Hải Phòng nhớ thương (made in yeucasper)
-
- Newbie
- Bài viết: 34
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:54
Hải Phòng nhớ thương (made in yeucasper)
Hải Phòng nhớ thương
Ai bảo hoa sữa là độc quyền của người HN??? Mùa thu HP cũng có thể làm ai đó ngây ngất không quên nếu đã đến 1 lần... Ko cổ kính trầm mặc (như người ta thường nói về HN) nhưng hoa sữa của HP có gì đó rất riêng... giống như màu đỏ của phượng HP ko thể lẫn với sắc đỏ nào khác trên đời... Xa đất Cảng, có nhắm mắt lại cũng ngửi thấy mùi hoa sữa rất quen - nhưng ko thể nhớ đã thấy trên con phố nào của HP... Nhớ...!!!
Ai ngợi ca ẩm thực người HN tuyệt vời ==> đó là người HN hoặc là người chưa từng ăn miếng ngon ở HP. Chẳng biết có phải vì mình là người HP, quen với từng vị đậm nhạt của HP ko mà lại có niềm tin như vậy... Nhưng ai nói người HP ko biết ăn ngon, người đó ko biết thưởng thức hương vị của tinh hoa cuộc sống 8-) Nhớ thằng bạn nửa tây nửa ta sang VN ko dám ăn thứ gì vì "bác sỹ tao dặn thế" - khi ra về nằng nặc đòi ăn chả nem sam ngõ TA... Nhớ thằng nhóc khảnh ăn SG cũng phải buột miệng khen: bánh đa cua chỗ mày ăn lạ ghê... mặc dù lúc đầu nhất định ko chịu bước vào nhà Ngoan ở Tam Kỳ chật chội... Nhớ buổi chiều SG lang thang tìm xôi thịt khắp chợ Bến Thành, tìm được rồi ăn vào lại cố nén tiếng thở dài... Cũng người HP, cũng cách thức ấy nhưng chẳng bao giờ giống nổi xứ mình... Thèm...!
Ai nói HP mình ko đẹp??? Cứ đi xa đi sẽ thấy chẳng đâu bằng được HP mình... Ừ thì bừa bộn đấy, nhỏ bé đấy nhưng lại luôn thường trực trong giấc mơ của những người xa xứ, chẳng văn minh hiện đại gì nhưng vẫn luôn đau đáu ở trong lòng những người con HP ở những thế giới phù hoa... Đêm giao thừa nhớ đến quay quắt mùi hương trầm man mác ở đền Nghè, nghẹn đầy cổ họng thèm tiếng ồn ào của người bản xứ... Ontario lạnh như chưa bao giờ lạnh thế, mênh mông như 1 sa mạc trắng xóa phủ đầy sắc tuyết thê lương... Tuyết chỉ đẹp trong phim lãng mạn thôi - tuyết buồn, lạnh và nguy hiểm như 1 kẻ mất trí cô đơn vậy... Ai đã sống ở mảnh đất khắc nghiệt này sẽ hiểu tại sao người ta chỉ mong mùa xuân nắng ấm - còn những người Việt lưu vong chỉ mong có đôi cánh bay về được quê nhà... HP ơi...
