Bao giờ trọn vẹn?

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Phiiu
Newbie
Newbie
Bài viết: 35
Ngày tham gia: 16 Tháng 2 2012, 17:04

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by Phiiu »

Bài viết hay thật. Cảm xúc hừng hực sôi trực trào lên mà vẫn phải để lửa liu riu kìm lại. Tớ thích cách dùng từ, bạo liệt nhưng đoan, không tục. Cám ơn Hoàng Đại Bàng. (nhưng đọc hết rồi vẫn thấy ngứa, hình như chưa toát hết uy Đại Bàng?!)

Nhớ có 1 lần vừa xuống máy bay được 2 thằng bạn kéo ngay ra sân Lạch Tray chỉ vì <tao gửi cái xe>. Bà mịa! Đem được 2 hộp sữa vinamilk 250ml vào bị thằng bạn giật phăng ra khỏi tay để ném xuống sân cùng lúc với màn mưa dép đủ màu. Xong nó quay ra giật nốt hộp mình vừa mút hết, nhẹ quá chỉ bay được 3 hàng ghế là tạch. Chưa hết hăng nó quay ra hỏi còn hộp nào không? Thằng còn lại thò ra cái 8910 bẩu <còn mỗi cái này>, thế mà nó cũng giật. May mình ngồi giữa giật lại trước :-O Bạn tôi ơi...
kiencangcon
HP-FC CASHIER
HP-FC CASHIER
Bài viết: 4188
Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by kiencangcon »

Đọc lại bài viết và mông lung suy nghĩ, câu hỏi thì mãi còn đó mà ....
Bao giờ trọn vẹn?????
uyhoang
Newbie
Newbie
Bài viết: 43
Ngày tham gia: 30 Tháng 3 2013, 20:35

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by uyhoang »

Bởi vì yêu! Bởi vì đam mê!
Nên in và gửi cho các cầu thủ và ban huấn luyện XM V.HP mỗi người 1 bản để đọc và khắc ghi!
Nhắc cho họ biết rằng họ đá như thế thì ko có chỗ đứng trên mảnh đât Hải Phòng luôn có " điện lão " này đâu!
namdien
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 227
Ngày tham gia: 26 Tháng 7 2012, 11:18

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by namdien »

nhiều khi mặc cái áo đỏ đi xem đá bóng mấy bà mấy cô ở quê ngay cả mấy thằng thanh niên nó bảo thằng này điên "nó đá ra cái *éo gì mà mày xem mày hâm mộ đến thế" mình chỉ cười k nói gì nhưng phải công nhận là mặc dù lắm khi nó đá k ra cái *éo gì nhưng tại sao 1 thằng "điên" như mình lại vẫn thấy buồn khi đội bóng thua vẫn thấy vui khi đội bóng thắng vẫn vỡ oà khi đội bóng ghỡ hoà phút cuối .Nói tóm lại là bị lừa nó quen rồi đến sân để tìm niềm vui nhưng sao nhiều khi đội bóng thắng vẫn thấy k trọn vẹn.Vẫn thèm cái cảm giác của trận thắng BÌNH DƯƠNG năm 2010 để giành vị trí thứ 2 chung cuộc(mặc dù chúng ta phải vô địch năm đó mới đúng).Phải chăng đó mới là trọn vẹn
haiphong-port
TVCT
TVCT
Bài viết: 755
Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2010, 18:10

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by haiphong-port »

thật tiếc cho HĐB anh đã bay về miền cực lạc mà chưa được chứng kiến HP vô địch !
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by dungtrinh407 »

Một giấc mơ chưa trọn vẹn với Hoàng và sẽ có thể là với bao người khác nữa khi con tạo nó vẫn cứ xoay vần và bóng đá Hải Phòng nó vẫn cứ như vậy bao năm rồi.
Hình đại diện của thành viên
binh xmen
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 600
Ngày tham gia: 12 Tháng 8 2011, 22:21
Đến từ: Hai Phong,Viet Nam

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by binh xmen »

Đến bao giờ tình yêu bóng đá của tôi mới được trọn vẹn?
Một câu hỏi thực sự hóc búa lại xuất phát từ một người đã ra đi mãi mãi H.Đ.B
trangmobile90
TVKC
TVKC
Bài viết: 4698
Ngày tham gia: 06 Tháng 12 2009, 09:08

Re: Bao giờ trọn vẹn?

Gửi bài by trangmobile90 »

Anh Hoàng ơi,2 mùa giải rồi,vẫn chưa trọn vẹn nhưng khá hơn nhiều rồi ;)

P/S:
vuminhngoc đã viết:điện não thằng này có vấn đề
Gió hãy nói rằng tôi đang nhớ anh...
Gió hãy nói rằng anh chưa quên tôi...
Đăng trả lời

Quay về