Cái tát...!!!

Box dành riêng cho các bóng hồng B16

Điều hành viên: huongowen

ĐộcBước_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 508
Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41

Re: Cái tát...!!!

Gửi bài by ĐộcBước_hp »

Thích diệu Đế đã viết:
ĐộcBước_hp đã viết:Từ hồi vào diễn đàn tới nay,đây là trường hợp duy nhất xưng hô lễ phép với thầy. Thầy cảm ơn nhà anh!
Con là con gái Thầy ạ :)
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Cái tát...!!!

Gửi bài by datcangshock »

ĐộcBước_hp đã viết:
Thích diệu Đế đã viết:
ĐộcBước_hp đã viết:Từ hồi vào diễn đàn tới nay,đây là trường hợp duy nhất xưng hô lễ phép với thầy. Thầy cảm ơn nhà anh!
Con là con gái Thầy ạ :)
Em là con gái à?giờ anh mới biết.kkkkkkkkkkkkk
ĐộcBước_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 508
Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41

Re: Cái tát...!!!

Gửi bài by ĐộcBước_hp »

datcangshock đã viết:Em là con gái à?giờ anh mới biết.kkkkkkkkkkkkk
Có thật là bây giờ anh mới biết không hả anh? :) :) :) :)
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
phamkhachop
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 662
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38

Re: Cái tát...!!!

Gửi bài by phamkhachop »

ĐộcBước_hp đã viết:
Thích diệu Đế đã viết:
ĐộcBước_hp đã viết:Từ hồi vào diễn đàn tới nay,đây là trường hợp duy nhất xưng hô lễ phép với thầy. Thầy cảm ơn nhà anh!
Con là con gái Thầy ạ :)
Thầy Thích Diệu Đế, vậy thầy có thích...diệu ba kích ko =))
Hình đại diện của thành viên
kienvutrung
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 452
Ngày tham gia: 09 Tháng 5 2010, 20:34

Re: Cái tát...!!!

Gửi bài by kienvutrung »

Trận thua Bình Dương có công rất lớn từ chính sai lầm cách dùng người của HLV H.A.T khi để VĂn Học chấn giữ cánh trái...
Phải nói là cách đọc trận đấu H.A>T cực kỳ chậm chạp và bảo thủ .. Khi Bình Dương có lối tấn công giãn cánh..
Trong khi hàng loạt trung vệ vẫn có thể chơi được vị trí Trung vệ thì H.A.T lại kéo hậu vệ cách Văn Phong vào đá trung vệ.. Sau khi thay người thua 2 bàn thì đá quá muộn và khi Văn Phong trả đúng vị trí sở trường thì a buộc phải dâng cao tấn công... và đã dính chấn thương.
ĐộcBước_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 508
Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41

Re: Cái tát...!!!

Gửi bài by ĐộcBước_hp »

kienvutrung đã viết:Trận thua Bình Dương có công rất lớn từ chính sai lầm cách dùng người của HLV H.A.T khi để VĂn Học chấn giữ cánh trái...
Phải nói là cách đọc trận đấu H.A>T cực kỳ chậm chạp và bảo thủ .. Khi Bình Dương có lối tấn công giãn cánh..
Trong khi hàng loạt trung vệ vẫn có thể chơi được vị trí Trung vệ thì H.A.T lại kéo hậu vệ cách Văn Phong vào đá trung vệ.. Sau khi thay người thua 2 bàn thì đá quá muộn và khi Văn Phong trả đúng vị trí sở trường thì a buộc phải dâng cao tấn công... và đã dính chấn thương.
Em cảm ơn anh.
Thực ra em không muốn bình luận những điều dẫn đến HP thua trận.Nếu ai đi xem thì cũng nhìn nhận được những điều đó mà.Em chỉ muốn nói cảm xúc cá nhân thôi chứ bình luận phân tích những tại sao HP thua trận hay cách dùng người của HLV H.A.T ra làm sao thì em đã vào mục bình luận sau trận đấu rồi anh ạ.:).
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Cái tát...!!!

Gửi bài by hoang quang huy »

Hy vọng rồi sẽ có bài viết "cái vuốt" của em Độc bước

Mà thường sau "cái tát" có thể sẽ là "cái vuốt" rồi 1 số cái khác, hay đấy em ạ :D
ĐộcBước_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 508
Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41

Re: Cái tát...!!!