Dù thương nhớ nhưng cũng chỉ biết vậy thôi - Hp đâu đủ lớn để cưu mang hết từng ấy con người... Mỗi thân phận người HP tha hương là từng ấy nỗi niềm... HP sẽ lớn thêm vì mỗi người HP đi xa sẽ mang theo hình bóng quê nhà bên mình đến suốt cuộc đời. Đừng ngạc nhiên khi thấy trên đất Hong kong xa lạ có con đường mang tên Hải Phòng , hay trên Vancourver lạnh giá bắt gặp hàng bún cá trưng biển quê hương... Chỉ từng ấy thôi cũng đủ làm ấm lòng những người con đất Cảng - những "Việt kiều" lăn lộn với cuộc sống đời thường và đêm đến mơ về cố hương
Tác giả : yeucasper
P/S:
- xin phép tác giả Yeucasper
- post vào đây theo yêu cầu của bác HuyOK
@HuyOK: bác cho em hỏi, e thì e thích bài 'Minh Đức - Hải Phòng - Thể Công truyện', vậy em post luôn vào đây được ko? Nếu ko thì post vào đâu, bác chỉ hộ e. Đa tạ bác
Ai bảo hoa sữa là độc quyền của người HN??? Mùa thu HP cũng có thể làm ai đó ngây ngất không quên nếu đã đến 1 lần... Ko cổ kính trầm mặc (như người ta thường nói về HN) nhưng hoa sữa của HP có gì đó rất riêng... giống như màu đỏ của phượng HP ko thể lẫn với sắc đỏ nào khác trên đời... Xa đất Cảng, có nhắm mắt lại cũng ngửi thấy mùi hoa sữa rất quen - nhưng ko thể nhớ đã thấy trên con phố nào của HP... Nhớ...!!!
Ai ngợi ca ẩm thực người HN tuyệt vời ==> đó là người HN hoặc là người chưa từng ăn miếng ngon ở HP. Chẳng biết có phải vì mình là người HP, quen với từng vị đậm nhạt của HP ko mà lại có niềm tin như vậy... Nhưng ai nói người HP ko biết ăn ngon, người đó ko biết thưởng thức hương vị của tinh hoa cuộc sống 8-) Nhớ thằng bạn nửa tây nửa ta sang VN ko dám ăn thứ gì vì "bác sỹ tao dặn thế" - khi ra về nằng nặc đòi ăn chả nem sam ngõ TA... Nhớ thằng nhóc khảnh ăn SG cũng phải buột miệng khen: bánh đa cua chỗ mày ăn lạ ghê... mặc dù lúc đầu nhất định ko chịu bước vào nhà Ngoan ở Tam Kỳ chật chội... Nhớ buổi chiều SG lang thang tìm xôi thịt khắp chợ Bến Thành, tìm được rồi ăn vào lại cố nén tiếng thở dài... Cũng người HP, cũng cách thức ấy nhưng chẳng bao giờ giống nổi xứ mình... Thèm...!
Ai nói HP mình ko đẹp??? Cứ đi xa đi sẽ thấy chẳng đâu bằng được HP mình... Ừ thì bừa bộn đấy, nhỏ bé đấy nhưng lại luôn thường trực trong giấc mơ của những người xa xứ, chẳng văn minh hiện đại gì nhưng vẫn luôn đau đáu ở trong lòng những người con HP ở những thế giới phù hoa... Đêm giao thừa nhớ đến quay quắt mùi hương trầm man mác ở đền Nghè, nghẹn đầy cổ họng thèm tiếng ồn ào của người bản xứ... Ontario lạnh như chưa bao giờ lạnh thế, mênh mông như 1 sa mạc trắng xóa phủ đầy sắc tuyết thê lương... Tuyết chỉ đẹp trong phim lãng mạn thôi - tuyết buồn, lạnh và nguy hiểm như 1 kẻ mất trí cô đơn vậy... Ai đã sống ở mảnh đất khắc nghiệt này sẽ hiểu tại sao người ta chỉ mong mùa xuân nắng ấm - còn những người Việt lưu vong chỉ mong có đôi cánh bay về được quê nhà... HP ơi...
