Khoả thân chăm con giữa đêm khiến 11người sợ hãi nhảy lầu

Khám phá những bí mật, chuyện lạ của con người & thế giới.

Các điều hành viên: dungtrinh407, kiencangcon

Đăng trả lời
Lê Thanh Hòa
TVKC
TVKC
Bài viết: 3070
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:45
Đến từ: Từ đâu còn lâu mới biết

Khoả thân chăm con giữa đêm khiến 11người sợ hãi nhảy lầu

Gửi bài by Lê Thanh Hòa »

Chỉ vì nhầm tưởng người đàn ông khoả thân nửa đêm tỉnh dậy cho con bú sữa là ma, một vụ nhảy lầu tập thể hy hữu xảy ra tại Pháp khiến 1 người thiệt mạng.

[align=center]Hình ảnh
Khu nhà nơi xảy ra tai nạn hy hữu[/align]
Sự cố đáng tiếc trên xảy ra tại thị trấn nhỏ La Verriere với hơn 6000 dân ở vùng ngoại ô phía tây Paris (Pháp).
Được biết, khoảng 3 giờ sáng ngày 23, một người đàn ông Mỹ gốc Phi (30 tuổi) nghe tiếng con khóc nên đã ra khỏi giường để pha sữa cho con. Tuy nhiên, do vội quá nên anh ta quên không mặc quần áo. Không may, đúng lúc đó một người hàng xóm của anh này nhìn qua cửa sổ và cứ tưởng anh ta là ma nên vội vàng nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống dưới.
Cảnh sát cho biết, khi họ tới hiện trường, đã có 11 nạn nhân nằm dưới đất bao gồm cả người lớn và trẻ em. Các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên một bé gái 4 tháng tuổi đã qua đời sau 3 giờ đồng hồ.
Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc.

Ko biết có thể nói gì với những người rơi vào tình huống này
kenzo_hp
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2300
Ngày tham gia: 12 Tháng 5 2010, 22:55

Re: Khoả thân chăm con giữa đêm khiến 11người sợ hãi nhảy lầu

Gửi bài by kenzo_hp »

Không bình luận j
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Khoả thân chăm con giữa đêm khiến 11người sợ hãi nhảy lầu

Gửi bài by knv »

Oài, sao lai có một sự việc lạ như thế này nhỉ. hiz.
khuongtunha
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1842
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:25
Đến từ: Đồ Sơn quận

Re: Khoả thân chăm con giữa đêm khiến 11người sợ hãi nhảy lầu

Gửi bài by khuongtunha »

Không dám nói gì,tự nhiên buồn cười.
Đăng trả lời

Quay về