Gửi bài by ĐộcBước_hp »

hoang quang huy đã viết:Hy vọng rồi sẽ có bài viết "cái vuốt" của em Độc bước
Mà thường sau "cái tát" có thể sẽ là "cái vuốt" rồi 1 số cái khác, hay đấy em ạ :D
Em không biết cmt này của anh bao hàm nghĩa đen hay nghĩa bóng nữa. :P :P
Anh em thì toàn ý đồ đen tối thôi chứ không được trong sáng lắm.:)
Em chỉ có "cái vuốt" theo nghĩa đen thôi anh ạ.:)
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
letienanh
Newbie
Newbie
Bài viết: 7
Ngày tham gia: 28 Tháng 7 2013, 13:54

Re: Cái tát...!!! Phải tát vào đúng lúc, đúng người!

Gửi bài by letienanh »

Bài học về niềm tin! về sự động viên, tinh thần đi đôi với vật chất !

Sau trận thua ê chề 0-8 trước SLNA (vòng 14) và thất bại 2-5 trước B.BD, ông Nhiệm - ĐT.LA đã đi đến một quyết định đầy quyết đoán: “Đội bóng họp khẩn và nói lời chia tay với HLV Marcelo. Sự thật, HLV Ngô Quang Sang lên thay nhưng anh lại chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường V-League. Thế nhưng, niềm tin tưởng chừng mong manh như sợi chỉ tơ ấy, lại trở thành một điều kỳ diệu: ĐT.LA đã có một cuộc đào thoát đầy ngoạn mục, ít nhất cho đến thời điểm này. Dưới sự cố vấn của bầu Nhiệm, cùng với những lời tiếp thu cũng như phản hồi từ nhiều phía, ĐT.LA thời “hậu Marcelo” thực sự là một ngôi nhà hạnh phúc.
Bầu Nhiệm bộc bạch: “Tôi biết HLV Ngô Quang Sang không phải mẫu người nói nhiều và la hét kiểu Vital hay Marcelo. Thay vào đó, anh Sang ăn nói nhỏ nhẹ, thường động viên tinh thần các cầu thủ từ trên sân cỏ đến từng bữa cơm. Tôi nghĩ, giải phóng được cái đầu, thì ĐT.LA sẽ có cơ hội trụ lại ở sân chơi V-League”. Với quan niệm cấp tiến ấy, ĐT.LA đã đập đi và xây lại ngôi nhà với một bộ cánh mới, vững như bàn thạch chứ không mong manh như các triều đại trước. Trên nền tảng ấy, ĐT.LA đã thoát khỏi đáy bảng với những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước các đối thủ rất sừng sỏ là V.HP, K.KG, V.NB và SHB.ĐN.
Sau câu chuyện bổ nhiệm đưa người nhà lên làm thuyền trưởng, bầu Nhiệm cũng được coi là người “khéo co” khi quyết định vận động, tăng tiền thưởng cho cầu thủ. Đây cũng là một trong những tiền đề làm nên thành công cho ĐT.LA tính đến thời điểm này.

Còn bóng đá Hải Phòng lúc này có những gì? Là con số không về thành tích, là điểm âm về tinh thần, trách nhiệm và là lỗ hổng toang hoác về dấu ấn của những người con mang trong mình dòng máu Cảng. Thầy nghi trò và chỉ cần một sai lầm sẽ bị trừng phạt nặng, thậm chí đá ra đường. Cầu thủ mất niềm tin vào thầy, quay sang đạp đổ đội. Còn lãnh đạo, trước áp lực thành tích đã từ lâu rồi vứt đi niềm tin vào dòng máu trẻ địa phương. Thi đấu bết bát, nội bộ có vấn đề, lương bổng không được đảm bảo lại phải sống xa nhà, rất nhiều cầu thủ ngoại tỉnh của đội đã tính toán đến tương lai của mình và cố nốt mấy vòng cuối.

Thế còn thằng Tuấn thì sao ? là thằng lừa thầy phản bạn, ăn xổi ở thì cùng văn hóa ứng xử rất phũ phàng. Người ta có thể thấy thằng Tuấn “con” lạnh lùng khi trảm học trò chỉ vì một lỗi nhỏ. thằng Tuấn làm gì biết gắn kết nội bộ, hành động của nó chỉ khiến đội bóng tự triệt tiêu sức mạnh, những cầu thủ có ý kiến, dù đúng hay sai,
đều bị gạt ra khỏi đội mà gần nhất là Antonio bị mời ra khỏi sân trong một buổi tập.
Rồi nó cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác khi thất bại, sẳn sàng thanh trừng những kẻ mà cho là chống đối mình, bất chấp thành bại của cả tập thể, không từ thủ đoạn nào để mong gia cố cái quyền lực mong manh và tạm bợ của mình. Chỉ còn nước cắt bỏ cái ung nhọt này, cách chức thằng Tuấn, loại ra khỏi đội tuyển!
letienanh
Newbie
Newbie
Bài viết: 7
Ngày tham gia: 28 Tháng 7 2013, 13:54

Re: Cái tát...!!!