Dù thương nhớ nhưng cũng chỉ biết vậy thôi - Hp đâu đủ lớn để cưu mang hết từng ấy con người... Mỗi thân phận người HP tha hương là từng ấy nỗi niềm... HP sẽ lớn thêm vì mỗi người HP đi xa sẽ mang theo hình bóng quê nhà bên mình đến suốt cuộc đời. Đừng ngạc nhiên khi thấy trên đất Hong kong xa lạ có con đường mang tên Hải Phòng , hay trên Vancourver lạnh giá bắt gặp hàng bún cá trưng biển quê hương... Chỉ từng ấy thôi cũng đủ làm ấm lòng những người con đất Cảng - những "Việt kiều" lăn lộn với cuộc sống đời thường và đêm đến mơ về cố hương
Tác giả : yeucasper
P/S:
- xin phép tác giả Yeucasper
- post vào đây theo yêu cầu của bác HuyOK
@HuyOK: bác cho em hỏi, e thì e thích bài 'Minh Đức - Hải Phòng - Thể Công truyện', vậy em post luôn vào đây được ko? Nếu ko thì post vào đâu, bác chỉ hộ e. Đa tạ bác
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày chip07 với 17 lần sửa trong tổng số.
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 7655
- Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
- Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió
Re: Hải Phòng nhớ thương
"Ai ngợi ca ẩm thực người HN tuyệt vời ==> đó là người HN hoặc là người chưa từng ăn miếng ngon ở HP. Chẳng biết có phải vì mình là người HP, quen với từng vị đậm nhạt của HP ko mà lại có niềm tin như vậy... Nhưng ai nói người HP ko biết ăn ngon, người đó ko biết thưởng thức hương vị của tinh hoa cuộc sống 8-) Nhớ thằng bạn nửa tây nửa ta sang VN ko dám ăn thứ gì vì "bác sỹ tao dặn thế" - khi ra về nằng nặc đòi ăn chả nem sam ngõ TA... Nhớ thằng nhóc khảnh ăn SG cũng phải buột miệng khen: bánh đa cua chỗ mày ăn lạ ghê... mặc dù lúc đầu nhất định ko chịu bước vào nhà Ngoan ở Tam Kỳ chật chội... Nhớ buổi chiều SG lang thang tìm xôi thịt khắp chợ Bến Thành, tìm được rồi ăn vào lại cố nén tiếng thở dài... Cũng người HP, cũng cách thức ấy nhưng chẳng bao giờ giống nổi xứ mình... Thèm...!"
chi tiết hơn về mấy cái địa chỉ "ngon" này đc ko?
mình chưa có dịp ăn mấy!
chi tiết hơn về mấy cái địa chỉ "ngon" này đc ko?
mình chưa có dịp ăn mấy!
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Hải Phòng nhớ thương
chip07 đã viết:[@HuyOK: bác cho em hỏi, e thì e thích bài 'Minh Đức - Hải Phòng - Thể Công truyện', vậy em post luôn vào đây được ko? Nếu ko thì post vào đâu, bác chỉ hộ e. Đa tạ bác
Cám ơn em gái nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhiù .......nhá
E cứ post luôn vào BOX này e ạ, lập thành 2pic riêng nhá...Em thật tuyệt, em đẹp nhất đêm nay
- SALEM
- HP-FC member
- Bài viết: 504
- Ngày tham gia: 20 Tháng 1 2010, 16:17
- Đến từ: Maritime Bank
Re: Hải Phòng nhớ thương (made in yeucasper)
Đọc bài viết trên mà thấy nghèn nghẹn.
Thật tự hào khi đi khắp HN, thi thoảng bắt gặp Quán cá Hải Phòng, Bánh đa cua HP, Bánh mỳ cay HP, Ốc xào HP ... nhưng vẫn không ngon và đậm đà bằng chính tại HP.
Có nhiều dịp, mình hay giới thiệu món ngon và cùng bạn bè về HP thưởng thức.
Rất nhiều lần phóng xe về, thấy tấm biển "Hải Phòng kính chào quý khách" là lại thấy rạo rực, phấn chấn, mọi mệt mỏi của chuyến đi tan biến. Mình lại hát thầm "Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu ..."
Thật tự hào khi đi khắp HN, thi thoảng bắt gặp Quán cá Hải Phòng, Bánh đa cua HP, Bánh mỳ cay HP, Ốc xào HP ... nhưng vẫn không ngon và đậm đà bằng chính tại HP.
Có nhiều dịp, mình hay giới thiệu món ngon và cùng bạn bè về HP thưởng thức.
