Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Những thông tin bên lề sân cỏ và các thông tin chuyển nhượng chưa được xác thực...

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Đăng trả lời
Một Tịt
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 101
Ngày tham gia: 19 Tháng 9 2011, 15:43

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Một Tịt »

Fan-B16 đã viết:Hehe, biết ngay mà, thôi xin lỗi đồng chí 1 Tịt nhé, tôi cố hỏi xem giải pháp để thử xem đồng chí thế nào, tầm nhìn đến đâu. Nhưng nhìn cái cách tạo dựng 1 loạt các loại U 10,11,12,...15,16.... liên tục và dày như thế, trong khi hiện tại thì bung bét là hiểu trình của nhau roài >:) . Nước xa ko thể cứu đc lửa gần, đi tắt đón đầu, đấy là phương châm của BLĐ trong giai đoạn trước mắt. Tết nhất đến nơi rồi, trang hoàng nhà cửa để ăn tết vui vẻ, ra Riêng, ngày rộng tháng dài gia cố cái nền móng sau. Còn quay đi quay lại cái điệp khúc muôn đời cũ thì ko bao giờ khá được.
Túm cái váy lại là tầm nhìn của lãnh đạo vẫn hơn là các ông thần ngồi lạch cạch bàn phím. Hy vọng 1 ngày nào đó đội bóng toàn các cầu thủ của 1 Tịt đi tuyển chọn được tung tăng thi đấu nhé, ngày đó, ngày đó ko xa xôi,hehe. Thân ái và quyết thắng. >:D<
Hé hé em cũng túm lại là bác hơi…thiên vị cho mấy anh lãnh đạo đội bóng đó.

Một BLĐ giỏi thì đã không để cho đội bóng phải vật vã vượt đèn đỏ trong khi CSGT đã huýt còi.

Một BLĐ giỏi thì đã không phải để cho các bác lãnh đạo TP phải đau đầu rồi phải quyết định thành lập “ Ban Chống Xuống Hạng “ với số tiền 10 tỉ treo thưởng trụ hạng ( Hix hix tiền đâu mà nhiều thế, tiền đâu mà lại cho không cái bọn “ có tiền thì đá, không tiền thì…đấm “ )

Một BLĐ giỏi thì đã không phải vội vã mua Đình Luật về lấp chỗ trống hàng phòng ngự. 270 triệu / trận chứ có phải *ứt trâu đâu ! Thế là nó làm một mớ, cười hớ hớ rồi lại té về Sài ghềnh.

Một BLĐ giỏi thì chắc hẳn thằng nhọ Anicet không bao giờ có cơ hội tung tăng trên “ thảm cỏ “ Lạch Tray !

Một BLĐ giỏi thì không bao h có nhóm Nam Định, Nhóm Braxin, Nhóm Nhọ, Nhóm…

Một BLĐ giỏi thì….ôi chao em lạy các anh trong BLĐ đội bóng Vicem !

Thế còn thì về tầm thì xin thưa với bác Fan-B16 rằng em rân quê nên nghĩ ngắn, nói vụng, tầm nhìn hạn chế chỉ khoảng…22km. Nơi đó là nơi các “ Ngoại Binh “ thân yêu của các bác thường xuyên trác táng ở đó đấy L-)

Ấy là em cứ nói thế trúng thì trúng không thì tượt. Bác cứ chiến đấu típ tục với iem, em chìu >:)
vietcuongxd
Newbie
Newbie
Bài viết: 31
Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 16:37

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by vietcuongxd »

