Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Box dành riêng cho các bóng hồng B16

Điều hành viên: huongowen

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by HoangQM »

huongowen đã viết:Câu chuyện dài. Đọc hoa cả mắt :D
Thế thì đọc cái chữ ký của anh cho nó nhanh. Thực ra dài với chị em thôi chứ với anh em còn ngắn chán. Khẳng định luôn ở 4rum này đếm nhanh cũng được vài chục ông có tâm sự còn nhiều gấp mấy lần cái ông viết thư trên đấy chứ.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by TranThai »

huongowen đã viết:Câu chuyện dài. Đọc hoa cả mắt :D
Đọc xong mắt hoa hết cả lên :D
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
ĐộcBước_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 508
Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by ĐộcBước_hp »

[tag]HoangQM[/tag]: có khi nào anh viết xong bức thư đó nhưng anh đổi ngôi chưa hả anh?
Có phần nào đó cũng đúng với cánh đàn ông mà.:)
Nếu như cưới vợ như án tù chung thân thì anh nên tỉnh táo trước khi lập gia đình anh ạ.:) còn nếu anh đã trót lập gia đình rồi thì anh nên cảm nhận những mặt tốt của việc đó chứ ạ.Mấy năm đầu sau khi cưới là sự thăng hoa của tình yêu và chẳng ai nghĩ đến chuyện cơm-phở cả nhưng khi người phụ nữ mang thai và có con thì không điều gì là không xảy ra anh ạ.Rồi đến khi con cái trưởng thành có gia đình nhỏ cho riêng mình thì cái chuyện Cơm-phở càng dễ xảy ra anh ạ.Chúc anh nếu chưa lập gia đình thì sẽ tìm được "mụ" vợ mà anh sẽ không phải dùng đến 2 từ :" giá như..." :)
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by HoangQM »

Kêu thì vẫn cứ kêu, nhưng mấy ai đủ bản lãnh để có từ "giá như.." như em nói. Cũng như việc ra đường rất bức xúc với mấy anh CSGT nhưng nếu không có các anh ấy liệu chúng ta có đi nổi được vài km không ? Cơm có không ngon, có chán bằng mấy thì vẫn cần cho cuộc sống, Phở có ngon, có quyến rũ bằng mấy cũng không thể thay thế Cơm được. Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng 1+1=2 được. Chẳng cứ anh em, mà chị em cũng vậy thôi, sáng đến công sở nếu có chút tình, chút quan tâm đến một ai đó hoặc biết một ai đó đang để ý, quan tâm đến mình thì cuộc sống sẽ thú vị biết bao. Phải vậy không cô em ?
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by TranThai »

ĐộcBước_hp đã viết:[tag]HoangQM[/tag]: có khi nào anh viết xong bức thư đó nhưng anh đổi ngôi chưa hả anh?
Có phần nào đó cũng đúng với cánh đàn ông mà.:)
Nếu như cưới vợ như án tù chung thân thì anh nên tỉnh táo trước khi lập gia đình anh ạ.:) còn nếu anh đã trót lập gia đình rồi thì anh nên cảm nhận những mặt tốt của việc đó chứ ạ.Mấy năm đầu sau khi cưới là sự thăng hoa của tình yêu và chẳng ai nghĩ đến chuyện cơm-phở cả nhưng khi người phụ nữ mang thai và có con thì không điều gì là không xảy ra anh ạ.Rồi đến khi con cái trưởng thành có gia đình nhỏ cho riêng mình thì cái chuyện Cơm-phở càng dễ xảy ra anh ạ.Chúc anh nếu chưa lập gia đình thì sẽ tìm được "mụ" vợ mà anh sẽ không phải dùng đến 2 từ :" giá như..." :)
Em chưa có gđ mà kinh nghiệm thế nhở, có khi a phải manh sách vở đến học e thôi ;))
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by gauhpvn12 »

A Thái là Doremon hay nobita ?
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by TranThai »

gauhpvn12 đã viết:A Thái là Doremon hay nobita ?
Hình ảnh
Anh là Đêkhi ;))
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
ĐộcBước_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 508
Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by ĐộcBước_hp »

HoangQM đã viết:Chẳng cứ anh em, mà chị em cũng vậy thôi, sáng đến công sở nếu có chút tình, chút quan tâm đến một ai đó hoặc biết một ai đó đang để ý, quan tâm đến mình thì cuộc sống sẽ thú vị biết bao. Phải vậy không cô em ?
Bây giờ em mới nghiệm ra một điều là đàn ông cũng kêu ca nhiều như phụ nữ vậy :)
Thay vì anh kêu thì sao anh không nói những mặt tốt đẹp của phụ nữ hả anh?Phải chăng anh không dám nói trước mặt mà phải nói phía sau vậy hả anh :).
Anh đang biện hộ cho việc Cơm-phở phải không anh?Đúng là sáng đi làm có ai quan tâm đến mình sẽ thấy thú vị hơn nhưng càng thú vị hơn khi người đó là vợ mình chứ không phải ai khác.Mà thật tâm đàn ông dù đã có vợ rồi nhưng sáng sáng mà nhận được sự quan tâm của ai khác thì còn sướng gấp bao nhiêu lần phụ nữ ấy chứ.Phải vậy không ông anh? :)
TranThai đã viết:Em chưa có gđ mà kinh nghiệm thế nhở, có khi a phải manh sách vở đến học e thôi ;))
Kinh nghiệm trường ĐỜI dạy em mà anh.Có những điều không có trong sách vở đó thôi mà em học mót của mọi người xung quanh ấy chứ.Anh nhỉ.Mà em tưởng kinh nghiệm anh có thừa chứ anh.:)
gauhpvn12 đã viết:A Thái là Doremon hay nobita ?
Hình ảnh
Anh Thái là Xuka anh gấu ạ :)
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by TranThai »

ĐộcBước_hp đã viết:
TranThai đã viết:Em chưa có gđ mà kinh nghiệm thế nhở, có khi a phải manh sách vở đến học e thôi ;))
Kinh nghiệm trường ĐỜI dạy em mà anh.Có những điều không có trong sách vở đó thôi mà em học mót của mọi người xung quanh ấy chứ.Anh nhỉ.Mà em tưởng kinh nghiệm anh có thừa chứ anh.:)
Ở đời chuyện khiêm tốn là lẽ thường mà em, khiêm tốn để học hỏi thêm có bao giờ thừa đâu ;))
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by TranThai »

ĐộcBước_hp đã viết:
gauhpvn12 đã viết:A Thái là Doremon hay nobita ?
Hình ảnh
Anh Thái là Xuka anh gấu ạ :)
Anh mà là Xuka thì em là Nobita (tóm lại vẫn là giới tính khác nhau) :))
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
Đăng trả lời

Quay về