Nước mắt Lạch Tray

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Hình đại diện của thành viên
Prince_hpv
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 67
Ngày tham gia: 10 Tháng 4 2011, 20:11

Re: Nước mắt Lạch Tray

Gửi bài by Prince_hpv »

Đọc bài xong......... cũng nghĩ mình cũng lên xem lại ý thức của mình thật. :(
t2260
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 507
Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2011, 19:56

Re: Nước mắt Lạch Tray

Gửi bài by t2260 »

Mình gặp trao đổi với ô.Hổ chuyển số tiền LT đồng của a e đóng góp .Ô .còn suy nghĩ...
Gió
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3037
Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23

Re: Nước mắt Lạch Tray

Gửi bài by Gió »

Lạch Tray đang tàn lụi...khóc thương cho những tình yêu bị đánh cắp
Gió
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3037
Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23

Re: Nước mắt Lạch Tray

Gửi bài by Gió »

Mrvu đã viết:Cảm Lạch Tray !
Lạch Tray ! ơi hỡi xưa hùng vĩ
Đâu dáng oai hùng tựa "Thái Sơn"
Vì đâu,thân xác tiêu điều thế ?
Bởi chính các "Người","Sở" với "XMăng"...

Hồi tưởng lại ngày này vài năm trước
Hàng ghế xanh xen hai chữ "Lạch Tray"
B16 ầm vang như sóng vỗ
Đồng thanh hô hai tiếng Hải Phòng.

Khi tan trận các "Người" đâu có biết
Xác thân tôi máu thịt phơi bày
Đội thua,trúi giận lên thành ghế
Thắng cũng không chừa xả rác chơi

Trách các "ngành" tại sao không để ý
Chỉ "tận thu" không nghĩ đến "Tôi"
Nói dại mồm."Mùa sau không còn bóng"
Chắc chắn nơi này để chọi "Trâu"

Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu
Nơi tôi đứng trái tim Thành Phố
Tự hào thay "số một" Việt Nam
Bộ mặt đó đẹp lòng VFF
Đem phô trương sánh với "Bạn Bè"

Thương một lỗi cảnh cha chung không khóc!
Căn bệnh kia sớm trị dứt ngay
Câu thơ nghĩ đắn đo tôi viết
Cầu mong sao"Xã Hội" chung tay.... :-h :-h :-h
Đọc lại bài thơ của anh MrVu vẫn nguyên tính thời sự :D.
Tiếc quá mất hết hình ảnh chụp mặt sân vì ngày xưa sử dụng upanh.com, ko biết có cách nào lấy lại ảnh được ko Des ơi?
Hình đại diện của thành viên
dirtybjrd
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1818
Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2010, 00:51
Đến từ: Ngã ba huyền thoại ^_^

Re: Nước mắt Lạch Tray

Gửi bài by dirtybjrd »

Anh ơi viết bài tiếp đi :(
ben xe tam bac
Newbie
Newbie
Bài viết: 26
Ngày tham gia: 16 Tháng 8 2013, 10:22
Đến từ: Tam Bac

Re: Nước mắt Lạch Tray

Gửi bài by ben xe tam bac »

Edit by Smod!
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Mr.BB với 25 lần sửa trong tổng số.
Nguyên nhân: Để nghị bạn đọc kỹ nội dung topic trước khi phát biểu những cmt phản cảm như vậy nhé! Nhắc nhở để bạn chú ý và mong bạn có những bài viết hay đóng góp cho diễn đàn.
Hình đại diện của thành viên
dirtybjrd
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1818
Ngày tham gia: 05 Tháng 12 2010, 00:51
Đến từ: Ngã ba huyền thoại ^_^

Re: Nước mắt Lạch Tray

Gửi bài by dirtybjrd »

Suy nghĩ trước khi cm nhé.
Đây là bài viết từ lâu rồi. Bạn không thích đọc có thể bỏ qua những cm ngu dốt như thế này >:)
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày dirtybjrd với 26 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
TÚ KTV
Newbie
Newbie
Bài viết: 9
Ngày tham gia: 19 Tháng 1 2015, 21:15
Đến từ: Công ty Cổ phần XD&TM Kiến Tạo Việt

Re: Nước mắt Lạch Tray

Gửi bài by TÚ KTV »

Mình nhớ nghe đc câu : Có thể Tư bản chủ nghĩa không thể chia sẻ sự giàu có cho tất cả mọi người được - Còn Xã hội chủ nghĩa thì có thể chia sẻ sự nghèo đói cho tất cả mọi người.............

Với cách làm việc Ối Giời Ạ của bọn quản lý sân - suốt đợi chỉ chờ được bố thí từ cấp trên, sống chỉ cần chỉ thị, cộng thêm cái bệnh: "tiền bán vé thì ông đút túi - sân hỏng kệ bà chúng mày" của bọn lãnh đạo --- thì muôn đời sân Lạch Tray vẫn cứ nát ............ lãnh đạo và những kẻ có trách nhiệm với sân thì toàn thằng bụng to bất tài+vô dụng+vô liêm sỉ !
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: Nước mắt Lạch Tray

Gửi bài by pham van nghia »

nước mắt của chúng ta và... không phải lạch mà biến thành biển
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: Nước mắt Lạch Tray

Gửi bài by pham van nghia »

khóc làm gì
nó khóc ra tiền ra tất cả nó mới khóc xong chùi hankerchief
Đăng trả lời

Quay về