Anh Huy đang bú ti
Bác Gió đợi tẹo đi
Đang gay caans lâm ly
Bỏ đi e hơi phí
THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP
-
- HP-FC member
- Bài viết: 85
- Ngày tham gia: 17 Tháng 3 2012, 23:22
- Mr.BB
- Super Moderator
- Bài viết: 3662
- Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
- Đến từ: Biển
Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP
Chán nản từ hôm qua
Chẳng lẽ mãi thế à
Đành kiếm riệu với cá
Mong nỗi buồn đi xa
Chẳng lẽ mãi thế à
Đành kiếm riệu với cá
Mong nỗi buồn đi xa
-
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3037
- Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23
Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP
Chú Huy đang bú tíMr. Chán đã viết:Anh Huy đang bú ti
Bác Gió đợi tẹo đi
Đang gay caans lâm ly
Bỏ đi e hơi phí
Hay là lại tự ti
Mr.Chán thích làm tí
Thơ cười vui hí hí
Cho Anh em đỡ bí
Bọn Vicem đá chán quá
BB Buồn làm chiMr.BB đã viết:Chán nản từ hôm qua
Chẳng lẽ mãi thế à
Đành kiếm riệu với cá
Mong nỗi buồn đi xa
Cứ phải cười hì hì
Tương lai dù đen sì
Nhưng Chú đừng nhụt chí
-
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3037
- Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23
Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP
Hôm qua xem trên sân
Điên cái thằng Hữu Hùng
Đá toàn bỏ vị trí
Lại còn ra chỉ đạo
Đình Tùng đá hậu vệ
Để nó lên tiền vệ
Bác Hải lơ lộn ruột
Lẩm bẩm:
"Dcm thằng này éo nghe lời tao trận sau bố cho dự bị"
Chết cha mày chưa con
Điên cái thằng Hữu Hùng
Đá toàn bỏ vị trí
Lại còn ra chỉ đạo
Đình Tùng đá hậu vệ
Để nó lên tiền vệ
Bác Hải lơ lộn ruột
Lẩm bẩm:
"Dcm thằng này éo nghe lời tao trận sau bố cho dự bị"
Chết cha mày chưa con
-
- HP-FC member
- Bài viết: 85
- Ngày tham gia: 17 Tháng 3 2012, 23:22
Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP
Bác Gió nói chí lý
Anh em buồn một tí
Rồi lại cười hi hí
Đời có được mấy khi
Buồn gì nhiều cho phí
Như anh Quang Huy ys
Khi nỗi buồn qua đi
Lại.ở nhà bú tí. Hi hí
Anh em buồn một tí
Rồi lại cười hi hí
Đời có được mấy khi
Buồn gì nhiều cho phí
Như anh Quang Huy ys
Khi nỗi buồn qua đi
Lại.ở nhà bú tí. Hi hí
-
- HP-FC member
- Bài viết: 662
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38
Re: THƠ CON CUA CỔ VŨ XMHP
Lâu nay chú Sọ vần "Ồn"
Không còn dám xướng "...âm ...ồn" nữa a?
Chắc là thi sĩ nhà ta
Sợ quá nên phải đổi ra Huy rèo (dẻo-see chữ ký)
...................................................
....................................................
Đang viết dở thì đưa con gái nhớn (14t) xem vào, nó hỏi: "Bố ơi, Thi sĩ vần "Ồn" nghĩa là gì?"
Ngại quá, đành phải nói dối nó " chú ý là Thi sĩ ...Tâm hồn", may nó không bảo là ".....tởm". Hic
Thôi đợi nó biến đi thì phang tiếp vậy
Không còn dám xướng "...âm ...ồn" nữa a?
Chắc là thi sĩ nhà ta
Sợ quá nên phải đổi ra Huy rèo (dẻo-see chữ ký)
...................................................
....................................................
Đang viết dở thì đưa con gái nhớn (14t) xem vào, nó hỏi: "Bố ơi, Thi sĩ vần "Ồn" nghĩa là gì?"
Ngại quá, đành phải nói dối nó " chú ý là Thi sĩ ...Tâm hồn", may nó không bảo là ".....tởm". Hic
Thôi đợi nó biến đi thì phang tiếp vậy