Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
- Hoa Cải Vàng
- TVKC
- Bài viết: 652
- Ngày tham gia: 10 Tháng 12 2009, 22:32
- Đến từ: Trái tim anh
Re: Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
Bài viết này của anh HQH nhà mình mà, nhớ những ngày đầu tiên tham gia diễn đàn mình chỉ đọc bài của lão này, còn thần tượng nữa chứ,,,, giờ bớt rồi vì đã đc gặp thần tượng ngoài đời
- Don_Tung
- HP-FC member
- Bài viết: 142
- Ngày tham gia: 24 Tháng 4 2010, 06:19
- Đến từ: AMT.FC
Re: Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
Good good! Bài của anh chuẩn quá hi hi
- big_eyes_love_hp
- TVKC
- Bài viết: 2398
- Ngày tham gia: 02 Tháng 4 2010, 21:40
- Đến từ: Thiên đường Lạch Tray
Re: Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
Gái HP có thể nói là xinh nhất VN, nhưng càng ngày càng đú đởn,đua đòi, hư hỏng nặng, đi đường thì toàn khoe chân dài, hàng khủng.... Tây hoá rồi, mất đi chất của người HP
- big_eyes_love_hp
- TVKC
- Bài viết: 2398
- Ngày tham gia: 02 Tháng 4 2010, 21:40
- Đến từ: Thiên đường Lạch Tray
Re: Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
" THÀNH PHỐ CẢNG" nghe thì oai hùng và mạnh mẽ, nhưng " THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ ' nghe có vẻ gì đó hay hơn, thích gọi thế này hơnanhquanpham đã viết:Các bạn thích HP được gọi với tên " THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ" hay " THÀNH PHỐ CẢNG" ??
- Dinh_HPVN
- Điều hành viên
- Bài viết: 2338
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47
Re: Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
Lần đầu đọc bài viết này của anh Huy.
Hehe.Cho em chém anh HQH 1 tý.Cho em hỏi trong anh có chất "ngang tàn" không mà sao anh Tuấn,a Kiếm cứ kêu anh sợ vợ vậy...
Hehe.Cho em chém anh HQH 1 tý.Cho em hỏi trong anh có chất "ngang tàn" không mà sao anh Tuấn,a Kiếm cứ kêu anh sợ vợ vậy...
-
- HP-FC member
- Bài viết: 57
- Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2010, 10:05
Re: Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
Thế bác chưa nghe câuDinh_HPVN đã viết:Lần đầu đọc bài viết này của anh Huy.
Hehe.Cho em chém anh HQH 1 tý.Cho em hỏi trong anh có chất "ngang tàn" không mà sao anh Tuấn,a Kiếm cứ kêu anh sợ vợ vậy...
"Ai trên đời chả sợ vợ // không sợ vợ không phải là đàn ông "
Hay câu nữa nhé
Dù không sinh đẻ ra ta
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
Khi ta đau ốm xanh xao
Vợ lo chăm soc hồng hào khoẻ ngay
Sợ ta đi trật đường rầy
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
Khi ta tán tỉnh ba hoa
Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe
Lời vợ dạy phải lắng nghe
Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người
Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !
P/s: mình không biết HQH nhưng mà đọc bài văn của anh ý cũng biết anh ý sợ vợ rồi kakaka
-
- HP-FC member
- Bài viết: 57
- Ngày tham gia: 08 Tháng 3 2010, 10:05
Re: Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
Hì hì! Hầu như ở diễn đàn về HP nào mình cũng đọc qua bài này rồi ^^ (Cả trên facebook nữa ^^) Mỗi 1 lần đọc lại thấy vui vui, nên copy lại cho mọi người đọc. Nhân dịp HP giải phóng 55 nămsasha đã viết:chắc yeumai_hp tâm đắc bài này lắm nên copy về
như thế cũng là 1 cách hay khi những bài viết hay ở diễn đàn cũ ko còn
Tiếc mỗi quả ko đc xem pháo hoa hoành tráng!!! bạn nào có ảnh post lên nhé :X:X:X
- dara_Dung
- HP-FC member
- Bài viết: 763
- Ngày tham gia: 18 Tháng 3 2010, 19:50
- Đến từ: thành phố tôi yêu!
Re: Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
chất j đâu?? vẫn cá tính mà!!!big_eyes_love_hp đã viết:Gái HP có thể nói là xinh nhất VN, nhưng càng ngày càng đú đởn,đua đòi, hư hỏng nặng, đi đường thì toàn khoe chân dài, hàng khủng.... Tây hoá rồi, mất đi chất của người HP
oan ức quá!
- duy_chem
- HP-FC member
- Bài viết: 374
- Ngày tham gia: 05 Tháng 11 2010, 12:14
- Đến từ: an lão-hải phòng
Re: Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
em đọc bài này hơn trăm lần rồi mà vẫn thấy hay...cảm ơn anh...
- LeQuang_hp90
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1429
- Ngày tham gia: 03 Tháng 10 2011, 07:20
- Đến từ: Hải phòng, Việt nam
Re: Gái Hải Phòng- Trai Đất Cảng
Chính xác là vậy, gái Hp cá tínhdara_Dung đã viết:chất j đâu?? vẫn cá tính mà!!!big_eyes_love_hp đã viết:Gái HP có thể nói là xinh nhất VN, nhưng càng ngày càng đú đởn,đua đòi, hư hỏng nặng, đi đường thì toàn khoe chân dài, hàng khủng.... Tây hoá rồi, mất đi chất của người HP
oan ức quá!