Rất nhiều lần phóng xe về, thấy tấm biển "Hải Phòng kính chào quý khách" là lại thấy rạo rực, phấn chấn, mọi mệt mỏi của chuyến đi tan biến. Mình lại hát thầm "Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu ..."
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 7655
- Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
- Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió
Re: Hải Phòng nhớ thương
sao chưa poss lên luôn đi bạn ơi! mình tìm bài " bạn là ai" hình như là của anh Tuấn, hay anh VKiem gì đó, mà không nhớ! ko biết tìm đâu bi giờ?hoang quang huy đã viết:chip07 đã viết:[@HuyOK: bác cho em hỏi, e thì e thích bài 'Minh Đức - Hải Phòng - Thể Công truyện', vậy em post luôn vào đây được ko? Nếu ko thì post vào đâu, bác chỉ hộ e. Đa tạ bác
Cám ơn em gái nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhiù .......nhá
E cứ post luôn vào BOX này e ạ, lập thành 2pic riêng nhá...Em thật tuyệt, em đẹp nhất đêm nay
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày chaien_hpfcmn với 19 lần sửa trong tổng số.
-
- TVKC
- Bài viết: 1573
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16
Re: Hải Phòng nhớ thương (made in yeucasper)
Hơ Hơ đây rồi , nói ra lại thấy xấu hổ, bài viết đưojc coi là nghiêm chỉnh của em có lấy ý tứ từ bài này. Trước nhớ là có đọc bài này 1 lần ở đâu đó trên mạng( ko phải haiphong-fc.com) mà ko nhớ là của ai . Hóa ra lại là của yeucasper .
- Mr.BB
- Super Moderator
- Bài viết: 3662
- Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
- Đến từ: Biển
Re: Hải Phòng nhớ thương
Sài Gòn hử? Bánh đa cua thì tới ngay sân bay Tân Sơn Nhất, quán kế bên CT Plaza, còn không thì tới đường Nhất Chi Mai (đối diện ETown Cộng Hòa) bánh đa cua, bún cá, gỏi sứa có đủ cả (tất nhiên ăn cho đỡ nhớ thôi, chứ còn không thể nào ngon bằng quê mình được). Chưa tìm được chỗ nào bán gỏi Sam trong SG, bác nào biết chỉ dẫn dùm đi.tankt06b đã viết:"chi tiết hơn về mấy cái địa chỉ "ngon" này đc ko?
mình chưa có dịp ăn mấy!
- quangtrung3112
- HP-FC member
- Bài viết: 377
- Ngày tham gia: 25 Tháng 12 2009, 12:40
Re: Hải Phòng nhớ thương (made in yeucasper)
up típ lên cho anh em hưởng ứng cái,Hải Phòng nhớ thương
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 7655
- Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
- Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió
Re: Hải Phòng nhớ thương (made in yeucasper)
đúng là nhiều khi vào trong này, muốn tìm gì đó đặc sản của quê huơng ăn cho bớt nhớ nhà, mà khó quá! anh em ai biết thì poss lên nhé!
- vinhdt80
- HP-FC member
- Bài viết: 530
- Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 00:07
- Đến từ: ĐẠI DƯƠNG BAO LA
Re: Hải Phòng nhớ thương (made in yeucasper)
Vào mùa Hoa sữa, tầm tháng 10-11 , ở HP Hoa sữa nhiều nhất ở đường Trần Phú, khu vực trước cổng Tòa án TP. Mùi hoa sữa ngào ngạt , mùi thơm khiến bất cứ ai dù có vội vã đến đâu cũng phải đi chậm lại. Mùi hương mà tôi không thể quên trong suốt 12 năm xa Hp .chip07 đã viết:Hải Phòng nhớ thương
Ai bảo hoa sữa là độc quyền của người HN??? Mùa thu HP cũng có thể làm ai đó ngây ngất không quên nếu đã đến 1 lần... Ko cổ kính trầm mặc (như người ta thường nói về HN) nhưng hoa sữa của HP có gì đó rất riêng... giống như màu đỏ của phượng HP ko thể lẫn với sắc đỏ nào khác trên đời... Xa đất Cảng, có nhắm mắt lại cũng ngửi thấy mùi hoa sữa rất quen - nhưng ko thể nhớ đã thấy trên con phố nào của HP... Nhớ...!!!