Một Tịt đã viết:
vietcuongxd đã viết:
Một Tịt đã viết:Nhìn vào đội hình năm nay toàn Ngoại binh. Tiếp tục mất gốc. Các em bé mầm non tương lai của Hp tiếp tục mài đít trên ghế dự bị. Vậy có nên tự hào ko? Tự hào vì cái gì? Chúng ta cứ tự huyễn hoặc bản thân là HP máu lửa. Có chăng, cầu thủ nó máu lửa vì tiền chứ chẳng phải khoác lên mình màu áo HP.
Đến bao giờ , Hải Phòng ơi?
Ông nói .... ngửi được.Thế nào là mất gốc? ý ông là cứ phải đá lối bóng đá xấu xí là chặt chém giồng ông Nghĩa thì là có gốc ah?.Hay ông là 1 trong số các cầu thủ trẻ tài năng kém cỏi không được lên đội 1 vào đây ăn nói tiêu cực vậy.Còn đá bóng cũng là 1 nghề không có tiền cháo cũng éo có mà húp, còn ngoại binh cứ khoác áo HP đá hết mình vì màu cờ sắc áo là được.Đào tạo cầu thủ kế cận có phải ngày 1 ngày 2 éo đâu ,mà cứ là đội 2 thích lên là lên ah ?trình độ kém đạo đức tồi thì có mài rách mịa cả quần cũng không lên được.
Ấy ấy các Bác bình tịnh đừng *éo lắt, ai lại thế, thảo luận mờ cứ nói bậy, Em sợ.
H Em nói thế này nhé:
1. Các bác đã nhiễm bệnh thành tích của các nhà làm BD HP rồi, nghĩa là cố gắng vô địch bằng rất nhiều tiền. Bóng đá là mang lại niềm vui, cho con Em HP được chơi bóng, chứ lại cứ để mấy cái thằng đen sì nó giương cúp và lĩnh tỷ lớn tỷ bé thế.
2. Các bác cứ như những con nhím, chưa động vào đã xù lông, chê em, bem em, bênh lãnh deal đội bóng quá cơ. Thử xem BLD đã làm đc j mùa vừa rồi? Các Bác chê Em ấu trĩ, lạc hậu vì Em nói ra cái Tim đen của mấy Anh làm bóng đá HP , đó là công tác đào tạo trẻ?
3. Em là Em thương mấy bé năng khiếu HP , Bố mẹ lo tiền chạy chọt cho con vào dự bị đội bóng mà không bao giờ dám ước mơ được xỏ giầy thi đấu ngay trên quê hương mình.
Ông chỉ mãi một tịt cũng đúng thôi.Tôi chắc ông là 1 trong những e ở đội 2 không được lên 1 vì tài năng kém cỏi nhưng cứ nghĩ mình là tài năng có đủ .Phải đi cả nước và cả tuyển thủ cả nước để tuyển không lẽ những cầu thủ có tài thật sự lại không được lên.thật nực cười.
Hình đại diện của thành viên
Nokia1110i
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 589
Ngày tham gia: 06 Tháng 1 2010, 14:27
Đến từ: Hai Phòng

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Nokia1110i »

:D Hoan hô Một Tịt. Kiên cường mà không căng thẳng. Cứ chiến tiếp đi, mình ủng hộ
Hình đại diện của thành viên
susu_xixi
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1528
Ngày tham gia: 07 Tháng 4 2011, 20:55

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by susu_xixi »

cố lên 1 tịt, cố lên 1 tịt [banana] [banana] [banana] [banana] [banana]
Hình đại diện của thành viên
Nokia1110i
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 589
Ngày tham gia: 06 Tháng 1 2010, 14:27
Đến từ: Hai Phòng

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Nokia1110i »

Thực ra, mọi người vẫn cứ luôn nghĩ, phàm là lãnh đạo, hay những người thành công, thường có đầu óc hơn người. Đúng, họ hơn nhiều người trong lĩnh vực mà họ đang thành công. Nhưng kể cả khoa học đã chứng minh, thì trí thông minh không đơn thuần gói gộp trong một phạm trù. Mà nó được phân chia thành từng loại một. Vì thế mà các vị thành công trong lĩnh vực chính trị, có khi người ta chỉ hơn người ở năng lực chính trị thôi, chứ có khi tán gái lại không thể bằng Một Tịt được. Xin thưa, tán gái cũng là một môn thể thao đòi hỏi khá nhiều năng lượng trí óc. Cũng như những nhà làm kinh tế giỏi, họ hơn người trong việc phân tích rủi ro, cơ hội và những chiêu thức kinh doanh, nhưng không hẳn họ đã có năng lực trong việc quản lý bóng đá hay gì gì đó.
Ở đây, mình cứ nói ra cho sướng mồm, cho đỡ bức xúc thôi. Chứ còn có khi toàn anh em mình nghe với nhau. Chứ chẳng ai viết ra để chứng tỏ mình khôn hơn người cả. Thế nên, rất ủng hộ Một Tịt, cũng như những phản hồi, tranh luận của mọi người. Chỉ mong rằng, đó là những tranh luận nhẹ nhàng và không căng thẳng, là mọi người cùng vui rồi. :D
Một Tịt
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 101
Ngày tham gia: 19 Tháng 9 2011, 15:43