Gửi bài by letienanh »

kienvutrung đã viết:Trận thua Bình Dương có công rất lớn từ chính sai lầm cách dùng người của HLV H.A.T khi để VĂn Học chấn giữ cánh trái...
Phải nói là cách đọc trận đấu H.A>T cực kỳ chậm chạp và bảo thủ .. Khi Bình Dương có lối tấn công giãn cánh..
Trong khi hàng loạt trung vệ vẫn có thể chơi được vị trí Trung vệ thì H.A.T lại kéo hậu vệ cách Văn Phong vào đá trung vệ.. Sau khi thay người thua 2 bàn thì đá quá muộn và khi Văn Phong trả đúng vị trí sở trường thì a buộc phải dâng cao tấn công... và đã dính chấn thương.
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao. Vì kế hoạch đã đưa ra trước trận đấu rồi. Bán độ hay không bán độ tự các bạn sẽ có chính kiến.
Vẫn là phong cách của thằng Tuấn: ngổ ngáo, nếu cần là hắn đục cho chết, nhưng hắn chả bao giờ làm mếch lòng lãnh đạo CLB nào cả, để sau này hắn còn kiếm cơm ở chỗ khác. Còn đội bóng V.HP đã và đang và sẽ vẫn chịu cuộc khủng hoảng thừa nhân sự không hồi kết. Việc mua cầu thủ ồ ạt là lý do cơ bản. Sau khi không nhận được sự hợp tác của Antonio, chữ ký trị giá hàng tỷ đồng, thằng Tuấn quyết định dẹp luôn siêu tiền đạo này trên băng ghế dự bị, thậm chí với Như Thành, Ngọc Điểu, Thanh Tuấn…, còn nghiệt ngã hơn: thanh lý hợp đồng và không dùng vô thời hạn. Đấy là gì, nếu không phải thất thoát, không ném tiền qua cửa sổ?

Trận với B.BD vừa rồi, thằng Tuấn là thằng thiên lôi chuyên thực hiện 1 cách bài bản công phu việc bán độ. Hắn sắp xếp 1 hàng phòng ngự kiểu chắp vá, trung vệ có thừa nhưng hắn cố tình đưa Văn Phong vào trong, nhường lại cánh trái cho Văn Học vừa yếu thể lực, vừa kém chuyên môn, để lộ cánh cố tình cho Philani, và Sunday mặc sức khoét... Sau khi đã an bài thành công thì mới điều chỉnh lại, quá thất vọng, trong khi đó SGXT cũng bán cho Kiên Giang kiếm ít tiền trước khi giải tán, kịch bản cho điểm cứu bạn vẫn diễn ra ở khắp làng bóng đá. Bóng đá Việt Nam thực sự đã thối nát quá rồi ...
Có lẽ, thứ mà thằng Tuấn đang mắc phải và khiến mọi người chỉ dám "ngước nhìn từ xa" chính là căn bệnh nan y ẩn sâu trong tâm hồn, nhân cách. Không làm chết người, nhưng "căn bệnh" của thằng Tuấn đang mắc phải khiến người ta e dè và sợ hãi hơn bất cứ thứ dịch bệnh nào trên đời. Căn bệnh khiến thằng Tuấn bỏ qua tất cả sĩ diện, chấp nhận mọi lời chỉ trích, bất chấp hậu quả sẽ ra sao. Chính căn bệnh đó đã biến thằng Tuấn trở thành kẻ "bất khả xâm phạm" trong làng bóng đá, bởi sự thật thì rất ít người muốn lại gần hắn ...Hắn chỉ biết đổ lỗi cho người khác khi thất bại, sẳn sàng thanh trừng những kẻ mà cho là chống đối mình, bất chấp thành bại của cả tập thể, không từ thủ đoạn nào để mong gia cố cái quyền lực mong manh và tạm bợ của mình.Không sớm thì muộn cũng phải từ bỏ thôi, không đủ năng lực làm người cầm lái thì nên tự xử để cứu vãn chút lòng tự trọng của mình, ra đi trong danh dự hay cố níu kéo để nhận lấy sự ê chề thì đều là do hắn chọn lấy!
Đăng trả lời

Quay về