Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by dungtrinh407 »

Hôm rồi off line nhỏ mới đc diện kiến ruồi trâu. Chờ cuối tuần này hi vọng diện kiến nốt kinh vô sắc.
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by Kinh vô sắc »

dungtrinh407 đã viết:Hôm rồi off line nhỏ mới đc diện kiến ruồi trâu. Chờ cuối tuần này hi vọng diện kiến nốt kinh vô sắc.
Cuối tuần này mình sẽ về đấy! Hẹn với mấy người liền,anh Tuyến này,datcang này,ruồi trâu,kiến càng này... Ôi,thân này ví xẻ làm năm. Mà sao ta không buộc nhau lại một thể nhỉ? Cho mình đỡ bị xé xác. Thế càng vui hơn bạn nhỉ?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
truonghai
TVKC
TVKC
Bài viết: 787
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:11
Đến từ: Thủy nguyên- HP

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by truonghai »

gauhpvn12 đã viết:
truonghai đã viết:mới thấy 1 bài viết của tác giả yêu bóng đá đất cảng hồn nhiên và ngây thơ, nhưng thực lòng muốn chia sẻ với a mọi cảm xúc luôn được dồn nén và bung ra, anh hãy để tình cảm cao nhất của a cho những lần off với ae đi anh. Còn Cup hả hãy để Cup đó trong mỗi giấc mơ đẹp đi a
ừ đúng, bạn này nói chuẩn, mình muốn diễn tả đ/c Kinh này mà chưa dùng được từ nào, cái từ "yêu 1 cách hồn nhiên và ngây thơ" là rất chuẩn.

Kinh: bạn không bao giờ nên đặt hết tình cảm vào đội bóng HP hãy dành lại 1 chút, bởi bóng đá VN tối hơn bạn nghĩ rất, rất nhiều.
Mình đã từng 1 thời như thế, và đã được khai sáng, nhưng có 1 điều không thay đổi đó và vẫn yêu và vẫn theo đá quê mình( Hải Phòng trong tim)
Ruồi Trâu
TVKC
TVKC
Bài viết: 357
Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by Ruồi Trâu »

Để mà hiểu và thấm về những cái "tối" của bóng đá Việt, thì mình nghĩ, ko nhiều người thấm và hiểu hơn mấy chục bá già ở FC Gốc Cây lên đường vào SG hôm trước. Vậy mà người ta vẫn đi. Đơn giản là hãy cứ yêu theo cái cách của mình.Yêu và Điên một cách hồn nhiên, đôi khi lại sướng hơn rất nhiều Yêu và Điên khi đã thấy mình được Khai Sáng. Cứ tẹt ga đi Bạn Kinh thân mến của tôi
Hình đại diện của thành viên
arsenal_cb
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 111
Ngày tham gia: 17 Tháng 4 2012, 23:34

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by arsenal_cb »

bóng đá thắng thua lên xuống là chuyện bình thường thui??mình cũng chỉ là người hâm mộ bộ môn này thui?có thể đôi khi 1 trận ngoại hạng hay mình ko xem đc tiếc tí thui nhưng ko sao?nhưng là hải phòng ko thể ko xem dù đó là trận hay hay dở vẫn thích vẫn hâm mộ vì đó là 2 từ quê hương mà?chúng ta ko thể cứ ngồi đây mà trách người lọ người kia đc?chúng ta đâu ở trên sân đâu mà bt thế trận là thế nào?chúng ta chỉ là ng xem người đc hô dc vui khi đội bóng ta thắng?buồn khi đội ta thua? đó là cảm xúc rất bình thường trong bóng đá mà?? đc hô 2 chữ "Hải phòng'' mới là quan trọng...đó là ty...
kiencangcon
HP-FC CASHIER
HP-FC CASHIER
Bài viết: 4188
Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by kiencangcon »

Kinh vô sắc đã viết: Cuối tuần này mình sẽ về đấy! Hẹn với mấy người liền,anh Tuyến này,datcang này,ruồi trâu,kiến càng này... Ôi,thân này ví xẻ làm năm. Mà sao ta không buộc nhau lại một thể nhỉ? Cho mình đỡ bị xé xác. Thế càng vui hơn bạn nhỉ?
Cuối tuần anh em tập trung hành Kinh vô sắc một trận ra trò đê =))
thanhbinh6699
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1699
Ngày tham gia: 03 Tháng 8 2011, 18:24
Đến từ: đâu hỏi làm j :))

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by thanhbinh6699 »

Kinh vô sắc đã viết:
dungtrinh407 đã viết:Hôm rồi off line nhỏ mới đc diện kiến ruồi trâu. Chờ cuối tuần này hi vọng diện kiến nốt kinh vô sắc.
Cuối tuần này mình sẽ về đấy! Hẹn với mấy người liền,anh Tuyến này,datcang này,ruồi trâu,kiến càng này... Ôi,thân này ví xẻ làm năm. Mà sao ta không buộc nhau lại một thể nhỉ? Cho mình đỡ bị xé xác. Thế càng vui hơn bạn nhỉ?
Sax thế bị ông này bợp tai,đá đít rồi =)) =)) =))
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by dungtrinh407 »

kiencangcon đã viết:
Kinh vô sắc đã viết: Cuối tuần này mình sẽ về đấy! Hẹn với mấy người liền,anh Tuyến này,datcang này,ruồi trâu,kiến càng này... Ôi,thân này ví xẻ làm năm. Mà sao ta không buộc nhau lại một thể nhỉ? Cho mình đỡ bị xé xác. Thế càng vui hơn bạn nhỉ?
Cuối tuần anh em tập trung hành Kinh vô sắc một trận ra trò đê =))
Cho e một sms nhé a ơi.
sontrinh8@gmail.com
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 56
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2013, 09:28

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by sontrinh8@gmail.com »

Tại sao Hải phòng thua 3 trận liên tiếp?Theo tôi,hàng thủ : Minh Đức đã xuống sức.Tiến Thành bị vắt kiệt sức ở Tuyển.Hàng tiền vệ Minh Châu không chia được bóng.Thủ môn Xuân Việt thì bắt phập phù!Thế mà Hoàng Anh Tuấn vẫn giữ nguyên đội hình này trong mấy trận vừa rồi.Nếu không thay đổi cách dùng người HP sẽ tiếp tục thua!Cần thay máu, đưa Như Thành,Anh Tuấn,Lê Văn Phú vào hàng thủ;Đình Tùng tăng cường cho tiền vệ;Ngọc Tân thay Xuân Việt...Thì HP mới có cơ thắng những trận tới!!!
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Báo Thể thao 24h hôm nay nó lại lấy cái hình mình vẽ ông Tuấn tắm biển lúc trước ra làm minh họa cho bài,chả thèm đề tên tác giả. Lần này là chế nhạo. Lúc ở giai đoạn 1,đội bóng đang thăng hoa mình mới vẽ thế,có ngờ đâu lại ra nông nỗi này.Cay đắng!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Đăng trả lời

Quay về