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Một Tịt »

vietcuongxd đã viết:Ông chỉ mãi một tịt cũng đúng thôi.Tôi chắc ông là 1 trong những e ở đội 2 không được lên 1 vì tài năng kém cỏi nhưng cứ nghĩ mình là tài năng có đủ .Phải đi cả nước và cả tuyển thủ cả nước để tuyển không lẽ những cầu thủ có tài thật sự lại không được lên.thật nực cười.
Ai za...nhân việc bác nói về Một tịt, em xin hầu bác câu chuyện :

Em vốn là dân mê chơi cờ bạc, nhất là nặn 3 cây. Mờ bố khỉ ( iem xin lỗi hơi thô bác đừng jận ) chơi bao nhiêu trận rồi mà toàn 1 tịt, có lúc lại...1 ông cụ, bác bảo có đau không? Có lần, lần này đỏ lắm nhé bác, đó là vào năm 2009, em oánh một trận 3 cây, toàn 8, 9, 10, nhưng...hix...toàn 10 chín cửu thôi..không bao h em vớ được ...10 Ông cụ cả :((

Em cư thơ thẩn nghĩ...giá như một ngày nào đó...Hải Phòng ta...vớ được...10 Ông Cụ [-(
Fan-B16
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 267
Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 21:02

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Fan-B16 »

Một Tịt đã viết:
Fan-B16 đã viết:Hehe, biết ngay mà, thôi xin lỗi đồng chí 1 Tịt nhé, tôi cố hỏi xem giải pháp để thử xem đồng chí thế nào, tầm nhìn đến đâu. Nhưng nhìn cái cách tạo dựng 1 loạt các loại U 10,11,12,...15,16.... liên tục và dày như thế, trong khi hiện tại thì bung bét là hiểu trình của nhau roài >:) . Nước xa ko thể cứu đc lửa gần, đi tắt đón đầu, đấy là phương châm của BLĐ trong giai đoạn trước mắt. Tết nhất đến nơi rồi, trang hoàng nhà cửa để ăn tết vui vẻ, ra Riêng, ngày rộng tháng dài gia cố cái nền móng sau. Còn quay đi quay lại cái điệp khúc muôn đời cũ thì ko bao giờ khá được.
Túm cái váy lại là tầm nhìn của lãnh đạo vẫn hơn là các ông thần ngồi lạch cạch bàn phím. Hy vọng 1 ngày nào đó đội bóng toàn các cầu thủ của 1 Tịt đi tuyển chọn được tung tăng thi đấu nhé, ngày đó, ngày đó ko xa xôi,hehe. Thân ái và quyết thắng. >:D<
Hé hé em cũng túm lại là bác hơi…thiên vị cho mấy anh lãnh đạo đội bóng đó.

Một BLĐ giỏi thì đã không để cho đội bóng phải vật vã vượt đèn đỏ trong khi CSGT đã huýt còi.

Một BLĐ giỏi thì đã không phải để cho các bác lãnh đạo TP phải đau đầu rồi phải quyết định thành lập “ Ban Chống Xuống Hạng “ với số tiền 10 tỉ treo thưởng trụ hạng ( Hix hix tiền đâu mà nhiều thế, tiền đâu mà lại cho không cái bọn “ có tiền thì đá, không tiền thì…đấm “ )

Một BLĐ giỏi thì đã không phải vội vã mua Đình Luật về lấp chỗ trống hàng phòng ngự. 270 triệu / trận chứ có phải *ứt trâu đâu ! Thế là nó làm một mớ, cười hớ hớ rồi lại té về Sài ghềnh.

