011, 21:48

Re: Tự sự của một CĐV HP: “Âm thầm lặng lẽ thiết tha mặn nồn

Gửi bài by manhtien93_tb »

chị viết hay thật đó......cám ơn chik
566
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 92
Ngày tham gia: 28 Tháng 7 2010, 20:49

Re: Tự sự của một CĐV HP: “Âm thầm lặng lẽ thiết tha mặn nồn

Gửi bài by 566 »

trangmobile90 đã viết:
566 đã viết:cô trang ơi, con mới 18 19 mà cô gọi con là anh. hinh như có bữa nào nom thấy cô ở bên q2 thì phải?
cô mới 22 thôi con :)) :))
địa bàn của cô là Q1,Q12,Q8
chưa sang Q2 bjo thì phải
con thấy nick của cô lại tưởng cô 90
Teerathep
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 100
Ngày tham gia: 20 Tháng 3 2011, 20:09

Re: Tự sự của một CĐV HP: “Âm thầm lặng lẽ thiết tha mặn nồn

Gửi bài by Teerathep »

Tuyệt vời ! :))
vuhaituyen83hp2011
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 180
Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 18:59

Re: Tự sự của một CĐV HP: “Âm thầm lặng lẽ thiết tha mặn nồn

Gửi bài by vuhaituyen83hp2011 »

Cô bé này trông cũng xinh,nhà ở ngã 5 kiến an,đầu đường trần tất văn thì phải!
Hôm nọ ngồi với thằng bạn ăn lẩu cua đồng ở đó thấy ngồi ở nhà đó ,AE nào muốn tán thì chịu khó lên đó mà ăn!
Đi với em này 2 lần cùng xe mùa trước 1 lần đi thanh hoá,1lần HN,máu lửa phết!
Đăng trả lời

Quay về