Hình ảnh chuyến thiện nguyện và 1 số suy nghĩ

Box dành cho các hoạt động từ thiện, việc lên kế hoạch, nêu ý tưởng làm từ thiện gửi bài tại đây
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Hình ảnh chuyến thiện nguyện và 1 số suy nghĩ

Gửi bài by hoang quang huy »

Sáng chủ nhật ngày 27/4. Đoàn thiện nguyện HPFC đã tổ chức thăm hỏi trao quà, tiền mặt hỗ trợ tháng đầu tiên ( trong số cam kết 800k/ tháng ) cho gia đình chị Hạnh, em Chiến tại thôn Kim Sơn, xã Tân Trào, Kiến Thuỵ

Sau đây là 1 số thông tin thêm về em Chiến :
+ Liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi từ cấp 1 đến nay ( hiện em đang học lớp 10 )
+ Điểm tổng kết học kỳ 1 vừa rồi của em là 9,0
+ Thành tích tốt nhất của em là giải khuyến khích Sinh học Thành phố năm 2013
+ Các giải thưởng học sinh giỏi của huyện khá nhiều ( nhưng tôi không nhớ cụ thể thời gian )

Gia đình em chỉ có 2 mẹ con, hiện tại rất nghèo, mưu sinh bằng những vại dưa muối bán tại nhà

Như tôi đã nói, nghèo và khó khăn thì xã hội nhiều lắm, nhưng vì em Chiến học tốt nên chúng ta hãy hỗ trợ để em có điều kiện học tập tốt hơn nữa mà thoát nghèo cho 2 mẹ con

Đây là chương trình có tính chất lâu dài, sự thành công không phải ngày 1, 2. Vì vậy tôi cũng có suy nghĩ muốn trao đổi với mọi người :

1- Tuy chương trình về danh nghĩa là của HPFC, nhưng khi tham gia, các bạn hãy vì 2 thứ duy nhất : Vì 1 nơi khó khăn cần giúp đỡ; vì niềm vui của chính bản thân mình khi làm từ thiện . Đừng nghĩ "tham gia vì thương hiệu diễn đàn" - Vì diễn đàn có lúc thăng trầm, thương hiệu diễn đàn chỉ để qui tụ khi chương trình bắt đầu

2- Đã tham gia thì hãy làm bất chấp cảm xúc. có thể hôm nay bạn quí tôi nhưng ngày mai bạn sẽ ghét, có thể năm sau chúng ta sẽ ghét nhau. Nhưng đã chung tay chương trình thì bỏ qua hết những cảm xúc đó, giống như những cầu thủ bóng đá, ngoài đời có thể ko thik nhau nhưng đã vào sân là cùng nhau phối hợp để tạo ra chiến thắng

3- Tại sao tôi chọn số tiền 800k/ tháng, không quá nặng với nhóm 5 người đóng góp. Vì nhỡ có ai đó sau này vì lý do gì ko tham gia nữa. Thì tôi - người đầu têu ra chương trình này, có khả năng kinh tế để gánh phần đó .

4- Về phần sử dụng tài chính cho chương trình, tôi đề xuất như sau : trước mắt toàn bộ số tiền 800k/tháng vẫn do nhóm 5 người đóng góp ( Hoang quang Huy, Vũ Quang Triệu, Yeuhaiphongvianh, Fanvinhbao, Kiencangcon ). Mọi sự đóng góp khác sẽ gây 1 qũi dự phòng ( tối đa 5 triệu, nếu có hơn sẽ có kế hoạch sử dụng sau ) cho em khi có việc đột xuất. VD : đau ruột thừa, đóng học phí 1 đợt ...v.v.

5- Cuối cùng, chúc cho chương trình thành công, sự thành công hay không phải vài năm nữa mới thấy :D



P/s : Nhóm thiện nguyện Niềm Tin có đề xuất với chúng ta về việc hỗ trợ mẹ con chị Hạnh, em Chiến 1 gian hàng tạp hoá, họ sẽ cấp vốn và hàng ban đầu. Chúng ta lo việc đóng giá - kệ hàng cho chị. Do tôi có xưởng nội thất nên toàn bộ phần giá kệ ( ước tính khoảng 2000k ) tôi xin phép được đảm nhiệm

Một số hình ảnh về chương trình và thành tích học tập của em


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh



Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
mimosa
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 159
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2013, 19:06

Re: Hình ảnh chuyến thiện nguyện và 1 số suy nghĩ

Gửi bài by mimosa »

Cần gì phải nghĩ nhiều nữa.Làm thôi!
Nghèo khó thì nhiều,nhưng giúp được một trường hợp cũng là đáng quý. làm còn tốt hơn không làm.
Đăng trả lời

Quay về