Một BLĐ giỏi thì chắc hẳn thằng nhọ Anicet không bao giờ có cơ hội tung tăng trên “ thảm cỏ “ Lạch Tray !

Một BLĐ giỏi thì không bao h có nhóm Nam Định, Nhóm Braxin, Nhóm Nhọ, Nhóm…

Một BLĐ giỏi thì….ôi chao em lạy các anh trong BLĐ đội bóng Vicem !

Thế còn thì về tầm thì xin thưa với bác Fan-B16 rằng em rân quê nên nghĩ ngắn, nói vụng, tầm nhìn hạn chế chỉ khoảng…22km. Nơi đó là nơi các “ Ngoại Binh “ thân yêu của các bác thường xuyên trác táng ở đó đấy L-)

Ấy là em cứ nói thế trúng thì trúng không thì tượt. Bác cứ chiến đấu típ tục với iem, em chìu >:)
Ok, chiến tiếp thì chiến :)) , Giờ trả nhời từng câu 1 nhé:
1. BLD nhà mình ko phải giỏi mà là quá giỏi. Quá trình tham gia giao thông tránh làm sao có lúc vượt đèn đỏ, thế mà cả nước biết là vượt, CSGT biết là vi phạm, thế mà vẫn nhấn ga vượt thẳng tưng, ko bản lĩnh và đủ tầm thì ko vượt được.

2. Câu này đồng chí vội vàng reeply quá mà lỗn hết cả lận giữa Ban huấn luyện và Ban lãnh đạo. Ban Huấn luyện yếu kém+ lãnh đạo cũ ko rõ ràng lên mới xảy ra cơ sự. Nhưng anh hùng chỉ xuất hiện lúc loạn lạc, nhân tài tái xuất 1 phát là khác ngay. Giả sử bơm Doping cho đồng chí, đồng chí có làm được ko? Hehe, phải ở đẳng cấp cao mới làm được.
Chính vì cái bọn có tiền thì đá, ko tiền thì phá lên giờ mới phải thay máu, đi chợ sớm và ra tuyên bố rõ ràng: bất hợp tác với cá nhân hết động lực, kể cả là gốc gác HP của nhà chú.

3. Giưã mùa giải, khi hàng phòng thủ thủng lỗ chỗ với sự ra đi của MD, kéo được ĐÌnh Luật về là qúa thành công, mỗi trận ra sân anh đều thi đấu máu lửa, đáng đồng tiền bát gạo. Đây là phi vụ hơi chát, nhưng đắt sắt ra miếng.

4. Anicet là đóng góp lớn của ông Dũng đã đồng ý chấm cầu thủ này khi đá thử ghi bàn ầm ầm, ban lãnh đạo đã trao quyết định tuyển quân cho HLV, ko lên trách BLĐ vì điều này.

5. Ở đội bóng nào chẳng có nhóm nọ nhóm kia, tuy nhiên có phá hay ko lại là chuyện khác. Những gì nhìn thấy rõ ràng nhất: nhóm tích cực phá nhất lại là nhóm có mấy cầu thủ gốc mà đồng chí luôn ủng hộ, tiếc thay, tiếc thay.

6. Hehe, cái khoản này hay à nha. Cầu thủ cũng là con người, lại toàn giống đực, sức khoẻ tràn trề, hết vòng đấu thì cũng để mấy em nó xả tý cho nó vui vẻ chứ, ai lại cấm đoán thế bao giờ. Tôi là tôi cực lực phản đối ý kiến này của ông 1 Tịt đấy nhé, ông chiến được thì anh em nó cũng chiến được chứ, thư giãn đê ;))

7. Chiến tiếp đê :))
Hình đại diện của thành viên
Nokia1110i
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 589
Ngày tham gia: 06 Tháng 1 2010, 14:27
Đến từ: Hai Phòng

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Nokia1110i »

