Quá đúng,chửi nhiều mà vẫn yêu,TSB nó khổ thế chứ.Bống Bang đã viết:chắc bạn là cđv đội khác nên k rõ chứ trong 4rum này những người viết bài tâm huyết kêu nhiều, chửi nhiều nhất lại chính là những ng k bỏ 1 trận nào ở LTphạm quang hồng đã viết:nghe nói sự chuyên nghiệp của các cổ động viên đất cảng, tình yêu bóng đá là số 1 việt nam. Maf tôi thấy dạo này các bác nóng tính quá. Bóng đá là vậy có lúc thắng lúc thua. Chúng ta phải thể hiện đúng như truyền thống cổ động viên đất cảng đi. đừng như cổ động viên phong trào của SLNA lúc đầu thì cứ như đi xem hội, nhưng đến khi đội bóng thua thì lại bỏ mặc ho. Mong rằng cuối tuan này làm thịt SNNA đê anh e mình nhậu bữa các bác nhỉ. Hãy cho SNNA biết tại sao Lạch Tray được gọi là Chảo Lửa số 1 VN các bạn nhé!
Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?
Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung
- catbuibienthuy
- HP-FC member
- Bài viết: 918
- Ngày tham gia: 14 Tháng 12 2009, 05:34
- Đến từ: Làng Vũ Đại
Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?
-
- Newbie
- Bài viết: 3
- Ngày tham gia: 02 Tháng 3 2012, 15:22
Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?
Chú Q.cafe chém gió căng quá nhảy
Nhưng cũng đúng thôi, V loét chỉ xem được giai đoạn 1, giai đoạn 2 chúng nó đá trong phòng lạnh hết rùi, Ra sân xem phí xiền. Để xiền đó mình chui phòng lạch bia, xem và bình loạn còn sướng hơn.
Nhưng cũng đúng thôi, V loét chỉ xem được giai đoạn 1, giai đoạn 2 chúng nó đá trong phòng lạnh hết rùi, Ra sân xem phí xiền. Để xiền đó mình chui phòng lạch bia, xem và bình loạn còn sướng hơn.
-
- Newbie
- Bài viết: 12
- Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2013, 16:21
Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?
Tất cả người dân Hải Phòng luôn dành trọn tình yêu cho bóng đá quê hương, xin các bạn đang khoác trên mình màu đỏ của xương và máu đưng làm phai nhạt đi tình yêu đó. Chân thành cảm ơn.
- Cafe Q.
- HP-FC member
- Bài viết: 197
- Ngày tham gia: 29 Tháng 1 2012, 16:27
- Đến từ: Công ty cafe Trần Quang.
Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?
Sau bao nhiêu mùa mà bổn cũ vẫn viết lại.