Thơ tình

Nơi dành cho bạn yêu thơ, đối đáp thơ...
Đăng trả lời
phamkhachop
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 662
Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38

Re: Thơ tình

Gửi bài by phamkhachop »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:
Kinh vô sắc đã viết:Có người cứ hoài cổ là sao nhỉ? Diễn đàn đâu thiếu thi sĩ chứ! Chả thấy ai đối thơ lại cùng mình là sao?


Phải chăng miêu nữ bên mình
Nửa đêm ta sẽ làm tình cho vui

Nhể :)
Trăm năm Kiều vữn là Kiều
Mèo Lười, Tuyến thích là điều tất nhiên :))

Rặn mãi mới phọt được thơ con ếch,

Dưng mà ông thô quá THK ạ =))
mèo lười
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 658
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:42

Re: Thơ tình

Gửi bài by mèo lười »

Iem lại tưởng anh phamkhachop bảo rằng: " ông nói đúng ý tôi quá THK ạ" =))
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Thơ tình

Gửi bài by HoangQM »

Gió thổi đêm Thu bóng nguyệt mờ,
Hồn đầy mơ mộng quyện vào thơ,
Lửng lơ mây xám, tình trôi dạt,
Chẳng biết nơi đâu đến bến bờ?

Đến mấy mùa trăng, mộng vẫn chờ,
Tình còn muôn dặm, đá chơ vơ,
Sầu lên mấy núi, sầu ly biệt!
Một cõi xa xăm, chốn mịt mờ...

Ta đã tìm em dưới nguyệt mờ
Bao đêm thức trắng để làm thơ
Sóng xô tình ái thuyền trôi dạt
Ta ước mong em là bến bờ!

Thế nhưng năm tháng mãi đợi chờ
Tình em vỗ cánh ta ngẩn ngơ
Một mình uống cạn sầu ly biệt
Dư chấn trong tim cuộc tình hờ!

ơ hờ
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Đăng trả lời

Quay về