Ai ngợi ca ẩm thực người HN tuyệt vời ==> đó là người HN hoặc là người chưa từng ăn miếng ngon ở HP. Chẳng biết có phải vì mình là người HP, quen với từng vị đậm nhạt của HP ko mà lại có niềm tin như vậy... Nhưng ai nói người HP ko biết ăn ngon, người đó ko biết thưởng thức hương vị của tinh hoa cuộc sống 8-) Nhớ thằng bạn nửa tây nửa ta sang VN ko dám ăn thứ gì vì "bác sỹ tao dặn thế" - khi ra về nằng nặc đòi ăn chả nem sam ngõ TA... Nhớ thằng nhóc khảnh ăn SG cũng phải buột miệng khen: bánh đa cua chỗ mày ăn lạ ghê... mặc dù lúc đầu nhất định ko chịu bước vào nhà Ngoan ở Tam Kỳ chật chội... Nhớ buổi chiều SG lang thang tìm xôi thịt khắp chợ Bến Thành, tìm được rồi ăn vào lại cố nén tiếng thở dài... Cũng người HP, cũng cách thức ấy nhưng chẳng bao giờ giống nổi xứ mình... Thèm...!
Ai nói HP mình ko đẹp??? Cứ đi xa đi sẽ thấy chẳng đâu bằng được HP mình... Ừ thì bừa bộn đấy, nhỏ bé đấy nhưng lại luôn thường trực trong giấc mơ của những người xa xứ, chẳng văn minh hiện đại gì nhưng vẫn luôn đau đáu ở trong lòng những người con HP ở những thế giới phù hoa... Đêm giao thừa nhớ đến quay quắt mùi hương trầm man mác ở đền Nghè, nghẹn đầy cổ họng thèm tiếng ồn ào của người bản xứ... Ontario lạnh như chưa bao giờ lạnh thế, mênh mông như 1 sa mạc trắng xóa phủ đầy sắc tuyết thê lương... Tuyết chỉ đẹp trong phim lãng mạn thôi - tuyết buồn, lạnh và nguy hiểm như 1 kẻ mất trí cô đơn vậy... Ai đã sống ở mảnh đất khắc nghiệt này sẽ hiểu tại sao người ta chỉ mong mùa xuân nắng ấm - còn những người Việt lưu vong chỉ mong có đôi cánh bay về được quê nhà... HP ơi...
Dù thương nhớ nhưng cũng chỉ biết vậy thôi - Hp đâu đủ lớn để cưu mang hết từng ấy con người... Mỗi thân phận người HP tha hương là từng ấy nỗi niềm... HP sẽ lớn thêm vì mỗi người HP đi xa sẽ mang theo hình bóng quê nhà bên mình đến suốt cuộc đời. Đừng ngạc nhiên khi thấy trên đất Hong kong xa lạ có con đường mang tên Hải Phòng , hay trên Vancourver lạnh giá bắt gặp hàng bún cá trưng biển quê hương... Chỉ từng ấy thôi cũng đủ làm ấm lòng những người con đất Cảng - những "Việt kiều" lăn lộn với cuộc sống đời thường và đêm đến mơ về cố hương
Tác giả : yeucasper
P/S:
- xin phép tác giả Yeucasper
- post vào đây theo yêu cầu của bác HuyOK
@HuyOK: bác cho em hỏi, e thì e thích bài 'Minh Đức - Hải Phòng - Thể Công truyện', vậy em post luôn vào đây được ko? Nếu ko thì post vào đâu, bác chỉ hộ e. Đa tạ bác