Come on!
Một Tịt
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 101
Ngày tham gia: 19 Tháng 9 2011, 15:43

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Một Tịt »

Fan-B16 đã viết: Ok, chiến tiếp thì chiến :)) , Giờ trả nhời từng câu 1 nhé:

1. BLD nhà mình ko phải giỏi mà là quá giỏi. Quá trình tham gia giao thông tránh làm sao có lúc vượt đèn đỏ, thế mà cả nước biết là vượt, CSGT biết là vi phạm, thế mà vẫn nhấn ga vượt thẳng tưng, ko bản lĩnh và đủ tầm thì ko vượt được.

2. Câu này đồng chí vội vàng reeply quá mà lỗn hết cả lận giữa Ban huấn luyện và Ban lãnh đạo. Ban Huấn luyện yếu kém+ lãnh đạo cũ ko rõ ràng lên mới xảy ra cơ sự. Nhưng anh hùng chỉ xuất hiện lúc loạn lạc, nhân tài tái xuất 1 phát là khác ngay. Giả sử bơm Doping cho đồng chí, đồng chí có làm được ko? Hehe, phải ở đẳng cấp cao mới làm được. Chính vì cái bọn có tiền thì đá, ko tiền thì phá lên giờ mới phải thay máu, đi chợ sớm và ra tuyên bố rõ ràng: bất hợp tác với cá nhân hết động lực, kể cả là gốc gác HP của nhà chú.

3. Giưã mùa giải, khi hàng phòng thủ thủng lỗ chỗ với sự ra đi của MD, kéo được ĐÌnh Luật về là qúa thành công, mỗi trận ra sân anh đều thi đấu máu lửa, đáng đồng tiền bát gạo. Đây là phi vụ hơi chát, nhưng đắt sắt ra miếng.

4. Anicet là đóng góp lớn của ông Dũng đã đồng ý chấm cầu thủ này khi đá thử ghi bàn ầm ầm, ban lãnh đạo đã trao quyết định tuyển quân cho HLV, ko lên trách BLĐ vì điều này.

5. Ở đội bóng nào chẳng có nhóm nọ nhóm kia, tuy nhiên có phá hay ko lại là chuyện khác. Những gì nhìn thấy rõ ràng nhất: nhóm tích cực phá nhất lại là nhóm có mấy cầu thủ gốc mà đồng chí luôn ủng hộ, tiếc thay, tiếc thay.

6. Hehe, cái khoản này hay à nha. Cầu thủ cũng là con người, lại toàn giống đực, sức khoẻ tràn trề, hết vòng đấu thì cũng để mấy em nó xả tý cho nó vui vẻ chứ, ai lại cấm đoán thế bao giờ. Tôi là tôi cực lực phản đối ý kiến này của ông 1 Tịt đấy nhé, ông chiến được thì anh em nó cũng chiến được chứ, thư giãn đê ;))

7. Chiến tiếp đê :))
H tranh luận với bác ở tầm vĩ mô nó...lô nhô lắm, cỡ em với bác chỉ dám đứng dưới mà ngước mắt nhìn lên xem các anh làm Bóng ở HP làm dư thế nào thôi, chờ đợi thôi, chứ cả làng người ta biết các anh ấy “ cao to “ dư thế nào rồi...
H nói về cái bọn “ có tiền mới đá, không tiền...bố phá “ trước bác nhá. Thế bác có biết đích xác mấy anh Vicem bơm doping như thế nào cho mấy em cầu thủ không? Xin thưa với bác toàn anh họ Hứa cả thôi. Cái tập đoàn Vicem nó cũng đang oằn mình ra mà lo nợ lãi ngân hàng, lo lương công nhân, lo tiêu thụ sản phẩm...còn doping nữa đâu mà bơm cho mấy tay chơi bóng đá HP nữa. Ngay cả đến trận cuối, nói là thưởng lớn mà cũng có hìu nào đâu, thế nên cầu thủ nó biết thừa, nó đá dật dờ, may mà nó không làm quả phản lưới nhà vào phút cuối, chứ không thì lại nhảy tưng lên với nhau. Ấy em phân tích thể để cho các bác biết lãnh đạo đội bóng nhà mềnh cũng “ Chí Phèo “ bỏ mịa, cứ bắt các cháu nó đá chết thôi, xong rồi bắt tay vỗ vai khen khá lắm, trong khi tiền thì ứ chịu nôn ra. Địa vị bác thế bác có lộn mề gà lên không? Bây h vượt đèn đỏ xong rồi, các bác lại còn mạnh miệng tuyên bố : “ bất hợp tác với các cá nhân hết động lực “. Hé hé có động lực đâu mà hết. Đá chưa xong giải các bố lãnh đạo đã đe đuổi thằng này, doạ chấm dứt hợp đồng với thằng kia thì em thử hỏi các bác, bố thằng nào còn bụng dạ đâu mà đá với đấm? Anh em cầu thủ nó cũng có phải thằng Bờm đâu mà muốn điều khiển thế nào cũng được. Nói ra để các bác hiểu rằng mâu thuẫn giữa BLĐ đội bóng với cầu thủ nó quá lớn rồi, mà không ông nào chịu ông nào hết. Ông bầu thì kiệt xỉ. HLV thì không có tiếng nói. BLĐ thì lảng tránh trách nhiệm, lơ là công tác đào tạo, quản lý và giáo dục cầu thủ. Cầu thủ thì bố tướng, láo, lập bè chia phái, gầm ghè nhau...Chậc chậc...em nói chỗ nào bị sai thì các bác chỉnh giúp em với nhá, ấy là em thiển cận nghĩ nông nói ngay ra thế, không nên không phải các bác cứ tuôn ra cho em, em típ thu hết
Ấy lại nhân cái chuyện thằng ku Đình Luật. Đấy, ngoại binh nhà các bác đấy. Xem lại xem, đá được 3 trận đầu còn thấy hay. 3 trận sau thì...tầm tầm. Mấy trận cuối phẽo thì thôi rồi. Xong mùa nó làm một mớ về SG nhảy múa. Thế còn về Văn Nam, Trọng Nghĩa, Bật Hiếu, em là em thấy ( nói ra các bác đừng có tự ái nhé ) các bác đối xử quá ư là bất công với mấy em đó. Thử hỏi, không có mấy thằng em nó đá máu, đá rắn, thì HP nhà ta có trụ hạng nổi không? Thế các em ấy nó đá máu lửa vì cái gì, hả ? Giờ các em nó vì cơm áo gạo tiền, vì lọ vì chai mà phải xách va li ra đi, không một lời an ủi tri ân các em nó, lại còn nhiếc còn móc, còn xoáy. Thử hỏi, các bác có phải đang xổ toẹt vào những cố gắng, những đóng góp của các em nó trong thời gian qua hay không? Nên nhớ HP là HP chứ không phải Barca, Real hay Asenal các bác nhé. “Bóng đá đẹp “ là ngôn từ nó quá xa xỉ đối với nền bóng đá Việt Nam, các bác nhá.
Em thì em chả bênh mấy thằng đá láo, lại còn bè phái. Bỏ ra mấy chục bạc để vào xem mà có trận còn bị nó lừa, em ức lắm chứ. Nhưng âu cũng là lỗi do cái BLĐ của bác Fan-B16 thôi, bác ạ. Các bác chả bao h có một cái bàn tay sắt kiểu như Hải lơ. Các bác cũng chả có ai quái vật như Hiển nổ T&T. Các bác đơn giản chỉ làm bóng bánh cho hết trách nhiệm. Xong xuôi lại phủi đít đứng dậy ra về.

Ấy là em cứ nói thế. Các bác cứ phang tiếp đê cho nó ra vấn đề L-)
Hình đại diện của thành viên
Nokia1110i
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 589
Ngày tham gia: 06 Tháng 1 2010, 14:27
Đến từ: Hai Phòng

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Nokia1110i »

Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó. Có những lúc đáng lo, nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò. Ồ nhế!
Come on! :D
Đăng trả lời

Quay về